TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 176 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thuỵ Du 31.12.2008 22:38:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

        TÌNH MỘNG
 
 
Năm mới !.. Vui thật là vui
Có em chia ngọt sẻ bùi bên anh
Xuân về hoa lá tươi xanh
Đôi chim ríu rít trên cành hót vang
Lòng anh phơi phới rộn ràng
Từ đây thôi hết lang thang đợi chờ
Giả từ ngày tháng bơ vơ
Niềm vui tràn ngập lời thơ thắm tình
Tìm thấy một nửa của mình
Người yêu nhỏ bé đẹp xinh dịu dàng
Thôi còn làm kiếp ngựa hoang
Đồng xanh cỏ mướt buộc ràng vó chân
Đậm đà tình nghĩa ái ân
Dù rằng hai đứa tuy gần...mà xa
Yêu qua ảo ảnh thôi mà
Tình trong mộng ảo cũng là tình thôi
Biết đâu trời ghép nên đôi
Mai này nhắc lại lúc ngồi bên nhau …
 
                    -NS-



 
     
     MỘNG  TÌNH


Phải rồi ngày tháng qua mau
Lại một năm mới bắt đầu hỡi anh !
Duyên ta trời ghép đôi thành
Lần này không phải mỏng manh chỉ hồng
Như anh đã đợi đã trông
Tình mình một kiếp đã mong vẹn tình
Buộc ràng hai chữ ba sinh
Đời đời một gánh chúng mình nặng mang
Qua rồi giông bão phủ phàng
Đường tình một nẻo thênh thang đón chờ
Tình thơ đẹp mộng đẹp mơ
Vần thơ ai đã gieo chờ cho ai................
Biết đâu ngày rộng tháng dài
Tình thơ lại trở tình ngoài thời sao???

                                 thuỵ du  


Thuỵ Du 31.12.2008 22:46:14 (permalink)
0


           THÂN MẾN CHÚC NHÂN SƠN
MỘT NĂM MỚI NHIỀU TÀI LỘC & MAY MẮN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 22:55:42 bởi Thuỵ Du >
Liên Thơ 01.01.2009 00:45:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Noel ...mong...

Ai cũng nguyện cầu hạnh phúc
Cho mình và cho  người mình thương
Riêng tôi mong phép  màu linh nghiệm
Giết chết tôi đi cho đông khỏi phũ phàng...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm noel 2008
Đời này còn lắm bất công
Cuộc sống giẫm phải gai chông là thường
Thế cô phải chịu tai ương
Thôi thì chấp nhận đoạn trường gượng vui
Dù lòng chua xót ngậm ngùi
Giả ngơ giả điếc cho nguôi ngoai sầu 
Cậy quyền ỷ thế ăn sâu
Bận tâm chi lắm...nhức đầu thêm thôi
Chớ nghĩ vớ vẩn xa xôi
Đừng vì bất mãn...chết rồi khổ thân..
                                 NS
Nhớ hoài vì thương
Em không bất mãn chuyện đời
Chuyện đời vốn đã thế rồi anh ơi
Em chỉ bất mãn một người
Quấn theo cơn gió bao mùa xuân tươi
Bỏ mặc em  đứng bơ vơ
Âu lo ...nhung nhớ...bên lề thời gian
 
Hình như anh có họ hàng
Với anh chàng tệ của em ấy mà
Phải chăng anh với nàng ta
Cũng chung cảnh ngộ nhớ hoài vì thương?
                    Lê Minh Liên  Thanh Thơ
         1giờ kém 20 phút, ngày đầu tiên của năm mới 2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B165E687FCE84C539E06B46CD0BD6515.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 00:50:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
banglang07 01.01.2009 06:51:20 (permalink)
0




Nhân Sơn 01.01.2009 07:49:16 (permalink)
0
SẼ LÀ BẾN ĐỔ BÌNH YÊN

Trong cuộc đời nếu có lúc muộn phiền
Khi vấp ngã ở khoảng đường khúc khuỷu
Nhớ nghe anh, em sẽ là bến đổ
Cho anh tìm về nơi chốn bình yên

Em cũng thế khi con tim buồn tẻ
Nhớ về anh như bến đổ bình yên
Nghĩ đến anh sẽ chẳng thấy ưu phiền
Vì mãi mãi....... anh đã là bến đổ




Ở nơi đây, tận đáy lòng rộng mở
Vẫn có anh đang cười giữa tim em
Đừng quên đi những kỷ niệm êm đềm
Mình sẽ giữ cho nhau ngày thân ái

Từ bây giờ và sẽ là mãi mãi
Mình luôn là hai hình bóng của nhau
Có không anh bình an giữa đêm thâu?
Khi anh chợt thấy lòng mình trống trãi.....

                             thuỵ du



 
               BẾN ĐỖ
 
Chúng mình mãi sẽ là bến đỗ
Bên nhau tìm lại phút bình yên
Trải qua bao sóng gió ưu phiền
Mà dòng đời lắm đầy nghiệt ngả.
 
Vết thương lòng nát tan tơi tả
Con tim đã rỉ máu nhiều rồi
Giờ đây hãy để nghĩ ngơi thôi
Tìm bến đỗ bên nhau nương tựa.
 
Từ đây thôi không còn buồn nửa
Vì em là bến đỗ của anh
Một tình yêu tha thiết chân thành
Nhớ đến em khi hồn trống trãi.
 
Em là bến đỗ đời anh mãi
Bên em anh tìm thấy niềm vui
Quên hết quá khứ đầy ngậm ngùi
Là bến đỗ riêng anh….em nhé…
 
                  -NS-
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 18:50:14 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 11:42:23 (permalink)
0



Xuân đến Mai vàng tỏa hương bay
Tình xuân chan chứa tận thiên thai
Phương xa ai đó cùng san sẻ
Cho phút hồn yêu mãi đắm say!
-sd-
anhtrangthu 01.01.2009 16:57:20 (permalink)
0


Năm mới gửi tặng MNS hoa đào miền Bắc
Chúc vạn sự như ý





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/9740A935295D46A1AFECB80C13FF7726.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 01.01.2009 17:28:10 (permalink)
0
Nhớ hoài vì thương

Em không bất mãn chuyện đời
Chuyện đời vốn đã thế rồi anh ơi
Em chỉ bất mãn một người
Quấn theo cơn gió bao mùa xuân tươi
Bỏ mặc em  đứng bơ vơ
Âu lo ...nhung nhớ...bên lề thời gian
 
Hình như anh có họ hàng
Với anh chàng tệ của em ấy mà
Phải chăng anh với nàng ta
Cũng chung cảnh ngộ nhớ hoài vì thương?
                    Lê Minh Liên  Thanh Thơ
         1giờ kém 20 phút, ngày đầu tiên năm mới 

 
 
Em chẳng chịu hiểu cho anh
Giận hờn trách móc...nở đành vậy sao
Nhớ em !..biết làm thế nào
Suốt ngày quanh quẩn ra vào buồn hiu
Gác vắng lạnh lẽo cô liêu
Em thì mê việc đâu nhiều thời gian
Quá bận bịu lo tính toan
Nên rất thông cảm...lang thang một mình
Vậy mà bảo anh làm thinh
Không quan tâm đến mặc tình ngó lơ
Thả hồn thơ thẩn mộng mơ
Mãi mê trao chuốt vần thơ mượt mà
Bỏ em hờn tủi xót xa
Bảo rằng thương nhớ...nghe mà chán chê
Em ơi !..Đừng có tỉ tê
Hãy mau tắt lửa...cơm khê khét rồi...
 
             -NS-
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 18:54:48 bởi Mac Nhan Son >
Người lính 01.01.2009 19:47:20 (permalink)
0
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 19:55:10 bởi Người lính >
Han Bang 01.01.2009 21:56:24 (permalink)
0
KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG


 
Thuỵ Du 01.01.2009 22:46:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

SẼ LÀ BẾN ĐỔ BÌNH YÊN

Trong cuộc đời nếu có lúc muộn phiền
Khi vấp ngã ở khoảng đường khúc khuỷu
Nhớ nghe anh, em sẽ là bến đổ
Cho anh tìm về nơi chốn bình yên

Em cũng thế khi con tim buồn tẻ
Nhớ về anh như bến đổ bình yên
Nghĩ đến anh sẽ chẳng thấy ưu phiền
Vì mãi mãi....... anh đã là bến đổ




Ở nơi đây, tận đáy lòng rộng mở
Vẫn có anh đang cười giữa tim em
Đừng quên đi những kỷ niệm êm đềm
Mình sẽ giữ cho nhau ngày thân ái

Từ bây giờ và sẽ là mãi mãi
Mình luôn là hai hình bóng của nhau
Có không anh bình an giữa đêm thâu?
Khi anh chợt thấy lòng mình trống trãi.....

                           thuỵ du




               BẾN ĐỖ
 
Chúng mình mãi sẽ là bến đỗ
Bên nhau tìm lại phút bình yên
Trải qua bao sóng gió ưu phiền
Mà dòng đời lắm đầy nghiệt ngả.
 
Vết thương lòng nát tan tơi tả
Con tim đã rỉ máu nhiều rồi
Giờ đây hãy để nghĩ ngơi thôi
Tìm bến đỗ bên nhau nương tựa.
 
Từ đây thôi không còn buồn nửa
Vì em là bến đỗ của anh
Một tình yêu tha thiết chân thành
Nhớ đến em khi hồn trống trãi.
 
Em là bến đỗ đời anh mãi
Bên em anh tìm thấy niềm vui
Quên hết quá khứ đầy ngậm ngùi
Là bến đỗ riêng anh….em nhé…
 
                  -NS-
 
SẼ LÀ
BẾN ĐỖ
    CỦA RIÊNG ANH


Chỉ là bến đỗ của anh thôi
Trần thế đã qua lắm chuyện rồi
Buồn vui mấy độ từng cam chịu
Hạnh phúc bây giờ sẽ lên ngôi

Tình này em chỉ giữ cho anh
Nghĩa nọ mình anh cất để dành
Giông tố qua rồi trời mây tạnh
Ngọt ngào mình ươm mộng "nhà tranh"

Đã là bến đỗ của bình yên
Trong tim xin dấu hết ưu phiền
Bước đi một bước mình luôn giữ
Êm đềm hạnh phúc của triền miên

Tình này em giữ mãi cho anh
Thuyền trôi trôi mãi tận cuối gành
Hình bóng bến xưa xin xoá sạch
Nhớ nữa làm gì xót xa anh...........

                             thuỵ du

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:50:32 bởi Thuỵ Du >
Liên Thơ 02.01.2009 00:20:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhớ hoài vì thương

Em không bất mãn chuyện đời
Chuyện đời vốn đã thế rồi anh ơi
Em chỉ bất mãn một người
Quấn theo cơn gió bao mùa xuân tươi
Bỏ mặc em  đứng bơ vơ
Âu lo ...nhung nhớ...bên lề thời gian
 
Hình như anh có họ hàng
Với anh chàng tệ của em ấy mà
Phải chăng anh với nàng ta
Cũng chung cảnh ngộ nhớ hoài vì thương?
                    Lê Minh Liên  Thanh Thơ
         1giờ kém 20 phút, ngày đầu tiên năm mới 

 
 Em chẳng chịu hiểu cho anh
Giận hờn trách móc...nỡ đành vậy sao
Nhớ em !..biết làm thế nào
Suốt ngày quanh quẩn ra vào buồn hiu
Gác vắng lạnh lẽo cô liêu
Em thì mê việc đâu nhiều thời gian
Quá bận bịu lo tính toan
Nên rất thông cảm...lang thang một mình
Vậy mà bảo anh làm thinh
Không quan tâm đến mặc tình ngó lơ
Thả hồn thơ thẩn mộng mơ
Mải mê trao chuốt vần thơ mượt mà
Bỏ em hờn tủi xót xa
Bảo rằng thương nhớ...nghe mà chán chê
Em ơi !..Đừng có tỉ tê
Hãy mau tắt lửa...cơm khê khét rồi...
                 -NS-

Ban ngày anh mải rong chơi
Tối đến đi cày trả nợ cho em
Nợ nồi cơm khét mất ăn
Nợ trán nhăn nhíu mau già chết non
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         24 giờ 5 phút, 1/1/2009
 

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 00:23:29 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 02.01.2009 13:16:39 (permalink)
0
           ĐÒ CHIỀU
 
Trải bao sóng gió phong ba
Con đò rách nát xót xa não nề
Trôi theo con nước sông quê
Kiếm tìm bến đỗ tựa kề dung thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Cuộc đời như bóng phù vân cuối trời
Lá vàng héo úa sắp rơi
Thời gian lắng đọng chơi vơi nỗi sầu
Bến đỗ chẳng biết nơi đâu
Lang thang trôi nỗi dãi dầu gió sương
Ước mơ mái ấm tình thương
Mà sao cách trở nẽo đường gian nan
Gặp em dù có muộn màng
Đời anh như được lật sang trang rồi
Tình yêu sống lại lên ngôi
Trái tim rộn rả như hồi biết yêu
Từ đây thôi hết cô liêu
Em là bến đỗ…đò chiều buông neo…
 
                 -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 13:41:21 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 02.01.2009 19:29:43 (permalink)
0
       
 


         SẮC HOA
                       MÀU NHỚ
 
 
Anh yêu hoa tím Bằng Lăng
Gió đưa hương thoảng đêm trăng ven đồi
Nhớ về một thuở xa xôi
Tiền đồn heo hút...buồn ngồi ngắm hoa
Hương thơm dịu nhẹ là đà
Sắc hoa bình dị...mặn mà hồn quê
Một thời anh rất say mê
Hành quân khắp nẽo xuôi về miền Đông           
Đồng Xoài, Bình Giả, Phước Long
Bằng Lăng hoa nở đầy bông rộp đường
Màu hoa tim tím vấn vương
Mang theo bao nỗi nhớ thương ngập lòng
Bằng Lăng bao mùa trổ bông
Người em đất đỏ theo chồng từ lâu
Bỏ hoa tím héo tím sầu
Sắc hoa màu nhớ…về đâu hởi người ?…
 
                   -NS-   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 20:48:34 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 02.01.2009 22:05:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           ĐÒ CHIỀU
 
Trải bao sóng gió phong ba
Con đò rách nát xót xa não nề
Trôi theo con nước sông quê
Kiếm tìm bến đỗ tựa kề dung thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Cuộc đời như bóng phù vân cuối trời
Lá vàng héo úa sắp rơi
Thời gian lắng đọng chơi vơi nỗi sầu
Bến đỗ chẳng biết nơi đâu
Lang thang trôi nỗi dãi dầu gió sương
Ước mơ mái ấm tình thương
Mà sao cách trở nẽo đường gian nan
Gặp em dù có muộn màng
Đời anh như được lật sang trang rồi
Tình yêu sống lại lên ngôi
Trái tim rộn rả như hồi biết yêu
Từ đây thôi hết cô liêu
Em là bến đỗ…đò chiều buông neo…
 
                 -NS-

 
       BẾN ĐỖ

Đời giờ hết khúc cheo leo
Vần thơ dệt mộng cảnh nghèo mà vui
Trãi bao năm tháng ngậm ngùi
Tình mình nối tiếp thắm đời mộng mơ
Công anh se chỉ giăng tơ
Đợi em nối một vần thơ cuộc đời
Giờ đây tình đã nên đôi
Thôi buồn thôi khổ thôi lời thở than
Trãi nhiều những chuyện trái ngang
Mộng giờ nên mộng thuyền sang bến rồi
Ngẩn ngơ còn ngỡ xa xôi
Ngờ chăng một bước đã thôi muộn phiền
Tình duyên hạnh phúc triền miên
Ngọt ngào bỏ những ưu phiền đã qua
Một đời ta lại có ta.....
Tránh xa cho hết phong ba rối bời
Đò chiều rách nát tả tơi
Cùng nhau mình vá tròn đời cùng nhau

                                thuỵ du


Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 176 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9