TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 176 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 01.03.2008 07:01:44 (permalink)
0
Tiễn... bạn sang... sông buổi... xế chiều
Tâm hồn lạnh giá cảnh cô liêu
Nào ai thấu hiểu tình cô quạnh?
Hiểu để làm gì? nghĩa quạnh hiêu
NPN
 
 
 
Truongsoi 01.03.2008 07:35:12 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:58:32 bởi Truongsoi >
Nhân Sơn 01.03.2008 11:16:34 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang


Có  người  hỏi  tôi  sao  lạ  nhỉ !
Chưa  biết  nhau  mà  nói  nghĩa  yêu
Bùi  ngùi  nhìn  nắng  đưa  tay  chỉ
Trên  cánh  tay  tôi  nắng  rụng  nhiều...
 
Có  thể  rồi  thôi...chẳng  nói  gì
Âm  thầm  làm  một  cánh  chim  Di
Nghe  chừng  mưa  bão  trong  tim  lạnh
Khóc  hồn  lãng  tử...bỏ  ra  đi...
 
HS


              Đừng trách con tim sao dại khờ
                  Khi yêu trao trọn cả ước mơ
                  Dù cho thật lòng hay lừa dối
                  Chấp nhận thiệt thòi kiếp bơ vơ.
 
                  Biết rằng yêu sẽ khổ thật nhiều
                  Nếu còn ngần ngại thì đừng yêu
                  Tại sao mãi đắn đo phiền muộn
                  Chân tình dành được tặng bấy nhiêu...
 
                                         - NS - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân Sơn 01.03.2008 15:21:28 (permalink)
0
           HẾT RỒI
 
 
Thôi nhé từ đây sống bơ vơ
Người đã bỏ đi hết đợi chờ
Ngồi Net thấy lòng buồn trống vắng
Còn đâu hứng thú trải hồn thơ.
 
Người bỏ đi rồi có buồn không
Có nghe rai rức ở trong lòng
Bỏ lại sau lưng người cô độc
Đêm đêm lên mạng mõi mắt trông... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 16:35:39 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 01.03.2008 19:46:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           HẾT RỒI
 
 
Thôi nhé từ đây sống bơ vơ
Người đã bỏ đi hết đợi chờ
Ngồi Net thấy lòng buồn trống vắng
Còn đâu hứng thú trải hồn thơ.
 
Người bỏ đi rồi có buồn không
Có nghe rai rức ở trong lòng
Bỏ lại sau lưng người cô độc
Đêm đêm lên mạng mõi mắt trông... 

Xa  lắm...xa  rồi  chuyện  nhớ  mong
Chiều  nay  tôi  khóc  buổi  sau  cùng
Rồi  mai...từ  biệt  buồn  không  nói
Gục  đầu  câm  lặng...thế  là  xong...
 
Đã  xa  lắm  rồi , phải  không  anh
Tóc  mây  ngày  trước  đã  thôi  xanh
Mộng  ước  mai  sau  xin  hẹn  lại
Cuộc  đời  phu  du  quá  mỏng  manh...
 
HS
Nhân Sơn 01.03.2008 20:24:13 (permalink)
0
Từ lúc quen nhau chẳng nói gì
Cớ sao đã vội vã  chia ly
Hai ta giờ đây đầu đều bạc
Đâu còn cái thuở khóc tình si.
 
Mến nhau quý trọng ở tấm lòng
Chung một nỗi niềm dễ cảm thông
Kẻ ở chân mây người góc biển
Bao giờ gặp được, chờ đợi mong...
 
 
hongsang 01.03.2008 22:23:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Từ lúc quen nhau chẳng nói gì
Cớ sao đã vội vã  chia ly
Hai ta giờ đây đầu đều bạc
Đâu còn cái thuở khóc tình si.
 
Mến nhau quý trọng ở tấm lòng
Chung một nỗi niềm dễ cảm thông
Kẻ ở chân mây người góc biển
Bao giờ gặp được, chờ đợi mong...
 
Xin  hảy  cho  nhau...chút  nắng  hồng
Để  lòng  ấm  lại  lúc  chiều  Đông
Tơ  duyên  muôn  kiếp...còn  đeo  đẳng
Ôi  hỡi...cao  dày..chớ  bất  công.
 
HS
 
Boise  gió  lộng  chiều  Đông
Gió  moi  cái  rét  trong  lòng  rét  ra
Ngồi  buồn  nhớ  chốn  quê  nhà
Nỗi  đau  cuồn  cuộn  xót  xa  không  ngừng
Cơn  gió  lốc , tuyết  bay  tung
Về  đâu  cái  kiếp  long  đong  xứ  người
Thẩn  thơ  lòng  những  bùi  ngùi
Đưa  tay  vuốt  mặt , nhân  đôi  nỗi  buồn...
 
HS

 
 

Nhân Sơn 02.03.2008 13:05:16 (permalink)
0

Boise gió lộng chiều Đông
Gió moi cái rét trong lòng rét ra
Ngồi buồn nhớ chốn quê nhà
Nỗi đau cuồn cuộn xót xa không ngừng
Cơn gió lốc , tuyết bay tung
Về đâu cái kiếp long đong xứ người
Thẩn thơ lòng những bùi ngùi
Đưa tay vuốt mặt , nhân đôi nỗi buồn...

HS

Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: Mac Nhan Son

Từ lúc quen nhau chẳng nói gì
Cớ sao đã vội vã  chia ly
Hai ta giờ đây đầu đều bạc
Đâu còn cái thuở khóc tình si.
 
Mến nhau quý trọng ở tấm lòng
Chung một nỗi niềm dễ cảm thông
Kẻ ở chân mây người góc biển
Bao giờ gặp được, chờ đợi mong...
 
Xin  hảy  cho  nhau...chút  nắng  hồng
Để  lòng  ấm  lại  lúc  chiều  Đông
Tơ  duyên  muôn  kiếp...còn  đeo  đẳng
Ôi  hỡi...cao  dày..chớ  bất  công.
 
HS
 
Boise  gió  lộng  chiều  Đông
Gió  moi  cái  rét  trong  lòng  rét  ra
Ngồi  buồn  nhớ  chốn  quê  nhà
Nỗi  đau  cuồn  cuộn  xót  xa  không  ngừng
Cơn  gió  lốc , tuyết  bay  tung
Về  đâu  cái  kiếp  long  đong  xứ  người
Thẩn  thơ  lòng  những  bùi  ngùi
Đưa  tay  vuốt  mặt , nhân  đôi  nỗi  buồn...
 
HS

 
 

Nhân Sơn 02.03.2008 13:39:01 (permalink)
0
       NỐI NHỊP CẦU
 
Cảm thông kiếp sống tha hương
Dặm trường phận gái nhớ thương quê nhà
Nhớ canh rau đắng, khổ qua
Ngồi quanh bếp lửa chan hòa tình thương
Cầu tre lắc lẽo qua mương
Hoa cau hoa bưởi thoảng hương dịu dàng
Ngày xưa cô bé Hồng Sang
Tóc thề buông xỏa lắm chàng ngẩn ngơ
Chong đèn thao thức làm thơ
Tỏ tình nàng vẫn thờ ơ lạnh lùng
Tình đầu son sắc thủy chung
Trái tim trao trọn người hùng năm nao
Thời gian thấm thoát qua mau
Thấy đang buồn nhớ trêu nhau quên sầu
Dù cho đang sống nơi đâu
Tôi xin tình nguyện làm cầu đón đưa
Mặc cho hôm ấy trời mưa
Trợt trơn té ngã cho vừa lòng ai...(hì...hì) 

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 16:09:30 bởi Mac Nhan Son >
Truongsoi 02.03.2008 21:25:51 (permalink)
0
ô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:00:13 bởi Truongsoi >
hongsang 03.03.2008 08:31:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Cảm thông kiếp sống tha hương
Dặm trường phận gái nhớ thương quê nhà
Nhớ canh rau đắng khổ qua
Ngồi quanh bếp lửa chan hòa tình thương
Cầu tre lắc lẽo qua mương
Hoa cau hoa bưởi thoảng hương dịu dàng
Ngày xưa cô bé Hồng Sang
Tóc thề buông xỏa lắm chàng ngẩn ngơ
Chong đèn thao thức làm thơ
Tỏ tình nàng vẫn thờ ơ lạnh lùng
Tình đầu son sắc thủy chung
Trái tim trao trọn người hùng năm nao
Thời gian thấm thoát qua mau
Thấy đang buồn nhớ trêu nhau quên sầu
Dù cho đang sống nơi đâu
Tôi xin tình nguyện làm cầu đón đưa
Mặc cho hôm ấy trời mưa
Trợt trơn té ngã cho vừa lòng ai...(hì...hì) 

                  -NS-
Ta  về  vóc  liễu  hao  gầy
Ta  về  bên  cạnh  hàng  cây  năm  nào
Ta  về  hỏi  lại  trăng  sao
Ta  về  mắt  ướt  ru  màu...thời  gian...
 
                    -HS-
Nhân Sơn 03.03.2008 11:14:09 (permalink)
0
Thời gian chờ đợi ai đâu
Thời gian nhuốm bụi mái đầu bạc phơ
Ước gì sống lại tuổi thơ
Cho ta được đợi được chờ được yêu...
                      
                     - NS -
hongsang 03.03.2008 12:47:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Thời gian chờ đợi ai đâu
Thời gian nhuốm bụi mái đầu bạc phơ
Ước gì sống lại tuổi thơ
Cho ta được đợi được chờ được yêu...
                      
                     - NS -

Yêu  bao  nhiêu , buồn  bấy  nhiêu
Thời  gian  trôi  mãi  cho  chiều  trống  trơn
Qua  cầu  đếm  nhịp  cầu  thương
Cầu  Sơn   ......Sang  bước...có  trơn  không  nè 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A333C912200047BEAEE3D27A39F069B7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 03.03.2008 13:49:55 (permalink)
0
Cầu Sơn... dù trợt hay trơn
Mấy sông cũng lội trợt trơn sá gì
Cầu thương Sang cứ bước đi
Dìu nhau dò dẫm khó chi đâu nà...

                       -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 18:43:18 bởi Mac Nhan Son >
Truongsoi 03.03.2008 15:21:09 (permalink)
0
oooooooooooooooo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:03:19 bởi Truongsoi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 176 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9