TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 88 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.04.2010 20:10:28
0
 
Em vẫn nhớ đường làng trăng sáng tỏ
Đôi chúng ta chung lối nhỏ về khuya 
Em thì thào khẽ hỏi nếu cách chia
Thì đôi ta sẽ thế nào...anh nhỉ?
 
Kề tai em nhẹ nhàng anh thủ thỉ
Đừng nghe em, đừng bi lụy ngày sau.
Khi bên nhau đừng nghĩ chuyện sầu đau
Đừng để mất thời gian đầy hạnh phúc....
 
Em đã cố chuốt trao từng giây phút
Đã giữ gìn bao hạnh phúc cùng anh
Có ngờ đâu định số đã sẵn dành
Duyên chồng vợ mình đã không cùng nợ.
 
Bước ra đi lòng em đầy bỡ ngỡ
Bỏ sau lưng bao nhung nhớ ngày nào,
Bỏ sau lưng người nặng tình gởi trao
Đau đớn lắm ! Em xin anh đừng trách!
HKT
 
 
Gợi ra chi cho thêm buồn
Nhắc hoài rồi sẽ có “huông” bây giờ
Từ nay dệt mộng thêu mơ
Thả hồn vào những vần thơ nồng nàn
Tội gì cứ mãi đeo mang
Người ta hờ hững lại càng quên mau
Giờ đây mình đã có nhau
Tâm đầu ý hợp đổi trao tiếng lòng
Đêm nằm khoắc khoải nhớ mong
Lời thơ say đắm mặn nồng yêu đương
Dù còn xa cách hai phương
Tình trong mộng ảo càng vương vấn nhiều
Không còn cảm thấy cô liêu
Ngở tìm thấy được người yêu của mình....
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 20:14:34 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.04.2010 14:36:15
0
Gợi ra chi cho thêm buồn
Nhắc hoài rồi sẽ có “huông” bây giờ
Từ nay dệt mộng thêu mơ
Thả hồn vào những vần thơ nồng nàn
Tội gì cứ mãi đeo mang
Người ta hờ hững lại càng quên mau
Giờ đây mình đã có nhau
Tâm đầu ý hợp đổi trao tiếng lòng
Đêm nằm khoắc khoải nhớ mong
Lời thơ say đắm mặn nồng yêu đương
Dù còn xa cách hai phương
Tình trong mộng ảo càng vương vấn nhiều
Không còn cảm thấy cô liêu
Ngở tìm thấy được người yêu của mình....

Mặc Nhân Sơn

Gởi anh chút phận linh đinh
Gởi anh thơ đẹp cho tình nên duyên
Ngược xuôi vất vả trăm miền
Về đây ta dệt chữ thiên thu tình.
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.04.2010 20:40:29
0
Gởi anh chút phận linh đinh
Gởi anh thơ đẹp cho tình nên duyên
Ngược xuôi vất vả trăm miền
Về đây ta dệt chữ thiên thu tình.


 
HKT
 
 
Về đây một cõi riêng mình
Trao lời ước hẹn duyên tình qua thơ
Cùng nhau xây đắp mộng mơ
Đêm về thao thức đợi chở nhớ mong
Cách mặt chẳng cách xa lòng
Biết rằng tình vẫn mênh mông xa vời
Xin em hãy giử lấy lời
Dù cho vật đổi sao dời chớ quên...
 
Mặc Nhân Sơn

Đêm từng đêm, ta gọi tên
Cho tha thiết nhớ, cho lên men tình
Xa nhau thương bóng tưởng hình
Gần nhau ta sẽ...ghi tình vào tim
Xin cho nhau trọn niềm tin
Xin cho nhau được trọn tình bên nhau...
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.05.2010 17:52:41
0
Đêm từng đêm, ta gọi tên
Cho tha thiết nhớ, cho lên men tình
Xa nhau thương bóng tưởng hình
Gần nhau ta sẽ...ghi tình vào tim
Xin cho nhau trọn niềm tin
Xin cho nhau được trọn tình bên nhau...

 
HKT
 
 
Lời thề dưới bóng trăng sao
Mong em nhớ mãi ghi vào trong tâm
Dù còn đôi nẻo xa xăm
Niềm tin giữ trọn trăm năm vẫn chờ
Gửi tình vào những lời thơ
Đêm dài thao thức mộng mơ bóng hình
Mặc đời trôi nổi linh đinh
Chìm trong ảo giác mối tình đắm say
 
Không cần biết đến ngày mai...
 
Mặc Nhân Sơn
 
Không cần biết đến ngắn dài thời gian
Chìm trong những giấc mơ màng
Cho nhau đượm giấc nồng nàn đắm say
Cho nhau tháng rộng năm dài
Cùng nhau tựa má kề vai, cùng cười...
Tình ta sẽ mãi rạng ngời
Đôi ta cùng hưởng niềm vui trọn đời.
 

HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.05.2010 21:37:29
0
Em nhé !..nhớ giữ lấy lời
Đừng cho gió cuốn bay rơi xuống cầu
Theo dòng nước chảy về đâu
Để anh ôm mối tình sầu dở dang
Đừng gieo thêm cảnh trái ngang
Sổ đời cộng mãi ngày càng dài hơn
Thà rằng gối chiếc cô đơn
Đêm về chẳng thấy chập chờn nhớ ai...
Mặc Nhân Sơn
 
Xin anh lời ước không phai
Đừng đem đau đớn gieo hai mái đầu
Xưa em nặng gánh tình sầu
Ngày nay biết được vẹn câu ân tình?
Tìm đâu ước thệ sơn minh,
Cho câu tương hợp trọn tình cùng nhau.
Thời gian phương thuốc nhiệm màu
Xin xoa dịu bớt nỗi đau cho người..
Cho người có được niềm vui
Cho tôi xin được trọn lời yêu thương.
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.05.2010 18:27:40
0
Em đem giăng sợi tơ vương
Cho anh vướng phải đêm trường ngẩn ngơ
Từ đây thao thức mộng mơ
Chong đèn ngồi dệt tình thơ gửi người
Lâu rồi tìm thấy nụ cười
Ngở rằng sống lại đôi mươi thuở nào
Mong cho vơi bớt nỗi đau
Em là liều thuốc nhiệm màu giúp anh...
 
Mặc Nhân Sơn
 
Số duyên trời đã sẵn dành
Mong rằng em sẽ chữa lành vết thương
Cùng nhau đi trọn con đường,
Cùng nhau hòa nhịp trong hương yêu nồng
Dù xa cách chín khúc sông
Đôi ta vẫn mãi một lòng bên nhau
Dù xa cách mấy nhịp cầu,
Đôi ta vẫn mãi trọn câu chung tình.
Em về trang điểm cho xinh
Mong ngày anh tới... chúng mình bên nhau.

HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.05.2010 17:19:47
0
Về quê anh trồng trầu cau
Chờ ngày tháng tốt cùng nhau kết tình
Em nhớ trang điểm thật xinh
Để cho bè bạn ngắm nhìn mẫn mê
Khen ngợi hai lúa chân quê
Dám lên thành phố rước về nàng tiên
Thân nghèo kiết xác không tiền
Cưới về bỏ đói làm phiền người ta
Quen rồi cuộc sống xa hoa
Về đây lội ruộng mái nhà cột xiêu
Đúng là uống phải thuốc liều
Mai này em chán thì tiêu một đời....
 
Mặc Nhân Sơn
 
Anh đã lầm rồi anh ơi!
Phồn hoa đô hội cũng đôi ba đường
Thân em một nắng hai sương
Sớm trưa ở chợ, ngại ngùng gì anh.
Mái lá, cột nứa, phên tranh,
Với em thân thích xin anh chớ buồn.
 Rả rích nghe giọt mưa tuôn,
Ểnh ương ca cổ, dế buồn than thân.
Khăn rằng quấn cổ, chân trần.
Em đây lội ruộng, em "mần" cho coi...
Đừng lo đô hội có nòi,
Em là con gái mặn mòi chân quê.
Chữ "nghèo" em chẳng dám chê.
Điêu ngoa dối trá thì chê anh liền.
HKT

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.05.2010 21:02:33
0
Em đã biết chỉ là tình thơ
Mà sao lại để hồn vật vờ
Tình yêu đem hiến dâng chi hết
Trách mình khờ khạo quá ngu ngơ.
 
Khuyên em !..mà anh cũng thế thôi
Nghe lời đường mật dạ bồi hồi
Ngở rằng gặp được người trong mộng
Tin yêu tha thiết... rồi đơn côi.
 
Thôi đừng lưu luyến chớ chờ mong
Gieo thơ ướp mộng hương tình nồng
Tại mình say đắm nên ảo tưởng
Để rồi chuốt lấy buồn mênh mông...
 
Mặc Nhân Sơn
 
-         Vào xem thấy bài thơ HamYen hay nên ngẩu hứng họa theo mong thông cảm cho nhé..
 
 

Anh giống em rồi anh biết không
Ngu ngơ vụng dại với tình nồng
Khóc không thành tiếng lòng đau quặn
Lệ đổ tuôn dài theo bão giông
 
Em muốn như anh thôi chờ mong
Gom tình nhặt lá đốt cho xong
Đốt xong tình mộng lòng quên hết
Để trắng lòng mình giọt nước trong
 
Nước trong, lòng sẽ không còn mong
Không chờ, không nhớ, không đợi trông
Không mong ,không khóc ,không buồn tủi
Nhưng mà liệu có được hay không????
Hàm Yên
 
 
Mặc Nhân Sơn rất cảm ơn bạn đã đến thăm. Thơ ngẫu hứng của bạn rất hay , Hàm Yên là người mới rất muốn làm quen với bạn.
Hãy sống vì mọi người.

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 05.05.2010 20:30:37
0
HỎNG DÁM ĐÂU
 
 
Biết anh bay bướm đa tình
Vừa ra khỏi cửa em rình theo sau
Cúi đầu vội bước thật mau
Gặp cô hàng xóm dám chào hỏi đâu
Lỡ vui bè bạn nhậu lâu
Vào nhà đụng phải mặt “ngầu” thấy ghê
Nhiều đêm bận họp chưa về
Đầu ngỏ nghe tiếng “ông mê con nào” ?..
Điện thoại réo gọi lào xào
“Anh làm gì đấy ?..con đau đang chờ “...
Còn đâu tâm trí mộng mơ
Thèm phở cứ sợ lơ ngơ dính đòn...ghen
 
Mặc Nhân Sơn

Giận dỗi đầu sân em đón anh
Chồng về thấy vợ đứng nhe răng
Hú vía lần này anh chết khiếp
Xin chừa lần sau hổng lăng nhăng...
Thái Anh
 
Ông Nhân Sơn ui,Thái Anh đã mang bài thơ này của NS sang khoe bên blog rùi
cảm ơn nhiều nhé-chúc NS luôn vui và sáng tác nhiều,hay,lãng mạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 22:42:07 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.05.2010 18:56:20
0
TẠI ANH
 
Tại anh lãng mạn nên long đong
Mãi mê đeo đuổi những bóng hồng
Đắm chìm vào trong cơn mộng ảo
Nên giờ nhìn lại vẫn tay không....

 
                                                  Nhân Sơn
 
Anh gieo lời yêu đi muôn nơi
Bồng bềnh tình bay lượn chơi vơi
Bội thu cả một trời say đắm
Ấp ủ hồn anh đang đơn côi
 
Tỉnh ra - hóa mộng ảo mà thôi
Bóng hồng thấp thóang chốn xa xôi
Tình cũng theo nàng đi mất hút
Thờ thẫn mình anh, lạnh làn môi !
 
                                      SH



Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.05.2010 14:20:57
0

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.05.2010 19:31:40
0
Tình lỡ buồn lắm người ơi !
Ký ức lưu mãi đầy vơi nỗi sầu
Dù rằng dang dỡ từ lâu
Đôi bờ ngăn cách nhịp cầu gảy đôi
Vẫn mơ về chốn xa xôi
Tiếc thương kỷ niệm cuốn trôi cuối trời
Thôi thì đã lỡ đánh rơi
Không nên duyên phận gợi khơi được gì
Đôi ngả đường ai nấy đi
Dại gì ôm lấy sầu bi riêng mình
Thở than phận số linh đinh
Tìm vui duyên mới đường tình thênh thang...
 
Mặc Nhân Sơn

Duyên mới giờ có muộn màng
Khi em tuổi đã thuộc hàng bốn mươi?
Khi lòng đã trót trao người...
Câu ân tình cũ hai mươi năm rồi.
Biết anh muốn giúp em vui,
Biết anh thông cảm cho đời của em..
Đôi khi gió lướt qua rèm
Mà em cứ ngỡ người em yêu về.
Người đi quên mất câu thề,
Mà sao em vẫn mãi mê mong chờ
Anh ơi! Gởi chút tình thơ.
Mong anh chia sẻ thẩn thờ cơn đau....
Bao giờ hiểu được lòng nhau???
 
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.05.2010 15:18:18
0
Anh đây cũng đã già rồi
Không người thuê mướn buồn ngồi làm thơ
Thả hồn theo gió mộng mơ
Quên đi nghèo đói vật vờ lang thang
Sáng xách bị làm cái bang
Chiều về lên mạng mơ màng cõi tiên
Tìm vào phố ảo bình yên
Gieo vần xếp chữ tránh phiền luỵ ai
Tình thơ gởi gió cuốn bay
Ru đời quên lãng tháng ngày cô đơn
Công danh sự nghiệp trống trơn
Niềm đau dĩ vãng chập chờn trong mê
Thẩn thơ một cõi đi về
Làm sao mơ ước hẹn thề cùng em...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
Em tự hỏi lòng có nên
Viết đôi ba chữ gởi phiền cho anh
Cuộc sống chỉ mong duyên lành,
Mà sao mơ ước không thành người ơi!
Để giờ luống tuổi mất rồi,
Lời yêu cũng khó thành lời...biết sao!
Ước mơ nay đã hư hao,
Con tim đã khép lối vào... tìm quên.
Xin anh chớ trách phiền em,
Cho em xin được trọn niềm nhớ nhung....
 
 
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.05.2010 19:23:30
0
Con tim đã khép lối vào
Bến đỗ mờ mịt biết sao mà tìm
Em như tăm cá bóng chim
Để anh ngơ ngẩn đắm chìm trong mơ
Biết đâu mà đợi mà chờ
Những lời hứa hẹn “lững lơ cá vàng”
Để anh mòn mỏi đeo mang
 Đầu môi chót lưỡi lại càng khổ đau
Nếu ước mơ đã hư hao ?
Sẳn sàng đón nhận nép vào tìm quên...
Mặc Nhân Sơn
 
Biết rằng anh vẫn kề bên
Vẫn luôn an ủi êm đềm biết bao.
Đôi khi tự hỏi vì sao,
Lạc lối chân bước tìm vào nơi đây?
Trao anh một nỗi đau này,
Trao anh một trái tim dày gió sương
Nợ tình nay đã lỡ đường...
Em cố tìm chút dư hương,... được gì?
Bảo lòng hãy uống cạn ly,
Rồi chôn đau tủi, sầu bi...quên người.
Có trao nhau được nụ cười...
Hay chỉ là nỗi đau đời cho nhau....?
HKT

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.05.2010 20:45:10
0
Nhân Sơn & Khiết Tâm!
Hãy quên tình lỡ ngày xưa
Cũng đừng nuối tiếc cơn mưa nồng nàn
Bây giờ chàng đã có nàng
Hãy cùng nhau ngắm trăng vàng làm thơ
Ngày mai tình đẹp như mơ
Nỗi buồn xưa sẽ lờ mờ bay đi!
Hàm Yên
Chúc các bạn vui nhé!

 
 
 
 
 
Hãy sống vì mọi người.

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.05.2010 22:39:51
0
Nhân Sơn & Khiết Tâm!
Hãy quên tình lỡ ngày xưa
Cũng đừng nuối tiếc cơn mưa nồng nàn
Bây giờ chàng đã có nàng
Hãy cùng nhau ngắm trăng vàng làm thơ
Ngày mai tình đẹp như mơ
Nỗi buồn xưa sẽ lờ mờ bay đi!
Hàm Yên

 
 
Em chúc mừng sớm làm chi
Biết đâu ôm mối tình si bẻ bàng
Chưa lần được gặp mặt nàng
Làm sao ngồi ngắm trăng vàng mộng mơ 
Đổi trao tâm sự qua thơ
Tâm đầu ý hợp lờ mờ mến nhau
Ai nào đoán trước ngày sau
Nếu nàng hờ hững... em vào thay nhen...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 22:42:32 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.05.2010 23:39:58
0


Em chúc mừng sớm làm chi
Biết đâu ôm mối tình si bẻ bàng
Chưa lần được gặp mặt nàng
Làm sao ngồi ngắm trăng vàng mộng mơ
Đổi trao tâm sự qua thơ
Tâm đầu ý hợp lờ mờ mến nhau
Ai nào đoán trước ngày sau
Nếu nàng hờ hững... em vào thay nhen...

Mặc Nhân Sơn

 
Muốn gặp cũng dễ thôi mà
Chỉ cần có ý thì là gặp nhau
Biết đâu trong cuộc đời sau
Hai người sẽ mãi có nhau trong đời
Tâm đầu ý hợp lờ mờ
Thì xin hãy để vần thơ sáng dần
Sáng trong tình sẽ dần dần
Như vầng trăng tỏ, ân cần có nhau
Em đây....hổng dám thay đâu
Vì tình đâu dễ thay nhau bắt đền
Thôi cho em xin đi, đừng có đùa thế nàng Khiết sợ hãi thì anh mới thực là bị tiêu đó nghen.
 
 
 
 
 
Hãy sống vì mọi người.

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.05.2010 14:57:42
0
Em đi tìm lại dư hương
Bước chân lạc lối lỡ đường vào đây
Thấy anh thơ thẩn nơi này
Ngở rằng gió đã gặp mây phiêu bồng
Sổ đời anh tính chưa xong
Tên em ghi đậm đôi dòng vào trang
Cùng mang duyên phận dở dang
Dâng trào cảm xúc nên càng vấn vương
Đời anh bạc áo phong sương
Phong trần lãng tử tha phương lạc loài
Trải bao vinh nhục đắng cay
Sợ rằng mang đến cho ai muộn phiền
Một mình ôm nỗi sầu riêng
An phận tìm chút bình yên tâm hồn...
 
MNS

Em cũng như anh vậy thôi,
Cũng ôm sầu cũ cút côi một mình...
Nhờ thơ thay nước mắt tình,
Cho quên nhung nhớ phiêu linh tháng ngày.
Em cũng cam chịu đắng cay,
Một mình lẻ bóng lắc lay vật vờ.
Mến anh qua những dòng thơ,
Đau chung một nỗi  ngẩn ngo thất tình....
Ai người thấu nổi linh đinh,
Ai chia sẻ phận lục bình gió sương
Cố tìm lại chút dư hương,
Gởi anh tính sổ tình trường anh ôi!
 
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.05.2010 19:21:21
0
Nếu anh đã tính sổ xong
Thì chớ có vội thay lòng đấy nha
Thấy em say đắm người ta
Anh gọi HamYen đứng ra mắc đền
Bấy lâu quen sống mình ên
Chuyện tình năm cũ lãng quên lâu rồi
Biết em lẻ bóng đơn côi
Nên lòng xao xuyến bồi hồi vấn vương
Tự nguyện làm chút dư hương
Giúp em tìm lại yêu thương thuở nào
Xem như với hái trăng sao
Biết đâu may mắn rơi vào tay anh...
 
MNS

Thật lòng em chẳng dối quanh,
Em rất xúc động tình anh dạt dào.
Có gì mà hái trăng sao,
Em chỉ là kẻ má đào úa phai
Trầm luân trong nỗi đắng cay,
Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
Tim em đã hắt hiu rồi
Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
Lưỡng lự bao lời anh trao,
Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.

HKT

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.05.2010 20:04:25
0
 
Nhân Sơn & KhiếtTâm
 
quote:


Mất nàng...anh sẽ buồn tênh
Không ai tâm sự mắc đền em thôi
Chẳng lẽ để anh mồ côi
Sống trong đau khổ em bồi hồi không ?
Tại em mai mối chẳng xong
Để cho nàng vội qua sông lỡ làng
Ai gây ra cảnh bẻ bàng
Thì phải cam chịu thế nàng trả anh....


Mặc Nhân Sơn



Nếu mà nàng thực qua sông
Bỏ anh ở lại mồ côi lỡ làng
Sống trong buồn khổ bẽ bàng
Thì em sẽ lại thay nàng đền anh
Nhưng mà em vốn không lanh
Không đẹp,không giỏi,không nhanh,không tài
Mình em thì lại đầy gai
xù xì xấu xí như gai hồng vàng
Liệu anh có dám hay là....
Co giò bỏ chạy...Thưa bà anh đi...
Hàm Yên
Khiết Tâm nghe chưa đừng có để HY phải thay bạn mắc đền thì tội nghiệp cho Nhân Sơn lắm. HY vốn có biệt danh là Bông hồng vàng Hàm yên đó nha!


Hãy sống vì mọi người.

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.05.2010 17:47:56
0
Than ôi !..chỉ hoài công thôi
Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
Yêu chi để nhận lấy sầu
Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
Còn chăng khô đắng bờ môi
Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
Mà sao cứ mãi chơi vơi
Để anh hứng chịu rả rời xót xa
Em còn nghĩ đến người ta
Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
MNS
 
Lòng anh có thật vẫn chờ,
Lời em đáp lại chuyện tơ lòng mình?
Sợ rằng chung lối được tình,
Chỉ làm thương tổn chân tình trong anh.
Duyên phần em quá mỏng manh,
Trái tim yêu đã tan tành xác xơ.
Người thì thân xác vật vờ...
Liệu có dệt nổi mộng mơ cõi tình!?
Xin đừng hải thệ sơn minh,
Rủi đàn lỗi nhịp niềm tin chẳng còn.
Sợ anh phải chịu mỏi mòn,
Khi lời ước thệ chẳng tròn được câu.
Thôi thì duyên phận trời trao,
Thân em là tấm lụa nhàu, anh ơi!
 
HKT

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.05.2010 20:34:17
0
Lụa nhàu đem ủi thẳng ngay
Chỉ lo ai đó mau thay đổi lòng
Bỏ anh mòn mỏi chờ mong
Đứng nhìn con sáo sang sông chẳng về
Lúc buồn sáo hót tỉ tê
Khi vui quên mất lời thề bay xa
Trời xanh biển rộng bao la
Hoa thơm cỏ lạ người ta đón chờ
Quen chi một kẻ ngẩn ngơ
Suốt ngày ôm ấp mộng mơ được gì
Cõi tình rộng mở cứ đi
Vẫy tay giả biệt chàng si dại khờ...
MNS
 
Sáo bay lạc chốn vườn thơ,
Gặp chàng thi sĩ mộng mơ thay đời.
Chàng ơi trách vội đau người,
Sáo đâu có dễ quên lời như ai.
Vì thế hai mươi năm dài,
Lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai tình sầu.
Dẫu biết nước trôi qua cầu
Thời gian phương thuốc nhiệm màu cho ta.
Mà sao Sáo vẫn xót xa...
Tim Sáo ghi đậm thiết tha bóng hình
Chàng ơi! Nếu chuyện chúng mình
Không thành, Sáo nguyện giữ tình cùng ai....
 
HKT

amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.05.2010 22:03:41
0
EM RU ANH NHÉ
 
Em ru anh ngủ cho say
Trong cơn mộng mỵ đêm dài qua mau
Không còn nhớ đến thương đau
Tìm thấy hơi ấm ngọt ngào đê mê
Trong mơ em đã trở về
Vòng tay êm ái tựa kê gối đầu
Ru anh giấc ngủ chìm sâu
Quên đi một mối tình sầu nặng mang
Biết rằng sẽ gặp trái ngang
Chôn vùi nỗi nhớ lại càng nhớ thêm
Trở trăn thao thức tàn đêm
Lá rơi xào xạt bên thềm ngẩn ngơ
Vội vàng mở cửa ngóng chờ
Mộng du hồn mãi vật vờ tơ vương
Mịt mờ ảo ảnh khói sương
Ru anh vơi bớt chán chường nhé em !...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu rồi kg thấy LT vào DĐ nên MNS ghé thăm hihi...
 
 
 

 
Xin Một Ngày Được Ru Anh
 

Ru anh thêm một lần chờ
Em nằm hoá đá hững hờ thời gian
Cho quên một chuyến đò ngang
Chỉ còn lại những âm vang của lòng
 
 
Còn đây, giây phút ấm nồng
 Trong mơ em đến mở vòng yêu thương
À ơi, thôi giấc đoạn trường
Anh ngoan hãy ngủ, thiên đường còn đây.
 
Em ru "nhớ" cạn rồi đầy
Để anh hy vọng một ngày bên nhau
Giữ không những gì của nhau
Hay anh đã thả qua cầu gió bay?
 
Vẫn ru, bởi tình còn say
Nên anh không thể một ngày quên em
Cùng em hãy bước vào đêm
Ru đam mê đến rã mềm...nụ hôn.
 
 Le Tran  
 
@NS: Vừa rồi Nàng Thơ gọi nên LT vội vã đề thơ, khi vừa xong thì lại đói bụng quá chạy ra ngoài kiếm gì ăn, giờ quay lại chào NS. Chúc a NS sức khoẻ - hạnh phúc
Hãy sống để được chết một lần :)

aem

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.05.2010 15:04:55
0
Xin Một Ngày Được Ru Anh


Ru anh thêm một lần chờ
Em nằm hoá đá hững hờ thời gian

Cho quên một chuyến đò ngang

Chỉ còn lại những âm vang của lòng



Còn đây, giây phút ấm nồng

 Trong mơ em đến mở vòng yêu thương

À ơi, thôi giấc đoạn trường

Anh ngoan hãy ngủ, thiên đường còn đây.


Em ru "nhớ" cạn rồi đầy

Để anh hy vọng một ngày bên nhau

Giữ không những gì của nhau

Hay anh đã thả qua cầu gió bay?


Vẫn ru, bởi tình còn say

Nên anh không thể một ngày quên em

Cùng em hãy bước vào đêm

Ru đam mê đến rã mềm...nụ hôn.


 Le Tran
 
 
Lời ru thoáng nhẹ dịu êm
Cho anh giấc ngủ êm đềm mộng mơ
Tạm quên kiếp sống bơ vơ
Niềm đau dĩ vãng vật vờ xót xa.
 
Lời ru sâu đậm thiết tha
Một ngày sao cứ ngỡ là trăm năm
Dù rằng ảo ảnh xa xăm
Nghe lòng xao xuyến âm thầm mến yêu.
 
Lời ru đầy cạn bấy nhiêu
Một ngày cũng đã liêu xiêu một đời
Với tay khoảng trống chơi vơi
Trong cơn mê muội rã rời gọi tên.
 
Em ru mãi nhé chớ quên
Để anh lơ lửng bồng bềnh trên mây...
 
Mặc Nhân Sơn






<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 20:53:42 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.05.2010 22:53:21
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn
 Nghĩ thương tội nghiệp bà mai
Thay thế nguyệt lão nên tay dính chàm
Gặp phải chàng có máu tham
Nàng kia bỏ trốn bắt làm cô dâu
Nghĩ suy chi thêm nhức đầu
Thôi thì nhắm mắt qua cầu cho xong
Cớ chi khoáy thoát lòng vòng
Đem hoa hù dọa mất công tốn lời
Để rồi lo lắng rả rời
Vội vàng kêu gọi Tâm ơi !..cứu dùm...
MNS
 


Bà mai tệ lắm anh ơi
Vừa già, vừa xấu, vừa lười , vừa chua
Coi chừng anh lại bị thua
Trọn đời phải chịu te tua cùng nàng
Đừng hòng đày đọa được nàng
Chính anh mới bị gai vàng đâm tay
Vết thương nhức nhối hằng ngày
Xem anh còn dám bắt nàng đền hông
Hã????
Hàm yên





Hãy sống vì mọi người.

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.05.2010 16:31:30
0
Chỉ là tình thơ

Đừng buồn... câu đối- hoạ thi...
Phải đâu đời thực...nghĩ gì xa xôi...
Đến trước -sau cũng vậy thôi.
Kim bằng hội ngộ- những người yêu thơ...

Thả vần ,ghép chữ...mộng mơ...
Buồn vui cóp nhặt...giận vờ...tình xa.
Lâu đài hạnh phúc nguy nga.
Vay mây ,mượn gió...để mà xây lên...

Nẻo đời mệt mỏi bon chen.
Tìm thi đàn để mà quên đời thường...
Đành dành cũng nhớ cũng thương
Cũng chờ ,cũng đợi...cũng vương tơ lòng...

Vắng xa...mắt cũng đỏ mong...
Buâng khuâng  sợi nhớ...chong chong đêm buồn...
Yêu thơ...xoá hết giận hờn...
Để tình thi hữu sắc son nhé người...

Kiev 11/5/2010-TG

 
 
Biết rằng chỉ là tình thơ
Sao mà anh mãi vật vờ tơ vương
Tìm vui để quên đời thường*
Nên em dệt mộng yêu đương lững lờ
 
Nếu thế anh quá ngây thơ
Một lòng tha thiết đợi chờ tốn công
Thương Giang nước chảy ngược dòng
Bến đỗ mờ mịt chênh chông bóng đò
 
Sông sâu còn có sào dò
Tình yêu chẳng biết thử đo thế nào
Thật..hư ai biết ra sao
Lời thơ tha thiết ngọt ngào vội mê
 
Thôi đành cam chịu cười chê
Tại mình hai lúa chân quê dại khờ
Lâu đài trên cát mà mơ
Nên giờ mang lấy bơ vơ đáng đời...
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.05.2010 17:57:12
0
Lời nguyện lúc sáo ngủ say
Đến khi tỉnh giấc sáo bay xa rồi
Nằm mơ nên nói bậy thôi
Xem như gió thoảng mây trôi lững lờ
Dại gì mà yêu thợ thơ
Mặt mày đờ đẩn ngu ngơ chán đời
Nghèo hèn rách rưới tả tơi
Gầy gò ốm đói rả rời thấy ghê
Nhìn vào ai cũng cười chê
Lang thang thơ thẩn còn mê nổi gì
Hãy buông tha cho sáo đi
Thơ toàn con cóc viết chi thêm rầu...  
MNS
 
Anh ơi! Đây rượu một bầu,
Túi thơ đã sẵn gối đầu đêm đêm...
Uống cho cạn nỗi niềm riêng
Rồi anh viết tiếp những thiên tình vàng.
Sáo nào câu nệ dung nhan
Giàu sang cũng thế, cơ hàn cũng xong
Hơn thua nhau ở tâm lòng,
Có ai đẹp mãi trong vòng tử sinh.
Luyến lưu trong cõi hữu tình,
Cho dù không nợ vẫn xin trọn lòng.

HKT

HamYen
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.05.2010 20:52:55
0
Trích đoạn: Nhân Sơn 
  Em già anh đây cũng già
Cùng nhau hợp tác ông bà mai nha
Se duyên kết tóc người ta
Trúng mánh được thưởng đầu gà đầu heo
Lười xấu anh vẫn bám đeo
Có em hết sợ đói nghèo sướng thân
Hù dọa anh chẳng ngại ngần
Mắc đền phải trả nợ nần cho xong...
MNS   
 


Em anh hợp tác làm mai
Làm mai chẳng được ai ai cũng đền
Anh đền thì có lợi nên
Càng đền, càng tốt, càng hên cho mình
Nhưng em mới thiệt thất kinh
Đền anh không nổi lấy gì đền ai
Em đà lỗi đạo bà mai
Một lần xe mối mang tai cho mình
Thôi thì đành chịu tội tình
Kết minh làm bạn thơ tình với anh
Thơ tình sẽ đẹp như tranh
Giúp anh quên hắn tình anh lỡ làng
Chi lo em lại đa mang
Giúp người chẳng được vì mang nỗi buồn
Làm cho anh lại buồn luôn
Vì mình, vì bạn nên thôi mắc đền
Anh hén !!!!!
Hàm Yên
Đây là con đường mùa thu rất thơ mộng HY tặng anh. Khi nào buồn, anh hãy đi dạo trên con đường này làm thơ hoặc muốn thì ngắm cảnh cho đỡ buồn anh nhé. Nếu không hết buồn thì khóc lên cũng được chẳng ai trông thấy đâu vì đường rất vắng hihi..


_____________________________

Hãy sống vì mọi người.

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.05.2010 11:42:16
0

 
 
Cảm ơn em gửi tặng hình
Phong cảnh xinh đẹp hữu tình nên thơ
Thả hồn bay bổng mộng mơ
Ước gì nơi đấy hẹn chờ gặp nhau
Rừng chiều lá đổ lao xao
Đan tay dìu bước lạc vào thiên thai
Men tình ngây ngất đắm say
Không gian tĩnh lặng còn hai đứa mình
Nước soi đôi bóng lung linh
Bên nhau quên hết mối tình dở dang
Ngắm nhìn những chiếc lá vàng 
Lững lơ trong gió mơ màng rơi bay
Mặc đời đen bạc đổi thay
Đôi mình thanh thản tháng ngày rong chơi...
Mặc Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 11:09:47 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.05.2010 13:45:04
0
Em về góp lại dư hương,
Đem tình em trải làm đường anh qua.
Lòng anh có thấy xót xa,
Hai mươi năm đã nhạt nhòa xuân em.
Gió không thể thổi qua thềm.
Anh không thể trở lại bên em rồi.
Em xin anh lại nụ cười,
Em xin anh chút tình người trong anh.
Hàn Khiết Tâm
 
 
 
Hơn hai mươi năm trôi qua
Dư hương rồi sẽ nhạt nhòa thời gian
Còn gì đâu nữa thở than
Đò tình lỡ chuyến đã sang sông rồi
Tiếc thương cũng chỉ thế thôi
Nhắc chi chuyện cũ xa xôi chạnh lòng
Em đi lấy chồng là xong
Anh không trở lại chờ mong làm gì ?..
 
Lữ khách MNS 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 88 trang, bài viết từ 2341 đến 2370 trên tổng số 2629 bài trong đề mục