TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 176 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thuỵ Du 23.01.2009 16:21:57 (permalink)
0
Thân mến chúc Nhân Sơn một mùa Xuân vui tươi & nhiều may mắn nhé
Nhân Sơn 23.01.2009 17:43:32 (permalink)
0
 
Chỉ có mình ta...mới hiểu ta
Thời gian hờ hững vẫn trôi qua
Thờ tình vẫn dấu trong lòng cát
Sóng cuốn mưa trôi...chẳng xóa nhòa


Chẳng bận lòng đâu...chẳng bận đâu
Vẫn cười vẫn hát lúc mưa ngâu...
Chỉ có tim ta đang rạn vỡ
Nhất bôi...lặng lẽ giải thiên sầu


Ta sẽ thật vui sẽ thật vui
Châu sa giọt vắn...sẽ chôn vùi
Quanh năm vẫn thấy trăng không khuyết
Sâu thẳm vì ai...luống ngậm ngùi...
ATT
 
 

[Xem thơ em viết quá xót xa
Mây đen che khuất ánh trăng ngà
Ẩn tình cất dấu trong sâu thẳm
Một mình lặng lẽ ta với ta.
 
Cuộc đời nào ai biết được đâu
Đường tình muôn lối vạn nẽo sầu
Tìm quên qua men nồng cay đắng
Tàn đêm thao thức mắt quầng sâu.
 
Dòng lệ thấm đọng gượng tìm vui
Nhìn em sao thấy lòng bùi ngùi
Vai đây em hãy ngả đầu tựa
Cùng nhau chia sớt để sầu nguôi…
-NS- 
  
 

ThanhThanhKhiet 23.01.2009 17:45:30 (permalink)
0
                Chúc xuân
                       *** 
Xuân về nâng bút chúc tâm giao
Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
Dòng thơ luôn sáng tựa trăng sao
 
T.T.K.23.1.2009




Đính kèm (1)

PHẠM VĂN NANG 23.01.2009 19:09:56 (permalink)
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Chúc bạn thơ năm mới phát tài
Mừng xuân hạnh phúc nhất đời nay
Xuân vui,xuân khỏe,xuân tươi mãi
Mới đẹp cửa nhà,thắm trúc mai
Thi Nang
anhtrangthu 23.01.2009 21:59:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
Chỉ có mình ta...mới hiểu ta
Thời gian hờ hững vẫn trôi qua
Thờ tình vẫn dấu trong lòng cát
Sóng cuốn mưa trôi...chẳng xóa nhòa


Chẳng bận lòng đâu...chẳng bận đâu
Vẫn cười vẫn hát lúc mưa ngâu...
Chỉ có tim ta đang rạn vỡ
Nhất bôi...lặng lẽ giải thiên sầu


Ta sẽ thật vui sẽ thật vui
Châu sa giọt vắn...sẽ chôn vùi
Quanh năm vẫn thấy trăng không khuyết
Sâu thẳm vì ai...luống ngậm ngùi...
ATT
 
 

Xem thơ em viết quá xót xa
Mây đen che khuất ánh trăng ngà
Ẩn tình cất dấu trong sâu thẳm
Một mình lặng lẽ ta với ta.
 
Cuộc đời nào ai biết được đâu
Đường tình muôn lối vạn nẽo sầu
Tìm quên qua men nồng cay đắng
Tàn đêm thao thức mắt quầng sâu.
 
Dòng lệ thấm đọng gượng tìm vui
Nhìn em sao thấy lòng bùi ngùi
Vai đây em hãy ngả đầu tựa
Cùng nhau chia sớt để sầu nguôi…
-NS- 
 
Cảm ơn NS chia sẻ nỗi lòng... bài thơ của NS làm ATT nhớ đến một bài hát...
Năm mới đến kính chúc NS và gia đình vui và hạnh phúc

Nhân Sơn 23.01.2009 22:17:53 (permalink)
0
XUÂN NÀY CON VỀ
 
 
Xuân này trở lại thăm quê
Mẹ hiền đang đợi con về vui Xuân
Bôn ba lận đận gian truân
Mong ba ngày Tết quây quần bên nhau
Tóc con giờ đã phai màu
Tóc mẹ cũng bạc trắng phau mây trời
Thương mẹ vất vả cả đời
Tuổi già chưa được nghỉ ngơi hưởng nhàn
Thấy con còn lắm gian nan
Nửa đời mất sạch…mẹ càng lo hơn
Tương lai sự nghiệp trắng trơn
Đường tình dang dở chập chờn tối tăm
Mẹ hưởng thọ được bao lăm
Thương con lận đận đứng nằm không yên
Dành dụm giúp đở động viên
Người có phận số...đừng phiền muộn chi
Sinh con là một nam nhi
Góp phần xương máu… sá gì khó khăn
Chớ buồn suy nghĩ băn khoăn
Nếu trời cho sống...mẹ hằng bên con …
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 19:25:24 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 23.01.2009 23:09:38 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
 
 
Anh Sơn mến:

Dạ, đôi dòng xin mến thăm anh vẫn khỏe và rất cảm ơn anh đã ghé thăm nhà và để lại lời chúc lành, Thu xin cảm kích nhiều, và sẵn dịp Xuân về, Thu xin được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình được hưởng một mùa Xuân đẹp như ý, an khang thịnh vượng, và riêng anh, Thu xin mến chúc anh hồn thơ luôn vẫn đầy và đẹp mãi với những ý từ, ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________


Người lính 24.01.2009 05:49:50 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân Sơn 25.01.2009 08:45:27 (permalink)
0
           
                       Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 kính chúc  BĐH.VNTQ   
                           và các bạn hữu một năm mới                    
                             
                              An khang - Thịnh vượng
 






 
     
                                                                                 Mạc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 08:48:45 bởi Mac Nhan Son >
Bụi Tím 25.01.2009 17:26:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

XUÂN NÀY CON VỀ
 
 
Xuân này trở lại thăm quê
Mẹ hiền đang đợi con về vui Xuân
Bôn ba lận đận gian truân
Mong ba ngày Tết quây quần bên nhau
...........
Hy sinh xương máu… sá gì khó khăn
Chớ buồn suy nghĩ băn khoăn
Nếu trời cho sống...mẹ hằng bên con …
 
                    -NS-

 
Chúc NS Xuân Kỷ Sửu -thành công và an vui nhiều hén....
 
[themMovie]http://www.youtube.com/v/-nz4nEceK78&autoplay=1[/themMovie]
Nhân Sơn 25.01.2009 19:18:06 (permalink)
0
   
        CON ĐÃ VỀ
 
 
Xuân này đón Tết quê nhà
Ngở như khách lạ phương xa trở về
Thủy triều dâng ngập sông quê
Nước dâng trắng xóa bốn bề mênh mông
Đón Xuân nước lũ tràn đồng
Mái tranh chìm khuất...nghe lòng xốn xang
Cần Đước vùng đất Long An
Một thời lửa khói hoang tàn chiến tranh
Tha hương từ thuở tuổi xanh
Nửa đời bám khói kinh thành bụi giăng
Mưu sinh vất vả nhọc nhằn
Quê mẹ lam lủ khó khăn vẫn còn
Xuân về chờ từng đứa con
Phiêu bạt mỗi ngả mẹ mòn mỏi trông
Đò chiều đưa khách qua sông
Mẹ ra đứng đón mà không ai về
Nhớ con lòng dạ tái tê
Xuân này con đã trở về mẹ ơi !…
 
                 -NS-
 
anhtrangthu 26.01.2009 01:15:31 (permalink)
0


Happy new year!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/8CE91319CEB7464EB9311A306B999BB5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 26.01.2009 02:53:06 (permalink)
0

XUÂN NÀY CON VỀ
Xuân này trở lại thăm quê
Mẹ hiền đang đợi con về vui Xuân
Bôn ba lận đận gian truân
Mong ba ngày Tết quây quần bên nhau
Tóc con giờ đã phai màu
Tóc mẹ cũng bạc trắng phau mây trời
Thương mẹ vất vả cả đời
Tuổi già chưa được nghỉ ngơi hưởng nhàn
Thấy con còn lắm gian nan
Nửa đời mất sạch…mẹ càng lo hơn
Tương lai sự nghiệp trắng trơn
Đường tình dang dở chập chờn tối tăm
Mẹ hưởng thọ được bao lăm
Thương con lận đận đứng nằm không yên
Dành dụm giúp đỡ động viên
Người có phận số...đừng phiền muộn chi
Sinh con là một nam nhi
Góp phần xương máu… sá gì khó khăn
Chớ buồn suy nghĩ băn khoăn
Nếu trời cho sống...mẹ hằng bên con …
                               -NS-
Mẹ cười...
Tình mẹ như nước như non
Cho con tất cả tình yêu lặng thầm
Thân tằm rút ruột nhả tơ
Cho con trọn vẹn giấc mơ ...mẹ cười
Mẹ cười...sáng cả đất trời
Mẹ cười con thấy cuộc đời đẹp thay...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3 giờ kém 15 phút, mùng1 tết Kỉ sửu
2/26/1/2009
Thi huynh thân mến, người mẹ nào cũng quên mình vì con.Khi con thành công là mẹ mừng vui, khi con thất bại mẹ là người đau khổ nhất.Đời mỗi người chỉ được yên vui khi còn có mẹ.Không gì hạnh phúc bằng được nhìn thấy nụ cười của mẹ.
Ngày đầu tiên của năm mới Kỉ sửu -2009 cho phép Liên Thơ kính chúc thi huynh và gia quyến  những mùa vui bên người mẹ vô cùng yêu quý của mình nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/068FBDC61B0B44C69BAF3BF6D33A00B0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 03:16:54 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 27.01.2009 16:42:14 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 16:44:03 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 27.01.2009 19:31:17 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 19:32:53 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 176 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9