TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 176 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 27.01.2009 22:04:54 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT



Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS- 
Nhân Sơn 28.01.2009 12:33:13 (permalink)
0
  HỘI HOA XUÂN

Tối nay đi chợ hoa
Đường đi cũng hơi xa
Bình Dương về thành phố
Qua bao nhiêu là nhà

Phố phường đèn lộng lẫy
Từng chùm như sao sa
Người người vui trẩy hội
Áo muôn màu thướt tha

Đến dường hoa Nguyễn Huệ
Tưởng về với quê mình
Này đây là đồng lúa
Bông chín vàng lung linh

Này đây là ruộng bắp
Lá xanh mướt nõn nà
Lác đác vài hoa nở
Râu bắp trắng như ngà

Này đây là hồ rộng
Sen thơm ngát bốn mùa
Lá sen mềm như lụa
Nụ Sen hồng thật xinh

Ô kìa , khóm tre xanh
Giữa trời thân vươn thẳng
Nhớ ngày xưa Thánh gióng
Nhổ gậy đánh giặc Ân

Qua cầu tre bắc ngang
Tưởng về vùng sông nước
Mênh mông rừng Tràm , Đước
Mùa nước nổi miền Tây …

Bao hoa lá , cỏ cây
Giữa phố đông lộng lẫy
Bến Bạch Đằng sóng dậy
Hồn non nước nghìn xưa …

( Các bạn đã đi chưa ?
Nhanh chân lên bạn nhé
Chỉ còn vài hôm nữa
Hội hoa đã hết rồi … )
BL07 
 
 




Em đi xem chợ hoa
Anh thấy từ đàng xa
Vội cúi đầu ngửa nón
Mãi vui không nhận ra.
 
Chợ hoa Xuân người đông
Tươi thắm sắc đỏ, hồng…
Nay thêm Bằng lăng tím
Thấy buồn nhớ mênh mông.
 
Thành phố rực đèn màu
Người tấp nập xôn xao
Nép mình vào góc phố
Nhìn thân phận xót đau.
 
Xuân về xem chợ hoa
Gợi nhớ đến quê nhà
Đồng lúa hoa râu bắp…
Đứng gần chẳng nhớ ta…
 
             -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 10:21:25 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 28.01.2009 12:39:31 (permalink)
0
     Kiếm chuyện

Suốt ngày kiếm chuyện giận hờn
Suốt mùa kiếm cớ để gần nhau hơn
Suốt đời nhớ suốt đời thương
Ngàn kiếp em đợi cuối đường trăng thanh...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       22 giờ 15 phút, 27/1/2009


 
Kiếm chuyện hờn giận tội anh
Già rồi quên hết dỗ dành chiều nuông
Tự em chuốc lấy nỗi buồn
Gây chi  rồi để lệ tuôn ngắn dài
Lỗi mình giờ biết trách ai
Không tìm tuổi trẻ đẹp trai được chiều
Chọn chi ông lão mà yêu
Càng kiếm chuyện lắm thiệt nhiều mà thôi
Nếu lỡ đã trót thương rồi
Đừng làm anh sợ…mồ côi một mình…
 
                -NS-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 14:55:55 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 28.01.2009 14:51:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Kiếm chuyện
Suốt ngày kiếm chuyện giận hờn
Suốt mùa kiếm cớ để gần nhau hơn
Suốt đời nhớ suốt đời thương
Ngàn kiếp em đợi cuối đường trăng thanh...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       22 giờ 15 phút, 27/1/2009 

Kiếm chuyện hờn giận tội anh
Già rồi quên hết dỗ dành chiều nuông
Tự em chuốc lấy nỗi buồn
Gây chi  rồi để lệ tuôn ngắn dài
Lỗi mình giờ biết trách ai
Không tìm tuổi trẻ đẹp trai được chiều
Chọn chi ông lão mà yêu
Càng kiếm chuyện lắm thiệt nhiều mà thôi
Nếu lỡ đã trót thương rồi
Đừng làm anh sợ…mồ côi một mình…
 -NS-

Bao giờ hết chuyện để gây
Chúng mình hết chuyện để thành thiên thu
Bao giờ em hết giận hờn
Anh thành thiên cổ nấm mồ hoang sơ
Một thương hai nhớ ba chờ
Giận hờn, nũng nịu, bơ phờ vì mong
Mong cho biển cạn gió mòn
Dã tràng xe cát lâu đài tình em...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều 4/28/1/2009
Thi huynh thân mến, năm mới “thi lão” không phát bao lì xì cho “bé Thơ” mà lại còn họa thơ chọc quê nữa chứ.Dân gian có câu “Tử tế như ba ngày tết” mà...
Liên Thơ cảm ơn thi huynh đã ghé trang thơ và họa vui với Liên Thơ đôi dòng tâm sự riêng của các cô gái, các người vợ luôn yêu nhớ người yêu và chồng mình.
Năm mới lại xin chúc thêm thi huynh khỏe, và luôn biết cười như thế này (chứ Liên Thơ hình dung thi huynh lăm lăm cầm cuốn sổ đời tính tính toán toán ...thấy sợ quá)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B8417924B5A64818A513AD37A0C172A7.GIF[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:14:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 28.01.2009 21:08:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: Mac Nhan Son
Kiếm chuyện
Suốt ngày kiếm chuyện giận hờn
Suốt mùa kiếm cớ để gần nhau hơn
Suốt đời nhớ suốt đời thương
Ngàn kiếp em đợi cuối đường trăng thanh...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       22 giờ 15 phút, 27/1/2009 

Kiếm chuyện hờn giận tội anh
Già rồi quên hết dỗ dành chiều nuông
Tự em chuốc lấy nỗi buồn
Gây chi  rồi để lệ tuôn ngắn dài
Lỗi mình giờ biết trách ai
Không tìm tuổi trẻ đẹp trai được chiều
Chọn chi ông lão mà yêu
Càng kiếm chuyện lắm thiệt nhiều mà thôi
Nếu lỡ đã trót thương rồi
Đừng làm anh sợ…mồ côi một mình…
 -NS-

Bao giờ hết chuyện để gây
Chúng mình hết chuyện để thành thiên thu
Bao giờ em hết giận hờn
Anh thành thiên cổ nấm mồ hoang sơ
Một thương hai nhớ ba chờ
Giận hờn, nũng nịu, bơ phờ vì mong
Mong cho biển cạn gió mòn
Dã tràng xe cát lâu đài tình em...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều 4/28/1/2009
Thi huynh thân mến, năm mới “thi lão” không phát bao lì xì cho “bé Thơ” mà lại còn họa thơ chọc quê nữa chứ.Dân gian có câu “Tử tế như ba ngày tết” mà...
Liên Thơ cảm ơn thi huynh đã ghé trang thơ và họa vui với Liên Thơ đôi dòng tâm sự riêng của các cô gái, các người vợ luôn yêu nhớ người yêu và chồng mình.
Năm mới lại xin chúc thêm thi huynh khỏe, và luôn biết cười như thế này (chứ Liên Thơ hình dung thi huynh lăm lăm cầm cuốn sổ đời tính tính toán toán ...thấy sợ quá)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B8417924B5A64818A513AD37A0C172A7.GIF[/image]



 
Kiếm chuyện chóng thành goá bụa thôi
Anh già dễ đột quỵ chết rồi
Lúc đó thương tiếc cũng quá muộn
Đường tình lẻ bóng bước đơn côi.
 
Lâu đài tình ái công dã tràng
Bao nhiêu mơ ước bỗng nát tan
Do bởi tại em thích kiếm chuyện
Hậu quả chuốc lấy chớ thở than.
 
Thôi nhé đừng gây gổ thương nhau
Tình già càng thắm thiết dạt dào
Cho đến khi sức mòn hơi cạn
Hẹn nhau yêu tiếp trong kiếp sau…
 
                 -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 21:25:52 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 28.01.2009 22:40:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT



Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS- 


Pháo hoa hé cửa màn đêm
Giao thừa tỉnh giấc bên thềm chào xuân
Ghét xuân uống rượu mấy tuần?
Hay nhiều Xuân quá không cần thêm Xuân?
ATT






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/80D576B32B184C07A6A04625FA7110BB.JPG[/image]
Attached Image(s)
banglang07 29.01.2009 07:15:31 (permalink)
0


HỘI HOA XUÂN


Tối nay đi chợ hoa
Đường đi cũng hơi xa
Bình Dương về thành phố
Qua bao nhiêu là nhà

Phố phường đèn lộng lẫy
Từng chùm như sao sa
Người người vui trẩy hội
Áo muôn màu thướt tha

Đến dường hoa Nguyễn Huệ
Tưởng về với quê mình
Này đây là đồng lúa
Bông chín vàng lung linh

Này đây là ruộng bắp
Lá xanh mướt nõn nà
Lác đác vài hoa nở
Râu bắp trắng như ngà

Này đây là hồ rộng
Sen thơm ngát bốn mùa
Lá sen mềm như lụa
Nụ Sen hồng thật xinh

Ô kìa , khóm tre xanh
Giữa trời thân vươn thẳng
Nhớ ngày xưa Thánh gióng
Nhổ gậy đánh giặc Ân

Qua cầu tre bắc ngang
Tưởng về vùng sông nước
Mênh mông rừng Tràm , Đước
Mùa nước nổi miền Tây …

Bao hoa lá , cỏ cây
Giữa phố đông lộng lẫy
Bến Bạch Đằng sóng dậy
Hồn non nước nghìn xưa …

( Các bạn đã đi chưa ?
Nhanh chân lên bạn nhé
Chỉ còn vài hôm nữa
Hội hoa đã hết rồi … )
BL07

        



Em đi xem chợ hoa
Anh thấy từ đàng xa
Vội cúi đầu ngửa nón
Mãi vui không nhận ra.
 
Chợ hoa Xuân người đông
Tươi thắm sắc đỏ, hồng…
Nay lẫn Bằng lăng tím
Thấy buồn nhớ mênh mông.
 
Thành phố rực đèn màu
Người tấp nập xôn xao
Nép mình vào góc phố
Nhìn thân phận xót đau.
 
Xuân về xem chợ hoa
Gợi nhớ đến quê nhà
Đồng lúa hoa râu bắp…
Đứng gần chẳng nhớ ta…
 
             -NS-



XEM HOA TẠI GIA
 

Ở nhà xem chợ hoa
An toàn người lẩn ta.
Tuy là ở rất xa
Nhưng vẫn gần chợ hoa.
 
Ngày ngày chim ngân nga
Dạt dào tình diết da!
Quên mất bản tình ca
Thuở vừa yêu thiết tha!
 
Đêm đêm xem chợ hoa
Tiếng lòng rộn hoan ca
Sắc hương thoang thoảng xa
Bồi hồi nhớ tình ta.
 
Trăm hoa ngát hương xa
Thiếu mất Bằng Lăng hoa
Như đời vắng tiếng ca
Như tình luôn xót xa!!!
-sd-
 
 
         



Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





Nhân Sơn 29.01.2009 12:47:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT



Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS- 


Pháo hoa hé cửa màn đêm
Giao thừa tỉnh giấc bên thềm chào xuân
Ghét xuân uống rượu mấy tuần?
Hay nhiều Xuân quá không cần thêm Xuân?
ATT






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/80D576B32B184C07A6A04625FA7110BB.JPG[/image]

Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 13:45:07 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 29.01.2009 14:44:09 (permalink)
0
HỘI HOA XUÂN
 
Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





 
 CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 14:47:17 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 29.01.2009 15:02:51 (permalink)
0
 CHẲNG ĐỢI CHỜ
 
 
Chinh y đã xếp lại từ lâu
Lo âu phiền muộn bạc trắng đầu
Chạy gạo vất vả hơn chinh chiến
Đêm nằm trăn trở mắt quầng sâu.
 
Xuân về nhớ lại Xuân chiến khu
Lửa hồng rực sáng xóa sương mù
Đón Xuân vui hát cùng đồng đội
Hòa nhịp…tiếng gió thổi vi vu.
 
Giả từ vũ khí trắng tay không
Bao nỗi khó khăn nặng chất chồng
Một nửa đời người đã đánh mất
Xuân đến vui gì...chẳng đợi mong…
 
                   -NS-
 
anhtrangthu 29.01.2009 15:10:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT



Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS- 


Pháo hoa hé cửa màn đêm
Giao thừa tỉnh giấc bên thềm chào xuân
Ghét xuân uống rượu mấy tuần?
Hay nhiều Xuân quá không cần thêm Xuân?
ATT






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/80D576B32B184C07A6A04625FA7110BB.JPG[/image]

Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-



Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT

Người lính 30.01.2009 06:40:12 (permalink)
0




CHẲNG ĐỢI CHỜ


Chinh y đã xếp lại từ lâu
Lo âu phiền muộn bạc trắng đầu
Chạy gạo vất vả hơn chinh chiến
Đêm nằm trăn trở mắt quầng sâu.

Xuân về nhớ lại Xuân chiến khu
Lửa hồng rực sáng xóa sương mù
Đón Xuân vui hát cùng đồng đội
Hòa nhịp…tiếng gió thổi vi vu.

Giả từ vũ khí trắng tay không
Bao nỗi khó khăn nặng chất chồng
Một nửa đời người đã đánh mất
Xuân đến vui gì... chẳng đợi mong…

-NS-

 
GỞI NGƯỜI ĐI TRƯỚC
 
Xuân này anh vẫn sống cô đơn
Gác trọ bàn tay cũng trống trơn
Tách trà, ly rượu cùng kỷ niệm
Thoáng ở trong anh chút tủi hờn…
 
Cuộc chiến đi qua để có xuân
Người không lành lặn cởi áo quân
Giao thừa anh thức, đồng đội thức
Mơ một ngày mai buổi họp quần…
 
Cơm áo gạo tiền nặng biết bao
Trên đời muốn có phải cần lao
Tết với ngày thường đều phải sống
Chỉ khác ngày xuân có mai, đào…
 
Vẫn rộn lòng anh những khúc ca
Thập tử nhứt sinh đã vượt qua
Xuân về gởi tới người đi trước
Một chút tình thơ nghĩa mặn mà...
Người lính - 30.01.2009
Nhân Sơn 30.01.2009 08:50:08 (permalink)
0
Tìm người yêu thương
 
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu 
              Ngày đầu tuần, 26/1/2009
 
 
 
 
Anh chỉ đang ở trọ trong tim
Như chiếc bóng mờ lắng chìm
Nên đôi lúc em đã quên mất
Một kẻ tạm trú đang nằm im.
 
Tim chưa chịu nhận là chủ nhân
Dù cho anh đang ở kề gần
Nhưng cũng chỉ là người ở trọ
Cho nên em đo đắn phân vân.
 
Em bảo đi khắp nẽo tìm anh
Trái tim em vẫn chưa sẳn dành
Bởi anh là người đang ở trọ
Tim còn bỏ ngỏ…tình mong manh…
 
             -NS-
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 13:17:27 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:03:30 (permalink)
0
 
HỘI HOA XUÂN
 
Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





 
 CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS- 
 
 
NỤ HOA XUÂN
 

Lấp lánh vạn loài hoa
Rộn rã lòng người qua
Long lanh giọt sương sa
Giật mình chỉ riêng ta (!)
 
Đâu đây rộn tiếng ca
Từng chiếc áo thướt tha
Từng hơi thở lướt qua...
Ngoảnh nhìn chỉ riêng ta(!)
 
Đâu rồi một loài hoa?
Tim tím- thắm lòng ta!
Đấy là Bằng Lăng hoa.
Đã một thời kiêu sa!!!
 
Đêm nay lắm người ta
Phố đông chen chúc qua
Rợp đường người với hoa
Lủi thủi chỉ mình ta!!!
-sd-
Người lính 30.01.2009 10:24:21 (permalink)
0

CHỢ HOA XUÂN


Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.

Dáng trang đài kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.

Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.

Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…

-NS-



SANG TRANG
 
Thương cho cái cảnh trái ngang
Người xưa gặp gỡ vội vàng tránh đi
Phận nghèo có tội tình chi
Một lần tan vỡ chia ly muôn đời...
 
Chợ hoa thấy được tim người
Xinh tươi, bạc bẽo, buông rơi chữ tình
Bằng lòng với kiếp ăn xin
Ngày mai sẽ hết phận mình, đến ai...
 
Dẫu cho sống mũi cay cay
Cũng vui với kiếp ăn mày thời gian
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Vẫn cười trước sự giàu sang của người...
 
Chợ hoa ngày tết xinh tươi
Bao loài hoa thắm chào mời khách mua
Dẫu gần... xa lắm tình xưa
Trái tim đã khép như chưa bao giờ...
Người lính - 30.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 20:28:00 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 176 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9