TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 176 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Liên Thơ 04.02.2009 23:12:53 (permalink)
0
Con sóng
Con sóng trùng khơi luôn hướng bờ
Như ai tha thiết hướng về người thương
Dạt dào nhịp sóng biển xanh
Hòa cùng nhịp đập trái tim yêu đời...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ kém 5 phút, 4/2/2009
Thi huynh thân mến, nơi huynh ở không biết có gần biển không, nếu thi huynh sống xa biển thì thật đáng tiếc bởi biển là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người.Liên Thơ may mắn là người con xứ biển nên thường rất tự hào về thành phố có bờ biển đẹp là một trong sáu bờ biển nổi tiếng trên thế giới và rất yêu rất trân trọng món quà quý giá này ...
Xin gửi tặng thi huynh hình ảnh đẹp về biển xanh, biển yêu quý của loài người nhé...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/704C4167D89E455C9BCB8A1096227EE7.gif[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 04.02.2009 23:23:44 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: anhtrangthu


Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 
 
Nhân Sơn ơi hởi Nhân Sơn!
Dậy mau đón phút giao thừa Kỷ Sửu
Pháo hoa sắc màu hội đủ
Bạn bè song cặp chỉ còn thiếu Sơn!!!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím ...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT



Giao thừa tìm rượu uống say
Nhìn nàng Xuân đến u hoài buồn thêm
Pháo hoa xé toạt màn đêm
Làm sao huyền diệu êm đềm như trăng...
-NS- 


Pháo hoa hé cửa màn đêm
Giao thừa tỉnh giấc bên thềm chào xuân
Ghét xuân uống rượu mấy tuần?
Hay nhiều Xuân quá không cần thêm Xuân?
ATT






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/80D576B32B184C07A6A04625FA7110BB.JPG[/image]

Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-



Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT


 
Vẫn hưởng một chút Xuân tàn
Hy vọng Xuân tới vui càng dài hơn
Còn anh mất sạch trắng trơn
Mỗi lần Xuân đến thấy hờn tủi thêm…
-NS-
 
Xuân tàn có đẹp gì đâu
Tốt hơn chỉ có một màu mà thôi
Đã quen với giá băng rồi
Nắng lên chi nữa để rồi lạnh thêm...
ATT






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/DE6015C700DA47C797C6968CDF6939AB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 05.02.2009 00:04:19 (permalink)
0
Thuyền buồm
Con thuyền lướt sóng biển xanh
Đưa anh về với làng quê em chờ
Con thuyền chở  nặng ước mơ
Sóng ơi nâng cánh buồm căng gió nồm...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     23 giờ 55 phút, 4/2/2009
Thi huynh thân mến, nếu chỉ tặng thi huynh biển xanh với muôn ngàn con sóng bạc e rằng thi huynh lại trách Liên Thơ chưa hiểu mấy về tình yêu nên Liên Thơ lên rừng mót gỗ về đóng thuyền buồm tặng tiếp cho trang thơ của huynh đó...
Đúng là “của một đồng công một lạng” đấy.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1ADA1D89567A48FDA2CB3F088E0DFF95.GIF[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 00:19:45 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 05.02.2009 12:57:21 (permalink)
0
    TIẾC NUỐI
 
 Vì em chẳng có yêu tôi
Đơn phương ôm lấy để rồi khổ đau
Trái tim em đã gửi trao
Dành cho người khác...nên nào dám mơ
Nuối tiếc chi tình bơ vơ
Yêu em nhận lấy hửng hờ tủi thân
Xin đừng chớ có ngại ngần
Thà rằng nói thẳng phân vân làm gì
Không yêu thì nói ra đi
Anh sẽ chấp nhận tình si trọn đời
Thương hại làm dịu sầu vơi
Nên em xoa vuốt những lời ủi an
Bảo rằng duyên phận dở dang
Tại anh không nói nên mang tình sầu
Thật ra em yêu anh đâu
Làm gì có chuyện nhịp cầu gảy đôi
Chúng mình khoảng cách xa xôi
Có gì tiếc nuối…Em thôi chớ đùa…
 
                     -NS-



Tứ Trụ 05.02.2009 19:42:34 (permalink)
0




Trích đoạn: Mac Nhan Son


     XUÂN...làm 'CÁI  BANG"


Khổ quá !.. Tập sự làm cái bang
Năm hết Tết đến vẫn cơ hàn
Theo bạn hướng dẫn đi khất thực
Cúi đầu ngữa nón, dạ xốn xan.

Không gì tủi thân kiếp ăn mày
Kêu gào thảm thiết thật bi ai
Gợi lòng từ tâm của thiên hạ
Ban cho tiền lẽ sống qua ngày.

Lê la phố chợ ngỡ về không
Có người thương hại biếu vài đồng
Đủ mua trà đá khô khát họng
Làm nghề hành khất cũng tốn công.

Bạn bè bắt gặp ngẫn ngơ nhìn
Ngỡ rằng nhầm lẫn vẫn chưa tin
Thằng bạn chung lớp ngày xưa cũ
Đời mang bất hạnh phải ăn xin...
 
                      -NS-


R




Xem bạn tập sự làm cái bang..
Than thân trách phận quá cơ hàn
"Du đoàn Khất sĩ.?" Đi khất thực
Quả thật là hay, sao xốn xang.?

Mắc chi phải tủi "Kiếp ăn mày.?"
Đại diện cứu đời khỏi bi ai...
Đem nguồn "Chơn Lý" Cho thiên hạ
Thanh tịnh lòng an.. Dẫu một ngày

Cuộc đời vốn sẳn.. Có và không..
Muôn người và ta.. "Tánh cũng đồng"
Người nghèo rao bán khô khát họng
Đôi khi vất vã tốn bao công.!!!

Thân vốn chưa quen kẻ khác nhìn..
Tập dần và ráng giữ niềm tin...
Quên đi lối sống ngày xưa cũ...
Không chi bận lòng khi phải xin...!



proche01 05.02.2009 20:47:34 (permalink)
0
Gửi Thụy Du 4
 
Thụy Du bên quán R ding
dòng thơ bạn viết làm mình xôn xao
hôm nay mình lại đi vào
cúi đầu thật nhẹ mình chào nhà thơ!
 
Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 21:06:28 bởi proche01 >
Thuỵ Du 05.02.2009 21:08:51 (permalink)
0

Nhân Sơn 06.02.2009 07:19:34 (permalink)
0

Trích đoạn: proche01

Gửi Thụy Du 4
 
Thụy Du bên quán R ding
dòng thơ bạn viết làm mình xôn xao
hôm nay mình lại đi vào
cúi đầu thật nhẹ mình chào nhà thơ!
 
Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
 
 
 

Cảm ơn bạn đến viếng thăm
Dù cho bạn đã vào nhầm chẳng sao
Nhân Sơn xin được đón chào
Bạn hữu Thư quán đổi trao thân tình...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 08:24:28 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.02.2009 08:22:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 


               TIỄN ĐƯA
 
Em chào từ biệt anh phải không ?...
Nghe sao chua xót ở trong lòng
Mai này đôi ngả tình ngăn cách
Mất em thật rồi…hết đợi mong…
 
Từ đây ôm trọn mối tình sầu
Bóng chim tăm cá...tìm nơi đâu
Ngưu Lang Chức Nữ còn gặp mặt
Chúng mình làm sao có mưa Ngâu.
 
Thôi thì !.. em hãy vui ra đi
Tiễn đưa lần cuối biết nói gì
Em về nơi phương trời xa lạ
Nơi này anh sống với tình si.
 
Chúc phúc em sao cứ nghẹn ngào
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Phải chăng lần chia tay vĩnh viễn
Lời cuối dặn dò…hẹn kiếp sau…
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 15:36:43 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.02.2009 11:38:18 (permalink)
0

  


 
Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-



Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT


 
Vẫn hưởng một chút Xuân tàn
Hy vọng Xuân tới vui càng dài hơn
Còn anh mất sạch trắng trơn
Mỗi lần Xuân đến thấy hờn tủi thêm…
-NS-
 
Xuân tàn có đẹp gì đâu
Tốt hơn chỉ có một màu mà thôi
Đã quen với giá băng rồi
Nắng lên chi nữa để rồi lạnh thêm...
ATT



Nắng lên cho má em hồng
Xua tan giá lạnh đêm đông qua rồi
Trăng thu rực rở lên ngôi
Sáng soi đôi bóng mình ngồi ngắm trăng...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 12:56:48 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.02.2009 14:18:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền buồm
Con thuyền lướt sóng biển xanh
Đưa anh về với làng quê em chờ
Con thuyền chở  nặng ước mơ
Sóng ơi nâng cánh buồm căng gió nồm...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     23 giờ 55 phút, 4/2/2009
Thi huynh thân mến, nếu chỉ tặng thi huynh biển xanh với muôn ngàn con sóng bạc e rằng thi huynh lại trách Liên Thơ chưa hiểu mấy về tình yêu nên Liên Thơ lên rừng mót gỗ về đóng thuyền buồm tặng tiếp cho trang thơ của huynh đó...
Đúng là “của một đồng công một lạng” đấy.

 



 
Đời anh không có bến bờ
Như con đò nhỏ bơ vơ giữa dòng
Lang thang tìm kiếm bến sông
Cây đa bóng mát...thỏa lòng ước mơ
Nghe tiếng em gọi đón chờ
Ngở như giấc mộng...ngẩn ngơ lặng nhìn
Làng quê non nước hữu tình
Có người em gái đẹp xinh vẫy mời
Con đò rách nát tả tơi
Lướt nhanh trên sóng về nơi bến tình…
 
                   -NS-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1ADA1D89567A48FDA2CB3F088E0DFF95.GIF[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 12:54:56 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 06.02.2009 21:22:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Thuỵ Du

 


               TIỄN ĐƯA
 
Em chào từ biệt anh phải không ?...
Nghe sao chua xót ở trong lòng
Mai này đôi ngả tình ngăn cách
Mất em thật rồi…hết đợi mong…
 
Từ đây ôm trọn mối tình sầu
Bóng chim tăm cá...tìm nơi đâu
Ngưu Lang Chức Nữ còn gặp mặt
Chúng mình làm sao có mưa Ngâu.
 
Thôi thì !.. em hãy vui ra đi
Tiễn đưa lần cuối biết nói gì
Em về nơi phương trời xa lạ
Nơi này anh sống với tình si.
 
Chúc phúc em sao cứ nghẹn ngào
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Phải chăng lần chia tay vĩnh viễn
Lời cuối dặn dò…hẹn kiếp sau…
 
                    -NS-


NGHẸN NGÀO

Biệt ly nghe tan nát cõi lòng
Bước chân rời khỏi thế là xong
Trách bấy duyên trời cho nên nỗi
Buồn cho thân phận kẻ má hồng

Có phải nợ mình chẳng với nhau
Nên thương đau ấy chợt dâng trào
Có phải kiếp nào còn gặp lại
Để nối tơ hồng chuyện mai sau

Buồn nghe giòng lệ nóng trào mi
Anh hỡi chút tình trót mang đi
Gửi lại cho anh vùng kỷ niệm
Thuở đã yêu nhau trách làm gì...

Lau vội làm gì nốt tình si
Những người mang số kiếp biệt ly
Đếm nỗi sầu đau dâng lên mắt
Tiễn người đi trong buổi phân kỳ...

                  thuỵ du.


Nhân Sơn 07.02.2009 13:06:12 (permalink)
0
TIỄN EM ĐI   

 
 
 
 
Những ngày xưa ấy vấn vương
Làm sao che lấp trên đường em đi
Một lời nói lúc chia ly
Vẫn sâu vẫn đậm những gì đa mang
Chút tình dù có muộn màng
Vẫn ân vẫn trọng đá vàng khó phai
Dẫu cho cách trở ngày mai
Lòng này sẽ chẳng nhạt phai hỡi người

thuỵ du
 

 
Luyến lưu chi một chút tình
Khơi lại chuyện cũ chúng mình ngày xưa
Kỷ niệm biết nói sao vừa
Tim anh tan nát…sao chưa thỏa lòng
Gom hết đem thả trôi sông
Để cho nhẹ gánh theo chồng ra đi
Tình sầu gợi lại mà chi
Gieo thêm thương nhớ…còn gì nữa đâu
Đường tình đã gảy nhịp cầu
Hai đứa  ngăn cách sông sâu mất rồi
Buồn đau cũng chỉ thế thôi
Mai này em sống xa xôi xứ người
Sang giàu hạnh phúc vui tươi
Tiển đưa anh cố gượng cười làm vui
Dù rằng lòng dạ rối nùi
Làm sao quên được... cho nguôi nỗi sầu
Gác trọ thanh vắng từ lâu
Còn anh đối bóng gục đầu nhớ em…
 
                 -NS-          
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 15:15:25 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 07.02.2009 19:48:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

TIỄN EM ĐI   

 
 
 
 
Những ngày xưa ấy vấn vương
Làm sao che lấp trên đường em đi
Một lời nói lúc chia ly
Vẫn sâu vẫn đậm những gì đa mang
Chút tình dù có muộn màng
Vẫn ân vẫn trọng đá vàng khó phai
Dẫu cho cách trở ngày mai
Lòng này sẽ chẳng nhạt phai hỡi người

thuỵ du
 

 
Luyến lưu chi một chút tình
Khơi lại chuyện cũ chúng mình ngày xưa
Kỷ niệm biết nói sao vừa
Tim anh tan nát…sao chưa thỏa lòng
Gom hết đem thả trôi sông
Để cho nhẹ gánh theo chồng ra đi
Tình sầu gợi lại mà chi
Gieo thêm thương nhớ…còn gì nữa đâu
Đường tình đã gảy nhịp cầu
Hai đứa  ngăn cách sông sâu mất rồi
Buồn đau cũng chỉ thế thôi
Mai này em sống xa xôi xứ người
Sang giàu hạnh phúc vui tươi
Tiển đưa anh cố gượng cười làm vui
Dù rằng lòng dạ rối nùi
Làm sao quên được... cho nguôi nỗi sầu
Gác trọ thanh vắng từ lâu
Còn anh đối bóng gục đầu nhớ em…
 
                 -NS-          
 
 

NHẮN GỬI

Ngậm ngùi thao thức suốt đêm
Trách chi anh hỡi lòng thêm nghe sầu
Lòng em có muốn thế đâu
Buồn trông mấy giọt mưa ngâu đổ dồn
Tim đau dạ cũng bồn chồn
Héo hon trong những tủi buồn canh thâu
Mai này mình phải xa nhau
Em đi anh ở lòng đau đớn lòng
Vút xa hỡi cánh nhạn hồng
Từ ly cách trở đôi dòng sông sâu
Làm sao bắc lại nhịp cầu
Ngưu Lang Chức Nữ mưa ngâu hẹn thề
Trăm buồn ngàn nhớ lê thê
In lòng một thuở tái tê nghẹn ngào
Trả anh lại những ngày nào
Thương yêu vuột mất lệ trào hoen mi
Mai này em bước chân đi
Tình mình thôi hết còn gì hỡi anh.....

thuỵ du
anhtrangthu 08.02.2009 13:45:45 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

  


 
Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-



Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT


 
Vẫn hưởng một chút Xuân tàn
Hy vọng Xuân tới vui càng dài hơn
Còn anh mất sạch trắng trơn
Mỗi lần Xuân đến thấy hờn tủi thêm…
-NS-
 
Xuân tàn có đẹp gì đâu
Tốt hơn chỉ có một màu mà thôi
Đã quen với giá băng rồi
Nắng lên chi nữa để rồi lạnh thêm...
ATT



Nắng lên cho má em hồng
Xua tan giá lạnh đêm đông qua rồi
Trăng thu rực rở lên ngôi
Sáng soi đôi bóng mình ngồi ngắm trăng...
-NS-


Xuân đến rồi xuân lại đi
Sao không để lại chút gì làm tin
Trời xanh nắng mới còn in
Thương ta xuân hỡi ta xin hãy dừng...
ATT

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 176 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9