TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 88 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 09.03.2008 22:00:53
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/347E72FBD847453CB5580F20D45408BC.jpg[/image]
 
Chuyện  Tình  Buồn
 
Thơ  em  viết , chuyện  tình  buồn  thứ  nhất
Yêu  một  người , từ  độ  nắng  tàn  Thu
Nơi  sân  trường  thuở  ấy , thời  hoa  bướm
Mộng  tràn  đầy  đan  kín  cả  tâm  tư...
 
Rồi  đất  Mẹ  bừng  lên  cơn  binh  lửa
Giã  Sài  Gòn , anh  về  tận  miền  Trung
Vượt  non  cao  núi  biếc  mây  chập  chùng
Áo  chiến  sờn  vai , giầy  sô  vẹt  gót...
 
Ngót  bao  năm  anh  không  về  trường  cũ
Cánh  thư  đầu , gởi  buổi  rét  chớm  Đông
Niềm  thương  nhớ  anh  gói  trọn  vào  lòng
Cánh  thư  cũ  đã  hoen  màu  sương  cát...
 
Ngày  bức  tử  ô  danh  dòng  lịch  sử
Nghe  tin  anh  về  đất  giữa  lòng  đêm
Trên  đỉnh  cao , anh  nằm  đó  êm  lìm
Rừng  Lá  đổ...chuyện  tình  anh  khép  kín...
 
Mất  anh  rồi , núi  bình  yên  mông  quạnh
Con  đường  buồn  với  bóng  nhỏ  bơ  vơ
Cây  Phượng  Vỹ  hoa  rung  từng  cánh  vỡ
Trăng  khuyết  ngang  trời  thầm  gọi  tên  anh...
 
Bỏ  Quê  Hương  em  tìm  đường  vượt  Biển
Đến  quê  người , mang  hành  lý  thương  đau
Cố  bôi  xóa...như  mà  sao  vẫn  hiện
Một  bóng  hình  thắp  thoáng  tuyết  rơi  mau...
 
Đời  xô  đẩy  xuôi  em  giạt  bến  bờ
Con  thuyền  nhỏ  chìm  đắm  giữa  sông  mơ
Bóng  anh  vẫn  ngự  trong  niềm  kiêu  hảnh...
...Còn  em  như...đá  tảng...đứng  chơ  vơ....
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 22:22:29 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 09.03.2008 22:25:48
0
 Mạc Gia ơi./.
Vì sao cá sấu lắm lệ rơi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:36:54 bởi Truongsoi >
Hư vô

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 09.03.2008 22:32:32
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2757251B4754468DBC8BA27CC56ED1CD.jpg[/image]
Ta  Về  Yêu  Lại  Nụ  Hoa
 
Ta  về  yêu  lại  nụ  hoa
Ta  về  tìm  lại  chiều  xa...tím  buồn
Cành  Lan  màu  tím  thân  thương
Nụ  hoa  ngày  đó  bên  đường  năm  xưa...
 
Bằng  Lăng  thương  nhớ  cho  vừa
Tất  cả  những  tím  đong  đưa  chiều  buồn
Ta  ngồi  đây , nhớ  Quê  Hương
Bao  năm  xa  xứ  còn  vương  vấn  lòng...
 
Quê  người...những  buổi  chiều  Đông
Quê  người...những  buổi  Hạ  nồng  xót  xa
Quê  người...Thu  đã  đi  qua
Quê  người...Xuân  đến...nhưng  ta  mãi  buồn...
 
Sao  lòng  mình  mãi  thương  thương
Quê  nghèo  một  nắng  hai  sương  đậm  đà
À  ơi !  nhớ  quá  ơi  à...
Có  người  lữ  thứ...tóc  pha  sương  rồi...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 22:43:14 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 09.03.2008 22:49:29
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/83E6AF3FD222492EA3032439EAF4EC88.jpg[/image]
Ngày  mai , em  về  thăm
Đường  vời  vợi  xa  xăm
Anh - nằm   dưới  đáy  mộ 
Yên  giấc  ngủ...ngàn  năm...
 
Cúi  đầu , em  thổn  thức
Đời  quá  đổi  thăng  trầm
Người  đi , người  ở  lại
Tình  ơi !  tình  bao  năm...
 
Tay  em  lần  gậy  trúc
Rưng  rưng  trong  nắng  tàn
Bâng  khuâng  em  chợt  khóc
Tình  chưa  hợp....vội  tan...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 22:56:25 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 09.03.2008 23:23:58
0
Tình  Già

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A4A7A0A05AFC4A3E86E3D858AFAB955C.jpg[/image]
Anh  ơi !  em  hỏi  như  vầy
Anh  thấy  có  thích  cảnh  này  hay  không
Tình  già  gối  mỏi  lưng  cong
Cầm  chén  hổng  nổi...để  chồng  đút  cơm ...
 
-HS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 23:38:16 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Trần Hồng Châu
  • Số bài : 97
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 10.03.2008 00:26:54
0
Động lòng

Động lòng môi ngọt hạt cơm
Chiều tàn bóng xế còn thơm nắng vàng
Ân tình một kiếp nặng mang
Dìu nhau qua bể suối vàng trăm năm...

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: XUÂN MỜI BẠN 2 - 10.03.2008 00:28:26
0

Mơ  về  phương  đó  xa  xăm
Chiều  nghiêng  nắng  đổ  trăm  năm  muộn  màng
Chân  gầy  mỏi  bước  lang  thang
Em  xin  ép  chút  mộng  vàng  mai  sau...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 05:13:37 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: CẢM THÔNG - 10.03.2008 02:02:28
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Thời gian chờ đợi ai đâu
Thời gian nhuốm bụi mái đầu bạc phơ
Ước gì sống lại tuổi thơ
Cho ta được đợi được chờ được yêu...
-NS-
 

                      
           


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E31A0D9D4B934EA7836BF1BA6072F193.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 08:31:15 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: CẢM THÔNG - 10.03.2008 07:47:57
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5D35E9DDD2A04116BD81A8FBEBD080D3.jpg[/image]
 
Kim  Bằng  Hội  Ngộ  tháng  ba
Việt  Nam  Thư  Quán  nhà  nhà  cùng  vui
Giang  san  một  dải  vun  bồi
Cà  Mau  chót  mũi , đến  nơi  địa  đầu
Sử  sanh  ghi  chép  làu  làu
Người  dân  nước  Việt  thương  nhau  đậm  đà
Việt  Nam ...xa...Mỹ...cũng  xa...
Mười  năm  xa  vắng  quê  nhà  khói  sương
Mơ  về  Bể  nhớ  Sông  thương
Nơi  đây  tuyết  phủ  mà  sương  mịt  mù...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 07:54:18 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 10.03.2008 10:23:34
0
Bên ấy hôm nay chắc đẹp trời
Hồn thơ bay bổng khắp mọi nơi
Ở đây Sơn tôi ngồi cắn bút
Đầu óc rối mù, Net rớt rơi...
 
                    -NS-

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 10.03.2008 10:34:21
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Bên ấy hôm nay chắc đẹp trời
Hồn thơ bay bổng khắp mọi nơi
Ở đây Sơn tôi ngồi cắn bút
Đầu óc rối mù, Net rớt rơi...
 
                    -NS-
Anh  biết , hôm  nay  chẳng  đẹp  trời
Vì  mình  hai  đứa  cách  hai  nơi
Cái  lạnh  tái  tê , buồn  cô  quạnh
Dù  đã  tháng  ba...tuyết  còn  rơi...
 
Đổi  Giờ
 
Em  đã  chờ  anh  cả  ngày  trời
Bên  này  giờ  đổi  chán  ghê  nơi
Tăng  lên  1  tiếng , đi  ngủ  sớm
Vái  trời...ngày  mai  tuyết  đừng  rơi...
 
-HS-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5BBCA808EB2649E18313BFF8BAFC56D6.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 10:41:23 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 10.03.2008 10:51:26
0
LỖI HẸN
              (Để nhớ một thời)
 
Anh vội đến khi trường tan học
Đợi hoài không thấy bóng em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Đứng lặng nghe lòng đau ray rứt.
 
Bước lang thang thẩn thờ bực tức
Giận mình sao không đến sớm hơn
Để mai đây em sẽ dỗi hờn
Ngoảnh mặt giận khi anh chờ đón.
 
Có lẽ giờ đây trước cổng trường
Em ôm sách vở ngậm ngùi thương
Người mà đưa đón thường lỗi hẹn
Từ biệt kinh kỳ ra biên cương...
 
                         -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 16:22:36 bởi Mac Nhan Son >

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 10.03.2008 14:08:08
0
      o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:38:39 bởi Truongsoi >
Hư vô

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 05:11:25
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

LỖI HẸN
              (Để nhớ một thời)
 
Anh vội đến khi trường tan học
Đợi hoài không thấy bóng em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Đứng lặng nghe lòng đau ray rứt.
 
Bước lang thang thẩn thờ bực tức
Giận mình sao không đến sớm hơn
Để mai đây em sẽ dỗi hờn
Ngoảnh mặt giận khi anh chờ đón.
 
Có lẽ giờ đây trước cổng trường
Em ôm sách vở ngậm ngùi thương
Người mà đưa đón thường lỗi hẹn
Từ biệt kinh kỳ ra biên cương...
 
                         -NS-
 
 
Hành  quân  gì...mà  lâu  quá  nhỉ  !
Để  em  chờ  ứa  đọng  cả  bờ  mi
Buổi  chiều  kia  nhìn  anh  bước  chân  đi
Với  Lan  tím...về  nhà  ôm  nhung  nhớ...
 
Kỷ  niệm  ấy  mình  yêu  nhau  ngày  đó
Tình  bây  giờ  sao  thấy  quá  thương  đau
Trông  cho  ngày , tháng  chóng  qua  mau
Em  thầm  lặng  với  nỗi  sầu  da  diết...
 
Nơi  biên  cương  có  bao  giờ  anh  biết ?
Chiều  hậu  phương  có  người  khóc  vu  vơ
Giấy  bút  kia  cô  bé  vội  làm  thơ
Vẫn  mãi  mãi...muôn  đời  "Yêu  anh  nhất"...
 
                          -HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 05:23:03
0
Sao  Mai...thức  dậy  đi  làm  [sm=z_scooter.gif]
 
Sao  Hôm...bên  nớ  ngồi  ôm  máy  chờ 
 
Sao  Mai...mười  tiếng...mệt  đờ 
 
Sao  Hôm...tối  tối  làm  thơ  một  mình  [sm=comp.gif]
 
Sao  Mai...Về  mở  máy  lên   [sm=smashy.gif]
 
Sao  Hôm...đắp  mền  nằm  ngáy  kho  kho  [sm=bed.gif]....
 
-HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 05:47:39
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/70134ADEDA0E4D2092164CB4DD5B57A1.jpg[/image]
Da  Diết
 
Đã  lâu  lắm  không  về  thăm  quê  cũ
Bao  điều  mà  ấp  ủ  bấy  lâu  nay
Có  những  đêm  thao  thức  suốt  canh  dài
Gối  ướt  đẫm  lệ  sầu  tuôn  rơi  mãi...
 
Ngẫm  nghĩ  không  biết  mình  khôn  hay  dại
Cứ  lặng  lờ  như  nước  chảy  hoa  trôi
Nghĩ  ngợi  cho  nhiều  cũng  thế  mà  thôi
Không  ngăn  được  nỗi  đau  trong  tiềm  thức...
 
Cố  gắng  lắm  có  lòng  không  có  sức
Kiếp  tha  hương  ta  nếm  đủ  ngọt  bùi
Giống  như  con  tằm  phải  nhã  tơ  thôi
Và  phải  nhã  đến  bao  giờ  mới  dứt...
 
Cũng  không  dám  huơ  tay  vỗ  ngực
Cố  ghìm  lòng  nuốt  lệ  ngược  vào  tim
Cứ  lặng  yên  và  cứ  mãi  đi  tìm
Và  tìm  mãi  những  gì  chưa  thấy  được...
 
Có  người  bảo  chúng  tôi  đây  nhiều  phước
Sống  ung  dung  nhàn  hạ  lắm  ngựa  xe
Ở  xứ  này  cuộc  sống  thật  lè  phè
Họ  đâu  hiểu  nỗi  niềm  người  xa  xứ...
 
Mặc  dù  có , rất  nhiều  và  các  thứ
Rất  là  nhiều  những  cũng  rất  đơn  côi
Càng  cố  nghĩ  lòng  càng  thấy  bồi  hồi
Thân  đất  khách , dạ  hướng  về  quê  cũ...
 
Cố  gắng  đi  làm  mà  lòng  ủ  rũ
Thương  nhớ  Quê  Hương  xa  tận  mù  xa
Có  những  lúc  đã  đến  giờ  tan  ca
Chân  quay  gót  lòng  bồi  hồi  thổn  thức...
 
Có  được  gì , hơn  mười  năm  xuôi  ngược
 Tóc  điểm  sương  và  sức  mỏn  hơi  tàn
Cũng  chưa  qua  khỏi  kiếp  sống  lầm  than
Khi  sáng  tinh  sương  bốn  giờ  thức  giấc...
 
Soạn  cơm  canh , áo  quần  ba  mươi  phút
Mắt  lái  xe  mắt  nhìn  ánh  sao  thưa
Lòng  thật  buồn  biết  nói  sao  cho  vừa
Mình  thức  dậy , khi  mọi  người  còn  ngủ...
 
Lê  tấm  thân  gầy  lòng  buồn  ủ  rũ
Cố  gắng  lên  để  gượng  sống  qua  ngày
Có  vui  gì  khi  nghĩ  tới  ngày  mai
Cũng  dậy  sớm , cũng  cơm  canh  hối  hã...
 
Cũng  lái  xe , mặt  âu  sầu  buồn  bã
Cũng  lặng  lờ  nhìn  ngắm  ánh  sao  thưa
Hồng  Sang  ơi ! thấy  mệt  mỏi  rồi  chưa ?
Hảy  cố  gắng , kiếp  ngươi  là  thế  đó...
 
Tan  ca  xong , về  nhà  ngồi  góc  xó
Để  ngẫm  sự  đời , bùi - ngọt - chua - cay
Ngày  mai  rồi...và  cũng  những  ngày  mai
Chua  xót  lắm  người  ơi  đừng  hỏi  nữa...
 
-Hồng Sang-    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 06:25:32 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 07:43:56
0
Bên đây ngồi nhớ bên kia
Hổng biết khi nào mới dìa thăm anh
Đợi chờ ngày tháng qua nhanh
Em mà về đến chắc anh xuống mồ...
                       -NS- 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 08:04:10
0
Xin em thôi đừng than thở nữa
Đừng gợi lên thêm những nỗi sầu
Chuyện xứ người đã biết từ lâu
Vật chất có phải làm vất vả.
 
Sống nơi đâu cũng đều vậy cả
Mắc nợ đời phải trả lại đời
Buồn mà chi cũng thế em ơi
Hảy vì nhau mà yêu cuộc sống...
 
-NS-

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 08:11:14
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Bên đây ngồi nhớ bên kia
Hổng biết khi nào mới dìa thăm anh
Đợi chờ ngày tháng qua nhanh
Em mà về đến chắc anh xuống mồ...
                       -NS-
Anh  đừng  có  nói  điên  rồ
Dìa  tìm  hổng  gặp...xuống  mồ...đào  nhanh
Bưng  lên  dựng  Tượng...để  dành 
Buồn  buồn...em  ngắm...Tượng  Anh...cho đở  buồn  [sm=mecry.gif] 
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 08:17:06
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Xin em thôi đừng than thở nữa
Đừng gợi lên thêm những nỗi sầu
Chuyện xứ người đã biết từ lâu
Vật chất có phải làm vất vả.

Sống nơi đâu cũng đều vậy cả
Mắc nợ đời phải trả lại đời
Buồn mà chi cũng thế em ơi
Hảy vì nhau mà yêu cuộc sống...
 
-NS-

Người  ơi  ! có  biết  cho  không
Biết  chăng  chiếc  bóng  bên  song  lệ  mờ
Thã  hồn  theo  những  vần  thơ
Nhớ  thương  thương  nhớ  bao  giờ  gặp  nhau...
 
Nghe  như  tim  đã  nhói  đau
Nghe  như  lệ  đã  dâng  trào  tâm  tư...
 
-HS-
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C617918ABCB145CEBA48873F519672DF.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 08:55:41
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/26D036E9CBB24E37A155697AC2684D6F.gif[/image]
Ở  Hai  Đầu  Nỗi  Nhớ
 
Ở  hai  đầu  nỗi  nhớ
Ta  âm  thầm  thương  nhau
Dù  thời  gian  úa  màu
Cho  niềm  đau  rạn  vỡ...
 
Ở  hai  đầu  nỗi  nhớ
Ước  mơ  buổi  tương  phùng
Sao  còn  quá  mông  lung
Còn  mãi  xa  vời  vợi...
 
Ở  hai  đầu  nỗi  nhớ
Còn  vọng  tiếng  ru  ca
Hạ  Trắng  trắng  nhạt  nhòa
Sầu  Đêm  Đông  rười  rượi...
 
Ở  hai  đầu  nỗi  nhớ
Bài  Thu  Sầu  thương  đau
Tình  Lỡ  thật  nghẹn  ngào
Như  Con  Thuyền  Không  Bến...
 
Ở  hai  đầu  nỗi  nhớ
Xin  Còn  Gọi  Tên  Nhau
Những  tiếng  gọi  ngọt  ngào
Ru  anh  vào  giấc  ngủ...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 09:06:01 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:10:58
0
*Người đâu gặp gở mà chi
Trăm năm có biết duyên gì hay không...
Dù rằng kẻ Bắc người Đông
Chưa lần gặp mặt mà lòng vẫn thương.
 
-NS- 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:22:26
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

*Người đâu gặp gở mà chi
Trăm năm có biết duyên gì hay không...
Dù rằng kẻ Bắc người Đông
Chưa lần gặp mặt mà lòng vẫn thương.
 
-NS- 
 
Tháng  nào  Cúc  tỏa  mùi  hương
Trăng  thanh  gió  mát  cô  nường  dìa  quê
Gặp  nhau  nửa  tĩnh  nửa  mê
Tay  run  mắt  kém...hê  hê  tình  già...
 
-HS-



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5FA9D0125F8447D285C5B9134263F83F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 09:30:11 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:36:04
0
Ý thơ em viết thật hay
Anh xin bái phục bậc thầy của anh
Gì đâu mà viết quá nhanh
Chuyện gì em cũng biến thành câu thơ
Làm cho anh phải mệt phờ
Cái đầu nó rối như tơ... dính chùm...
 
-NS-
 
 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:43:05
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Ý thơ em viết thật hay
Anh xin bái phục bậc thầy của anh
Gì đâu mà viết quá nhanh
Chuyện gì em cũng biến thành câu thơ
Làm cho anh phải mệt phờ
Cái đầu nó rối như tơ... dính chùm...

-NS-
[sm=kissing.gif][sm=hugs.gif][sm=kissing.gif][sm=hugs.gif]
 
Từ  từ  anh  nhé  đừng  run 
Đầu  anh  dính  chùm  em  gỡ  hổng  ra...
Thiệt  là  tội  nghiệp  quá  nà...
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif] hai , ba  cái...ngừ  ta  đền  nè 



http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:47:53
0
em đi ngủ nà...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D0ADE68F29E84249938C5FEC94C91C1F.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 09:57:42
0
Nhắm mắt tưởng tượng sướng ghê
Bên kia chúm miệng sao "phê" quá chời
Thôi đừng "dụ khị" em ơi
Lâu rồi khơi lại tiêu đời anh luôn...


                -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 19:39:04 bởi Mac Nhan Son >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 10:00:14
0

Trích đoạn: hongsang

em đi ngủ nà...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D0ADE68F29E84249938C5FEC94C91C1F.jpg[/image]


Em ơi hãy ngủ cho ngon
Để...Tèo, Tí, Toét...bầy con anh bồng
NPN



Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 10:14:13
0
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:31:39 bởi Truongsoi >
Hư vô

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 11.03.2008 20:37:50
0
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:33:47 bởi Truongsoi >
Hư vô

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 88 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 2629 bài trong đề mục