TÍNH SỔ ĐỜI
Từ lâu mơ ước mái nhà Dựng xây tổ ấm...sao mà khó ghê Nhà đẹp trong ảnh thích mê "Nỗi buồn gác trọ"...đem về ngắm chơi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 19:31:47 bởi Mac Nhan Son >
Chúc huynh mùa Giáng sinh an lành !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/A191C7E926DB443684D300865F96CAC7.jpg[/image]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
MỘNG XƯA
Mộng xưa…không thành em tính sao
Anh đây có lỗi hẹn đâu nào
Vẫn đợi chờ yêu em tha thiết
Bằng lòng chấp nhận kẻ đến sau
Mộng xưa…còn in dấu đậm sâu
Mấy ai quên được mối tình đầu
Anh rất ngưởng mộ lòng chung thủy
Nên chẳng bao giờ trách em đâu.
Mộng xưa…dang dở sao mà chờ
Chỉ còn trăn trở trong giấc mơ
Mất rồi làm sao tìm lại được
Chẳng lẻ phải mang kiếp bơ vơ.
Mộng xưa…em hãy cố quên đi
Luyến lưu chi lắm chẳng còn gì
Cho anh một niềm tin hy vọng
Đừng để anh làm kẻ tình si…
-NS-
TÀN MỘNG
Cám ơn tình của anh vì.......
Mộng xưa đã vỡ lối đi chẳng còn
Tiếc thầm một mảnh tình con
Sắt son luôn giữ héo mòn tuổi xanh
Tình anh em chỉ để dành
Sâu vùng kỷ niệm mộng lành chẳng quên
Giờ đây lạc lối ưu phiền
Em xin yên giữ triền miên phận mình
Đành rồi một kiếp linh đinh
Ba chìm bảy nổi chữ tình khổ đau
Chờ anh chờ một kiếp sau
Ân tình em đáp một màu sắt son
Tình yêu nay đã héo mòn
Xin anh đừng hỏi lòng còn buồn hơn
Vòng tay giờ đã trắng trơn
Trái tim giờ chỉ còn hờn dỗi thôi
Hẹn anh lòng đã hẹn rồi
Tình anh em giữ trọn đời hỡi anh......
thuỵ du
XIN ANH
ĐỪNG HỎI
Đừng hỏi vì sao em yêu anh
Có nghĩa gì đâu?
Vì không ai đi tìm hiểu
Khi trái tim nói lên lời ấp ủ
Thì còn ai có thời giờ
Tra vấn nó phải không anh?
Em chỉ biết nói với anh rằng
Cả hai chúng ta
Nếu có thể nói một cách vui đùa
Là hai động vật "quí hiếm"
Còn sót lại từ thời thượng cổ
Vì
Cũng như em
Anh là người biết yêu thơ yêu nhạc
Những trang thơ buồn và những bài hát của tình yêu
Cũng như anh
Em là người biết quí chữ nhân tình
Tình yêu thương con người và tình yêu chung thuỷ
Thì xin anh đừng hỏi tại sao......
Vì giữa chúng ta có mối tình tri kỷ
Cộng thêm vào là tình cảm tri âm
Ngày lại qua và nó cứ âm thầm
Từng bước một đi vào lòng từng người một
Có lẽ đến khi chúng ta kịp nhìn ra nó
Thì đã không còn sức đề kháng của con tim
Cho nên
Chấp nhận
Cho nên
Ưu tư
Vì biết đây là con đường không lối thoát
Có phải không anh?
Nhưng em có hỏi anh thì cũng bằng thừa
Vì làm sao anh biết được
Những gì đang chất chứa trong lòng em
Cho hai chữ "tình yêu"
Và mối tình" tri âm tri kỷ"
Em rất biết.............
Trong lòng anh đang có nhiều dấu chấm hỏi
Rất to.......
Rất to.......
Bởi vì sao em nói đã yêu anh
Mà lại phải cố tình tránh né?
Xin hãy để điều đó mãi là bí ẩn
Trong chuyện tình lẩn quẩn của hai ta
Xin cứ vui với ngày tháng mượt mà
Như tấm thảm nhung đang trãi dài trước mặt
Đừng hỏi em vì những gì khúc mắc
Em muốn chỉ mình em biết mà thôi
Nỗi ưu tư kia khó nói nên lời...........
thụy du
ANH VẪN BIẾT
Anh vẫn biết
Yêu em là ảo tưởng
Mà làm sao
Ngăn nỗi được con tim
Trong mê say
Anh mãi đắm chìm
Suốt ngày cứ sống trong mơ mộng
Thơ em...
Anh đọc nghe lòng xúc động
Hiểu ra rằng
Em cũng đã yêu anh
Dù...
Tình này thì rất mong manh
Bởi hai đứa
Có những điều khác biệt
Tình duyên lỡ...
Mà em vẫn mãi còn nuối tiếc
Mối tình đầu đâu mau dễ nhạt phai
Vẫn đợi...
Vẫn chờ...
Hy vọng đến một ngày mai
Tìm lại bóng người xưa đã mất
Còn.....
Đời anh
Mang đau thương chất ngất
Không công danh
Cũng chẳng có ngày mai
Tình đời bạc đen
Nên ôm trọn nỗi u hoài
Bởi vì thế nên chúng mình cùng ray rứt
Em yêu anh...
Anh yêu em...
Dành cho nhau nhiều
Những cảm tình chân thành nhất
Nhưng không một ai dám nói ra
Dù là...
Những lời yêu thương thiết tha
Bởi vì...
Hai đứa đều vẫn còn nghi ngại
Dẫm chân vào lại
Vết bánh xe cũ đã đổ
Để rồi làm khổ cho nhau
Nên đành hẹn lại kiếp sau…nối tình…
-NS-
- TD mến..đây lần đầu NS làm thơ tự do nên không biết có xem được hay không,
nếu sai sót mong TD thông cảm nhé.
l
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 20:49:19 bởi Mac Nhan Son >
GỬI THẦY N. CƯƠNG
Xem thơ Nhân Sơn khác gì không ?..
Nỗi buồn muôn thuở vẫn chất chồng
Đau thương đeo đẳng chẳng quên được
Dù được bạn thương tìm đến đông.
Tuy vắng lâu thơ thầy càng hay
Diển đàn thi hữu nhớ mong thầy
Dòng sông xưa êm trôi lặng lẻ
Cây đa bến cũ vẫn còn đây.
-NS-
Đáp lời Nhân Sơn Thơ Nhân Sơn đã khác nhiều Nỗi buồn xưa chẳng phôi pha Nhưng niềm vui cũng không thiếu Đầy nhà bạn hữu vào ra Con người ai cũng vậy mà Trải qua tháng ngày nắng gió Tình đời càng thêm sáng tỏ Câu thơ chẳng dễ bỏ ta ... Nguyên Cương
Mến Chúc Anh Giáng Sinh & Năm Mới Vui Tươi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D720256106F4400F990E3FE20446FA1E.gif[/image]
hongsang
Một năm đã lặng lẽ trôi qua
Thoáng chốc mà nghe sao quá xa
Tự nhiên cảm thấy buồn vô tận
Tình bạn bè anh cũng nhiều ra...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 01:41:44 bởi hongsang >
MỪNG LỄ GIÁNG SINH - 2008 - NHÂN SƠN KÍNH CHÚC QUÝ THI HỮU NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
ĐÓN GIÁNG SINH Mọi người nô nức đón Giáng Sinh Gác trọ buồn tênh đứng lặng nhìn Đêm nay Chúa Hài Đồng giáng thế Ban phước an lành cho chúng sinh. Chuông lễ ngân vang khắp Thánh Đường Nguyện cầu ơn Chúa mở lòng thương Cứu giúp những mảnh đời bất hạnh Đêm Đông không mái ấm tựa nương. Khấn nguyện ơn trên thấu cho lòng Đời con sao lắm nỗi long đong Niềm đau thân phận không lối thoát Giúp con hy vọng để chờ mong. Ngoại đạo con chờ đón Giáng Sinh Nhưng tin có Chúa trong tim mình Noi theo chân lý lời Chúa dạy Hãy sống kiên cường...vững niềm tin... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 13:45:48 bởi Mac Nhan Son >
Rủ nhau ngắm biển đêm Đông Biển xanh xanh ngát mênh mông tuyệt vời Sao khuya lấp lánh trên trời Rì rào tiếng sóng như lời thiết tha Nhắn nhủ đến với đôi ta Kỷ niệm đừng để phai nhòa trong tim... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 12:27:30 bởi Mac Nhan Son >
Đêm Giáng Sinh biết làm chi Thuỵ Du đi vắng..."chôm" ly rượu về
Rượu hồng sóng sánh thơm ghê Nhấp vào một ngụm môi tê ấm lòng Gác vắng lạnh lẽo đêm Đông Mừng sinh nhật Chúa...rượu nồng nâng ly Rượu ngon có mỗi một ly Mà ta với bóng...thôi thì uống chung... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 09:03:12 bởi Mac Nhan Son >
Gửi Sơn Huynh!
Đêm nay mọi người đón giáng sinh
Muội cũng như huynh vẫn một mình
Một mình muội đến bên chân chúa
Mong sao nhân thế mãi thái bình
Lâu ngày muội mải làm ăn xa
Chẳng thể rảnh rang ghé thăm nhà
Vui thơ ca xướng như ngày trước
Bởi đời tất bật phải bôn ba...
Số muội là số quả :"khổ qua "
Đắng lắm làm sao ngọt được mà
Nên đời vẫn cứ như trêu ghẹo
Mong sao êm ấm........ khi tuổi già
Thỉnh thoảng muội có ghé ngang qua
Khi buồn muội cũng hay đến mà
Đến đây chia sẻ đôi cảm xúc
Nhưng......để trong lòng hổng nói ra
Vì biết nơi đây nhiều thơ ca
Của nhiều thi hữu tên tuổi mà
Thơ muội thì huynh bít rùi đấy
Chẳng dám viết bừa ...ngại lắm nha
Hôm nay rảnh rỗi muội ghé qua
Ghi đôi dòng chúc Sơn huynh nha
Giáng sinh về đến luôn ấm áp
Để " Thoáng Tự Tình " mãi vang xa !
-nguoi toithuong-
ThanhMai xin chúc Sơn Huynh một giáng sinh an lành ấm áp , Muội hổng bao giờ giận huynh chi hết nè..... tại busy qúa thôi huynh à, mí lai... tại giờ nhà huynh nhìu thi hữu nổi tiếng quá nên muội hổng dám qua quậy nữa... nhưng mỗi lần ghé qua là muội vui lắm vì thấy huynh hết bùn rùi nè ..thấy nhà huynh vui vẻ vang tiếng ca như vậy là muội vui lắm rùi.. Merry Xmas nghen huynh!
ThanhMai- kính chúc !
Trích đoạn: Mac Nhan Son
VẾT HẰN
Ngựa hoang tìm lại bến sông
Hằn sâu vết chém chất chồng tang thương
Một thời lãng tử phong sương
Vó câu tung bụi chiến trường hiên ngang
Hào hùng nào ngại gian nan
Trên lưng đầy sẹo…quan san quay về
Ngở rằng qua những cơn mê
Đồng xanh cỏ mướt thỏa thê tấm lòng
Vẫy vùng tắm mát bến sông
Người yêu năm cũ chờ mong đón mừng
Ngờ đâu người đã quay lưng
Xem như xa lạ tưởng chừng chưa quen
Tình đời vị kỷ nhỏ nhen
Tranh giành vật chất bon chen lợi quyền
Thế thời thời thế đảo điên
Ngựa hoang gục ngả...mơ miền bình an...
-NS-
Người lính
TUẤN MÃ
Tuấn mã về lại bến xưa
Dâng trào kỷ niệm thuở vừa lớn lên
Tuấn mã không thể nào quên
Nơi bến sông ấy vang rền tiếng bom
Một vùng khói lửa đen ngòm
Một vùng tang tóc sau vòm tre xanh
Một vùng tiếng thét thất thanh
Một vùng yên ả... biến thành tha ma
Một rừng Tuấn mã xông ra
Cứu người vô tội, cứu nhà lửa thiêu
Làng quê bổng hóa tiêu điều
Còn đâu cánh võng sớm chiều lời ru
Còn đâu nữa ánh trăng thu
Còn đâu mái lá… quân thù cướp đi…
Tuấn mã nhớ lại những gì
Một thời sung mãn bước đi ngẩng đầu
Qua rồi một cuộc bễ dâu
Qua rồi cái thuở ăn rau, ngủ rừng
Vết thương cứ mãi nhắc chừng
Một thời oanh liệt đã từng xông pha
Cái lạnh ve vuốt thịt da
Ngấm vào xương tủy như là kim châm
Cắn răng Tuấn mã nhủ thầm
Đâu bằng cái thuở tím bầm ngày xưa
Bây giờ đứng giữa nắng mưa
Bây giờ gồng gánh sớm trưa một mình
Tuấn mã vẫn vững niềm tin
Bến xưa vẹn một chữ tình nặng mang…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 09:16:20 bởi Người lính >
NHỚ ! Em về nơi ấy mình ên, Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào. Chiều nay sóng biển rì rào, Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm. Tình ơi lạc chốn xa xăm, Có nghe trong gió lặng thầm lời ru. Bướm vàng đậu nhánh mù u, Em đi để nhớ nghìn thu nơi này. Ta về gom chút heo may, Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn ! nha uyen
NHỚ !
Em về nơi ấy mình ên,
Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.
Chiều nay sóng biển rì rào,
Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.
Tình ơi lạc chốn xa xăm,
Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.
Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.
Ta về gom chút heo may,
Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !
nha uyen
Em về nơi ấy xa xăm Để thương để nhớ ngàn năm u hoài Sông sâu cá lặn chim bay Bóng chim tăm cá…hỏi ai mà tìm Mất em đau buốt con tim Nghe hồn lạc lỏng đắm chìm cơn mê Lang thang một cõi đi về Em còn nhớ đến lời thề chung đôi Em về nơi chốn xa xôi Bỏ anh ở lại đơn côi ngóng chờ Đêm đông giá lạnh bơ vơ Buồn dâng khóe mắt lời thơ nghẹn ngào… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 19:14:44 bởi Mac Nhan Son >
NHỚ !
Em về nơi ấy mình ên,
Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.
Chiều nay sóng biển rì rào,
Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.
Tình ơi lạc chốn xa xăm,
Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.
Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.
Ta về gom chút heo may,
Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !
nha uyen
Em về nơi ấy xa xăm
Để thương để nhớ ngàn năm u hoài
Sông sâu cá lặn chim bay
Bóng chim tăm cá…hỏi ai mà tìm
Mất em đau buốt con tim
Nghe hồn lạc lỏng đắm chìm cơn mê
Lang thang một cõi đi về
Em còn nhớ đến lời thề chung đôi
Em về nơi chốn xa xôi
Bỏ anh ở lại đơn côi ngóng chờ
Đêm đông giá lạnh bơ vơ
Buồn dâng khóe mắt lời thơ nghẹn ngào…
-NS-
Tình xưa thắm thiết đổi trao,
Trăm năm ưỡc hẹn bạc đầu chẳng phai!
Giờ đành ai phụ tình ai,
Dở dang duyên nợ ta người từ đây.
Tình ai là cánh chim bay
Sao tôi cứ mãi tháng ngày chò mong.
Tìm đâu một tiếng tình chung,
Cho lòng vơi bớt giá băng lạnh lùng.
Nhớ người khóe mắt rưng rưng
Xa xôi lòng có nhớ lòng hỡi ai !
nha uyen
ĐỜI MÀ !!. Đời mà !..Bạc trắng hơn vôi Lúc buồn thì đến tìm tôi giải sầu Dại khờ cứ ngở bền lâu Nuôi bao hy vọng những câu nghĩa tình Gửi trọn tất cả niềm tin Nghỉ rằng thương cảm...giúp mình vơi đau Chân tình chia sớt với nhau Vội vàng tiếp đón tin vào lời ngay Ngờ đâu hụt hẩng đắng cay Gặp mới nới cũ...nên thay đổi lòng Đời mà !..thế đấy buồn không Làm sao biết trước...còn trông mong gì Thôi thì người cứ đi đi Đời ta là thế...có chi ngại ngần Mai này lỡ bước sa chân Thấy buồn cô độc...Nếu cần tìm ta … -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 17:14:43 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: