TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 88 trang, bài viết từ 2551 đến 2580 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 18.05.2011 18:28:07
0
Quên em...

Quên em dễ ợt, mắc gì đâu
Đa cảm như anh luôn chuốc sầu
Tình ảo vu vơ mà đắm đuối
Duyên hờ vơ vẩn cũng đằm sâu
Giày vò thể chất tơi bời xác
Đày đọa tinh thần búa bổ đầu
Em chẳng đáp tình anh thắm thiết
Chỉ là đùa bỡn, thử buông câu...hihi…

Sao Hôm

 
 
 
LỠ RỒI
 
Mua vui bỡn cợt… để anh sầu
Trăn trở đêm dài quầng mắt sâu
Bởi vì anh đa tình lãng mạn
Tình vờ đưa đẩy bị giăng câu
Nên giờ chuốc lấy buồn tê tái
Mơ mộng làm chi nhức cả đầu
Lỡ yêu rồi thôi đành chấp nhận
Quên em chẳng dễ… bởi vì đâu…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 20.05.2011 10:52:05
0
GIÁ NHƯ...
 
Giá như…
đừng mơ với mộng
Thì đâu phải chịu xót xa
Chỉ là làn gió thoảng qua
Mà sao nghe tim rung động.
 
Giá như…
đừng nuôi ảo vọng
Gữi nỗi lòng qua lời thơ
Để rồi thấp thởm đợi chờ
Đâu ai cần quan tâm tới.
 
Giá như…
đừng đưa tay với
Thì đâu hụt hẩng chơi vơi
Chẳng chịu mở cửa đón mời
Ngõ vào tim em khép kín…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 27.05.2011 21:54:10
0
ANH BIẾT…
 
                                  - Nhớ mãi về một người
 
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Bao nhiêu ước nguyện của ngày nào
Giờ đây tan biến theo mây khói
Chuyện tình gửi trả lại trăng sao.
 
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Đoán trước mà sao cứ nghẹn ngào
Giấc mộng liêu trai vương vấn mãi
Tình sâu nghĩa nặng khó quên mau.
 
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Hình bóng trong tim chẳng phai màu
Với tay không tới…đành bỏ cuộc
Suốt đời mãi day dứt đớn đau…
 
                                      - SG. ngày 27-5-2011

 Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 21:56:55 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.05.2011 20:33:58
0
MÃNG CẦU NỞ HOA
 
Ra vườn vun gốc bón phân
Mãng cầu đơm trái…bâng khuâng nhớ người
 
Nhìn cây xanh lá tốt tươi
Trên cành đậu được hơn mười quả to
 
Biết làm sao gửi ra cho
Theo lời nhắn gửi dặn dò người xa
 
Nhờ trồng trên đất quê nhà
Khi nào trổ trái kết hoa… sẽ về
 
Cùng anh sống trọn tình quê
Hỡi người !.. còn nhớ lời thề năm nao
 
Mãng cầu giờ đã lớn cao
Để anh mong đợi…em nào thấy đâu…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.06.2011 20:37:20
0
LÒNG MẸ - TÌNH CON
 
Mẹ sắp được về với ba
Nơi miền cực lạc… rời xa cõi trần
Phu thê trọn nghĩa vẹn ân
Mai này vắng bóng…hết gần gũi con
 
Ba đi lúc mẹ còn son
Thân cò lặn lội héo mòn tuổi xanh
Đùm bọc nuôi con trưởng thành
Chờ mong khôn lớn nên danh với đời
 
Bao năm chẳng phút nghỉ ngơi
Giờ đây bóng xế…rã rời xác thân
Vẫn còn day dứt bâng khuâng
Sợ khi nhắm mắt…con cần tìm đâu
 
Lòng mẹ quảng đại rộng sâu
Làm sao báo đáp vẹn câu hiếu – tình
Từng giờ từng phút đinh ninh
Con cầu xin được tôn vinh mẹ hiền…
 
Xin cho trời lặng bể yên
Sớm hôm hầu hạ vô biên lòng thành
Trời xanh đất đỏ ai đành
Lẽ nào đưa mẹ xa nhanh cõi trần?..
 
Mặc Nhân Sơn
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.06.2011 20:36:19
0
EM ĐỪNG KHÓC
 
Em đừng khóc… cho mối tình tan vỡ
Mất hết rồi còn lưu luyến mà chi
Chia tay nhau kẻ ở lại người đi
Hai phương trời ngàn thu tình cách biệt.
 
Em đừng khóc… dù còn nhiều nuối tiếc
Nước mắt đâu hàn được vết thương yêu
Nợ duyên mình chỉ có mỗi bấy nhiêu
Thì thôi nhé !...hãy tạ từ tất cả.
 
Em đừng khóc… đừng oán hờn chi cả
Nhìn em buồn anh nào có vui đâu
Sông Ngân giờ đã gãy đổ nhịp cầu.
Chờ chi nữa giọt mưa ngâu chẳng đến.
 
Thuyền hoa chờ cô dâu đang cập bến
Hãy đi đi…về xứ lạ bình yên
Lau thật khô những dòng lệ ưu phiền
Quên hết chuyện ngày xa xưa em nhé...
 
Mặc Nhân Sơn
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.06.2011 21:15:29
0
LỖI HẸN
             
 Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.
 
Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.
 
Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.
 
Ngày trở về… thân tàn lê bước
Nhìn thấy em đang đứng cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như mong đợi người xưa lỗi hẹn….
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.06.2011 15:13:45
0
Nhớ hè xưa

Tưởng nắng sáng vừa len qua khung cửa
Em vội vàng kéo nhẹ chiếc màn tranh
Tim se sắt , một vầng mây trắng xám
nhớ thương hoài , chỉ một bóng hình anh .

Từ xa xôi anh lướt mình theo gió
kịp đến trường , trước lớp học vừa tan ,
không quản đường xa , không ngại mưa nắng
vội vã bên nhau , kẻo hạt nắng tàn .

đời chinh chiến , anh làm sao biết được
chuyện tương lai ta không thể hứa suông
cầm tay em , trao nụ Lan vừa nở .
huơng thơm này , anh gói trọn niềm thương .

Mùa thu ấy , anh đi không trở lại
trước cổng trường , em lặng đứng chờ anh
“tà áo mỏng , che đầu mưa nặng hạt “
Lá cuối mùa theo nước mắt rơi nhanh !

Bao năm rồi trở lại sân trường cũ
cành phượng gầy ngơ ngác nhớ xa xôi
màu đỏ thắm rơi lần theo cơn gió
tiếng chuông chiều , nghe não nuột buông lơi

Thugiang


LỖI HẸN

Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.

Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.

Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.

Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng trước cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như chờ đợi người xưa lỗi hẹn….

Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.06.2011 15:17:41
0
Vội

Căn gác vắng nghe gió lùa hiu hắt
Đôi bàn tay úp mặt giấu cô đơn
Trời đang trong bỗng mây tủi mưa hờn
Đôi dòng lệ nhẹ tuôn trào mi mắt

Trên phố ảo chưa một lần gặp mặt
Sao tơ lòng lại cứ trút vấn vương
Thao thức mãi trằn trọc những đêm trường
Buồn day dứt nỗi niềm riêng ai biét

Mộng chi lắm chỉ mang nhiều thua thiệt
Lời thơ vơi đầy , con chữ nhớ nhung
Tưởng một bước là sẽ được trùng phùng
Đưa tay hái quả mơ xanh chua chát

Chiều chưa rơi hương sầu len man mác
Một ngõ về con đường thẳng song song
Cầu trơn , ai dìu em bước đến cùng
qua lối rẽ cắt ngang trong bóng tối !

Chỉ tại em giây tơ hồng nối vội
Vụng dại để rồi hụt hẫng cô đơn
Sơn khê xa rong rêu lạnh biết buồn
Nép ghềnh đá nhìn bọt bèo tan tác!

Thugiangvũ


ĐỒNG CẢM

Chúng mình đều là đa tình lãng mạn
Hai tâm hồn đồng điệu hòa hợp nhau
Gặp trên phố ảo cảm xúc dâng trào
Hãy theo anh tìm về trong giấc mộng.

Nỗi nhớ nhung nghe con tim xao động
Màn đêm buông chờ đợi bóng em về
Dìu nhau lạc vào cõi ảo bến mê
Đường vào thiên thai dành riêng hai đứa.

Kể em nghe bao điều đang chất chứa
Trộm yêu thầm tha thiết tự bấy lâu
Đem nhớ thương đan dệt áng thơ sầu
Mang thả bay lững lờ theo mây gió.

Vắng em rồi...hương xưa còn đâu đó
Để mình anh buồn da diết không nguôi
Cố tìm quên mượn men rượu ngủ vùi
Đợi đêm đến... đắm chìm vào mộng mị...

Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 10.06.2011 15:22:14
0
LỖI HẸN

Anh đón trễ..sau giờ tan học
Đứng bơ vơ chẳng thấy em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Tiếng ve báo vào hè rộn rã.

Mai này chia tay người mỗi ngả
Xếp bút nghiên cất bước đăng trình
Thân trai mang vào nghiệp đao binh
Lần gặp cuối… mà anh trễ hẹn.

Bước thẩn thơ buồn dâng nghèn nghẹn
Biết rồi đây còn gặp nhau không
Ngổn ngang tâm sự trĩu nặng lòng
Đời chinh chiến làm sao biết được.

Ngày trở về… thân tàn lê bước
Thấy em đang đứng đợi cổng trường
Tay ôm sách vở…mắt buồn vương
Như còn giận người xưa lỗi hẹn….

Mặc Nhân Sơn


Day dứt

Nợ ai còn vướng gót chân
Bao năm lay lất buồn trên xứ người
Bâng khuâng tuyết lạnh lùng rơi
Đông qua hè đến gọi vời hương xưa

Đời em như cánh rừng thưa
Gió lùa se lạnh cành chưa trổ màu
Lá khô đọng những giọt sầu
Chờ cơn mưa tạnh úa mau lụn tàn

Thương con nhện lắm hoang mang
Giăng chi chằng chịt muộn màng giây tơ
Sao không giăng lối đi xưa
Lúc xuân mới chớm tình vừa nở hoa

Lệ dâng mi mắt chan hoà
Hè sang phượng tím, nhạt nhoà lời thơ
Ảo mờ từng chữ ơ thờ
Gặp nhau chi nữa ru hờ thu sang !

thugiangvu
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.06.2011 08:27:16
0
Bấy lâu Liên Thơ bận nên ít có dịp ghé thăm trang thơ của thi hữu.
Thơ của Nhân Sơn mượt mà tình tứ quá nên Liên Thơ không nỡ hoạ
Liên Thơ đã trốn sang lucbat la làng cho vui mà thi hữu còn theo phá Liên Thơ
Xấu hổ quá
Xin trân trọng cảm ơn thi hữu đã ưu ái với thơ vui của Liên Thơ nhé
Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều!
Nhân đọc "Tính sổ đời" xin phép tặng Nhân Sơn
       Tính sổ đời
      Sổ đời anh tính xong chưa
Sao còn đi sớm về trưa một mình
      Sao còn buồn nhớ linh tinh
Sao còn lẻ bóng đơn hình buồn tênh
      Sao bóng cứ dài lênh khênh
Chênh vênh nỗi nhớ lênh đênh mạn thuyền
      Bao giờ cập bến cửu tuyền
Để em ra đón mắt huyền đợi mong…

                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         12/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 08:42:50 bởi Liên Thơ >


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.06.2011 12:41:54
0
Tính sổ đời
    Sổ đời anh tính xong chưa
Sao còn đi sớm về trưa một mình
    Sao còn buồn nhớ linh tinh
Sao còn lẻ bóng đơn hình buồn tênh
    Sao bóng cứ dài lênh khênh
Chênh vênh nỗi nhớ lênh đênh mạn thuyền
    Bao giờ cập bến cửu tuyền
Để em ra đón mắt huyền đợi mong…

                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         12/6/2011
 
 
 
 
Sổ đời anh tính chưa xong
Bởi em còn mãi lòng vòng nơi đâu
Mỏi mòn chờ đợi bấy lâu
Làm sao tổng kết !…nỗi sầu còn đây
Vẫn còn thương gió khóc mây
Khi nào trả hết tình này mới yên
Cùng em dệt nốt tơ duyên
Dìu nhau về bến cửu tuyền mộng mơ
 
Hãy theo anh nhé !...Liên Thơ…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 14.06.2011 12:55:58
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

Tính sổ đời
   Sổ đời anh tính xong chưa
Sao còn đi sớm về trưa một mình
   Sao còn buồn nhớ linh tinh
Sao còn lẻ bóng đơn hình buồn tênh
   Sao bóng cứ dài lênh khênh
Chênh vênh nỗi nhớ lênh đênh mạn thuyền
   Bao giờ cập bến cửu tuyền
Để em ra đón mắt huyền đợi mong…

                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         12/6/2011

 
    Sổ đời anh tính chưa xong
Bởi em còn mãi lòng vòng nơi đâu
     Mỏi mòn chờ đợi bấy lâu
Làm sao tổng kết !…nỗi sầu còn đây
     Vẫn còn thương gió khóc mây
Khi nào trả hết tình này mới yên
      Cùng em dệt nốt tơ duyên
Dìu nhau về bến cửu tuyền mộng mơ
 
                   Hãy theo anh nhé !...Liên Thơ…
 
                                 Mặc Nhân Sơn
 
      Rủ em đến cõi mộng mơ
Bỏ em đứng đợi chơ vơ cuối làng
     Anh còn ham tính sổ vàng
Lại còn cất tiếng cười vang gây phiền
     Tưởng rằng em dại, em điên
Anh lầm to đấy - cô tiên con trời
    Ngọc Hoàng sai xuống ở đời
Hết mùa nước lụt áo tơi bay về
    Thiên đàng chốn cũ say mê
Bỏ anh buồn nhớ não nề cho kinh
   Chứ đừng có nói linh tinh
Ngọc Hoàng nghe tiếng sẽ rinh em về
   Lúc ấy anh nhảy tê tê
Thì em cũng đã về quê em rồi
   Lúc ấy anh khóc ồi ồi
Gọi em thảm thiết nhưng thôi... hết giờ

(Thiên đường đóng cửa nhé
Có câu "Gậy ông lại đập lưng ông" .Thua rồi đừng tăng huyết áp nhé hehe)


< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 14.6.2011 12:54:56 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 12:57:13 bởi Liên Thơ >


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.06.2011 15:26:43
0
QUÊ ANH MÙA LŨ

Quê anh cơ cực còn nghèo
Nhà tranh vách lá cheo leo giữa đồng
Thủy triều lai láng mênh mông
Bốn bề trắng xóa như sông biển hồ
Chèo ghe ra rước em vô
Lục bình theo sóng nhấp nhô đón chào
Mời cơm đạm bạc dưa rau
Tuy còn kham khổ nhưng giàu tình thân
Vui buồn kiếp sống nông dân
Đời anh cũng giống trái bần chát chua
Mọc ven sông rạch quê mùa
Loài cây hoang dã… dám đua đòi gì
Mình anh gian khó sá chi
Chỉ sợ em đến… rồi đi nhọc lòng
Dù rằng thương nhớ chờ mong
Đường đời khúc khuỷu long đong kiếp đày
Thương em xin gửi câu này
Lấy chồng xa xứ lắt lay tình buồn...

Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 00:11:09 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 17.06.2011 12:34:05
0
TÌM QUÊN...
 
 Về quê tìm lại bình yên
Lánh xa cát bụi ưu phiền đầy vơi
Túi thơ bầu rượu rong chơi
Chẳng còn tha thiết tình đời trắng đen.
 
Mượn trăng thắp sáng thay đèn
Quạt sao bằng gió nếp quen ruộng đồng
Thả câu giăng lưới ven sông
Hái rau bắt ốc mà lòng thảnh thơi.
 
Nhìn hoàng hôn tím chân trời
Lam chiều khói tỏa ngồi khơi bếp hồng
Xua tan giá lạnh đêm đông
Quên đi cuộc sống bềnh bồng nổi trôi.
 
Xem như một giấc mơ thôi
Mưu cầu danh lợi… để rồi trắng tay
Kiếp người gió thoảng mây bay
Về đây tìm lại những ngày mộng mơ.
 
Ngắm trăng thêu dệt vần thơ
Rượu ngon độc ẩm... phớt lờ thế nhân...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 11:11:01 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 20.06.2011 21:36:28
0
Em mong…
       Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi

      Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình

      Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai

      Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     17/6/2011

ANH CHỜ

       Anh chờ em dệt tơ vàng
May đôi áo cưới đón nàng về dinh

      Anh chờ em gửi chiếc bình
Giữ làm tín vật mối tình em trao

      Anh chờ hoa trổ buồng cau
Để em làm hạt mưa rào lớn nhanh

      Anh chờ trầu thắm lá xanh
Trầu cau se mối duyên lành đôi ta…

                                      Biển Xanh

Liên Thơ cảm ơn thi hữu đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương".
Thân họa nhé
Cầu
     Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
     Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em

                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Ngày đầu tuần, 20/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 21:49:00 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 22.06.2011 23:35:04
0
Trích đoạn: Biển Xanh

Cầu
Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày đầu tuần, 20/6/2011

 
 
 
NGUYỆN

      Nguyện cho mộng ước đạt thành
Vườn cây trái mọng, lá cành xum xuê
     Anh sẽ ra đón em về
Kiệu hoa võng lộng... đường quê rộn ràng…
 
                                  Biển Xanh
Cảm ơn thi hữu với bài thơ ngắn mà hay.Xin chọn hình ảnh cuối bài để họa cùng thi hữu nhé
Đón em
     Đón em một chuyến đò ngang
Đường làng trải thảm rơm vàng như nhung
     Lòng em xao xuyến vô cùng
Nghe như hương mật tương phùng ngày vui
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        22/6/2011
 


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 27.06.2011 11:07:10
0
ANH SẼ VỀ...

Mai này anh sẽ trở về
Gặp lại em gái sông quê đang chờ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Mái tranh vách lá đơn sơ thắm tình
Trăng vàng soi bóng lung linh
Bếp hồng sưởi ấm chúng mình có nhau
Gió đưa hương thoảng hoa cau
Quyện mùi lúa mới dạt dào hồn quê.

Chờ nhé !..anh sẽ trở về
Nhớ em da diết tím tê cõi lòng
Đò xưa tìm lại bến sông

Nhìn cây đa cũ phập phồng nôn nao
Biết em có đứng đón chào
Đàn cò vỗ cánh lao xao chúc mừng
Mẹ già nước mắt rưng rưng
Đàn em ríu rít tưng bừng reo ca
Vui đón anh trở về nhà
Gia đình đoàn tụ chan hòa yêu thương
Bao năm phiêu bạt tha hương
Giờ đang rộn bước trên đường...mơ hoa

Giật mình tỉnh mộng xót xa
Giấc mơ thật đẹp....Vẫn là giấc mơ....

 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.06.2011 10:11:59
0
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Quê anh lắm rạch nhiều sông
Đến mùa nước nổi mênh mông tràn bờ

Cây Điên Điển mọc chơ vơ
Ngả nghiêng theo sóng phất phơ giữa trời

Mặc cho gió táp mưa rơi
Hoa vàng vẫn nở thắm ngời đẹp xinh

Nhìn hoa mơ chuyện chúng mình
Dù cho gian khó mong tình chẳng phai

 
Sóng xô lũ cuốn mặc ai
Muôn đời vẫn thế không thay đổi lòng

Điên Điển vươn cao hơn sông
Nhấp nhô cành lá trổ bông rực vàng.

Chèo ghe anh hái tặng nàng
Chùm hoa Điên Điển chứa chan hương tình…

 
Mặc Nhân Sơn

 
 
Tình hoa Điên điển
 
Hoa Điên điển vươn mình nở rộ
Cánh vẫn vàng óng trổ mặt sông
cuộc tình sao mãi long đong
Em đây anh đấy mênh mông hận sầu
 
Chiếc lá rầu úa màu theo gió
Liễu rũ buồn bỡ ngỡ đong đưa
Duyên trăm năm nối được chưa
Mà giây tơ buộc lại vừa rời nhau
 
Đáy sông sâu nỗi buồn dậy sóng
Ngẩn ngơ nhìn chiếc bóng đêm thâu
Dòng đời năm tháng trôi mau
Một cơn bão nỗi tình đau nẻo về
 
đuôi mắt hằn tóc thề thay bạc
cuối chân trời cánh vạc mưa giông
Đôi tay em gói tình nồng
Gửi anh một vạt nắng hồng thu xưa !
 
Thugiangvu

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 02.07.2011 16:54:44
0
PHỐ NÚI NGÀY XƯA

Đà Lạt giờ đã đổi thay
Tìm đâu kỷ niệm của ngày xa xưa

Phố buồn vào những chiều mưa
Mưa bay lất phất vắng thưa bóng người

Hàng cây rợp bóng xanh tươi
Ngàn hoa khoe sắc gió cười mơn man

Đạp xe hai đứa lang thang
Vòng tay sưởi ấm nồng nàn yêu thương

Đồi thông ướt đẩm hơi sương
Hoàng Lan thơm ngát trên đường dạo qua

 
Lang-biang thấp thoáng chiều tà
Mây giăng đỉnh núi sương sa che mờ

Một thời phố núi mộng mơ
Giờ đây xa lạ ... hững hờ với ta

Xem như khách lạ phương xa
Mưa trôi gió cuốn phai nhòa từ lâu

Ngày xưa áo trắng về đâu ?
Ghé thăm trường cũ...nghe sầu rưng rưng...

Mặc Nhân Sơn

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 03.07.2011 10:13:53
0
HỒN HOA TI-GÔN…
 
Xin đừng khơi lại mà chi

Tình ta tan nát còn gì nữa đâu

Xót xa thao thức mắt sâu
Ti-gôn nhắc đến…gợi sầu mênh mông.

Từ ngày em đi lấy chồng

Bổng dưng thấy ghét màu hồng t
i-gôn
Đem hoa kỷ vật  ra chôn

T.T.KH. chết… sao hồn còn đây
?

Nhớ xưa than gió thở mây

Bảo hoa tim vỡ sau này em mang

Tình ta sẽ gặp trái ngang

Đời em cũng giống nàng KH. thôi.


Trách em lo nghĩ xa xôi

Bài thơ yêu thích… xem rồi nhập tâm

Tình ta đẹp mãi trăm năm

Chớ nên suy diễn sai lầm ngẩn ng
ơ .

Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ

Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành

Làm sao sánh với tình anh

Mai này lập được công danh sẽ v
ề.

Bóng trăng chứng giám lời th

Công thành danh toại sông quê đẹp tình

Nước non còn mãi điêu linh
Xa xôi anh vẫn giữ gìn thủy chung.



Tiền đồn heo hút nhớ nhung

Mong ngày tao ngộ sẽ cùng nên duyên

Tình đời !..lắm cảnh đảo điên

Được tin em đã lên thuyền sang sông
.

Ham giàu nên đã phụ lòng
Đừng vội đổ lỗi… màu hồng Ti-gôn...

 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 10:15:21 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 05.07.2011 11:47:20
0
ANH YÊU EM…
 
Em sẽ mãi là của riêng anh

Biết tình đơn phương vẫn cam đành

Dẫu cho không thèm quan tâm đến

Nhưng em vẫn mãi của riêng anh.


Anh yêu em trọn cả một đời

Dù rằng tình lạc lỏng chơi vơi

Trái tim đã dành cho người khác

Anh cứ yêu em… đến tàn hơi.


Anh yêu em… đắm đuối mê say

Chẳng cần lòng thương hại đoái hoài

Mặc kệ tình đầu hay tình cuối

Anh vẫn yêu tha thiết đắm say.


Chấp nhận làm một kẻ cuồng si

Biết là đau khổ không được gì

Em đang hạnh phúc bên người khác

Đã lỡ yêu rồi… chẳng nghĩ suy…


Mặc Nhân Sơn

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 11:48:55 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 07.07.2011 12:00:42
0
Muôn thuở còn thương

Hè về rồi mà sao chưa thấy nắng
Mây chưa hồng nên nắng trốn nơi đâu ,
Anh còn nhớ cuối hè cơn mưa vội ,
Chung chiếc áo mưa ta che đôi đầu .

Dẫu hạt nước thấm đôi chân buốt lạnh
Mặc gió lùa , tung cả chiếc áo tơi
Quên đường về, ta khúc khích cười vui
Thầm mong ước mưa kéo dài không ngớt . .

Tuần sau đó , anh lên đường, tiến bước
Phận làm trai đi trả nợ non sông ,
Ngày trở về em vẫn mãi chờ mong
Em vẫn đợi anh về trong chiến thắng

Nhưng ..Anh không về như câu hò hẹn ,
Mà anh về trong thánh lễ giáo đường
Trời tím chưa mưa , sao mắt em ướt
Tiếng kinh cầu nghe não nuột thê lương !

Bao năm qua , mỗi lần em đi lễ
Vẫn âm thầm tưởng nhớ bóng hình anh .
Chắp tay nguyện cầu mong anh siêu thoát
Chuông giáo đường vẫn một nhịp , rơì nhanh

Thugiangvu

 
 
 
 
SAU CƠN MÊ
 
Đôi mắt người xưa long lanh
Theo vào giấc ngủ mộng lành say mê

Quá khứ sống lại tìm về
Nhớ người em gái tóc thề xõa vai
Dáng gầy thanh thoát liêu trai
Tà áo tha thướt tung bay gió chiều
Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu
Nhìn em xao xuyến gợi nhiều mộng mơ
Cây si anh đứng đợi chờ
Tan trường đếm bước giả lơ chẳng nhìn
Vội trao em cánh thơ tình
Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng
Con đường in dấu chân chung
Mỗi ngày đưa đón mong cùng sóng đôi
Đời trai binh biến cuốn trôi
Xa người em nhỏ bồi hồi tơ vương
Gửi phần xương máu chiến trường
Trở về thể xác tang thương nát lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Người xưa đã vội sang sông mất rồi
Còn chăng kỷ niệm xa xôi
Cơn mê chợt tỉnh.. đơn côi nỗi sầu…
 
Mặc Nhân Sơn

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.07.2011 11:24:29
0
Chẳng hiểu vì sao?

Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!

Sao Hôm

 
 
 
TRẢ THÙ
 
Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…
 
Mặc Nhân Sơn
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.07.2011 11:42:47
0
HUẾ THƯƠNG

Đưa em thăm lại quê hương
Bao năm xa cách luyến thương thật nhiều

Ấp ủ hình bóng Huế yêu
Cùng nhau dạo bước những chiều mưa bay

Đi thăm lăng tẫm đền đài
Rêu phong cổ kính u hoài vấn vương

Chèo đò xuôi ngược sông Hương
Nghe câu mái đẩy "mười thương" thẫn thờ

Ngắm nhìn chiếc nón bài thơ
Gái Huế xinh đẹp mộng mơ hữu tình

Quê ta đất tổ Thần kinh
Hùng thiêng sông núi anh linh muôn đời

Cho dù lưu lạc khắp nơi
Nghe hồn xao xuyến qua lời ngợi ca

Dốc Nam Giao chợ Đông Ba
Tràng Tiền phất phới những tà áo bay

Tiếng chuông Thiên Mụ ngân dài
Huế thơ… Huế mộng… làm say đắm lòng

Về thăm cho thoả ước mong
Sống lại kỷ niệm trong vòng tay nhau...

 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.07.2011 11:11:25
0
Hạt bụi nào cay mắt

Chuông giáo đường Tha La ngân vội vã
Tiếng bỗng trầm như nhắc lại người xưa
Trước cổng trường chờ ai đón ai đưa
Giờ còn lại những bụi mưa cay mắt

Trách chi nhau để mây sầu giăng mắc
Tuổi thơ ngây ngơ ngác gói hoang mang
Đôi mắt tròn mơ một giấc mộng vàng
Nào hay biết rừng tàn đang thay lá

Và từ đấy dòng đời trôi nghiệt ngã
Con sông sầu sóng cả dập dồn tuôn
thuyền trên sông gió bão đẩy ngược buồm
Bồng bềnh mãi xót xa ôm kỷ niệm

Tha la ơi …ta xa người vĩnh viễn
Vầng trăng khuya bóng lẻ những đêm dài
Dõi mắt tìm , quê cũ nhớ thương ai
Hoa đồng nội thơm hoài trong ký ức !

Thugiangvũ


Anh Mạc ơi , về tha la chưa ??? chúc anh an vui nha'.

TGV
 
 
 
XIN ĐỪNG NHẮC

Nhật ký đem đốt vừa xong
Khơi lại chi nữa mà lòng xót đau.


Dòng đời lặng lẻ trôi mau
Niềm đau dĩ vãng cuốn vào mây trôi.

Một thời binh biến xa xôi
Dừng chân xóm đạo bồi hồi vấn vương


Gặp em đi lễ thánh đường
Tha La tên mãi nhớ thương trong lòng


Tiền đồn anh đóng ven sông
Biết em ngoan đạo ngóng trông đợi chờ.


Đứng đón trước cổng nhà thờ
Được cùng dạo bước...vu vơ đôi lời.


Chấp tay cầu nguyện trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình


Giúp cho cưới được vợ xinh
Ơn người ban phước niềm tin sáng ngời.


Quê hương khói lửa khắp nơi
Thân trai chinh chiến xa rời người yêu.


Tuyến đầu heo hút cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người xưa.

 
Tha La xóm đạo chiều mưa
Giáo đường tan lễ…em vừa sang sông…
 
Mặc Nhân Sơn

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 14.07.2011 11:55:22
0
HÈ VÀ NỖI NHỚ

Sài Gòn nỗi nhớ không nguôi
Duy Tân bóng mát chung đôi một thời
Nguyễn Du có lá me rơi
Thạch chè Tân định-bờ môi ngọt ngào

Khô bò đu đủ nhớ sao
Bạn bè gặp mặt lao xao nói cười
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Mái trường bỏ lại, phượng ơi có còn?!

Ve sầu thổn thức nĩ non
Ngõ về lối cũ ,có còn ai không
Nhớ xưa lưu bút đôi dòng
Trao nhau kỷ niệm nghe lòng nhớ thương

Quê người phượng tím con đường
Một màu tím biếc vấn vương nỗi buồn!
Thanh tâm

 
 
HẠ NHỚ
 
Sài Gòn giờ vẫn còn đây
Nguyễn Du thưa vắng bay đầy lá me
Âm vang nức nỡ tiếng ve
Duy Tân kín cổng… vào hè buồn tanh.
 
Chỉ còn có mỗi mình anh
Đi tìm kỷ niệm vây quanh nỗi sầu
Người xưa đã về nơi đâu
Phương trời xa cách bạc đầu nhớ thương.
 
Một thời đôi bóng chung đường
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương nhau hoài
Thời gian dù có đổi thay
Mỗi lần phượng nở…nhớ ai ngập lòng…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.07.2011 13:03:51
0

Chẳng hiểu vì sao?

Hồi còn con gái chưa đàn bà
Ảnh cứ theo hoài gửi tặng hoa
Còn cố trổ tài khoe khiếu nhạc
Hay là cao hứng "diễn" tình ca
Nâng niu chiều chuộng vui tràn bến
Chăm sóc ân cần sướng lắm nha
Chẳng hiểu vì sao sau lễ cưới
Anh thành người khác dửng dưng à ?!

Sao Hôm



TRẢ THÙ

Hồi còn con gái… chảnh thấy bà
Đeo đuổi theo em… khổ chết cha
Mang hết tài mọn ra chinh phục
Nhịn đói mỗi ngày mua tặng hoa
Đóng vai diễn xuất thật lãng mạn
Làm kẻ thất tình yêu thiết tha
Cá đã cắn câu… sau lễ cưới
Thù xưa trả được…sướng lắm à...
Hihihi…

Mặc Nhân Sơn


Thấy vần gieo trong hai bài thơ này vui quá, cho phép Hoà vào mấy câu thơ nhé. Chúc các thi hữu vui vui.

NỊNH VỢ
Trước sau anh vẫn yêu mình à !
Cái nết ngoan hiền thương lắm nha !
Dãi nắng dầm sương không thoái thác
Thức khuya dậy sớm chẳng kêu ca
Cơm sôi nhỏ lửa, thơm tình nghĩa
Chồng giận bớt lời, ngọt lá hoa
Nhà cửa ấm êm, con cháu thảo
Một tay gầy dựng ghi công Bà.
NỊNH VỢ
Bây giờ lên chức tuổi ông bà
Vẫn thấy em yêu đẹp tựa hoa
Tóc bạc mơ màng lùa khói phủ,
Chân run loạng choạng bước hoan ca.
Con nuôi chưa chắc ân cần nhỉ,
Bà gánh thì thôi chu đáo nha !
Yêu dấu mình Nàng từ khi cưới
Đảm đang, nhường nhịn trước sau à !

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.07.2011 16:47:38
0
NỊNH VỢ
Trước sau anh vẫn yêu mình à !
Cái nết ngoan hiền thương lắm nha !
Dãi nắng dầm sương không thoái thác
Thức khuya dậy sớm chẳng kêu ca
Cơm sôi nhỏ lửa, thơm tình nghĩa
Chồng giận bớt lời, ngọt lá hoa
Nhà cửa ấm êm, con cháu thảo
Một tay gầy dựng ghi công Bà.

NỊNH VỢ
Bây giờ lên chức tuổi ông bà
Vẫn thấy em yêu đẹp tựa hoa
Tóc bạc mơ màng lùa khói phủ,
Chân run loạng choạng bước hoan ca.
Con nuôi chưa chắc ân cần nhỉ,
Bà gánh thì thôi chu đáo nha !
Yêu dấu mình Nàng từ khi cưới
Đảm đang, nhường nhịn trước sau à !..
 
luongluonghoa
 
 
ĐÙA THÔI

Nhân Sơn trêu ghẹo cho vui nhà
Thương vợ như trứng hứng như hoa
Nâng niu chìu chuộng đâu dám cãi
Giận hờn la mắng chẳng kêu ca
Nhất vợ nhì trời người xưa dạy
Chịu đấm ăn xôi giữ thuận hòa
Vợ mình…mình sợ nào ai trách
Tối bắt nằm riêng…buồn lắm à….

Mặc Nhân Sơn

 
-Cám ơn bạn luongluonghoa đến thăm, NS chỉ biết họa đùa thôi chứ kg
rành về thơ đường mong bạn thông cảm hihi...



 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.07.2011 23:30:22
0
Hoà đùa thêm mấy câu nữa nha.

TRÊU GHẸO
Lệnh ông chưa chắc bằng cồng bà
Thuận ý bà tươi mặt nở hoa
Trêu ghẹo mấy câu vang tiếng hát
Giận hờn một bữa vắng câu ca
Nàng ơi, tương kính như tân nhé !
Chàng hỡi, dấu yêu mãi mãi nha !
Vốn dĩ đàn bà hay hảo ngọt
Thích nghe chồng nịnh suốt ngày à !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 20:29:23 bởi luongluonghoa >

Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 88 trang, bài viết từ 2551 đến 2580 trên tổng số 2629 bài trong đề mục