TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 176 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 06.01.2009 16:32:24 (permalink)
0
         CHÂN TÌNH
 
Tính anh chân thật thẳng ngay
Không thích tâng bốc nói sai về mình
Cho nhau một chút niềm tin
Nếu em cảm nhận thì tình bền lâu
Giả như nước chảy qua cầu
Đẩy đưa quyến rũ giải sầu đùa chơi
Trêu hoa ghẹo nguyệt lã lơi
Tình thơ trao chuốc toàn lời luyến thương
Bày ra tình cảm vấn vương
Ngở rằng tìm thấy thiên đường tình yêu
Đắp xây mộng ước thật nhiều
Sống trong ảo tưởng phiêu diêu bềnh bồng
Thả hồn vào chốn hư không
Đến khi vỡ mộng chất chồng xót xa
Anh chẳng dấu diếm thật thà
Dù lời cay đắng…thiết tha chân thành
Tùy em nhận định về anh
Dù tình không vẹn vẫn dành cảm thông…
 
                     -NS-
Nhân Sơn 06.01.2009 16:45:58 (permalink)
0
        SẮC HOA 
                     MÀU NHỚ

 
Anh yêu hoa tím Bằng Lăng
Gió đưa hương thoảng đêm trăng ven đồi
Nhớ về một thuở xa xôi
Tiền đồn heo hút...buồn ngồi ngắm hoa 
Hoa không đẹp nét kiêu sa  
Mọc trên sỏi đá...đậm đà hồn quê
Một thời anh rất say mê
Hành quân khắp nẻo xuôi về miền Đông           
Đồng Xoài, Bình Giả, Phước Long
Bằng Lăng hoa nở đầy bông rộp đường
Màu hoa tim tím vấn vương
Mang theo nỗi nhớ luyến thương ngập lòng
Bằng Lăng bao mùa trổ bông
Người em đất đỏ theo chồng từ lâu
Bỏ hoa tím héo tím sầu
Sắc hoa màu nhớ…về đâu hởi người ?…

                   -NS-  



     


Hoa xưa giờ đã héo rồi
Tình xưa giờ cũng theo người đi xa
Mặn nồng một thuở đã qua
Còn đâu mộng ước thiết tha ngày nào
Một thời bên mép chiến hào
Hoa Bằng Lăng nở ngọt ngào ý thơ
Một thời trong sáng mộng mơ
Màu hoa tím biếc ngẩn ngơ giữa đời
Phước Long , Bình Giã , Đồng Xoài
Nhớ thương suốt chặng đường dài anh đi
Ngờ đâu có buổi biệt ly
Anh sang đường ấy , em đi đường này
Còn đâu tay nắm trong tay ?
Còn đâu tình đẹp ngất ngây hương nồng ?
Lệ rơi nhỏ máu tim hồng
Sáo kia chẳng bước sang sông hỡi người !
Sáo kia hồn đã chết rồi
Đến nhờ cửa Phật , cõi đời tránh xa
Thế là đứt bản tình ca
Thế là úa một màu hoa tím buồn …
BL07





Nhân Sơn 06.01.2009 17:04:09 (permalink)
0
 


Nhà ai tỏa khói lam chiều

Để người cô lữ buồn hiu đứng nhìn
Ước mơ mái ấm gia đình
Lang thang tìm mãi mà tình bơ vơ...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 10:08:31 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 06.01.2009 17:11:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         CHÂN TÌNH
 
Tính anh chân thật thẳng ngay
Không thích tâng bốc nói sai về mình
Cho nhau một chút niềm tin
Nếu em cảm nhận thì tình bền lâu
Giả như nước chảy qua cầu
Đẩy đưa quyến rũ giải sầu đùa chơi
Trêu hoa ghẹo nguyệt lã lơi
Tình thơ trao chuốc toàn lời luyến thương
Bày ra tình cảm vấn vương
Ngở rằng tìm thấy thiên đường tình yêu
Đắp xây mộng ước thật nhiều
Sống trong ảo tưởng phiêu diêu bềnh bồng
Thả hồn vào chốn hư không
Đến khi vỡ mộng chất chồng xót xa
Anh chẳng dấu diếm thật thà
Dù lời cay đắng…thiết tha chân thành
Tùy em nhận định về anh
Dù tình không vẹn vẫn dành cảm thông…
 
                     -NS-

           HIỂU

Em hiểu là anh vốn chân tình
Không phải tính người vốn linh tinh
Đâu những dối gian từ chót lưỡi
Giữ chặt tim yêu chỉ một mình......

Cho dẫu cuộc đời có ra sao
Anh vẫn là anh của thuở nào
Chân chất thật thà từ xưa ấy
Tình vẫn đậm đà đẹp biết bao

Em vẫn quí yêu tấm tình thâm
Mà anh đặt để chẳng ngại ngần
Trong tim tình ấy xin trọn giữ
Một ân tình không chút phân vân

Em tin rằng tình ấy anh trao
Cũng có đắng cay có ngọt ngào
Suy tư nghiền ngẫm từng câu nói
Nhưng vẫn dạt dào tình ý cao......

                         thuỵ du




Nhân Sơn 07.01.2009 07:48:18 (permalink)
0
XIN
   MỘT LẦN
            ĐƯỢC KHÓC

Hỡi cố nhân
Xin cho tôi một lần được khóc
Lòng này buồn đau đớn lắm người ơi
Mai xa nhau mỗi đứa một phương trời
Có tiếc nuối cũng xin đành câm nín

Vì ngày mai
Tôi sẽ không còn là tôi nữa
Nghe lạc loài vùng tình ái đi hoang
Bởi phương trời hai đứa đã trái ngang
Xin đừng trách bởi lòng đâu muốn thế..

Đừng vội trách
Trong cuộc đời đã chia hai lối rẽ
Một người buồn một người khóc chia phôi
Ai làm sao chia sẻ được tình tôi
Phút giây ấy nghe nghẹn lời.... đau lắm !!!






Tình đã mất
Ôi tình tôi đằm thắm
Gửi trao người tưởng muôn kiếp bên nhau
Tình cho rồi tưởng thăm thẳm nặng sâu
Có ai biết bây giờ hai lối rẽ....?

Rồi một mai
Anh là người có lẽ
Khóc hận đời thường bạc trắng như vôi
Anh có hay có hiểu được tim tôi
Cũng rỉ máu khóc cho mình dang dở

Tôi chẳng phải
Là con người gàn dở
Không hiểu rằng anh đã rất yêu tôi
Nhưng giờ đây đôi ngả phải chia phôi
Đành câm nín ôm nỗi sầu muôn thuở

Anh hỡi anh
Có vui lòng rộng mở
Một tấm lòng để tha thứ cho tôi
Dẫu bây giờ hai đứa chẳng nên đôi
Ân tình ấy tôi trọn đời xin giữ........

                             thuỵ du

ChuleHuong 07.01.2009 10:24:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


      Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
 
 
 
Lê Hương chớ vội khen Sơn
Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
Thư quán còn lắm nhân tài
Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
-NS-
 
 
Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
Nguyên đán sắp đến nơi rồi
Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
 
T.T.K.31.12.2008

 
Xuân về mà lại thèm chua ?..
Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
Thấy nhiều thịt cá chán chê
Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
-NS-

Hanọi không có cóc xoài
Nhan Son có thảo gửi vài ký nghe
Ngày xuân Hanoi nhiều mưa
Ngồi nhà nhấm nhí say sưa cóc xoài
Để lòng chạnh nhớ đến ai
Dòng thơ vẩy bút thật tài đấy nhe 
 
CLH
Nhân Sơn 07.01.2009 12:36:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ChuleHuong

quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


      Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
 
 
 
Lê Hương chớ vội khen Sơn
Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
Thư quán còn lắm nhân tài
Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
-NS-
 
 
Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
Nguyên đán sắp đến nơi rồi
Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
 
T.T.K.31.12.2008

 
Xuân về mà lại thèm chua ?..
Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
Thấy nhiều thịt cá chán chê
Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
-NS-
 


Hanọi không có cóc xoài
Nhan Son có thảo gửi vài ký nghe
Ngày xuân Hanoi nhiều mưa
Ngồi nhà nhấm nhí say sưa cóc xoài
Để lòng chạnh nhớ đến ai
Dòng thơ vẩy bút thật tài đấy nhe 
 
CLH
 

 
Cóc xoài Sơn đã gửi ra
Hương chưa thấy chán sao mà cần chi
Thơ Sơn đem ngâm dấm đi
Nó chua chẳng có món gì bằng đâu
Ngại rằng để lại dài lâu
Làm cho Hương phải nhức đầu phiền thêm
Hà Nội giá lạnh về đêm
Ăn chua xót bụng đau rêm…cực hình
Mưa Xuân buồn vắng một mình
Hương cần tâm sự... Sơn tình nguyện đây…
-NS-
 
 

 
 
 
Nhân Sơn 07.01.2009 18:04:07 (permalink)
0
     
         HOA TÍM....
                     CÒN ĐÂU
 
 
Vắng em cứ ngở lấy chồng
Ngờ đâu thay đổi một lòng quy y
Hai đường lựa chọn em đi
Đường nào cũng để sầu bi chất chồng
Thà rằng em bước sang sông
Sống trong hạnh phúc với chồng giàu sang
Anh cam chịu cảnh bẻ bàng
Gíup em tránh được lỡ làng phận duyên
Nào ngờ tìm đến cửa thiền
Để anh mang nặng ưu phiền buồn thêm
Hồi kinh sám hối đêm đêm
Lời em khấn nguyện gợi thêm nỗi sầu
Hoa tím ngày xưa còn đâu
Một thời áo tím đẹp màu anh yêu
Bằng Lăng tím cả rừng chiều
Giờ đây hoang vắng tiêu điều xác xơ…
 
                      -NS-     
Kha Khả Tú 08.01.2009 00:24:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     
         HOA TÍM....
                     CÒN ĐÂU
 
 
Vắng em cứ ngở lấy chồng
Ngờ đâu thay đổi một lòng quy y
Hai đường lựa chọn em đi
Đường nào cũng để sầu bi chất chồng
Thà rằng em bước sang sông
Sống trong hạnh phúc với chồng giàu sang
Anh cam chịu cảnh bẻ bàng
Gíup em tránh được lỡ làng phận duyên
Nào ngờ tìm đến cửa thiền
Để anh mang nặng ưu phiền buồn thêm
Hồi kinh sám hối đêm đêm
Lời em khấn nguyện gợi thêm nỗi sầu
Hoa tím ngày xưa còn đâu
Một thời áo tím đẹp màu anh yêu
Bằng Lăng tím cả rừng chiều
Giờ đây hoang vắng tiêu điều xác xơ…
 
                      -NS-     

Bằng Lăng tím cả vườn mơ
Vần thơ nối nhịp anh mơ trang tình
Hoa xinh bướm lượn rập rình
Lòng anh nhung nhớ tím màu trang thơ
Nhìn vườn hoa ước anh chờ
Thẩn thờ muốn nhặt hoa mơ vào nhà
Sáng trăng sáng cả vườn hoa
La đà gió thoảng hương hoa ngát trời
Sương rơi nhỏ giọt lơi rơi
Gợi bao nhiêu ý cho lời anh trao
Đến khi gặp mặt nao nao
Anh chỉ thốt tiếng: Ô...chào bạn thơ
Nhìn người quay gót thẩn thờ
Anh tưng tức lắm trách thơ thiếu màu
Lần sau anh nhủ lần sau
Nhất quyết anh chào bằng tiếng em yêu
-kt-
(Hi...hi...Cháu trêu chú Sơn nè !)



ChuleHuong 08.01.2009 06:42:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
Sơn ơi! Có cóc có xoài
Mà đem gửi hết cho người vừa quen
Nếu Sơn không sợ (!).bị..ghen
Ra ngay Hanôi một phen xem nào?

T.T.K.7/1.2008

 

Hà Nội đâu có cách xa
Nếu Hương đồng ý...Sơn ra tức thì
Đã là một đấng nam nhi
Vợ ghen mà đánh...có chi chuyện thường
Chỉ mong sao gặp được Hương
Vợ mà có đuổi ra đường cũng hay
Trời cao thẳng cánh chim bay
Tự do thoải mái chẳng ai trói mình
Tha hồ liếc mắt đưa tình
Không lo vợ chửi...nín thinh cúi đầu...
-NS- 
 
 
Vợ chửi thì cứ nín thinh
Đấy là sách lược những anh du tình
Còn như chuyện của chúng mình
Chỉ là dòng chữ trên tình thơ ca
Chắc là vợ chẳng có la
Thì Nhân Son cứ bay ra ngại gì
CLH

Nhân Sơn 08.01.2009 20:18:07 (permalink)
0
      KẾT SỔ
               CUỐI NĂM
 

Ngồi buồn kết sổ cuối năm
Lãi lời đâu thấy...càng thâm thủng nhiều
Đời còn lại có bao nhiêu
Đem ra đánh cược chỉ liều mà thôi
Cộng trừ rà soát kỹ rồi
Mất sạch tất cả…Than ôi !..tiêu đời
Không cam an phận thảnh thơi
Tự mình gánh chịu…buông lời trách ai
Thương trường - Lại trắng đôi tay
Gạt lừa gian dối …thẳng ngay thiệt thòi
Bao nhiêu vốn liếng mất toi
Kinh nghiệm không biết...đua đòi thiệt thân
Tình trường – Tựa bóng phù vân
Bềnh bồng lơ lững ngở gần mà xa
Tình buồn còn lại mình ta
Tàn đêm đối bóng ngật ngà tỉnh say
Trường đời – đen trắng đổi thay
Lòng người sâu thẳm nói hoài thế thôi
Cuối năm tính toán hạ hồi
Thêm một năm nửa lại trôi qua rồi…
 
                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 21:24:34 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.01.2009 15:42:40 (permalink)
0
      
        
         
 

 
          CẦU MAY
 
 
Tình thơ em thả rất hay
Cạn nguồn hết ý…anh đây thua rồi
Chỉ còn đọc thơ em thôi
Vần thơ da diết bồi hồi xuyến xao
Nỗi lòng sâu thẳm gửi trao
Bao niềm thương nhớ…anh nào ước mơ
Gửi mây nhắn gió vu vơ
Mà sao anh lại đón chờ mừng lo
Mừng tình em đã dành cho
Sông khô bến đục mà đò ghé qua
Lo tình em gửi phương xa
Chưa quên dù đã phai nhòa từ lâu
Thơ em nào biết về đâu
Lòng anh thấp thởm mong cầu cơ may…
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 17:23:36 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.01.2009 16:53:39 (permalink)
0



        
            VÌ AI…
 
 
Chán đời tìm đến cửa thiền
Tìm quên thế tục triền miên khổ sầu
Bằng Lăng tu chùa nơi đâu
Làm vãi có cạo trọc đầu hay không ?.. 
Anh về đất đỏ miền Đông
Mang Bằng Lăng tím đem trồng trước sân
Hàng ngày chăm bón vun phân
Nhìn hoa tím nở...ngở gần bên nhau
Thủy chung giữ vẹn trước sau
Dù em chẳng chút tình nào cho anh
Nhìn em xuống tóc không đành
Vì ai phí bỏ tuổi xanh quên đời
Tình là bể khổ em ơi !..
Khuyên em...anh lại muốn rời thế nhân…
 
                  -NS-

      



Chàng ơi ! Em đã đi tu
Tóc dài đã cạo làm sư trọc đầu
Kệ kinh đã thuộc làu làu
Vần thơ giờ cũng nhuốm màu từ bi
Xin chàng chôn mối tình si
Đường xưa đôi ngả còn gì nữa đâu ?
Duyên xưa đã gãy nhịp cầu
Tơ vương xin đợi kiếp sau , hỡi chàng !....      
BL07


Thuỵ Du 09.01.2009 20:28:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      
        
        
 

 
          CẦU MAY
 
 
Tình thơ em thả rất hay
Cạn nguồn hết ý…anh đây thua rồi
Chỉ còn đọc thơ em thôi
Vần thơ da diết bồi hồi xuyến xao
Nỗi lòng sâu thẳm gửi trao
Bao niềm thương nhớ…anh nào ước mơ
Gửi mây nhắn gió vu vơ
Mà sao anh lại đón chờ mừng lo
Mừng tình em đã dành cho
Sông khô bến đục mà đò ghé qua
Lo tình em gửi phương xa
Chưa quên dù đã phai nhòa từ lâu
Thơ em nào biết về đâu
Lòng anh thấp thởm mong cầu cơ may…
 
                 -NS-


EM CHỜ

Anh nào có biết có hay
Bao nhiêu chờ đợi ngày ngày tin anh
Ngờ đâu hết ý thơ đành
Lặng im chỉ biết để dành xem thơ
Thơ em vẫn đợi vẫn chờ
Ngóng tin anh đó từng giờ biết chăng?
Vì em nói cuội nói nhăng
Nên anh chẳng biết làm răng..? Đành cười...
Người ơi người hỡi là người.....

                          thuỵ du



Nhân Sơn 10.01.2009 06:52:03 (permalink)
0
Chàng ơi ! Em đã đi tu
Tóc dài đã cạo làm sư trọc đầu
Kệ kinh đã thuộc làu làu
Vần thơ giờ cũng nhuốm màu từ bi
Xin chàng chôn mối tình si
Đường xưa đôi ngả còn gì nữa đâu ?
Duyên xưa đã gãy nhịp cầu
Tơ vương xin đợi kiếp sau , hỡi chàng !....      
BL07


 
 
GIẤC MƠ HOA
 
 
Kiếp sau chờ đợi quá lâu
Thôi thì anh cũng cạo đầu cho xong
Khỏi còn lo lắng đợi mong
Kiếp sau em lại lấy chồng thì sao
Chờ đợi mãi đến kiếp nào
Nên đành quyết định cùng vào chùa luôn
Em gỏ mõ anh đánh chuông
Tụng kinh niệm Phật vui buồn có nhau
Cùng ăn đậu hũ tương chao
Đến khi viên tịch mồ đào chôn chung
Hai đứa chẳng phải nhớ nhung
Chờ khi hóa kiếp ta cùng đầu thai
Em là gái anh làm trai
Xứng đôi vừa lứa không ai hơn mình
Em Bằng Lăng tím đẹp xinh
Tơ hồng trói buộc thắm tình đôi ta
Một bước cũng chẳng rời xa
Nửa đêm chợt tỉnh…chỉ là giấc mơ…
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 11:04:03 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 176 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9