TÍNH SỔ ĐỜI
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: anhtrangthu
Happy new year!
Đính kèm (1)
Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
T.T.K.27.1.2009
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd-
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-
Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT
Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS-
Pháo hoa hé cửa màn đêm
Giao thừa tỉnh giấc bên thềm chào xuân
Ghét xuân uống rượu mấy tuần?
Hay nhiều Xuân quá không cần thêm Xuân?
ATT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/80D576B32B184C07A6A04625FA7110BB.JPG[/image]
Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-
Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT
Vẫn hưởng một chút Xuân tàn
Hy vọng Xuân tới vui càng dài hơn
Còn anh mất sạch trắng trơn
Mỗi lần Xuân đến thấy hờn tủi thêm…
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 13:21:15 bởi Mac Nhan Son >
TÌNH EM
Dù em nhung gấm , lụa là
Dù em sống giữa tháp ngà , lầu son
Thì trong sâu thẳm tâm hồn
Em luôn nhớ mãi hoàng hôn thuở nào
Chúng mình cùng bước bên nhau
Núi rừng Bình Phước tím màu yêu thương
Chiều giăng hư ảo khói sương
Vần thơ anh viết tơ vương mây ngàn
Tình ca réo rắt cung đàn
Tiếng chim Oanh hót mơ màng trời xanh
Bao lần em bước bên anh
Con đường đất đỏ đã thành thân quen
Con đường ngày ấy không tên
In hằn kỷ niệm trong tim ấm nồng
Thế rồi em bước theo chồng
Thế rồi con sáo sang sông bẽ bàng
Hoàng hôn tím chuyến đò ngang
Anh về ôm lấy phũ phàng lặng câm
Trái tim rỉ máu tím bầm
Đành xin đi lính một lần cho xong
Còn ai mà đợi , mà mong
Bao nhiêu mơ ước – hư không mất rồi
Biết anh oán hận cả đời
Em buồn , không dám mở lời thanh minh
Nhưng từ sâu thẳm trái tim
Tình em ôm trọn bóng hình của anh …
BL07 Hoa tím ngày xưa phai màu Nhìn hoa tan tác mà đau xót lòng Một thời lưu luyến miền Đông Bằng Lăng hoa tím tuy không mỹ miều Màu hoa tím cả rừng chiều Khiến người lính chiến phiêu diêu mơ màng Từ ngày em bước sang ngang Đường xưa đất đỏ vắng nàng buồn tanh Bằng lăng xơ xác trơ cành Còn đâu hoa tím lá xanh thắm màu Người đi để lại thương đau Vui trong nhung lụa nhà cao gác vàng Quen mùi cuộc sống đài trang Quên tình nghĩa cũ xóm làng ngày xưa Quê nghèo sớm nắng chiều mưa Đường mòn đất đỏ đón đưa hẹn hò Cây đa bến nước con đò Cầu tre đôi bóng nhỏ to đêm nào Tình yêu trả lại trăng sao Nhớ Bằng lăng tím buồn đau xót lòng Giờ đây em vui với chồng Thân tàn gác vắng...còn mong đợi gì… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 12:16:39 bởi Mac Nhan Son >
CHẲNG ĐỢI CHỜ
Chinh y đã xếp lại từ lâu Lo âu phiền muộn bạc trắng đầu Chạy gạo vất vả hơn chinh chiến Đêm nằm trăn trở mắt quầng sâu. Xuân về nhớ lại Xuân chiến khu Lửa hồng rực sáng xóa sương mù Đón Xuân vui hát cùng đồng đội Hòa nhịp…tiếng gió thổi vi vu. Giả từ vũ khí trắng tay không Bao nỗi khó khăn nặng chất chồng Một nửa đời người đã đánh mất Xuân đến vui gì... chẳng đợi mong… -NS- - NS. thành thật xin lỗi bạn Kim vì vô tình copy bài thơ này nhầm qua topic bạn
thôi thì cho NS gửi lại và chúc bạn một mùa Xuân hạnh phúc vui vẻ.
Gửi anh Mặc Nhân Sơn Cám ơn anh ghé qua nhà Dẫu rằng anh nói chỉ là nhầm thôi Nhưng Kim cũng rất là vui Được làm quen với một người giỏi thơ Anh rỗi xin mời ghé vô Cùng nhau vui vẻ giao hoà tình thân Cám ơn lời chúc của anh.Cũng chúc anh Năm Mới mạnh khoẻ , vui vẻ hạnh phúc và thành đạt. kimbrl
Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu
Ngày đầu tuần, 26/1/2009
Anh chỉ đang ở trọ trong tim
Như chiếc bóng mờ lắng chìm
Nên đôi lúc em đã quên mất
Một kẻ tạm trú đang nằm im.
Tim chưa chịu nhận là chủ nhân
Dù cho anh có được kề gần
Nhưng cũng chỉ là người ở trọ
Vì còn đang đo đắn phân vân.
Em bảo đi khắp nẽo tìm anh
Nhưng trái tim em chưa sẳn dành
Bởi anh là người đang tạm trú
Tim còn bỏ ngỏ…tình mong manh…
-NS-
Có chổ trọ êm đềm
Sao huynh vẫn đi tìm...
Một bóng hình vô vọng?
Để ai đợi bên thềm!!!
Huynh ơi ! Hãy lặng im
Lắng nghe tiếng nhịp tim
Đều đều hay đứt nhịp???
Kẻo rồi thổn thức đêm.
Tình yêu rất khó tìm
Anh ơi chớ lãng chìm
Ngày mai tăm cá lặn
Lệ lòng rơi bóng đêm!!!
-sd-
Nỗi nhớ đầy Em nhớ anh nhiều anh biết không Đêm dài ngày ngắn nỗi chờ trông Vầng trăng đau đáu phương xa vắng Vò võ mình em nỗi nhớ đầy... Bao giờ cũng một mình em Nặng gánh yêu thương bước gập ghềnh Chênh vênh ghềnh đá bờ vực thẳm Biển cuốn tình em sóng dập vùi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tiên của năm Kỉ Sửu 2/26/1/2009
Biển cuốn tình em sóng dập vùi …(LT)
Nhớ làm chi cho đời mất vui
Hảy cố quên nơi phương xa đó
Chông chênh vực thẳm đường tối thui
Uổng công chờ đợi được gì đâu
Yêu chi cho thêm nặng gánh sầu
Tình đời thường thay đen dổi trắng
Rồi đây sẻ khóc hận canh thâu…
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 20:25:51 bởi Mac Nhan Son >
Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu
Ngày đầu tuần, 26/1/2009
Anh chỉ đang ở trọ trong tim
Như chiếc bóng mờ lắng chìm
Nên đôi lúc em đã quên mất
Một kẻ tạm trú đang nằm im.
Tim chưa chịu nhận là chủ nhân
Dù cho anh có được kề gần
Nhưng cũng chỉ là người ở trọ
Vì còn đang đo đắn phân vân.
Em bảo đi khắp nẻo tìm anh
Nhưng trái tim em chưa sẵn dành
Bởi anh là người đang tạm trú
Tim còn bỏ ngỏ…tình mong manh…
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3A5E1B6E90424F35B15051F11DB31F2F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 20:31:35 bởi Liên Thơ >
Tình xưa nào đã bay xa
Chỉ là chưa dịp nên sà đáy tim
Một mai sóng động... ắt tìm
Bằng Lăng mấy chậu bên thềm ngắm soi.
-sd-
( Trêu một chút nhé!)
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nỗi nhớ đầy Em nhớ anh nhiều anh biết không Đêm dài ngày ngắn nỗi chờ trông Vầng trăng đau đáu phương xa vắng Vò võ mình em nỗi nhớ đầy... Bao giờ cũng một mình em Nặng gánh yêu thương bước gập ghềnh Chênh vênh ghềnh đá bờ vực thẳm Biển cuốn tình em sóng dập vùi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tiên của năm Kỉ Sửu 2/26/1/2009
Biển cuốn tình em sóng dập vùi …(LT)
Nhớ làm chi cho đời mất vui
Hãy cố quên nơi phương xa đó
Chông chênh vực thẳm đường tối thui
Uổng công chờ đợi được gì đâu
Yêu chi cho thêm nặng gánh sầu
Tình đời thường thay đen đổi trắng
Rồi đây sẽ khóc hận canh thâu…
-NS- Đợi anh thôi
Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em giữ mãi mối duyên này
Người cười kẻ trách ...em cam chịu
Linh nghiệm tình yêu vẹn sắc màu
Em cứ chờ trông cứ đợi mong
Dẫu cho năm tháng đã phai màu
Hoa thơm đã nhạt hương nồng ấm
Sắc đã úa tàn rụng cánh đau...
Bao nhiêu thay đổi bao hờn tủi
Bao nhớ thương bấy đợi chờ
Khắc khoải lòng mong ngày bất ổn
Chập chờn giấc ngủ đêm chẳng yên
Em vẫn cười duyên như mùa xuân
Che nghiêng vành nón ửng má hồng
Trái tim đã vụn còn thoi thóp
Khơi lại tàn tro thắp lửa hồng...
Em sẽ tàn phai sẽ rụng rơi
Lá non sẽ trút nhựa một ngày
Em sẽ già đi rồi em chết
Riêng hồn trẻ mãi đợi anh thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng thứ 2/ 2009
Thi huynh thân mến, cảm ơn thi huynh đã mở lời giúp cái người Liên Thơ kiếm chuyện để gây mà cứ xa biền biệt, im như thóc ấy ...Nhờ thế mà cảm giác vô vọng tan biến dần...
Chúc thi huynh bước vào mùa xuân mới với trang thơ vui thân thiết tình thi hữu bốn phương trời nhé...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/91F35A2B3644431994649E53F6240724.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 22:10:35 bởi Liên Thơ >
Đợi anh thôi
Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em giữ mãi mối duyên này
Người cười kẻ trách ...em cam chịu
Linh nghiệm tình yêu vẹn sắc màu
Em cứ chờ trông cứ đợi mong
Dẫu cho năm tháng đã phai màu
Hoa thơm đã nhạt hương nồng ấm
Sắc đã úa tàn rụng cánh đau...
Bao nhiêu thay đổi bao hờn tủi
Bao nhớ thương bấy đợi chờ
Khắc khoải lòng mong ngày bất ổn
Chập chờn giấc ngủ đêm chẳng yên
Em vẫn cười duyên như mùa xuân
Che nghiêng vành nón ửng má hồng
Trái tim đã vụn còn thoi thóp
Khơi lại tàn tro thắp lửa hồng...
Em sẽ tàn phai sẽ rụng rơi
Lá non sẽ trút nhựa một ngày
Em sẽ già đi rồi em chết Riêng hồn trẻ mãi đợi anh thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng thứ 2/ 2009 Yêu thay một mối duyên nồng Tâm hồn trinh nữ vẹn lòng trung trinh! Tìm đâu giữa chốn bụi trần? Mối tình chung thủy muôn phần lung linh! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 11:09:08 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Tình xưa nào đã bay xa
Chỉ là chưa dịp nên sà đáy tim
Một mai sóng động... ắt tìm
Bằng Lăng mấy chậu bên thềm ngắm soi.
-sd-
( Trêu một chút nhé!)
Bằng lăng hoa tím muôn đời
Ngát hương thắm mãi đầy trời Bằng lăng
Dù cho sóng cả mây giăng
Cũng không phai tím bằng lăng đâu mà !!!

T.T.K.2.2.2009
TÌNH BẤT HẠNH Mối tình bất hạnh dành cho anh Yêu em biết mộng sẽ không thành Làm sao ngăn được tim cuồng dại Dù chỉ là một thoáng mong manh. Em đang mơ cuộc sống đài trang Sống trong nhung lụa đầy bạc vàng Bởi em may mắn trời cho đẹp Lắm người giàu có đón em sang. Còn anh một kẻ trắng đôi tay Đói rách lang thang kiếp lưu đày Chiến tranh cướp mất phần thể xác Nhìn thân phận sao quá đắng cay. Không biết an phận đòi trèo cao Ôm mối tình câm để nghẹn ngào Dại khờ chuốc lấy tình bất hạnh Để rồi nuốt lệ nén thương đau… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 20:56:55 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÌNH BẤT HẠNH
Mối tình bất hạnh dành cho anh
Yêu em biết mộng sẽ không thành
Làm sao ngăn được tim cuồng dại
Dù chỉ là một thoáng mong manh.
Em đang mơ cuộc sống đài trang
Sống trong nhung lụa đầy bạc vàng
Bởi em may mắn trời cho đẹp
Lắm người giàu có đón em sang.
Còn anh một kẻ trắng đôi tay
Đói rách lang thang kiếp lưu đày
Chiến tranh cướp mất phần thể xác
Nhìn thân phận sao quá đắng cay.
Không biết an phận đòi trèo cao
Ôm mối tình câm để nghẹn ngào
Dại khờ chuốc lấy tình bất hạnh
Để rồi nuốt lệ nén thương đau…
-NS-
Nỡ nào gieo đau xót cho nhau
Một bước em đi một bước sầu
Phương ấy anh nghe lòng tê tái
Phương này em khóc suốt canh thâu
Chữ Tình đành chôn lấp trong tim
Chẳng phải em đây chẳng muốn tìm
Kỷ niệm trong anh ngày xưa ấy
Nhưng rồi ngày tháng cũng lặng im
Nói chi đau lòng quá người ơi
Duyên kiếp đa mang bởi mệnh trời
Em phải đâu ham sang phụ khó
Mà là số phận phải đành thôi
Từ nay rồi duyên phận dở dang
Chỉ trách sao anh quá muộn màng
Chậm bước đường tình đành nuối tiếc
Trách người sao lỡ bước sang ngang
thuỵ du
TIẾC NUỐI Vì em chẳng có yêu tôi Đơn phương ôm lấy để rồi khổ đau Trái tim em đã gửi trao Dành cho người khác...nên nào dám mơ Nuối tiếc chi tình bơ vơ Yêu em nhận lấy hửng hờ tủi thân Xin đừng chớ có ngại ngần Thà rằng nói thẳng phân vân làm gì Không yêu thì nói ra đi Anh sẽ chấp nhận tình si trọn đời Thương hại làm dịu sầu vơi Nên em xoa vuốt những lời ủi an Bảo rằng duyên phận dở dang Tại anh không nói nên mang tình sầu Thật ra em yêu anh đâu Làm gì có chuyện nhịp cầu gảy đôi Chúng mình khoảng cách xa xôi Có gì tiếc nuối…Em thôi chớ đùa… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 16:41:21 bởi Mac Nhan Son >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 07:02:04 bởi Người lính >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: