TÍNH SỔ ĐỜI
HUẾ ĐỢI
Biết em một dạ sắt son
Dù tình đã mất vẫn còn chờ mong
Đau thương chất chứa trong lòng
Cũng vì ước hẹn nên không thay lời
Tội tình chi vậy em ơi
Làm thân con gái một thời mà thôi
Mai này hương nhạt phấn trôi
Người xưa lỗi hẹn...mất rồi tìm đâu
Còn chăng những chuổi ngày sầu
Soi gương nhìn lại mái đầu pha sương
Để rồi tiếc nuối xót thương
Làm sao quay lại chặng đường đã qua
Đoạn tình dù có xót xa
Một lần đau khổ hơn là trăm năm
Quê hương ta đó về thăm
Tìm quên phiền muộn tay cầm tay nhau
Chim tìm về tổ xôn xao
Huế thương Huế đợi đón chào đôi ta...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 21:21:43 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
HUẾ ĐỢI
Biết em một dạ sắt son
Dù tình đã mất vẫn còn chờ mong
Đau thương chất chứa trong lòng
Cũng vì ước hẹn nên không thay lời
Tội tình chi vậy em ơi
Làm thân con gái một thời mà thôi
Mai này hương nhạt phấn trôi
Người xưa lỗi hẹn...mất rồi tìm đâu
Còn chăng những chuổi ngày sầu
Soi gương nhìn lại mái đầu pha sương
Để rồi tiếc nuối xót thương
Làm sao quay lại chặng đường đã qua
Đoạn tình dù có xót xa
Một lần đau khổ hơn là trăm năm
Quê hương ta đó về thăm
Tìm quên phiền muộn tay cầm tay nhau
Chim tìm về tổ xôn xao
Huế thương Huế đợi đón chào đôi ta...
-NS-
Biết lòng em vẫn thiết tha
Anh thương nên đã mặn mà nhủ khuyên
Xin anh đừng quá ưu phiền
Em giờ đã hiểu chẳng nên trong lòng
Ngày đêm thương tiếc nhớ mong
Mối tình đã cũ nhạn hồng bay xa
Tình xưa dẫu có đậm đà
Cũng thành dĩ vãng cũng là xót đau
Cho nên dạ bớt u sầu
Tương lai đi tới đừng đau đừng buồn
Đời thường có những thước khuôn
Mà ta nên nhớ bắt nguồn từ yêu
Tình sầu tình đã hắt hiu
Thì ta còn giữ còn yêu làm gì?
Cùng đi ta sẽ cùng đi
Về nơi ta đã khắc ghi trong lòng
Thần Kinh có núi có sông
Ước gì quên được để không nghẹn ngào.....
thuỵ du
Mac Nhan Son
VIP
Bài viết đã đăng: 1001
Gia nhập ngày: 14.11.2007
Hiện trạng: online Khách quý (VIP) Anh là khách quý của thơ Anh là tri kỉ của người tình quê Bạn thơ Nam Bắc sum vầy Bên anh chia sẻ những dòng tâm tư Từ bình minh đến hoàng hôn Vườn thơ thư quán đón chờ thơ anh. Lê Minh Liên Thanh Thơ 22 giờ 25 phút,28/11/2008 Chúc mừng thi huynh Mạc Nhân Sơn trở thành vị khách đặc biệt của vườn thơ Thư quán. Bạn thơ luôn mong đón đọc những sáng tác mới của thi huynh... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F4B46A0B90CB42ABB49FBB932866EEEE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 15:18:06 bởi Liên Thơ >
Phan Văn Nhớ
tặng Mac Nhan Son
KHÁCH QUÝ CỦA VƯỜN THƠ
chúc mừng anh thành VIP
trong vườn thơ tình đời
làm sao mà theo kịp
chờ Người lính... anh ơi!
là một cuộc rong chơi
trải lòng mình trong đó
anh không hề bước khó
trên đôi chân của mình...
thơ anh những tâm tình
những buồn vui san sẻ
Người lính đang bập bẹ
học những người như anh...
Người lính là cóc xanh
Bằng Lăng là me tím
thơ Bằng Lăng ngọt lịm
thơ anh nặng tình người...
chờ Người lính... anh ơi!
(và mọi người nữa nhé!)
thơ như dòng sữa mẹ
nuôi con dần lớn khôn...
gởi anh một tâm hồn
trước thơ luôn trăn trở
thơ anh luôn gợi mở
tấm chân tình con tim...
Người lính vẫn còn tìm
để không còn là cóc
một chặng đường khó nhọc
nhủ lòng phải vượt qua...
là KHÁCH QUÝ trong nhà
chúc anh luôn viết khỏe
nhiều đề tài mới mẽ
làm quà bao con tim!
TÌM QUÊN
Chúng mình mang nỗi niềm đau
Khuyên em ngẫm lại anh nào khác đâu
Cưu mang một mối tình sầu
Thời gian nhuộm bạc mái đầu chưa quên
Nỗi buồn gặm nhắm không tên
Đắm chìm ảo ảnh mông mênh xa vời
Mong tìm giây phút thảnh thơi
Cố quên càng nhớ...tình đời đắng cay
Lòng người đen bạc đổi thay
Những lời hứa hẹn gió bay mất rồi
Người về bến khác xa xôi
Tình đầu bỏ lại mình tôi ôm sầu
Đường đời vạn nẽo tìm đâu
Thân tàn lê bước dãi dầu gió sương...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 19:57:21 bởi Mac Nhan Son >
Nghe tin anh lên VIP
Em Mai quay trở về
À bữa này có dịp
Cho anh say não nề Em Mai xin vào bếp
Sắp tiệc rượu lên mâm
Chờ khách vào bàn hết
Tiệc chúc mừng lâm râm Hôm nay anh lên VIP
Ngày trọng đại của anh
Em Mai cứ đành hanh
Viết đôi ba lời chúc Mai chúc anh hạnh phúc
Sống vui và yêu đời
Dù bất cứ nơi đâu
Mong thơ anh nhiều lắm Chúc mừng Sơn Huynh nghen, emMai biết tin muộn nhưng vẫn vô chúc huynh nè.... em Mai chúc huynh vui khoẻ và yêu đời nghen huynh 
XIN CÁM ƠN
Cảm ơn thi hữu chúc mừng
Nhân Sơn lên VIP danh xưng diễn đàn
Đăng bài thư quán một ngàn
Dòng thơ sầu đọng miên man nỗi buồn
Bao điều u uất trào tuôn
Niềm đau thân phận khơi nguồn lời thơ
Thương cho kiếp sống bơ vơ
SỔ ĐỜI TÍNH mãi đến giờ chưa xong
TỰ TÌNH MỘT THOÁNG mênh mông
Bạn bè an ủi nên lòng nguôi ngoai
Nhân Sơn nhớ mãi không phai
Thâm tình thi hữu lưu hoài trong tim..
-NS-
- Mạc Nhân Sơn xin chân thành cám ơn Liên Thơ, Người Lính, Người tôi thương,
Bằng Lăng, Thuỵ Du và các bạn hữu đã đến chúc mừng ngày Nhân Sơn đăng
ký được 1.000 bài thơ trong diễn đàn VNTQ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 13:59:09 bởi Mac Nhan Son >
Huynh ơi ! Hôm qua thấy bạn bè vào chúc mừng H , H cũng muốn vào nhưng M lại nghĩ : Nên nhường cho mọi người chúc trước đã . M là em của H thì nên vào sau . Thế nên hôm nay M mới mang hoa đến tặng H đây . M chúc H luôn vui , khỏe và có thật nhiều thơ hay H nhé !
quote: Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÌM QUÊN
Chúng mình cùng nỗi niềm đau
Khuyên em ngẫm lại anh nào khác đâu
Cưu mang một mối tình sầu
Thời gian nhuộm bạc mái đầu chưa quên
Nỗi buồn gặm nhắm không tên
Đắm chìm ảo ảnh mông mênh xa vời
Mong tìm giây phút thảnh thơi
Cố quên càng nhớ...tình đời đắng cay
Lòng người đen bạc đổi thay
Những lời hứa hẹn gió bay mất rồi
Người về bến khác xa xôi
Tình đầu bỏ lại mình tôi ôm sầu
Đường đời vạn nẽo tìm đâu
Thân tàn lê bước dãi dầu gió sương...
-NS- Anh ơi dầu dãi tình trường
Nào ai thấu hiểu khóc thương đau sầu?
Cuộc đời ai có muốn đâu?
Mà đành mang lấy trời sầu ngẩn ngơ
Ôm buồn ôm một túi thơ
Đăm đăm trong dạ biết chờ đợi ai?
Nhớ nhung nhung nhớ từng ngày
Nhớ ai,ai nhớ?Dạ hoài nhớ ai?
Ngẩm thương số kiếp lạc loài
Anh ơi!(người cũng đắng cay như mình)
Mỗi người số phận trời sinh
Biết đâu mà tránh chữ tình trời cho?
Xin đừng trách lỡ hẹn hò
Xin đừng hờn dỗi con đò năm xưa
Trần gian ai ước được chưa?
Thì xin chấp nhận tiễn đưa giọt buồn......
thuỵ du
NS ơi,hôm qua TD bận việc nên không biết là Nhân Sơn đã trở thành vị khách quý của Diễn Đàn VNTQ rồi đấy,TD tuy muộn màng nhưng rất chân thành chúc mừng Nhân Sơn nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 10:03:08 bởi Thuỵ Du >
" Đời buồn như chiếc lá Chết trong chiều mây bay" Đời buồn nếu như ai Đi hoài trong nỗi nhớ! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-
Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....
Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....
thuỵ du
NGHE EM KHUYÊN
Nghe em, anh sẽ cố vui
Dù đời tăm tối đen thui vẫn cười
Trong héo úa ngoài thắm tươi
Vứt đôi nạng gỗ...tìm người mộng mơ
Thả hồn theo những tình thơ
Sống trong ảo ảnh đợi chờ nhớ mong
Tìm lại giây phút ấm lòng
Theo mây theo gió bềnh bồng nhẹ trôi
Quên đi dĩ vãng xa xôi
Chuyện ngày xưa ấy...mất rồi còn đâu
Quảng đời còn lại bao lâu
Sống cho thoải mái âu sầu làm chi
Chân cao chân thấp cứ đi
Ngã nghiêng đếm bước ngại gì cười chê
Thênh thang một cõi đi về
Đưa chân tìm đến bến mê thoả lòng
Tình ảo hư thực hư không
Nghe em vui sống...cho xong một đời...
-NS-
XIN HẸN LẠI
Quen em đối hoạ tình thơ
Cớ sao vương vấn mong chờ gặp nhau
Ngở hẹn từ thuở kiếp nào
Biết rằng quá muộn...mà sao bồi hồi
Mơ về nơi cõi xa xôi
Kiếp trước dang dỡ nay bồi đắp duyên
Hai đứa trắc trở truân truyên
Đời đầy sóng gió luỵ phiền gian nan
Tình yêu ngang trái bẻ bàng
Giờ đây gặp lại...muộn màng buồn hơn
Đời anh mất mát cô đơn
Đời em mang nặng duyên hờn xót xa
Thôi thì quên hết chuyện qua
Đưa nhau tìm lại quê nhà thân thương
Thành nội soi bóng sông Hương
Viếng thăm lăng tẫm miếu đường anh linh
Chấp tay khấn nguyện cầu xin
Kiếp này chưa trọn...hẹn tình kiếp sau...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 19:20:08 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: