TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 176 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thuỵ Du 01.12.2008 14:38:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

   
  NGHE EM KHUYÊN


Nghe em, anh sẽ cố vui
Dù đời tăm tối đen thui vẫn cười
Trong héo úa ngoài thắm tươi
Vứt đôi nạng gỗ...tìm người mộng mơ
Thả hồn theo những tình thơ
Sống trong ảo ảnh đợi chờ nhớ mong
Tìm lại giây phút ấm lòng
Theo mây theo gió bềnh bồng nhẹ trôi
Quên đi dĩ vãng xa xôi
Chuyện ngày xưa ấy...mất rồi còn đâu
Quảng đời còn lại bao lâu
Sống cho thoải mái âu sầu làm chi
Chân cao chân thấp cứ đi
Ngã nghiêng đếm bước ngại gì cười chê
Thênh thang một cõi đi về
Đưa chân tìm đến bến mê thoả lòng
Tình ảo hư thực hư không
Nghe em vui sống...cho xong một đời...

                -NS-


Vui buồn cũng sống anh ơi!
Nếu buồn thì khác chi đời bỏ đi
Ngẩm ra chẳng có ích gì
Thà mình vui sống có khi lại lời
Lợi tình lợi nghĩa trên đời
Biết đâu mình lại có người với ta
Biết đâu gắn bó mặn mà?
Đời còn có những thiết tha ân tình
Trời bày duyên nợ ba sinh
Phải đâu đời tuyệt nghĩa tình hỡi anh!
Chuyện tình mơ ước ngày xanh
Đã đành héo úa mỏng manh tơ trời
Buồn xưa có lúc đầy vơi
Thì thôi anh hãy quên đời héo hon
Nếu người còn mộng cũng còn
Duyên trời se mới sắt son an lành
Vui lên anh hỡi nhé anh
Khung trời mơ mộng vẫn xanh tình người....
 
                                     thụy du
 


 
Thuỵ Du 01.12.2008 20:41:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          XIN HẸN LẠI


Quen em đối hoạ tình thơ
Cớ sao vương vấn mong chờ gặp nhau
Ngở hẹn từ thuở kiếp nào
Biết rằng quá muộn...mà sao bồi hồi
Mơ về nơi cõi xa xôi
Kiếp trước dang dỡ nay bồi đắp duyên
Hai đứa trắc trở truân truyên
Đời đầy sóng gió luỵ phiền gian nan
Tình yêu ngang trái bẻ bàng
Giờ đây gặp lại...muộn màng buồn hơn
Đời anh mất mát cô đơn
Đời em mang nặng duyên hờn xót xa
Thôi thì quên hết chuyện qua
Đưa nhau tìm lại quê nhà thân thương
Thành nội soi bóng sông Hương
Viếng thăm lăng tẫm miếu đường anh linh
Chấp tay khấn nguyện cầu xin
Kiếp này chưa trọn...hẹn tình kiếp sau...

              -NS-


Chợt nghe anh nói lòng sầu
Vì đâu nên nỗi vì đâu hỡi người?
Nếu như số phận trêu ngươi
Duyên đành xin hẹn một đời ngày sau
Giờ em thôi hết sầu đau
Cũng vì "Hẹn một kiếp sau" không tròn
Thôi thì tình nghĩa sắt son
Cũng xin đành hẹn vẹn tròn như anh
Thương thay mộng ước ngày xanh
Mà em cũng đã cùng anh xa rời
Thì thôi duyên phận một đời
Ta xem như đã nặng lời ước trao
Cùng anh thăm Huế thuở nào
Quê hương ta đẹp ngọt ngào tình thương

                               thuỵ du



Nhân Sơn 01.12.2008 21:41:31 (permalink)
0
     KIẾP NÀO YÊU NHAU



Kiếp sau chờ đợi lâu không
Để anh mòn mỏi chất chồng khổ đau
Kiếp sau là đến khi nào
Nếu mà biết được sẽ mau đón chờ
Kiếp này anh sống bơ vơ
Em chẳng tìm đến...hẹn chờ kiếp sau
Kiếp sau lỗi hẹn thì sao...?
Anh phải đợi đến kiếp nào nửa đây
Luân hồi tạo hoá vòng xoay
Mà tình thay đổi mai này mốt kia
Kiếp này sao chẳng sớt chia
Đổ cho định mệnh dễ lìa xa nhau
Vẫy tay hẹn đến kiếp sau
Đợi chờ biết đến khi nào gặp em...

