TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 176 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
banglang07 19.12.2008 19:12:26 (permalink)
0

Ôi Huynh ơi !

Muội đang chấm bài thi , thấy nhức đầu quá nên vào DĐ đọc thơ cho vui . Vào topic của H thấy tấm hình này của bạn  TTK mới dễ thương , ngộ nghĩnh làm sao . Thế là M “phát minh” ra mấy câu thơ “me xanh” này . H đọc đừng cười nhé . Và H nói tẩu tẩu đừng “uýnh” M đó .
( H nói với bạn TTK cho M mượn đỡ tấm hình này nhé . M cám ơn bạn ấy nhiều lắm ! )



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F84F59A51CBE46979CAFA7A0EAB32584.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 19:14:46 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 19.12.2008 21:45:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Tình yêu muôn thuở vẫn đơm hương
Dẫu là trên mạng vẫn thân thương
Câu yêu, câu nhớ, câu chờ đợi...
Cho tình bát ngát tỏa muôn phương!




-sd- 
  
Tình yêu trên mạng chớ xem thường
Vần thơ thắm thiết gửi bốn phương
Dẫu biết tình ảo mả xao xuyến
Đêm về tơ tưởng buồn vấn vương...
-NS-

Ảo mà sao cứ thấy nhớ thương
Cũng trông cũng đợi cũng vấn vương 
Ai biết mai này không lên mạng
Có còn đứng mãi bến sông Tương..
 
T.T.K.19.12.2008 
 
Biết ảo- sao lòng mãi tơ vương !!!
Đắm chìm mộng tưởng dạ mến thương !
Vắng nàng trên mạng hoài nhung nhớ !
Trĩu cả tâm tư suốt canh trường!!!
-sd-

Nguyên Cương 19.12.2008 23:05:01 (permalink)
0
HAI DÒNG SÔNG  
 
Quê ai cũng một dòng sông
Riêng tôi có những hai dòng hòa nhau
Sông cha nước đục bạc màu
Quê mẹ sông nước dạt dào phù sa
Hai sông trộn lẫn chan hoà
Dòng đời êm ả thiết tha ân tình...
 
               -NS-

 
 
DÒNG SÔNG TRONG TÔI
  
Trong tôi chỉ có một dòng sông
Thao thức chảy như dòng máu đỏ
Giữa đục trong đôi bờ cách trở
Giữa dòng đời luôn nhớ luôn thương
 
Tôi thường đi dọc theo triền nước
Nghe thầm thì lời nói quê hương
Nghe ước vọng hoà chung biển lớn
Tôi hoá thành con sóng long đong
 
Tôi thường đi ngược tới ngọn nguồn
Nghe tiếng nước vượt muôn ghềnh thác
Nghe mưa rơi trên tầng lá bạc
Tôi hoá thành cơn gió lặng bay
 
Tôi muốn chìm dưới đáy sông sâu
Ngửa mặt nhìn ánh dương gãy góc
Nhìn đời qua tháng năm chắt lọc
Để hoá thành nhân chứng vu vơ ...
 
Nguyên Cương
 
SĨ ĐOAN 20.12.2008 09:50:48 (permalink)
0
Mối lương duyên muôn thuở còn ngân
Tình sâu thẳm bao lần trỗi sóng...
Tim thổn thức vì bóng giai nhân!
Hồn bơ vơ, xác thân rời rã.

Không riêng Người ngay cả Sĩ Đoan
Và nhiều nữa khóc mòn suối lệ
Nén vào tim - ước thệ hôm nao!
Lòng nhung nhớ biết sao bày tỏ?

Hãy tìm quên... mình rõ lòng mình!
Ai bước vội chẳng nhìn lần cuối
Mặc thời gian- đắm đuối tiêu tan
Hướng tương lai- vương mang phiền nảo!!!

Tôi phiên bạn, chẳng đảo được mình.
Vẫn nhung nhớ bóng hình xưa cũ
Tuôn dòng thơ ủ rũ tâm can...!
Tình thế đó! Tình tràn kí ức!

-SD-

Thuỵ Du 20.12.2008 10:19:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          NỬA 
VẦNG  TRĂNG

Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Mà tôi đánh mất từ hằng năm nay
Trăng ơi trăng hỡi có hay
Người tôi đánh mất còn ngày nhớ tôi?
Đã đành duyên phận cút côi
Người thôi đã mất trăng tôi đâu còn?
Trăng ơi trăng vẫn sắt son
Tìm hoài một nửa héo hon tim sầu......
.Cõi tình ai có biết đâu
Cô đơn một nửa trăng sầu bơ vơ
Vầng trăng xưa của mộng mơ
Bây giờ héo úa xác xơ tâm hồn

Vầng trăng thêm tuổi hoàng hôn
Nghe buồn nghe nhớ ngập hồn cô liêu
Trăng ơi trăng nhớ người yêu
Chiều chiều trăng vẫn chiều chiều thở than
Tình giờ xa ngút xa ngàn
Trăng buồn trăng cũng úa vàng héo hon
Một vầng trăng cũ chỉ còn
Trong tôi một nửa cỏn con mảnh tình.......

thuỵ du



 
  TRÒN TRĂNG
 
 
Em đánh mất nửa vầng trăng
Anh tìm mang đến khuôn trăng thật tròn
Không còn chờ đợi mỏi mòn
Vì nửa trăng mất...héo hon khổ sầu
Người xưa giữ lại từ lâu
Nay anh cố trả sắc màu long lanh
Trăng vàng chênh chếch đầu gành
Sáng soi đôi bóng...tình anh mong chờ
Dẫu là tình ảo trong mơ
Biết rằng em vẫn hửng hờ với anh
Chẳng mang hy vọng mong manh
Đến sau thua thiệt phải đành chịu thôi
Nhìn em mơ chốn xa xôi
Tim đang rỉ máu…anh ngồi băn khoăn
Nên mang đến nửa vầng trăng
Cố gắng ghép lại dù rằng chênh vênh
Mong cho em được lãng quên
Hai mảnh trăng khuyết kề bên vẫn tròn…
 
                       -NS-    
 
    TRĂNG  TRÒN

Vầng trăng ghép lại cũng vẫn tròn
Dù cho bằng hai mảnh con con
Yêu em anh cố mang cho được
Hai mảnh trăng đơn đã mỏi mòn

Tình này em sẽ khắc trong tim
Anh ơi nghĩa ấy nặng nỗi niềm
Đau xót lòng em anh có biết
Trăng vàng hai mảnh ghép ưu phiền

Người xưa đã giữ nửa vầng trăng
Khiến anh đau dạ phải nhọc nhằn
Cố ráp cho em thành đôi bóng
Nước mắt rơi rồi anh biết chăng

Tình anh em đã hiểu cạn rồi
Vầng trăng hai mảnh của đơn côi
Thương anh mà nói sao anh biết
Lặng thầm em khóc chỉ mình thôi....

                           thuỵ du

nguyễn thế duyên 20.12.2008 10:30:35 (permalink)
0
NGHÈO...

Vật giá leo thang, nghèo thêm nghèo
Tết này đóng cửa trốn nằm queo
Tết có ba ngày lo không nỗi
Chẳng lẻ bạn đến để đói meo.

Thôi đành cam chịu bởi bất tài
Suốt năm quần quật không đủ nhai
Tết này khổ quá xin khuất lại
Biết đâu năm tới sẻ gặp mai.

Tết này lánh mặt không tiếp ai
Lang thang nghĩa địa suốt ba ngày
Chăm sóc mộ hoang không người viếng
Tối tìm cơm nguội nuốt đắng cay... 

                       Mac Nhan Son

Qua nhà nhã uyển thấy anh bạn than nghèo nhưng anh bạn ơi anh bạn còn giầu chán. Để tôi kể cho bạn nghe cảnh nghèo của tôi. Đọc xong có khi bạn còn gửi cho tôi chút tiền từ thiện ấy chứ
               Tết con mèo
          Còn ba ngày nữa thì đến tết
          Tiền thì không có gạo thì hết
          Có người lại rủ ông đụng thịt
          Châm quả pháo đùng pháo lại sịt
 
          Bật cười lại nhớ cậu Tú xương
          Nghĩ đến chú mày anh lại thương
          Anh còn có người rủ đụng thịt
          Chú mày chắc chỉ rủ đụng xương
 
          Ông bảo năm nay tết con mèo
          Điên à! ai lại ăn thịt heo
          Bớ làng ! bớ nước! ai thịt chuột
          Nhớ rủ ông
                          Ông theo
Bài thơ làm đã lâu, qua nhà bạn sực nhớ lại
 
Nhân Sơn 20.12.2008 13:45:59 (permalink)
0
      
 



         TƠ TƯỞNG
 
Biết em trêu ghẹo đùa chơi
Mà sao anh thấy cuộc đời thắm tươi
Nỗi buồn đeo suốt năm mươi
Giờ đây nở lại…nụ cười héo hon
Ước được sống thuở vàng son
Tìm em khắp nẽo dẫu mòn gót chân
Tình xa hay là tình gần
Gặp em bằng được một lần thỏa mong
Ngày tưởng đêm nhớ chất chồng
Dù là tình ảo sao lòng tơ vương
Đôi chim tình tự luyến thương
Cũng có tổ ấm thiên đường bên nhau
Nhìn chim tủi phận xót đau
Tìm đâu bờ bến làm sao chẳng buồn
Tình em như cánh chuồn chuồn *
Khi vui thì đậu khi buồn em bay….
 
                -NS-   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 14:27:13 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.12.2008 14:32:39 (permalink)
0
      Tiếng vọng

Khi em cất tiếng gọi anh
Anh ơi hãy trả lời ngay một lần
Dẫu dù anh ở nơi đâu
Bận trăm nghìn việc cũng dừng chút nghe
Kẻo nỗi nhớ cháy bùng gió táp
Kẻo hồn em chơi vơi…cuồn cuộn nước nguồn
 
Tiếng em vọng đến hồn anh
Tiếng anh vẳng lại tim em dạt dào
Chẳng yên con sóng mùa yêu
Vọng vào vách đá hồn thiêng núi rừng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm chủ nhật, 16/11/2008

 
 

Mỗi lần nghe gọi…Anh ơi !..
Dù đang bận cũng đáp lời em ngay
Đôi lúc thả mộng mê say
Hồn thơ lai láng gọi hoài chẳng nghe
Thế là em lại me nhè
Giận hờn trách móc hăm he dọa từ
Bảo anh sống rất vô tư
Nhớ thương nên gọi...mà như không cần
Khiến em suy nghỉ phân vân
Biết đâu đang có tình gần tình xa
Cho nên anh chẳng mặn mà
Khi em gọi đến...bỏ qua phớt lờ
Suốt ngày mơ mộng vẫn vơ
Lang thang trên mạng làm thơ tìm tình
Biết lỗi đành đứng lặng thinh
Mai này nghe tiếng…anh trình diện ngay…
 
                        -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 16:32:24 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 20.12.2008 16:56:42 (permalink)
0
Xin chào MNS.TTK ghé thăm nè! nhân mùa giáng sinh TTK chúc nhà anh luôn đông vui rộn rã tiếng cười....
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/21977BD7336C4169B947E4878B6CA639.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 20.12.2008 19:44:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

          NỬA 
VẦNG  TRĂNG

Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Mà tôi đánh mất từ hằng năm nay
Trăng ơi trăng hỡi có hay
Người tôi đánh mất còn ngày nhớ tôi?
Đã đành duyên phận cút côi
Người thôi đã mất trăng tôi đâu còn?
Trăng ơi trăng vẫn sắt son
Tìm hoài một nửa héo hon tim sầu......
.Cõi tình ai có biết đâu
Cô đơn một nửa trăng sầu bơ vơ
Vầng trăng xưa của mộng mơ
Bây giờ héo úa xác xơ tâm hồn

Vầng trăng thêm tuổi hoàng hôn
Nghe buồn nghe nhớ ngập hồn cô liêu
Trăng ơi trăng nhớ người yêu
Chiều chiều trăng vẫn chiều chiều thở than
Tình giờ xa ngút xa ngàn
Trăng buồn trăng cũng úa vàng héo hon
Một vầng trăng cũ chỉ còn
Trong tôi một nửa cỏn con mảnh tình.......

thuỵ du



 
 
 
 
 
        TRÒN TRĂNG
 
 
Em đánh mất nửa vầng trăng
Anh tìm mang đến khuôn trăng thật tròn
Không còn chờ đợi mỏi mòn
Vì nửa trăng mất...héo hon khổ sầu
Người xưa giữ lại từ lâu
Nay anh cố trả sắc màu long lanh
Trăng vàng chênh chếch đầu gành
Sáng soi đôi bóng...tình anh mong chờ
Dẫu là tình ảo trong mơ
Biết rằng em vẫn hửng hờ với anh
Chẳng mang hy vọng mong manh
Đến sau thua thiệt phải đành chịu thôi
Nhìn em mơ chốn xa xôi
Tim đang rỉ máu…anh ngồi băn khoăn
Nên mang đến nửa vầng trăng
Cố gắng ghép lại dù rằng chênh vênh
Mong cho em được lãng quên
Hai mảnh trăng khuyết kề bên vẫn tròn…
 
                       -NS-    
 
 

Trăng tròn trăng khuyết vẫn là trăng
Dẫu tươi hay héo vẫn chị Hằng
Khuyết tròn sớm muộn là quy luật
Đừng mang duyên phận đổ cho trăng...
anhtrangthu

Chúc bạn Giáng sinh AN LÀNH




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E986C6FAD19D441488E523E29E5314CC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 19:46:09 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 20.12.2008 20:50:39 (permalink)
0
      NGÂY  THƠ

Chợt ước gì mình vẫn như xưa
Ngây thơ đùa giỡn đủ hai mùa
Nhọc nhằn trăn trở không buồn biết
Vẫn của ngày nào thuở xa xưa

Giá như kéo ngược được thời gian
Ta vẫn là ta của ngút ngàn
Vô tư như của bao ngày ấy
Thì hạnh phúc nhiều hỡi thế gian
thuỵ du





 




        
        ƯỚC GÌ…
 
Ước gì sống lại tuổi thơ
Để đời thôi hết bơ vơ buồn rầu
Không còn trăn trở lo âu
Chạy gạo từng bửa nhức đầu tính toan
Chẳng sầu duyên số lở làng
Rong chơi đầu ngỏ cuối làng vô tư
Bày trò trốn bắt mệt nhừ
Bắn bi, đánh đáo chẳng từ cuộc vui
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi
Tuổi thơ qua mất không nguôi nhớ về
Cuộc đời như thoáng cơn mê
Tuổi càng khôn lớn càng tê tái lòng
Nợ nước đã trả vừa xong
Nợ đời vay mượn chất chồng thêm cao
Nợ tình thì quá thương đau
Tuổi thơ sướng nhất...làm sao trở về ??…
 
                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 10:35:36 bởi Mac Nhan Son >
nha uyen 20.12.2008 21:40:25 (permalink)
0

 
 
CHÚC GIÁNG SINH VUI VE
Liên Thơ 20.12.2008 22:34:06 (permalink)
0
Tiếng vọng
Khi em cất tiếng gọi anh
Anh ơi hãy trả lời ngay một lần
Dẫu dù anh ở nơi đâu
Bận trăm nghìn việc cũng dừng chút nghe
Kẻo nỗi nhớ cháy bùng gió táp
Kẻo hồn em chơi vơi…cuồn cuộn nước nguồn
 
Tiếng em vọng đến hồn anh
Tiếng anh vẳng lại tim em dạt dào
Chẳng yên con sóng mùa yêu
Vọng vào vách đá hồn thiêng núi rừng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm chủ nhật, 16/11/2008

Trình diện
Mỗi lần nghe gọi…Anh ơi !..
Dù đang bận cũng đáp lời em ngay
Đôi lúc thả mộng mê say
Hồn thơ lai láng gọi hoài chẳng nghe
Thế là em lại me nhè
Giận hờn trách móc hăm he dọa từ
Bảo rằng anh rất vô tư
Nhớ thương nên gọi...mà như không cần
Khiến em suy nghĩ phân vân
Biết đâu đang có tình gần tình xa
Cho nên anh chẳng mặn mà
Khi em gọi đến...bỏ qua phớt lờ
Suốt ngày mơ mộng vẩn vơ
Lang thang trên mạng làm thơ tỏ tình
Biết lỗi anh đứng lặng thinh 
Nếu nghe tiếng vọng…vội trình diện ngay
-NS-
Gọi anh hoài...
Ngậm cười trong xót xa
Mệt nhoài vì công việc
Em chẳng còn nước mắt
Em chẳng có phút buồn...
 
Vu vơ em khẽ hỏi
Nhớ em nhiều không anh?
Bâng khuâng em thủ thỉ
Thương em nhiều nghe anh!
 
Xào  xạc lá  vội  cuốn
Lộp độp tiếng mưa rơi
Vọng hồn em tiếng nấc
Gọi anh hoài... anh ơi...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm, 20/12/2008
Thi huynh thân mến, cảm ơn thi huynh đã "thưa" hộ cái chàng mà em léo nhéo gọi "Anh ơi" suốt ngày mà chẳng tăm hơi đâu...Hoặc giả người ta nặng tai, hoặc giả người ta nhẹ vía mà tiếng em gọi lại "vọng lại hồn em " sao lỡ vẳng đến tai thi huynh để thi huynh động lòng mà cất lời đáp hộ, quả là động đến thiên cung rồiXin vì tình thơ mà thứ lỗi nhé!
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 22:44:17 bởi Liên Thơ >
Kha Khả Tú 21.12.2008 01:46:56 (permalink)
0

Đính kèm (1)
Gửi thông kính chúc Vịt Hồng
Giáng sinh vui vẻ cho lòng đươm hương

banglang07 21.12.2008 06:48:48 (permalink)
0
 





 Muội kính chúc huynh cùng gia đình một Giáng sinh vui tươi và một năm mới thật may mắn huynh nhé !
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 176 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9