TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 176 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thuỵ Du 07.12.2008 20:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son






Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh mang nặng nỗi sầu
Vì yêu chẳng nói nên câu giả từ
Nhiều đêm trăn trở suy tư
Tạo ra lầm lỗi...làm như cố tình
Để em đánh mất niềm tin
Ngở rằng anh đã mang hình bóng ai
Quên lời ước hẹn tương lai
Nên em hờn trách nhạt phai hửng hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều buồn lặng ngắm mây lờ lửng trôi
Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe lòng nức nở bồi hồi luyến lưu
Lá vàng rơi rụng mấy thu
Đêm đông giá lạnh mây mù phủ giăng
Mất em mất nửa vầng trăng
Không gì đau khổ cho bằng cô đơn
Em ơi !..Xin chớ trách hờn
Bóng hình em mãi chập chờn trong tim...

                   -NS-


LÀM  SAO  EM  BIẾT

Chẳng hiểu vì đâu anh lặng im?
Làm sao em thấu được nỗi niềm
Hờn trách anh vì em đâu hiểu
Lòng anh bao nhiêu nỗi triền miên

Đã cách ngăn rồi biết nói sao?
Tình anh,em chỉ khắc sâu vào
Tâm khảm mang theo trong buồn nhớ
Tình ta giờ xin trả trăng cao.......

Đã biết vấn vương chỉ thêm buồn
Đêm đành ôm gối mộng cô đơn
Nhớ nhớ thương thương buồn đau lắm
Nhưng biết nói gì?Xót xa hơn.......

Đường ta trời đã định sẳn rồi
Giờ thì hai đứa ở hai nơi
Thương nỗi thân anh buồn ly biệt
Em cũng vì anh luống ngậm ngùi....

                         thuỵ du  



Nhân Sơn 07.12.2008 20:41:31 (permalink)
0




       
        ĐỢI CHỜ


Còng vai vác nặng hơn nửa đời
Tang thương sóng gió bước chơi vơi
Tuổi thơ mất mát không trọn vẹn
Nửa thế kỷ buồn...lệ đẫm rơi.

Nửa đời còn lại biết về đâu

Chồng chất trên vai chuỗi ngày sầu
Lê tấm thân tàn đầy mỏi mệt
Đợi chờ hoá kiếp...mắt thâm sâu...

            -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 11:40:08 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 07.12.2008 21:51:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son


ĐỢI CHỜ
Còng vai vác nặng hơn nửa đời
Tang thương sóng gió bước chơi vơi
Tuổi thơ mất mát không trọn vẹn
Nửa thế kỉ buồn lệ đẫm rơi.

Nửa đời còn lại biết về đâu

Chồng chất trên vai chuỗi ngày sầu
Lê tấm thân tàn đầy mỏi mệt
Đợi chờ hoá kiếp...mắt thâm sâu...
                     -NS-


Chờ đêm đêm không tối
Chờ ngày ngày không sáng
Chờ đợi luân hồi buồn tái tê
Lê bước chân về đường không lối
Hoá kiếp làm chi tấm thân tàn?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm chủ nhật, 7/12/2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 21:54:09 bởi Liên Thơ >
CTT 07.12.2008 22:11:44 (permalink)
0
HỎI....???
 
Hỏi
Đời sao chẳng là thơ?
Để ta chẳng phải..... ngu ngơ với đời
Hỏi
Ta sao mãi đánh rơi?
Mênh mông xa vắng... vu vơ tiếng cười
Hỏi
Ta hay hỏi ở người?
Loanh hoanh chi mãi ..ghét thương rã rời
Hỏi
Đời hiềm khích để rồi?
Nhìn nhau mà lại...  bĩu môi ghét thầm
Hỏi
Đời hai chữ HIỂU LẦM? 
Thị phi đen trắng …thế gian u sầu
Chân Trời Tím.

(Lâu wá không ghé nhà huynh...huynh không buồn Tím chứ...chúc vui huynh nhé...)

Người lính 07.12.2008 22:56:52 (permalink)
0






ĐỢI CHỜ


Còng vai vác nặng hơn nửa đời
Tang thương sóng gió bước chơi vơi
Tuổi thơ mất mát không trọn vẹn
Nửa thế kỷ buồn lệ đẩm rơi.

Nửa đời còn lại biết về đâu
Chồng chất trên vai chuổi ngày sầu
Lê tấm thân tàn đầy mỏi mệt
Đợi chờ hoá kiếp...mắt thâm sâu...

-NS-




Người lính
MỘT ĐỜI
(Riêng tặng Mạc Nhân Sơn)




nửa đời nước mắt nửa đời sầu
nửa đời lặng lẽ nửa đời đau
cả đời chìm đắm trong bóng tối
luân hồi, hóa kiếp thấy được sao?
 
bước xuống Đông Đông đã tỉnh rồi
đi lên Đoài Đoài cũng yên thôi
nửa đời khô héo ta đem cất
nửa đời còn lại sống cho tươi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 23:00:32 bởi Người lính >
Nhân Sơn 08.12.2008 14:09:42 (permalink)
0
        NUỐI TIẾC


Soi gương tóc bạc..già rồi
Ước gì trở lại như hồi xuân xanh
Gặp em sớm để tranh giành
Tơ hồng trói buộc trở thành một đôi
Giờ thì đã quá xa xôi
Vượt khỏi tầm với...đành ngồi tiếc than
Gặp chi sao quá muộn màng
Tình si ôm trọn lở làng đau thương
Thầm yêu trộm nhớ đơn phương
Bởi vì hai đứa đôi đường khác xa
Đời anh sóng gió phong ba
Em còn son trẻ mặn mà đẹp xinh
Thôi đành làm kẻ thất tình
Thẩn thờ tơ tưởng người mình trộm yêu
Đêm buồn chiếc bóng cô liêu
Nhớ về quá khứ nghe nhiều đắng cay
Đường tình ngang dọc kém ai
Một thời oanh liệt đời trai phong trần
Bắc Nam in đậm dấu chân
Bốn phương bè bạn...tình gần tình xa
Giờ đây còn mỗi mình ta
Yêu trong thầm lặng sao mà đắng cay
Tình thơ biết gửi cho ai
Tiếc thương dĩ vãng thở dài buồn thôi..

                -NS-





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 11:05:30 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 08.12.2008 17:25:13 (permalink)
0









Vần thơ em gửi anh nhận rồi
Sợ buồn nên chẳng nói ra thôi
Tình lỡ vấn vương làm chi nửa
Chúng mình đã chia cách xa xôi.

Anh biết em vẫn còn luyến lưu
Tình cuốn bay theo bóng mây mù
Dù muốn níu kéo không còn kịp
Tã tơi theo xác lá cuối thu.

Thôi nhé em hãy cố quên đi
Vần thơ viết gửi nửa làm gì
Anh không hồi âm dù có nhận
Uổng công em viết chẳng được chi...

             -NS-



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 20:22:37 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 08.12.2008 20:09:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

        NUỐI TIẾC


Soi gương tóc bạc..già rồi
Ước gì trở lại như hồi xuân xanh
Gặp em sớm để tranh giành
Tơ hồng trói buộc trở thành nên đôi
Giờ đây thì quá xa xôi
Vượt khỏi tầm với...đành ngồi tiếc than
Gặp chi sao quá muộn màng
Tình si ôm trọn lở làng đau thương
Thầm yêu trộm nhớ đơn phương
Bởi vì ngăn cách đôi đường khác xa
Đời anh sóng gió phong ba
Em còn son trẻ mặn mà đẹp xinh
Thôi đành làm kẻ thất tình
Thẩn thờ tơ tưởng dáng hình người yêu
Đêm buồn chiếc bóng cô liêu
Nhớ về quá khứ nghe nhiều đắng cay
Đường tình đâu biết kém ai
Một thời ngang dọc đời trai phong trần
Núi rừng in đậm dấu chân
Bốn phương có bạn...tình gần tình xa
Giờ đây còn mỗi mình ta
Yêu trong thầm lặng sao mà buồn thay
Tình thơ biết gửi cho ai
Tiếc thương dĩ vãng thở dài thế thôi..

                -NS-



Em đâu biết nỗi lòng anh?
Những ngày hiu hắt mỏng manh mối tình
Phải chăng duyên nặng ba sinh
Em đâu kén nỗi phận mình với ai?
Tháng năm còn rộng còn dài
Thân trai bảy thước anh tài kém đâu
Trãi rồi những cuộc bể dâu
Giờ đây tóc bạc mái đầu điểm sương
Luyến lưu lưu luyến tình trường
Xin anh đừng nghĩ vấn vương là sầu
Phần em đã trót mưa Ngâu
Bao lần trăn trở lòng đâu ngại gì
Đừng buồn ôm mối tình si
Thương anh em cũng khác chi trong lòng
Chỉ thân mang chữ long đong
Anh mà không ngại chỉ hồng mình se
Tình thơ anh sẽ mang về
Trao em ngâm khúc Ai về sông Tương
Lòng này tình mãi vấn vương
Tim anh soi bước nẻo đường em đi
Trăm năm biết có duyên gì
Thì anh ơi hãy đừng vì sầu đau
Tính gì thân phận vàng thau
Đời xin gắn bó có nhau thôi buồn.....

                            thuỵ du




 

Nhân Sơn 08.12.2008 22:03:16 (permalink)
0
          Số dư

Em trăn trở một câu hỏi nhỏ

Em là gì trong cuộc sống của anh
Cuộc sống với những phép chia nghiệt ngã
Là số dư đã hết hay còn?
 
Số dư trong phép chia đã hết
Em lăn tròn thân phận ra đi
Số dư trong phép chia không hết
Em lẻ loi, nhỏ bé, cuối đường chờ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa chủ nhật, 7/12/2008



Tuổi hai đứa cộng hơn thế kỷ
Nếu đem trừ em thiếu anh dư
Anh hơn em đến một phần tư
Tổng số dư quá nhiều cách biệt.

Đem tính toán em có thấy tiếc
Chênh lệch nhau khoảng cách rất xa
Em còn trẻ mà anh quá già
Số dư đó làm sao hoá giải ...

             -NS-












<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 17:57:46 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 09.12.2008 08:37:40 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/5226FBD6C4404D378FEDC6291DFD04A8.jpg[/image]


Huynh ơi !
Bài thơ của H muội vẫn chưa họa được . Hôm nay M tặng H bài thơ về hoa này H nhé ! Để từ từ M nghĩ ra bài họa với H . Họa ngay lúc M đang vội này sợ me chua quá H lại bỏ chạy luôn . Hihiiii….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:38:54 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 09.12.2008 10:13:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son





Vần thơ em gửi anh nhận rồi
Sợ buồn nên chẳng nói ra thôi
Tình lỡ vấn vương làm chi nửa
Chúng mình đã chia cách xa xôi.

Anh biết em vẫn còn luyến lưu
Tình cuốn bay theo bóng mây mù
Dù muốn níu kéo không còn kịp
Tã tơi theo xác lá cuối thu.

Thôi nhé em hãy cố quên đi
Vần thơ viết gửi nửa làm gì
Anh không hồi âm dù có nhận
Uổng công em viết chẳng được chi...

            -NS-



Thơ em viết nào có mong người nhận?
Viết cho mình để giữ mối tình si
Duyên trăm năm mình còn ước mơ gì?
Nên anh hỡi thơ tình em vẫn viết

Những lời yêu giữ trong lòng tha thiết
Gửi cho người mà không nhận hồi âm
Dấu trong tim tình vẫn đẹp âm thầm
Nên vần thơ tràn đầy lời yêu nhớ

Dẫu không còn nhưng lòng luôn nhắc nhở
Anh vẫn là người yêu dấu của đời em
Tình thuỷ chung nên tình vẫn sắt son
Tim khốn khổ vẫn nghẹn ngào muốn giữ

Anh dẫu xa muôn trùng thân lữ thứ
Kiếp làm người đâu tránh những trái ngang
Mình vẫn yêu nên tình vẫn đa đoan
Giọt nước mắt bận lòng người đơn lẻ

Đêm những qua với những ngày buồn tẻ
Lệ rơi hoài ai lau được cho em?
Xót xa thêm nhiều ngang trái bẽ bàng
Má hồng bạc em xin đành cam chịu........

                             thuỵ du


Nhân Sơn 09.12.2008 17:36:10 (permalink)
0
     




      LỜI TÂM SỰ


Chinh y xếp lại từ lâu rồi
Chiến tranh là quá khứ xa xôi
Hết cảnh đao binh đầy tang tóc
Xót lại nỗi buồn mất mát thôi.

Đất nước đã thống nhất hoà bình
Máu xương ngưng đổ và hy sinh
Người lính trở về hoà cuộc sống
Với lòng tự hào lẫn niềm tin.

Thực tế va chạm trong chợ đời
Gặp nhiều hụt hẩng bước chơi vơi
Tình đời thương trường đầy khắc nghiệt
Đâu giống như dã ngoại dạo chơi.

Trở về kiếp sống đời thương binh
Khó khăn gian khổ chất nặng mình
Đón nhận lời yêu toàn sáo rổng
Người hùng nghèo đói lắm kẻ khinh...

               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:02:12 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.12.2008 18:44:17 (permalink)
0
     
          MẤT NHAU


Lời thơ chứa đọng giọt sầu
Tim anh buốt lạnh những câu ân tình
Chẳng phải duyên nợ ba sinh
Nên trời xui khiến chúng mình xa nhau
Lòng anh tan nát xót đau
Cũng vì chữ hiếu anh nào phụ em
Thơ em anh đều giữ xem
Bao nhiêu kỷ vật cất kèm vào thơ
Anh đợi cho đến bao giờ
Em bước lên kiệu qua bờ sang sông
Làm quà hôn lễ theo chồng
Khi buồn xem lại nghe lòng vấn vương
Nhớ người nơi chốn tha phương
Chiều buồn vọng ngắm cố hương xa vời
Đường tình lạc lối chơi vơi
Xa em mất cả nửa đời thương đau...

               -NS-





  


tovinhnghiem 09.12.2008 20:58:39 (permalink)
0
    
         MẤT NHAU


Lời thơ chứa đọng giọt sầu
Tim anh buốt lạnh những câu ân tình
Chẳng phải duyên nợ ba sinh
Nên trời xui khiến chúng mình xa nhau
Lòng anh tan nát xót đau
Cũng vì chữ hiếu anh nào phụ em
Thơ em anh đều giữ xem
Bao nhiêu kỷ vật cất kèm vào thơ
Anh đợi cho đến bao giờ
Em bước lên kiệu qua bờ sang sông
Làm quà hôn lễ theo chồng
Khi buồn xem lại nghe lòng vấn vương
Nhớ người nơi chốn tha phương
Chiều buồn vọng ngắm cố hương xa vời
Đường tình lạc lối chơi vơi
Xa em mất cả nửa đời thương đau...

              -NS-



Đường tình lạc lối chơi vơi
Xa em mất cả nửa đời thương đau...

Nửa đời còn lại dâng trào
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào triều dâng
Bến sông thuyền đã xa dần
Người trên bến đợi cố nhân quay về
Cho tình mình vẹn câu thề
Trăm năm hẹn ước phu thê vẹn tình.
-vn-

 
Thuỵ Du 09.12.2008 21:13:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     
         MẤT NHAU


Lời thơ chứa đọng giọt sầu
Tim anh buốt lạnh những câu ân tình
Chẳng phải duyên nợ ba sinh
Nên trời xui khiến chúng mình xa nhau
Lòng anh tan nát xót đau
Cũng vì chữ hiếu anh nào phụ em
Thơ em anh đều giữ xem
Bao nhiêu kỷ vật cất kèm vào thơ
Anh đợi cho đến bao giờ
Em bước lên kiệu qua bờ sang sông
Làm quà hôn lễ theo chồng
Khi buồn xem lại nghe lòng vấn vương
Nhớ người nơi chốn tha phương
Chiều buồn vọng ngắm cố hương xa vời
Đường tình lạc lối chơi vơi
Xa em mất cả nửa đời thương đau...

              -NS-




Nhắc chi nữa để thêm sầu
Anh ơi cách trở còn đâu ngày về
Lòng anh tan nát ê chề
Lòng em thì cũng bộn bề nỗi đau
Chúng ta nào khác gì nhau
Cùng thương cùng nhớ đêm sâu cùng buồn
Xin anh đừng nhắc nhở luôn
Kỷ vật đừng giữ chữ buồn đừng mang
Bao giờ em bước sang ngang
Tình ta đành đoạn lỡ làng kiếp sau
Dòng thơ tình cũ nhạt màu
Anh ơi thôi nhớ thôi sầu dở dang
Cũng là số phận trái ngang
Một nơi anh bước một đàng em đi
Chữ tình chỉ dạ khắc ghi
Nhớ anh em chỉ buồn vì nhớ anh.....

                         thuỵ du


 

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 176 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9