                  -NS-







 









<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 13:12:27 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 02.12.2008 14:18:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     KIẾP NÀO YÊU NHAU



Kiếp sau chờ đợi lâu không
Để anh mòn mỏi chất chồng khổ đau
Kiếp sau là đến khi nào
Nếu mà biết được sẽ mau đón chờ
Kiếp này anh sống bơ vơ
Em chẳng tìm đến...hẹn chờ kiếp sau
Kiếp sau lỗi hẹn thì sao...?
Anh phải đợi đến kiếp nào nửa đây
Luân hồi tạo hoá vòng xoay
Mà tình thay đổi mai này mốt kia
Kiếp này sao chẳng sớt chia
Đổ cho định mệnh dễ lìa xa nhau
Vẫy tay hẹn đến kiếp sau
Đợi chờ biết đến khi nào gặp em...

                 -NS-







 






Bởi vì số kiếp long đong
Em không dám nghĩ duyên hồng xa xôi
Khổ đau mang nặng một đời
tình duyên trót đã chơi vơi nỗi buồn
Phải chăng mệnh số rập khuôn?
Nợ tình phải trả nên luôn luôn sầu
Ba sinh duyên nợ vì đâu
Mà em đã phải từ lâu ngỡ ngàng
Một lần lỡ chuyến sang ngang
Đò đâu mà chở phủ phàng nữa đây?
Anh ơi có hiểu lòng này
Ngổn ngang trăm mối ngày ngày buồn thương
Nỗi lòng em vẫn vấn vương
Nhưng tình đành phải đoạn trường xót đau
Một bước đi một bước sầu
Trăm năm có dễ biết đâu vẹn tròn
Phải duyên phải nợ vẫn còn................

                         thuỵ du  







Nhân Sơn 02.12.2008 16:58:47 (permalink)
0

         NẾU EM LÀ …

Nếu em là em gái của anh
Em sẽ thương anh thật nhiều
Em sẽ luôn nghe lời anh nói
Mỗi lúc em sai , anh tha hồ mắng chửi
Em sẽ chẳng bao giờ giận anh ...

Nếu em là em gái của anh
Em luôn coi anh là chàng hiệp sĩ
Dẫu đường đời đầy chông gai trắc trở
Em chẳng sợ gì vì đã có anh …

Nếu em là em gái của anh
Ở bên anh , em thấy mình nhỏ bé
Em sẽ hay nhõng nhẽo
Để được anh nuông chiều

Nếu em là em gái của anh
Điều đầu tiên em mong : Anh là người hạnh phúc
Em sẽ quý chị dâu hơn hết
Vì chị ấy là một nửa của anh

Nếu em là em gái của anh
Bằng Lăng tím mãi vui cười trong gió
Anh như giọt nắng vàng bên khung cửa
Trải khắp trời màu tím mộng mơ …

Anh ơi !
Em muốn làm em gái của anh
Anh hãy là anh của em , anh nhé !
Hãy đưa em trở lại thời thơ bé
Để suốt đời , em mãi mãi có anh …
Nhân Sơn 02.12.2008 20:46:05 (permalink)
0
           YÊU MÃI


Từ ngày xếp áo chinh y
Giã từ vũ khí...còn gì nửa đâu
Buồn vương quầng mắt thâm sâu
Niềm đau thân phận âu sầu cô liêu
Bạn bè thương cảm thì nhiều
Chẳng ai dám ngỏ lời yêu chân thành
Dại gì phí bỏ tuổi xanh
Đi tìm hạnh phúc mong manh bao giờ
Thôi đành chấp nhận bơ vơ
Đơn phương ôm ấp mong chờ cho vui
Đắm chìm giấc mộng ngủ vùi
Đến khi chợt tỉnh ngậm ngùi thương thân
Chờ ngày trả hết nợ trần
Đời là cõi tạm...phân vân làm gì
Tim còn đập còn yêu đi
Biết rằng ôm mối tình si...chớ buồn
Đêm đông giá lạnh mưa tuôn
Trở giấc thấy nhớ khơi nguồn tình thơ...

                 -NS-






   

             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 20:58:14 bởi Mac Nhan Son >
vithong 02.12.2008 21:19:16 (permalink)
0
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 11:57:14 bởi vithong >
Người lính 03.12.2008 10:37:52 (permalink)
0



NL ghé nhà để cảm ơn Huynh!
------------------------------------------
Cảm tạ thi hữu gần xa
Gởi lời san sẻ đậm đà tình thân...!!!
-------------------------------------------






Người lính
 
HAI VÌ SAO SÁNG
 

 
Mẹ bay vào chốn vô cùng
Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao
Hóa thân thành một vì sao
Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…
Hai vì tinh tú chói lòa
Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…
Chúng con bước tiếp trên đời
Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…
Dầu cho sông cạn, đá mòn
Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…
Chúng con rồi sẽ đi tìm
Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân
Tìm lại bóng dáng song thân
Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh
Tìm lại biển cả yên lành
Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…
Hai vì tinh tú bạc phơ
Dõi theo từng bước con thơ dưới trần
Cha Mẹ đã hết phong trần
Chặng đường còn lại là phần đời sau
Nhủ lòng hãy nén thương đau
Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…
 
 


Thuỵ Du 03.12.2008 11:37:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           YÊU MÃI


Từ ngày xếp áo chinh y
Giã từ vũ khí...còn gì nửa đâu
Buồn vương quầng mắt thâm sâu
Niềm đau thân phận âu sầu cô liêu
Bạn bè thương cảm thì nhiều
Chẳng ai dám ngỏ lời yêu chân thành
Dại gì phí bỏ tuổi xanh
Đi tìm hạnh phúc mong manh bao giờ
Thôi đành chấp nhận bơ vơ
Đơn phương ôm ấp mong chờ cho vui
Đắm chìm giấc mộng ngủ vùi
Đến khi chợt tỉnh ngậm ngùi thương thân
Chờ ngày trả hết nợ trần
Đời là cõi tạm...phân vân làm gì
Tim còn đập còn yêu đi
Biết rằng ôm mối tình si...chớ buồn
Đêm đông giá lạnh mưa tuôn
Trở giấc thấy nhớ khơi nguồn tình thơ...

                -NS-



Tình thơ đâu có ơ thờ
Xin anh đừng nghĩ bơ vơ tình buồn
Chỉ vì đời lắm mưa tuôn
Tình luôn trăn trở nên buồn thế thôi
Cũng nghe tấc dạ bồi hồi
Sợ rằng lại cảnh lôi thôi thêm sầu
E rồi những giọt mưa ngâu
Luôn theo như mối tình đầu đớn đau
Nên đành hẹn một kiếp sau
Nợ tình trả hết cho nhau một lần
Dạ này cũng mối phân vân
Kiếp này mình chẳng nợ nần chi ai
Cho nên tình cứ ai hoài
Khóc thương thân phận mệt nhoài người ơi.....

                                thuỵ du 

  

             
Nhân Sơn 03.12.2008 13:48:31 (permalink)
0
          NẾU...


Nếu nhận làm em gái
Sao viết được tình thơ
Còn có ai mong chờ
Đời cô đơn chán lắm.

Nếu nhận làm em gái
Ngại đâu dám vấn vương
Dù biết tình đơn phương
Vẫn còn người để nhớ.

Nếu nhận làm em gái
Dám than thở chi đâu
Dù mang mối tình sầu
Chỉ nghe tim nức nở.

Nếu nhận làm em gái
Đâu còn ai tỏ tình
Yêu mà phải lặng thinh
Nghẹn ngào buồn ray rứt.

Nếu nhận làm em gái
Thà chết còn sướng hơn
Sống mê muội chập chờn
Muốn yêu mà không dám...

        -NS-

 



Nếu em là em gái
Anh sẽ là anh trai
Chúng mình vui , vui mãi
Chẳng giận hờn , bi ai

Nếu em là em gái
Em nhõng nhẽo suốt ngày
( Anh là anh mà lại
Cứ phải chiều em thôi )

Nếu em là em gái
Em sẽ bắc nhịp cầu
Em làm con chim nhỏ
Nối anh – người anh yêu

Nếu em là em gái
Mỗi lúc anh buồn đau
Có em , anh than thở
Buồn tan thật là mau …

Nếu em là em gái
Anh không dám tỏ tình
Em giúp anh nói hộ
( Chị dâu hiền thật xinh )

Nếu em là em gái
Anh sẽ thấy thích ngay
( Người yêu – ai cũng có
Em gái – chẳng dễ đâu )

Nhận lời em , anh nhé !
Chúng mình là anh em
( Em dễ thương lắm đấy
Anh cứ thử mà xem … )
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 18:48:00 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 03.12.2008 17:57:53 (permalink)
0
           
             TÌNH CÂM


Yêu em với mối tình câm
Vì đời mặc cảm nên thầm lặng thinh
Nhìn lại thân phận của mình
Nếu đem bày tỏ...mộng tình nát tan
Sầu riêng đối bóng thở than
Đơn phương tưởng nhớ...đêm tàn mắt sâu
Em nào hay biết chi đâu
Ngở anh phiền muộn âu sầu mà thôi
Trót lỡ yêu em mất rồi
Ngại không dám nói...bồi hồi buồn hiu
Âm thầm lặng lẻ cô liêu
Tình câm ray rứt mang nhiều khổ đau
Mai này nếu có gặp nhau
Ngại ngùng chẳng nói lời nào yêu em...

              -NS-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 18:52:47 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 03.12.2008 22:40:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           
            TÌNH CÂM


Yêu em với mối tình câm
Vì đời mặc cảm nên thầm lặng thinh
Nhìn lại thân phận của mình
Nếu đem bày tỏ...mộng tình nát tan
Sầu riêng đối bóng thở than
Đơn phương tưởng nhớ...đêm tàn mắt sâu
Em nào hay biết chi đâu
Ngở anh phiền muộn âu sầu mà thôi
Trót lỡ yêu em mất rồi
Ngại không dám nói...bồi hồi buồn hiu
Âm thầm lặng lẻ cô liêu
Tình câm ray rứt mang nhiều khổ đau
Mai này nếu có gặp nhau
Ngại ngùng chẳng nói lời nào yêu em...

             -NS-

 
Tình yêu anh đã trao em
Xin cùng ngày tháng luôn đem tim này
Cuộc đời sao quá lá lay
Làm sao em biết đoạ đày trời xanh?
Phải đâu chẳng hiểu tình anh?
Mà do duyên số nên đành lặng thinh
Trời cho gặp gỡ đôi mình
Nhưng duyên không nợ đẹp xinh phải đành
Thôi thì anh ở bên anh
Còn em buồn với duyên lành chẳng xong
Bởi do phận bạc má hồng
Nhiều khi cũng tựa cửa trông tình người
Nhiều khi giọt lệ đầy vơi
Nhiều khi tủi phận nào lời thở than
Đành thôi phần số dở dang
Tình anh xin giữ muộn màng người ơi!!!

                            thuỵ du



Nhân Sơn 04.12.2008 11:45:33 (permalink)
0
            XIN HIỂU


Em gái...anh có thật nhiều
Hiện đang mong đợi người yêu thật thà
Bạn gái ghé thăm chật nhà

Suốt ngày nhõng nhẽo vòi quà khổ thân
Mật thiết nhưng chẳng gủi gần
Nói yêu ai cũng phân vân chối từ
Ngẫm nhìn thân phận suy tư
Mang vào bất hạnh xem như tàn đời
Bên lề cuộc sống chơi vơi
Nghe nhiều an ủi toàn lời xót thương
Bơ vơ lạc lõng chán chường
Đời ngưới ai cũng dính vương tơ lòng
Riêng mình bạc phước phòng không
Đêm về đối bóng mênh mông tủi sầu
Tình buồn biết gửi về đâu
Mấy ai thấu hiểu nối cầu tri âm
Thôi thì ôm mối tình câm
Sống trong tưởng nhớ âm thầm để yêu
Còn hơn trống vắng cô liêu
Đắm chìm mộng ảo...gợi nhiều ý thơ...
                  
                   -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 14:16:51 bởi Mac Nhan Son >
Người lính 04.12.2008 13:17:33 (permalink)
0


Huynh kính!
NL xin chép tặng huynh bài thơ vừa mới ra lò.
NL cũng xin báo với huynh một tin vui: thơ của NL đã được " rờ " rồi!



trích thơ MẸ TÔI của Mac Nhan Son
... "Mất chồng độ tuổi ba mươi
Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con"...




Người lính
 
TẤM LÒNG CỦA BIỂN
 

 
Con là một dấu chấm son
Con là tất cả mẹ còn mong chi
Nhìn con chập chững bước đi
Mừng con khôn lớn tới khi trưởng thành
Xa con bởi lửa chiến tranh
Xa con mình mẹ mong manh giữa đời
Vẫy tay mẹ vẫn tươi cười
Yên lòng con trẻ ra nơi chiến trường
Thân cò một nắng, hai sương
Ai đo đếm được tình thương mẹ hiền
Cha bay về cõi thần tiên
Con đi về chỗ chung riêng tỏ tường
Đạn bom ai dám xem thường
Gây bao tang tóc thê lương rợn người
Không còn lành lặn mẹ ơi
Một phần thân thể con thời nhẹ mang
Trời sáng khi chiến tranh tàn
Con về với mẹ ngập tràn niềm vui
Con còn có trái tim thôi
Giành riêng tặng mẹ một đời hy sinh
Mẹ đã trao trái tim mình
Quê hương một nửa, nửa tình chồng con
Con tròn chữ hiếu nước non
Tự hào mẹ có chấm son cuộc đời
Dầu cho vật đổi, sao dời
Tấm lòng của biển muôn đời thủy chung!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 13:18:47 bởi Người lính >
Nhân Sơn 04.12.2008 17:31:32 (permalink)
0
       Ngôi nhà mơ ước

Ngôi nhà nắng trải thênh thang

Sắc vàng như mật đẫm lời mê say
 
Ngôi nhà bảng lảng gió bay
Vi vu tiếng sáo diều chao trời chiều
 
Ngôi nhà trăng giát lụa là
Lấp la lấp lánh trên đường bóng tre
 
Ngôi nhà có dáng mẹ cha
Hò khoan *câu hát nhắn người chờ mong...
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Đêm thứ tư, 3/12/2008
                           (Hát hò khoan: Một loại dân ca của Đà Nẵng) 

 

Ngôi nhà mơ ước từ lâu
Tương lai đang đợi buồn sâu mắt chờ
Có nhà đời hết bơ vơ
Tổ ấm hạnh phúc...trẻ thơ chào đời
Rộn ràng nồng ấm vui ơi !..
Tiếng trẻ la khóc...vang lời mẹ ru
Yêu nhau từ độ mùa thu
Vẫn còn xa cách mịt mù trở ngăn
Gắng đợi thêm mấy mùa trăng
Dù bao vất vả khó khăn vẫn chờ
Ngôi nhà lý tưởng nên thơ
Sông Hàn soi bóng đón chờ trăng lên...

                 -NS-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 14:44:01 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 176 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9