TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 176 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 03.03.2008 15:33:41 (permalink)
0
Một thoáng tự tình
 
Xếp bút nghiên từ giã mái trường
Rời xa thầy bạn bao nhớ thương
Theo lệnh điều động vào nhập ngủ
Bao lần phượng nỡ buồn vấn vương.
 
Hành quân xuôi ngược khắp mọi miền
Cầu mong non nước sớm bình yên
Trở về sống lại ngày xưa cũ
Nào ngờ khói lửa vẫn triền miên.
 
Sau một trận đánh ở chiến trường
Bom rơi đạn nổ xác vải vương
Bỏ lại nơi đó phần thân thể
Ngày về với thể xác tang thương.

Âm thầm lặng lẻ bên cuộc đời
Đôi lần hụt hẩng bước chơi vơi
Hành trang trỉu nặng đôi nạng gỗ
Gượng cười che dấu ngấn lệ rơi.
 
Gia đình bè bạn giúp động viên
Tự đứng đôi chân ngại luỵ phiền
Vượt bao sóng gió đầy gian khổ
Giờ đây cuộc sống cũng tạm yên.
 
Hơn nữa đời người đã trôi qua
Tóc ngã màu sương tuổi sắp già
Đường tình không trọn nhiều trăn trở
Sao đời bất hạnh lắm xót xa...


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:19:08 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 03.03.2008 23:04:06 (permalink)
0
Ngày 8 tháng 3
 
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Người nơi xa lắm gửi quà sao đây
Thôi đành nhờ gió nhờ mây
Nhắn về phương đó nơi nầy nhớ mong
Lạy trời cạn nước biển đông
Sơn tôi mang đóa hoa hồng tặng Sang...
 
                      -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:13:52 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 04.03.2008 07:26:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Ngày 8 tháng 3
 
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Người nơi xa lắm gửi quà sao đây
Thôi đành nhờ gió nhờ mây
Nhắn về phương đó nơi nầy nhớ mong
Lạy trời cạn nước biển đông
Sơn tôi mang đóa hoa hồng tặng Sang...[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
                      -NS-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/148BAF7F541A47BA99BFDDD48E45009D.gif[/image]

Cám  ơn  !  nói  nhỏ  nghen  chàng
Để  cho  tay  vuốt  xuôi  làn  tóc  hương
Em  về  nghe  một  hồi  chuông
Sáng  mưa  bỗng  tạnh  chiều  buồn  bỗng  tan...
 
                  -HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:36:51 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 04.03.2008 07:47:12 (permalink)
0
Mưa  Khuya

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D87C1AEE55914EBB99EF31607D3B4232.jpg[/image]
Khuya  rồi  còn  đếm  giọt  mưa
Ngồi  nghe  buồn  đọng , âm  thừa  dung  nhan
Canh  khuya  nhờ  gió  mây  ngàn
Anh  ơi ! em  gởi  muôn  vàn  nhớ  thương
Ru  anh...giấc  ngủ  bình  thường
Nhớ  em  thì  nhớ...đừng  buồn  nghen  anh...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:51:44 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 04.03.2008 08:05:37 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Mưa  Khuya

Khuya  rồi  còn  đếm  giọt  mưa
Ngồi  nghe  buồn  đọng , âm  thừa  dung  nhan
Canh  khuya  nhờ  gió  mây  ngàn
Anh  ơi ! em  gởi  muôn  vàn  nhớ  thương
Ru  anh...giấc  ngủ  bình  thường
Nhớ  em  thì  nhớ...đừng  buồn  nghen  anh...
 
-HS-


Anh buồn quá xá em ôi
Buồn lên đôi...mắt, đôi...môi đây nè
Buồn...ngủ nên mắt nhắm...tè
Đôi môi cứ...ngáy re re phát...thèm
NPN


hongsang 04.03.2008 08:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi

Đổi nghề

Phen này đi học lái phà
Cầu Sơn có trượt để mà đón Sang
Qua dòng sóng nước mênh mang
Gã Tiều phu chở sẵn sàng... không công
 
Xin...đa  tạ  Lão  Tiều  Ông
Cuồng  lưu  rồi  lặng  như  lòng  tà  dương
Từ  khi  trút  áo  nghe  buồn
Biết  nghìn  sau  có  ngọn  nguồn  gì  đâu
Trăng  chìm  dưới  lũng  xa  sâu
Hoàng  hôn  phủ  lối  bóng  câu  vô  thường
Đợi  người...chỉ  thấy  mù  sương
Áo  mây  vừa  khoác  tuyết  vương  hình  hài...
 
-HS-
 
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A67E45497D5F49DFB404CF53CF9C3C2F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Truongsoi 04.03.2008 08:59:17 (permalink)
0
[o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 23:01:21 bởi Truongsoi >
hongsang 04.03.2008 09:58:29 (permalink)
0
Chieu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 09:01:34 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 04.03.2008 15:26:14 (permalink)
0
Đêm nằm thao thức thâu canh
Nhớ em thì nhớ nhưng anh không buồn
Có em bên cạnh anh luôn
Con tim giá lạnh nay cuồn cuộn sôi
Nụ cười thắm lại đôi môi
Soi gương tự hỏi yêu rồi phải không
Từ lâu xa vắng bóng hồng
Hôm nay gặp được trong lòng nôn nao
Buồn ơi... xin vẫy tay chào...
 
                         -NS-
hongsang 05.03.2008 06:14:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Đêm nằm thao thức thâu canh
Nhớ em thì nhớ nhưng anh không buồn
Có em bên cạnh anh luôn
Con tim giá lạnh nay cuồn cuộn sôi
Nụ cười thắm lại đôi môi
Soi gương tự hỏi yêu rồi phải không
Từ lâu xa vắng bóng hồng
Hôm nay gặp được trong lòng nôn nao
Buồn ơi... xin vẫy tay chào...
 
                         -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 06:15:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 05.03.2008 06:26:47 (permalink)
0
Gởi  theo  tiếng  gió  vi  vu
Gởi  theo  gió  thoảng  lời  ru  nhạt  nhòa
Bàn  tay  gần...vói  tay  xa
Cụng  nhau  cốc  rượu  men  ngà  ngà  say...
 
-HS-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/90F5482A9AFA4A30BE57DF9A8968A327.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 06:29:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 05.03.2008 06:44:06 (permalink)
0
HS

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4C3CC82298E9424AA1890EECBF4C68B3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 05.03.2008 13:30:35 (permalink)
0
Dù tay chưa được nắm tay
Rượu mừng cạn chén đắm say men tình
Phải chăng duyên nợ ba sinh
Nữa đời lưu lạc giờ mình gặp nhau
Quên đi ngày tháng khổ đau
Cùng nhau sống lại thuở nào lãng quên...
 
                            -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 15:23:04 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 06.03.2008 06:27:03 (permalink)
0
HS

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8EF1B4AC04334FBBA0E7184EB4C6BAB3.gif[/image]
Attached Image(s)
Truongsoi 06.03.2008 07:26:03 (permalink)
0
o
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:56:12 bởi Truongsoi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 176 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9