TÍNH SỔ ĐỜI
ĐÓN XUÂN
Mai vàng đua nở đón Xuân sang
Mừng Xuân người tấp nập rộn ràng
Chào đón Xuân về trên gác trọ
Xuân không trà rượu bếp trống hoang.
Công nhân nghĩ Tết về thăm quê
Xóm trọ vắng tanh gió tứ bề
Còn sót mỗi mình chẳng nơi đến
Đón Xuân cô quạnh buồn tái tê.
Xuân đi Xuân lại cũng thế thôi
Bao lần Xuân đến sống quen rồi
Giao thừa một mình ngồi đối bóng
Đón Xuân gác trọ tôi với tôi…
-NS-
TẾT … Nhìn chim én lượn báo Xuân sang Cây mai trổ nụ hoa nở vàng Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang. Một năm vất vả không ngơi tay Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày Chẳng có rượu trà mời đón bạn Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?.. Tết sắp gần … suy tính làm sao ?.. Cuối năm biết vay mượn nơi nào Nợ nần chồng chất chưa trả hết Tết đến mà chi…để thêm đau… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 20:10:54 bởi Mac Nhan Son >
XUÂN VỀ NHỚ EM Đêm buồn thơ thẩn bước vào ra Sương khuya che khuất ánh trăng tà Nhớ lắm người ơi !.. phương xa ấy Xuân về…gác vắng buồn xót xa. Em có nhớ thương có chờ mong Có nghe cô đơn xao xuyến lòng Đêm đêm có nghe buồn trống vắng Xuân về...giá lạnh nhớ anh không. Tình anh vẫn trọn vẹn thuở nào Dù cho xa cách nhớ về nhau Xuân này chúng mình chưa đoàn tụ Hẹn mùa Xuân tới sẽ qua mau… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 11:14:08 bởi Mac Nhan Son >
TẾT …
Nhìn chim én lượn báo Xuân sang
Cây mai trổ nụ hoa nở vàng
Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết
Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang.
Một năm vất vả không ngơi tay
Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày
Chẳng có rượu trà mời đón bạn
Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?..
Tết sắp gần … suy tính làm sao ?..
Cuối năm biết vay mượn nơi nào
Nợ nần chồng chất chưa trả hết
Tết đến mà chi…để thêm đau...
NS
Cùng Nhân Sơn Làm chi buồn thế Nhân Sơn ơi Bỏ hết mà ra ngắm đất trời So với năm xưa còn hơn chán Mộ bàn bia ghế mệt rã rời Xuân này Sơn có thêm bè bạn Vần thơ nối mạng chẳng đơn côi Dẫu rằng đôi lúc buồn dĩ vãng Xin đừng ray rứt mãi Sơn ơi Cuộc đời là một chuỗi nợ vay Năm qua chưa hết lại năm nay Thì cứ cho qua ba ngày tết Cho đến trọn đời ai có hay ? Còn bao nhiêu nữa đời nợ ta Nợ nghĩa nợ tình nợ bao la Ta có bao giờ toan tính hết Mặc cho đời cứ dối lừa ta Rồi đến một lần ta lãng quên Trong ta đã chết mọi ưu phiền Còn lại thơ ca và bạn hữu Cùng ta tồn tại giữa thiên nhiên Nguyên Cương
TẾT …
Nhìn chim én lượn báo Xuân sang
Cây mai trổ nụ hoa nở vàng
Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết
Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang.
Một năm vất vả không ngơi tay
Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày
Chẳng có rượu trà mời đón bạn
Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?..
Tết sắp gần … suy tính làm sao ?..
Cuối năm biết vay mượn nơi nào
Nợ nần chồng chất chưa trả hết
Tết đến mà chi…để thêm đau…
-NS-
MƠ XUÂN Em ơi !..Xuân đã về rồi Nhớ em ăn ngủ đứng ngồi không an Chúng mình cách trở quan san Nhìn mùa Xuân đến lòng càng buồn thêm Hoa mai vàng nở bên thềm Đèn khuya hắt bóng tàn đêm đợi chờ Gác buồn đơn độc bơ vơ Bếp tàn khói lạnh thẫn thờ đón Xuân Kiếp số lắm nỗi gian truân Ước mơ mái ấm quây quần bên nhau Mùa Xuân hạnh phúc biết bao Mà sao em vẫn phương nào cách xa Bao giờ sum họp một nhà Bếp hồng sưởi ấm chan hòa tình Xuân… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 19:12:43 bởi Mac Nhan Son >
quote: Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mạc Nhân Sơn chúc Thụy Du một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng
CHÚC các thi hữu trong diễn đàn MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan... -MNS-
Nhân Sơn ơi.....Cám ơn đã sang thăm & gửi lời chúc Xuân cho thuỵ du nhé ..........thành thật cám ơn NS rất ...rất nhiều ..(Để TD kiểm tra lại xem đã chúc Tết NS chưa đã nha,nếu chưa thì sẽ gửi lời chúc sau hén....) Thân mến : TD
Cùng Nhân Sơn
Làm chi buồn thế Nhân Sơn ơi
Bỏ hết mà ra ngắm đất trời
So với năm xưa còn hơn chán
Mộ bàn bia ghế mệt rã rời
Xuân này Sơn có thêm bè bạn
Vần thơ nối mạng chẳng đơn côi
Dẫu rằng đôi lúc buồn dĩ vãng
Xin đừng ray rứt mãi Sơn ơi
Cuộc đời là một chuỗi nợ vay
Năm qua chưa hết lại năm nay
Thì cứ cho qua ba ngày tết
Cho đến trọn đời ai có hay ?
Còn bao nhiêu nữa đời nợ ta
Nợ nghĩa nợ tình nợ bao la
Ta có bao giờ toan tính hết
Mặc cho đời cứ dối lừa ta
Rồi đến một lần ta lãng quên
Trong ta đã chết mọi ưu phiền
Còn lại thơ ca và bạn hữu
Cùng ta tồn tại giữa thiên nhiên
Nguyên Cương
MONG CHỜ Mộ bàn bia ghế còn đâu Nghĩa trang giải tỏa từ lâu lắm rồi Tìm về gác trọ đơn côi Chật hẹp đâu có góc ngồi ngắm trăng Xuân này còn lắm khó khăn Đợi chờ Xuân tới mong rằng vượt qua Một đời sóng gió phong ba Bạn hữu thương mến cũng là gặp may Túi thơ bầu rượu lai rai Quên sầu nhân thế…tháng ngày trôi mau Bạn và tôi gặp lại nhau Sống tuy vất vả…dạt dào tình thâm Mong rằng Xuân tới sang năm Hữu duyên thiên lý…tay cầm trong tay … -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:48:26 bởi Mac Nhan Son >
_____________________________
THÁI ANH CHÚC TẾT
Tết đến tôi chúc cho mọi người
Nụ cười luôn nở thắm trên môi
Đường đời thênh thang khắp mọi nẻo
Tiền lộc thêm nhiều,hạnh phúc luôn theo..
Chúc cho thế giới hết gieo neo
Tất cả ấm no,xóa hết đói nghèo
Bom đạn đó đây không còn nữa
Trái đất hoà bình mãi mãi quay...
21/1/09
Thái Anh
Anh Nhân Sơn ơi,SG vào xuân có lạnh không anh,Thái Anh chúc anh và gia đình ăn tết vui nhé,nhớ gửi sang Phi Châu ít bánh chưng bánh tét nhé
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 13:25:40 bởi thaianh49 >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
MƠ XUÂN
Em ơi !..Xuân đã về rồi
Nhớ em ăn ngủ đứng ngồi không an
Chúng mình cách trở quan san
Nhìn mùa Xuân đến lòng càng buồn thêm
Hoa mai vàng nở bên thềm
Đèn khuya hắt bóng tàn đêm đợi chờ
Gác buồn đơn độc bơ vơ
Bếp tàn khói lạnh thẫn thờ đón Xuân
Kiếp số lắm nỗi gian truân
Ước mơ mái ấm quây quần bên nhau
Mùa Xuân hạnh phúc biết bao
Mà sao em vẫn phương nào cách xa
Bao giờ sum họp một nhà
Bếp hồng sưởi ấm chan hòa tình Xuân…
-NS-
Tình thân ngày ấy ân cần
Em nào quên được những lần nắng mưa
Cùng nhau êm ấm sớm trưa
Tình thơ đối hoạ vẫn chưa hợp vần
Xuân về Xuân vẫn đang Xuân
Người ơi người vẫn đang cần có bên
Tình mong tình mãi vững bền
Nhọc nhằn từng trãi xin quên trong đời
Xuân tình mong sẽ rạng ngời
Bên nhau bếp lửa một lời ấm êm......
thuỵ du
NS ơi....10 ngày không rèn thơ bị lục rồi...thơ hôm nay hoạ không xong,hihi.......thuỵ du về ăn Tết xong thì lại đi nữa rồi,cho nên thông cảm hén.......Thời gian này lại chuẩn bị đón Tết nên cũng hơi bận NS ạ......
Quán thơ quả có sức quyến rũ đến lạ kỳ ,xa nhớ kinh khủng là nhớ......Nhớ thư quán,nhớ bạn bè,nhớ lắm.....
Cám ơn NS đã để lại trang thơ của ATT một bài thơ hay, ATT bận quá hẹn khi khác trả lời, năm mới kính chúc NS và gia đình vui vẻ khoẻ mạnh và thực hiện được nhiều ước mong
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5B9CC19317924B3A8C7D805022762A19.jpg[/image]
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Chúc huynh vạn sự bình an
Anh ơi xuân đến rước nàng về dinh!
Nhân, tín, lễ, nghĩa... lung linh
Sơn, mộc, thủy, hỏa...hữu tình hòa vui!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 09:43:32 bởi SĨ ĐOAN >
MUỘI KÍNH CHÚC HUYNH CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG
_____________________________
THÁI ANH CHÚC Tết Nhân Sơn
Chúc anh năm nay phúc lộc đầy
Thơ tình lai láng vẫn nồng say
Gặp nhau bạn hữu tình Thư Quán
Lời thơ đẹp mãi tựa rồng bay
28 tháng chạp
Thái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: