TÍNH SỔ ĐỜI
Nhà em cách nhà anh rất gần Muốn tìm thăm cứ mãi phân vân Rất mong một lần nhìn thấy mặt Bao lần đến cổng vội quay chân. Đời anh chẳng đẹp như vần thơ Sợ gặp nhau chuốc lấy hững hờ Thực tế phũ phàng tan vỡ mộng Thà để tình đẹp mãi trong mơ. Khi yêu đều mơ nghĩa tương đồng Cả đời anh tìm kiếm chờ mong Biết em tha thiết tình nghĩa vẹn Mất rồi đau lắm em biết không ?.. Thôi nhé đừng gặp nhau làm chi Thân tàn ma dại chẳng còn gì Dẫu rằng anh yêu em nhiều lắm Chấp nhận là một kẻ tình si. Một ngày nào đó em vô tình Gặp phải người hành khất ăn xin Có thể nghỉ là chính anh đấy Em đừng nhìn lại cứ lặng thinh… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:18:21 bởi Mac Nhan Son >
Thinh lặng...
Em có chồng rồi ít gặp nhau
Vườn xưa hoa trái đã thay màu
Áo em vẫn tím màu anh nhớ
Thinh lặng lòng đau những lỡ làng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 23/12/2008
Giờ đây em đi lấy chồng rồi
Áo tím ngày xưa đã quên tôi
Em đã thay vào màu áo mới
Dù có đau lòng cũng thế thôi...
-NS-
Em lấy chồng rồi hoa tím đã xa xôi Mà sao tim anh vẫn bồi hồi Tình anh đã chót trao em đó Như màu hoa tím,tím mãi thôi Thái Anh
Em tặng cho anh cành đào Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn Nơi đây đêm tối u buồn Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng... -NS- Hoa đào nở mỗi mùa xuân
Không trăng...hoa vẫn muôn phần đẹp xinh
Mùa xuân chan chứa bao tình
Còn trăng lạnh lẽo một mình...đơn côi
anhtrangthu Vầng trăng ở tận xa xôi Tình nồng ý thắm lòng tôi thẩn thờ Mùa xuân se lạnh , sương mờ Phương xa ai biết người chờ, đợi mong!!! -sd- Đào mai nghiêng cánh chào xuân
Có thêm trăng nữa muôn phần lung linh
Trăng soi vạn vật hữu tình
Áng thơ ta thả chúng mình vui xuân
T.T.K.3.1.2009
Vui xuân bên chén rượu nồng Yêu thơ ta thả muôn dòng hoa mơ... Nhớ trăng hòa lẩn sương mờ... Cho ta thơ thẩn, thẩn thờ mông lung!!! -sd-
TÍNH SỔ CUỐI NĂM Cuối năm ngồi tính sổ đời Hơn ba trăm ngày rơi mất rồi Thời gian trầm lặng buồn trôi Đêm cuối nhìn lại bồi hồi đăm chiêu Hết năm đời vẫn buồn hiu Lương hưu ba cọc chi tiêu lại nhiều Trắng tay chẳng nghỉ đến yêu Bao nhiêu mơ ước như diều đứt dây Hứa em chờ đợi anh đây Năm hết Tết đến...thế này tính sao Bao giờ chung sống bên nhau Không tiền sắm lễ trầu cau đón nàng Gác trọ nhỏ hẹp trống toang Tết mà lạnh lẽo lòng càng buồn hơn Cuối năm tay vẫn trắng trơn Mong em thấu hiểu...trách hờn tội anh… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 11:03:17 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nhà em cách nhà anh rất gần
Muốn tìm thăm cứ mãi phân vân
Rất mong một lần nhìn thấy mặt
Bao lần đến cổng vội quay chân.
Đời anh chẳng đẹp như vần thơ
Sợ gặp nhau chuốc lấy hững hờ
Thực tế phũ phàng tan vỡ mộng
Thà để tình đẹp mãi trong mơ.
Khi yêu đều mơ nghĩa tương đồng
Cả đời anh tìm kiếm chờ mong
Biết em tha thiết tình nghĩa vẹn
Mất rồi đau lắm em biết không ?..
Thôi nhé đừng gặp nhau làm chi
Thân tàn ma dại chẳng còn gì
Dẫu rằng anh yêu em nhiều lắm
Chấp nhận là một kẻ tình si.
Một ngày nào đó em vô tình
Gặp phải người hành khất ăn xin
Có thể nghỉ là chính anh đấy
Em đừng nhìn lại cứ lặng thinh…
-NS-
NIỀM ĐAU
Sao anh nỡ nói nặng chữ tình
Buồn nghe con sóng đánh niềm tin
Yêu nhau đâu phải dòng sông cạn
Tình nghĩa còn hơn chữ "lặng thinh"
Có biết lòng em đau lắm không?
Vì đâu người xoá nỗi hoài mong?
Vì đâu người cắt tình thương ấy?
Mất hết rồi sao một chữ "đồng"?
Nghe buồn nghe rưng rức con tim
Ngọt nhạt ngày xưa có lặng chìm?
Anh ơi yêu dấu tình xa đó.....
Một thoáng ưu tư những muộn phiền
Anh nỡ lòng đem cay đắng trao?
Chợt xót xa đưa kỷ niệm nào....
Buồn vương đôi mắt sầu lên mộng
Anh hỡi đành lòng ngăn cách sao?
thuỵ du
Anh trong em...
Giá có thể biết được vì sao
Em lại yêu anh như trời xanh yêu mây trắng
Dẫu biết bao là giá trị
Anh trong em: báu vật quý nhất đời...
Em yêu anh như thể đất yêu trời
Như mẹ yêu cha thắm màu son sắc
Anh trong em: năm tháng sẽ phai màu
Chỉ còn lại tình yêu và khát vọng
Hướng về nhau trăn trở mối tình mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 4/1/2009
Anh trong em...Em trong anh Phải chăng duyên phận đã dành cho nhau Vậy thì hãy tính cho mau Anh đang nôn nóng...khi nào cưới em...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 07:35:15 bởi Mac Nhan Son >
XUÂN VỀ…
NHỚ EM
Xuân về !… em có biết không
Cây mai đầu ngỏ đơm bông nẩy chồi
Nhớ em lòng dạ bồi hồi
Ngày đêm thấp thỡm đứng ngồi không an
Nợ nần chồng chất lo toan
Cuối năm cộng sổ...nhìn càng buồn hơn
Gác trọ vắng lạnh trống trơn
Đêm ngồi đối bóng cô đơn não lòng
Nuôi thân hai bửa chưa xong
Năm hết Tết đến…tay không chán đời
Xuân về !… buồn lắm em ơi
Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm
Gắng chờ qua Tết sang năm
Anh sẻ tìm đến âm thầm gặp em…
-NS- HÃY VUI ! Anh ơi xuân sắp đến rồi Muôn hoa rực rỡ tươi cười chờ xuân. Muộn phiền bỏ lại sau lưng, Hồng trần cõi tạm đua tranh làm gì. U sầu mãi có ích chi, Thăm nhau ngày tết ngại gì hả anh. Quý nhau là ở cái tình, Tiền tài danh vọng phù vân thôi mà. Giàu nghèo dẫu có khác xa Một mai nhăm mắt cũng là như nhau. Trăm năm một cuộc bể dâu.... nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 11:50:59 bởi nha uyen >
NIỀM ĐAU
Sao anh nỡ nói nặng chữ tình
Buồn nghe con sóng đánh niềm tin
Yêu nhau đâu phải dòng sông cạn
Tình nghĩa còn hơn chữ "lặng thinh"
Có biết lòng em đau lắm không?
Vì đâu người xoá nỗi hoài mong?
Vì đâu người cắt tình thương ấy?
Mất hết rồi sao một chữ "đồng"?
Nghe buồn nghe rưng rức con tim
Ngọt nhạt ngày xưa có lặng chìm?
Anh ơi yêu dấu tình xa đó.....
Một thoáng ưu tư những muộn phiền
Anh nỡ lòng đem cay đắng trao?
Chợt xót xa đưa kỷ niệm nào....
Buồn vương đôi mắt sầu lên mộng
Anh hỡi đành lòng ngăn cách sao?
thuỵ du
ĐỪNG NGHĨ…
Đừng nghĩ rằng anh chẳng có tình Vì mang mặc cảm…mất niềm tin Mơ mộng viển vông quên thân phận Đời người thua thiệt...bị cười khinh. Đừng nghĩ là anh chẳng biết yêu Trái tim loang lổ máu đỗ nhiều Tình trường là một người chiến bại Nên đành an phận sống cô liêu. Đừng nghỉ anh quên chuyện nghĩa ân Chân thành tha thiết đang mong cần Giờ đây lối sống đầy thực dụng Biết tìm đâu ?..nên mãi phân vân. Đừng nghĩ về anh không thủy chung Khi yêu tặng hết chẳng ngại ngùng Dù cho ai đang tâm phụ bạc Trọn đời trọn kiếp…vẫn nhớ nhung… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 20:26:49 bởi Mac Nhan Son >
Nghịch Lý Có những lời anh không dám nói Sợ thời gian! Có những điều anh không dám viết Sợ tình yêu! Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ Tình yêu không đủ bền để em thiết tha! Anh đổ tình yêu vào thời gian Gói ghém Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở Lận đận một đời anh Ngang trái một thời em! Em ghét những lời nói dối Anh chưa một lần nói thật! Em ban phát lời yêu Anh điềm nhiên câm bặt! Trái đất cứ quay Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận... Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt Chút vung vãi lời em Chút hào phóng tình em. Và cứ thế anh biết rằng Em không nhận ra Thời gian cứ chạy dài lê thê Tình yêu cứ rụt rè teo tóp! Duy nhất một lời nói thật: Không phải anh mãi yêu em Mà chính là Anh đã yêu em! 5/1/09 _H.D_ bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NIỀM ĐAU
Sao anh nỡ nói nặng chữ tình
Buồn nghe con sóng đánh niềm tin
Yêu nhau đâu phải dòng sông cạn
Tình nghĩa còn hơn chữ "lặng thinh"
Có biết lòng em đau lắm không?
Vì đâu người xoá nỗi hoài mong?
Vì đâu người cắt tình thương ấy?
Mất hết rồi sao một chữ "đồng"?
Nghe buồn nghe rưng rức con tim
Ngọt nhạt ngày xưa có lặng chìm?
Anh ơi yêu dấu tình xa đó.....
Một thoáng ưu tư những muộn phiền
Anh nỡ lòng đem cay đắng trao?
Chợt xót xa đưa kỷ niệm nào....
Buồn vương đôi mắt sầu lên mộng
Anh hỡi đành lòng ngăn cách sao?
thuỵ du
ĐỪNG NGHĨ…
Đừng nghĩ rằng anh chẳng có tình
Vì mang mặc cảm…mất niềm tin
Mơ mộng viển vông quên thân phận
Đời người thua thiệt...bị cười khinh.
Đừng nghĩ là anh chẳng biết yêu
Trái tim loang lổ máu đỗ nhiều
Tình trường là một người chiến bại
Nên đành an phận sống cô liêu.
Đừng nghỉ anh quên chuyện nghĩa ân
Chân thành tha thiết đang mong cần
Giờ đây lối sống đầy thực dụng
Biết tìm đâu ?..nên mãi phân vân.
Đừng nghĩ về anh không thủy chung
Khi yêu tặng hết chẳng ngại ngùng
Dù cho ai đang tâm phụ bạc
Trọn đời trọn kiếp…vẫn nhớ nhung…
-NS-
NỖI BUỒN
Làm sao ngăn nỗi buồn da diết?
Khi nghĩ đến người mang buồn thương
Làm sao nói hết lời tha thiết?
Trong chuyện tình yêu khúc đoạn trường
Đời mỗi con người mỗi khác nhau
So chi để sánh với niềm đau
Khắc khoải đêm thâu nghe hoang vắng
Vừa mới chớm yêu đã nghe sầu
Thôi anh đừng làm nát con tim
Tình thoáng đi qua đã nhạt chìm
Buồn nghe ai hát lời ru hận
Một nỗi ưu sầu tưởng lắng im
Nghe chừng buồn bã nỗi cô liêu
Tình người bên ấy cũng đau nhiều
Trót mất đi rồi trời thương nhớ
Vuột khỏi tay rồi chữ "tình yêu"
thuỵ du
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu: