TÍNH SỔ ĐỜI
LÀM QUEN Mạn phép đến thăm nhà Hồng Sang Đoán chừng hai đứa tuổi sàng sàng Một thời biến cố từng nghe biết Tâm tình phơi bày cả ruột gan. Thôi thì trước lạ sau làm quen Giúp nhau khi tối lửa tắt đèn Giao lưu học hỏi tình bạn hữu Vui buồn tâm sự với nhau nghen... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 18:15:15 bởi Mac Nhan Son >
ooooooooooooooooooooooo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:55:00 bởi Truongsoi >
Chưa chi thầy Sỏi vội chúc mừng Mướn kèn loa trống nhảy tưng tưng Sơn tôi đổi đời đang tìm bạn Vẫn còn e ngại chẳng ai ưng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 18:34:38 bởi Mac Nhan Son >
ĐỔI ĐỜI
Sáng nay thức giấc thấy yêu đời
Vội vàng mở Net ra xem chơi
Gặp các bạn về thăm đông đủ
Vui quá bật miệng cười khơi khơi.
Mọi người trố mắt ngở gặp điên
Sáng sớm ra quán đã làm phiền
Già rồi sao không giử lịch sự
Trong lòng rộn rả nỗi niềm riêng.
Đổi đời có thật vui vậy sao
Cảm ơn tất cả gửi lời chào
Từ nay vứt nạng mang chân giả
Ngẩn mặt nhìn đời bước thấp cao...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 10:54:41 bởi Mac Nhan Son >
Trình làng lớn chuyện thầy Sỏi ơi
Sơn tôi vừa mới được đổi đời
Cô bạn láng giềng sợ trốn mất
Bỏ tôi đơn độc hổng ai chơi...
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:56:25 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mạn phép đến thăm nhà Hong Sang
Đoán chừng hai đứa tuổi sàng sàng
Biến cố trải qua từng nghe biết
Tâm tình bày tỏ cả ruột gan.
Thôi thì trước lạ sau làm quen
Giúp nhau khi tối lửa tắt đèn
Giao lưu học hỏi nhờ bạn hữu
Vui buồn tâm sự với nhau nghen...
Ta hảy đưa nhau vào ý thơ
Đêm đêm ru ngủ dưới trăng mờ
Để trăng soi sáng hồn thi sĩ
Soi rỏ dung nhan nét dại khờ.
HS
Đâu biết chiều nay nắng đượm buồn
Mây choàng màu xám rất thê lương
Ví mà giết được con tim héo
Để đổi cho nhau khúc nghê thường.
HS
ô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:57:30 bởi Truongsoi >
TÀN TRO Khơi đống tàn tro nhóm lửa lòng
Trái tim băng giá tựa mùa đông
Bấy lâu vùi chôn theo phận số
Biết còn ấm lại thuở nào không.
Trót đã vương mang mối tình sầu
Bóng chim tăm cá biết tìm đâu
Ngưu Lang, Chức Nữ còn gặp gỡ
Tình ta vùi lấp dưới mộ sâu... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 16:05:18 bởi Mac Nhan Son >
VAN XIN THẦY Bày chi chuyện cưới hỏi rộn ràng Thầy Sỏi thay mặt đứng lo toan Mời cả Thư Quán đến tham dự Sơn tôi xanh mặt sợ hoang mang. Làm rùm beng chi chuyện động trời Tha cho Sơn sống thầy Sỏi ơi Kết tình bạn hữu trong thi phú Giao lưu tâm sự với nhau chơi...
oooooooooooo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:58:53 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: hongsang
Đâu biết chiều nay nắng đượm buồn
Mây choàng màu xám rất thê lương
Ví mà giết được con tim héo
Để đổi cho nhau khúc nghê thường.
HS
Khúc nghê thường ru hồn thanh thản Làm sao bóp nát được con tim Biết khổ đau mà mải đi tìm Khi tình lụy mang sầu muôn thuở. NS
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 19:46:48 bởi hongsang >
Trích đoạn: Truongsoi
Gửi bà con
Ngưu Lang - Chức Nữ có vui không?
Mạc Gia nay đã thắm duyên hồng
Hong Sang lòng thành tim đã mở
Thuyền Không Bến đâu hãy sang sông
Dòng sông vàng đang sắm lễ sang
Nụ Tầm xuân son phấn sẵn sàng
Nguyên Cương tay đứng vai chủ lễ
Thầy Tú dựng câu đối khang trang
Đám cưới này to nhất cả làng
Lá Chờ Rơi áo mão xêng xang
Đồng Lão cùng Cúc Vàng đến dự
Thảo My Hùng Mạnh cũng vội vàng
Chỉ anh Nguyên Đỗ mãi dềnh dàng
Mua cho Băng Nguyệt chiếc khăn quàng
Huyền Băng còn dạo thêm khúc nhạc
Để Chị Ly luyện hát cho vang
Gã tiều phu gõ mõ khắp làng
Tiếng rao khắp chốn cứ oang oang
Mời bà con mau đi ăn cỗ
Mạc Gia: chú rể - dâu: Hong Sang
)*(
Xin cạn chén rượu sầu đêm nguyệt tận
Hồn vu vơ gối mộng khóc trăng gầy
Đời muôn lối mang hồn thơ ru mãi
Đêm dần tàn...Ôi ! vũ trụ cuồng quay...
HS
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: