TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 176 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Thuỵ Du 08.02.2009 21:21:53 (permalink)
0
Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 06:34:00 (permalink)
0
 

 
Kiếm tìm trái tim bên phải
 
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Cho lòng không trống trải cô đơn
Tuyết lạnh rơi lòng thấy ấm hơn
Tim hòa nhập _ run trong niềm thổn thức .
 
Như Hằng



 

* Ghé qua trang thơ và mạo muội để lại bài thơ, chúc Mạc Nhân Sơn vui và hạnh phúc trong những trang thơ nhé ~!  hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 06:36:04 bởi Lê Thị Như Hằng >
Nhân Sơn 09.02.2009 11:16:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 

 
Kiếm tìm trái tim bên phải
 
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Cho lòng không trống trải cô đơn
Tuyết lạnh rơi lòng thấy ấm hơn
Tim hòa nhập _ run trong niềm thổn thức .
 
Như Hằng



 

* Ghé qua trang thơ và mạo muội để lại bài thơ, chúc Mạc Nhân Sơn vui và hạnh phúc trong những trang thơ nhé ~!  hic

 
 
 
Em đi tìm… trái tim bên phải
Anh thì tìm… tim ở trong tim
Khác hướng nhau nên mãi đi tìm
Không thể hòa cùng một nhịp đập.
 
Hình với bóng đến bao giờ gặp
Nên chúng mình vẫn cách xa nhau
Dù ước mơ đâu khác chi nào
Hai đường thẳng song song vô tận…
 
                -NS-

 
 

Nhân Sơn 09.02.2009 11:21:49 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

  


 
Đời anh đánh mất Xuân rồi
Thấy hồn trống vắng nên thôi mong chờ
Mỗi lần Xuân đến bơ vơ
Tìm quên qua rượu thẩn thờ nhớ trăng...
-NS-



Người còn có rượu quên Xuân
Trăng Thu không rượu muôn phần héo hon
Xuân chi cho dạ héo mòn
Thân Trăng có chút cỏn con Xuân tàn...
ATT


 
Vẫn hưởng một chút Xuân tàn
Hy vọng Xuân tới vui càng dài hơn
Còn anh mất sạch trắng trơn
Mỗi lần Xuân đến thấy hờn tủi thêm…
-NS-
 
Xuân tàn có đẹp gì đâu
Tốt hơn chỉ có một màu mà thôi
Đã quen với giá băng rồi
Nắng lên chi nữa để rồi lạnh thêm...
ATT



Nắng lên cho má em hồng
Xua tan giá lạnh đêm đông qua rồi
Trăng thu rực rở lên ngôi
Sáng soi đôi bóng mình ngồi ngắm trăng...
-NS-


Xuân đến rồi xuân lại đi
Sao không để lại chút gì làm tin
Trời xanh nắng mới còn in
Thương ta xuân hỡi ta xin hãy dừng...
ATT

 

 
Xuân đến mang theo một chút tình
Gửi bao hy vọng với niềm tin
Trăng tàn trăng khuyết rồi lại sáng
Tim còn trổi nhịp đời vẫn xinh…
-NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 09:06:11 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.02.2009 15:31:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



 
       ĐÊM CUỐI
 
 Đêm cuối cạn chén ly bôi
Mai này em đã đi rồi…còn đâu
Rượu cạn mà chẳng vơi sầu
Nghỉ phút ly biệt…buồn sâu mắt mờ
Từ đây trọn kiếp bơ vơ
Mất em mãi mãi hết chờ đợi mong
Em như chim sáo xổ lồng
Bay tìm tổ ấm nên không quay về
Đời anh tìm đến bến mê
Sống trong kỷ niệm vổ về tìm say
Tình đời thương ghét mặc ai
Kiếp nghèo lận đận trắng tay có gì
Còn chăng một khối tình si
Nếu ai cần đến…bán đi cho rồi
Không có đêm cuối khô môi
Chẳng có đau khổ...bồi hồi luyến lưu…
 
                        -NS-

 

SĨ ĐOAN 09.02.2009 17:18:13 (permalink)
0
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-


Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS- 


Trăng rằm rạng tỏ quá thân thương
Lễ Phật mà lòng cứ vấn vương
Ai kia xa khuất- lòng nhung nhớ???
Xin Phật từ bi- ba nén hương.
-sd-

Thuỵ Du 09.02.2009 20:23:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son






       ĐÊM CUỐI
 
 Đêm cuối cạn chén ly bôi
Mai này em đã đi rồi…còn đâu
Rượu cạn mà chẳng vơi sầu
Nghỉ phút ly biệt…buồn sâu mắt mờ
Từ đây trọn kiếp bơ vơ
Mất em mãi mãi hết chờ đợi mong
Em như chim sáo xổ lồng
Bay tìm tổ ấm nên không quay về
Đời anh tìm đến bến mê
Sống trong kỷ niệm vổ về tìm say
Tình đời thương ghét mặc ai
Kiếp nghèo lận đận trắng tay có gì
Còn chăng một khối tình si
Nếu ai cần đến…bán đi cho rồi
Không có đêm cuối khô môi
Chẳng có đau khổ...bồi hồi luyến lưu…
 
                        -NS-

 
      TỪ BIỆT

Từ biệt nhau đã nghe buồn
Chia ly ngàn dặm trăng suông cũng sầu
Đau lòng thương nhớ mưa ngâu
Ngàn thu tan tác người đâu hỡi người

Em đi giữa mối tình đời
Âu sầu tê tái một trời buồn thương
Đau lòng giọt lệ còn vương
Anh ơi muôn nẻo dặm đường đêm thâu

Bây giờ cho đến ngàn sau
Còn mong gì gặp khổ đau tim hồng
Hướng về phương ấy ngóng trông
Thương người ngày nhớ đêm mong thêm sầu

Hỡi ơi ruột thắt lòng đau
Vì đâu nên nỗi để sầu người ơi
Giọt buồn đến lúc nào vơi
Thương đau một kiếp một đời thương nhau

                    thuỵ du

Lê Thị Như Hằng 10.02.2009 05:47:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng



 
Kiếm tìm trái tim bên phải
 
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Cho lòng không trống trải cô đơn
Tuyết lạnh rơi lòng thấy ấm hơn
Tim hòa nhập _ run trong niềm thổn thức .
 
Như Hằng



 

* Ghé qua trang thơ và mạo muội để lại bài thơ, chúc Mạc Nhân Sơn vui và hạnh phúc trong những trang thơ nhé ~!  hic

 
 
 
Em đi tìm… trái tim bên phải
Anh thì tìm… tim ở trong tim
Khác hướng nhau nên mãi đi tìm
Không thể hòa cùng một nhịp đập.
 
Hình với bóng đến bao giờ gặp
Nên chúng mình vẫn cách xa nhau
Dù ước mơ đâu khác chi nào
Hai đường thẳng song song vô tận…
 
                -NS-

 
Trái tim bên phải ...
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Là đi tìm nửa còn lại trái tim
Em đã đi _ đã kiếm đã tìm
Anh ở đâu _ nửa trái tim còn lại
 
Em hiện thực cứ mơ hồ mãi
Trong em mang trọn vẹn một trái tim
Nằm bên trái _ tim em chẳng ngủ im
Đang thổn thức đón trái tim bên phải ...
 
Như Hằng
 
 

 
 

Thuỵ Du 10.02.2009 09:17:32 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 09:36:32 bởi Thuỵ Du >
Nhân Sơn 10.02.2009 13:47:46 (permalink)
0
Trái tim bên phải ...
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Là đi tìm nửa còn lại trái tim
Em đã đi _ đã kiếm đã tìm
Anh ở đâu _ nửa trái tim còn lại
 
Em hiện thực cứ mơ hồ mãi
Trong em mang trọn vẹn một trái tim
Nằm bên trái _ tim em chẳng ngủ im
Đang thổn thức đón trái tim bên phải ...
 
Như Hằng
 
 

  
Tình đang hiện hữu trong tim
Sao em cứ mãi mê tìm tốn công
Suốt đời đi kiếm lòng vòng
Mẫu người mộng tưởng...khó lòng tìm ra
Để rồi đơn độc xót xa
Tuổi Xuân trôi mất phai nhòa sắc hương
Gập ghềnh trên bước tình trường
Giật mình thấy tóc pha sương mất rồi
Em đừng nghĩ ngợi xa xôi
Tình yêu sẽ đến đắp bồi đầy tim
Tội gì cứ mãi đi tìm
Chuốc thêm đau khổ đắm chìm hư không…
 
                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 13:51:28 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 10.02.2009 16:52:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




 
Một ngày là nghĩa là tình
Làm sao quên được khi mình xa nhau
Một ngày hạnh phúc biết bao
Ngở là mãi mãi nhưng nào ngờ đâu
Một ngày dù chẳng dài lâu
Suốt đời ghi khắc tình sầu thiên thu
Đường tình vực thẳm âm u
Bơ vơ lạc lối sương mù phủ giăng
Duyên tình trắc trở khó khăn
Vì đâu nên nỗi…phải chăng tại nghèo
Cơ hàn cứ mãi bám đeo
Cho nên tình cũng ăn theo kiếp phần
Thôi em chớ có phân vân
Muời hai bến nước ngại ngần làm chi
Chúc em vui vẻ ra đi
Đừng ngoảnh mặt lại…có gì vấn vương
Mai này đất khách tha hương
Nhớ anh xin hãy tiếc thương MỘT NGÀY….
 
                        -NS-
 
 
 
Nhân Sơn 10.02.2009 19:36:45 (permalink)
0
    Đợi anh thôi

Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em giữ mãi mối duyên này

Người cười kẻ trách ...em cam chịu

Linh nghiệm tình yêu vẹn sắc màu

 

Em cứ chờ trông cứ đợi mong

Dẫu cho năm tháng đã phai màu

Hoa thơm đã nhạt hương nồng ấm

Sắc đã úa tàn rụng cánh đau...

 

Bao nhiêu thay đổi bao hờn tủi

Bao nhớ thương bấy đợi chờ

Khắc khoải lòng mong ngày bất ổn

Chập chờn giấc ngủ đêm chẳng yên

 

Em vẫn cười duyên như mùa xuân

Che nghiêng vành nón ửng má hồng

Trái tim đã vụn còn thoi thóp

Khơi lại tàn tro thắp lửa hồng...

 

Em sẽ tàn phai sẽ rụng rơi

Lá non sẽ trút nhựa một ngày
Em sẽ già đi rồi em chết

Riêng hồn trẻ mãi đợi anh thôi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

 



Em nói vẫn mãi mãi chờ anh
Nếu lỡ mai đây mộng không thành
Chúng mình gặp nhiều điều trắc trở
Sẽ tàn hương sắc…tóc thôi xanh.
 
Đời anh dang dở có gì đâu
Thời gian còn lại chuổi ngày sầu
Bụi trần đã nhuộm đầu bạc trắng
Tình đời trăn trở mắt thêm sâu.
 
Em ơi !..xin đừng chớ đợi chờ
Xem như tình ảo thoáng trong mơ
Đừng quá tin yêu và hy vọng
Mai này vỡ mộng...tình bơ vơ….
 
                     -NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 17:01:47 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 11.02.2009 15:42:58 (permalink)
0
BIẾT CHƯA ANH...???
 
 
Dẫu rằng mạng ảo tình vẫn xanh
Thủy chung son sắt dạ em anh!
Lời thơ ấm áp suốt thâu canh
Hơn hẳn ngòai đời biết chưa anh???
 
Đừng xoay lối rẽ- lá xa cành
Đừng so núi nọ với trời thanh
Đừng đem câu chữ vẽ loang quanh(!)
Đau lòng thục nữ- biết chưa anh???
 
Sơn ơi! Bao người muốn tiến nhanh
Nhưng vì " khác xã sợ xâm canh"
Ngày mai tóc điểm chẳng còn xanh
Em bước theo chồng- chỉ mình anh!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:28:20 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 11.02.2009 17:20:39 (permalink)
0
 
Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS-


 
Đêm thượng nguyên
 
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
 
T.T.K.10.2.2009
 
 
 
Đêm Thượng nguyên trăng tỏa sáng ngà
Lâu rồi không thấy bóng Hằng Nga
Trăng thanh gió mát lòng cảm hứng
Bày rượu đối ẩm ta với ta.
 
Men nồng ngây ngất ngồi ngẩm nga
Hỏi trăng sao trẻ mãi không già
Đời mình nhìn lại sao chán ngấy
Ánh trăng soi bóng chẳng nhận ra...
-NS-  
Nhân Sơn 11.02.2009 19:50:19 (permalink)
0
 
 
 
 
Nhắc nữa mà chi cũng thế thôi
Từ đây vĩnh viễn mất nhau rồi
Tình buồn gợi lại thêm nhung nhớ
Hãy xem như bèo dạt mây trôi.
 
Bày giải tâm tư muốn nói nhiều
Nhưng đành gói gọn một tiếng yêu
Vẫn biết lòng em còn lưu luyến
Mà tình dang dở…chỉ bấy nhiêu.
 
Mai này xa cách chẳng gặp nhau
Bụi thời gian sẽ xóa bạc màu
Tình mình chìm sâu vào dĩ vãng
Mấy ai còn nhớ chuyện thuở nao…
 
                     -NS-

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 16:01:29 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 176 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9