thơ đời
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
bạch_dương 07.12.2007 21:38:03 (permalink)
0
TUYỆT VỌNG
Mở cánh cửa ngôi nhà kí ức
Ngập tràn lòng tôi những nỗi sầu
Tuyệt nhiên không sao xoá hết được
Nỗi buồn mãi mãi vẫn in sâu
#1
    bạch_dương 07.12.2007 21:44:08 (permalink)
    0
    SỨC SỐNG
    Những con người can đảm
    Đạp sóng dữ đến đây
    Vượt qua bao thử thách
    Để thực hiện ước mơ.
    #2
      BĂNG NGUYỆT 08.12.2007 07:14:53 (permalink)
      0
      TÂM TÌNH
      Đêm nay lòng ta nặng nỗi sầu,
      Một lời chẳng nói hết buồn đau.
      Bơ vơ một cõi trong đêm vắng,
      Nào ai có tỏ nỗi lòng ta.
       
      SỰ ĐỜI
      Tâm tình ta nay khó phân bày,
      Thói đời bạc bẽo lắm ai ơi.
      Nghĩa lý bị cho là cổ hữu,
      Ánh sáng niềm tin có còn không?
       
      Thơ Bac-duong
       
      BN mến chào weocom BD nha.....BD post lại = nick BD đi rồi bn del bài của bn há.....như thế này thì bài của bạn sẽ ko bị tản lạc á...mà BĐH cũng tiện chăm sóc phụ bạn nữa.....mong BD ko buồn và vui vẻ mỗi khi onl nha....
      #3
        bạch_dương 09.12.2007 07:22:16 (permalink)
        0
        SỐNG
        Cuộc sống là gì hỡi?
        Ai cũng phải trải qua một lần
        Và chỉ một mà thôi!
        Con người chúng ta
        Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành
        Có tin vào số mệnh không nhỉ?
        Tôi có quyền chọn bố mẹ không?
        Tôi có quyền chọn cuộc sống tốt đẹp không?
        Số mệnh! Tôi có được chọn không?
        Thế đấy, tôi vẫn được sinh ra và lớn lên
        Đó có phải là số mệnh không?
        Đúng là chúng ta không có quyền chọn những việc đó
        Nhưng chúng ta có quyền chọn
        Cuộc sống khi mình được sinh ra
        Có ai giàu mãi không?
        Có ai nghèo mãi không?
        Ta có thể thay đổi cuộc sống không?
        Bàn tay số mệnh có can thiệp vào không?
        Tin vào số mệnh thì sao?
        Không tin vào số mệnh thì sao?
        Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng
        Ai trong chúng ta cũng phải sống
        Dù cuộc sống là thiên đàng
        Hay là địa ngục
        Dù giàu sang hay nghèo khó
        Ta cũng phải sống!!!
        #4
          bạch_dương 09.12.2007 17:36:57 (permalink)
          0
          TRÔI
          Tic tăc,tic tăc.tic tăc
          Thời gian trôi,thời gian đã trôi
          Trôi đi trôi mãi đi rồi
          Dừng lại đi ông thần thời gian ơi!
          Hãy dừng lại đi hãy dừng lại đi
          Sao Người ác thế thời gian ơi
          Khi tôi mở mắt chào đời
          Người bắt đầu trôi trong cuộc đời tôi
          Đó cũng là lúc mà Người
          Trôi dẫn tôi xa lánh cuộc đời
          Người chỉ để tôi trên đời vài chục năm
          Cuối cùng chẳng được thấy Người trôi
          Người ơi!Có chậm chút được không?
          Tôi còn muốn ngắm nhìn
          Và muốn thấy Người trôi
          Tôi có tham quá không hả Người?
          Hãy trôi chậm lại nhé Người ơi!
          #5
            nghinhnguyen 10.12.2007 17:03:09 (permalink)
            0
            Thông Điệp
            tăng Bạch Dương

            một phiến đá vệ đường, một màng nhện đọng sương
            những cành hoa dại vươn đẹp sắc mầu hoang dã
            có đôi chim sà sả trên cành trao yêu đương
            con chuồng chuồng dễ thương đậu trên đầu cọc nhọn
            dòng suối trong đưa đón một bầy cá lòng tong
            ghềnh đá những làng rong xanh xanh mầu diệp lục
            ngọn gió nồm thôi thúc rặng dương liểu hoà ca
            một áng mây là là bay về phương trời lạ
            ánh mặt trời xuyên qua trên cành cây kẽ lá
            những cành xanh trĩu quả, những nhánh xuân ngập hoa
            những cánh bướm la đà, từng bầy ong nhộn nhiệp
            những con thác chảy xiếc đến dòng sông hiền hoà

            bao ảnh hình quanh ta chẳng có gì lạ xa
            nhưng đó là mật mã, là vô ngôn - Yêu thuơng
            lời Thông điệp miên trường - Tình yêu từ Thượng Đế
            Ngài muốn gởi nhân thế muôn muôn vạn tình thương.

                         10/12   Nghinh Nguyên
            #6
              BĂNG NGUYỆT 11.12.2007 05:21:48 (permalink)
              0
              Mến chào BD và NghinhNguyen ...weocom nha....chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ vntq nà....


              Trích đoạn: bạch_dương

              TUYỆT VỌNG
              Mở cánh cửa ngôi nhà kí ức
              Ngập tràn lòng tôi những nỗi sầu
              Tuyệt nhiên không sao xoá hết được
              Nỗi buồn mãi mãi vẫn in sâu


              Mồ đã xanh thôi xới đào thêm nữa
              Cành vẫn tươi thì cứ việc vun trồng
              Đời đâu còn qua bao nhiêu nữa
              Nỗi buồn xưa hãy để viên vong...
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 05:23:26 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #7
                bạch_dương 11.12.2007 12:10:58 (permalink)
                0
                VỌNG
                Tôi nghe vọng từ đâu?
                Tiếng đàn vẳng bên tai
                Từng nốt từng nốt trầm
                Tôi nghe vọng từ đâu?
                Một giọng ca buồn bã
                Hát những khúc nhạc sầu
                Tôi nghe vọng từ đâu?
                Tiếng thở dài da diết
                Trong bóng đêm lặng lẽ
                Tôi nghe vọng từ đâu?
                Tôi nghe vọng từ đâu?
                Tự chân trời xa thẳm
                Tự cõi lòng thăm thẳm
                Tự mịt mùng khổ đau
                Văng vẳng mãi bên tai
                Đời đời...khổ đau...
                #8
                  bạch_dương 14.12.2007 20:53:20 (permalink)
                  0
                  SAY TRÀ
                  Người đời uống ruợu say chuyện thường
                  Tôi đây uống trà say mới lạ
                  Tôi say tất cả lòng trong trà
                  Say vì hương trà thơm ngào ngạt
                  Say vì nước trà xanh tươi mát
                  Uống một tách lân lân cõi lòng
                  Uống hai tách say vào hồn thơ
                  Tách thứ ba văn chương tuôn trào
                  Hương trà!Hương trà!Ôi hương trà!
                  Vị trà!Vị trà!Ôi vị trà!
                  Say đắm lòng ta!Say đắm lòng ta!
                  Trà...Trà...
                   
                  #9
                    bạch_dương 15.12.2007 22:52:48 (permalink)
                    0
                    TÂM TÌNH II
                    Ngồi buồn lấy giấy viết thơ chơi
                    Kể hết nỗi lòng cùng gió trăng
                    Trăng qua cửa sổ nhìn tôi như muốn nói
                    Khách ở phương nào?Buồn nỗi gì?
                    Tưởng bạn tri kỷ tới hàn quyên
                    Vội mở tung cửa chào trăng tới
                    Trăng sáng soi tỏ cả đêm đông
                    Có soi sáng được tấm lòng của tôi?
                    Chưa nói hết bộn bề tâm sự
                    Gió tới mây mờ khuất bóng trăng
                    Trăng đi rồi sao trăng?
                    Bơ vơ một cõi nào ai biết?
                    Gấp giấy dừng bút từ đây?
                    Gió lại qua trăng lại hiện lên...
                    #10
                      bạch_dương 21.12.2007 20:03:13 (permalink)
                      0
                      Trăng lên cao trăng lên cao
                      Trăng lạng cả hồn thơ
                      Nhìn ánh trăng lòng tôi se lại
                      Có ai ngắm trăng mà lòng chơi vơi?
                      Tôi tắm một mình dưới ánh trăng
                      Trăng sáng ai người tri âm đó?
                      Trăng sáng nhưng không thể soi vào lòng tôi
                      Lòng tôi đã khép tự bao giờ
                      Ai sẽ đem ánh trăng vào lòng tôi?
                      Ai sẽ mở cánh cửa lòng tôi?
                      #11
                        bạch_dương 24.12.2007 22:41:36 (permalink)
                        0
                        ĐÊM NÔ_EN
                        Đêm Nô_en tôi nghe tiếng lóc cóc
                        Của cô bé bán mì gõ
                        Có ai ấm cúng với gia đình trong đêm Nô_en
                        Thấy được sự lạnh lẽo trong lòng em?
                        Có ai ước cho nhau những điều tốt đẹp
                        Mà dành một phần nhỏ nghĩ về em?
                        Có ai trong đêm Nô_en
                        Mà nghĩ về những cô bé bán diêm?
                        Thế giới chỉ đẹp khi ta trải lòng mình
                        Với tất cả mọi người
                        Thế giới chỉ vui khi tất cả cùng cười
                        Nụ cười của tấm lòng của lòng tin.
                        #12
                          bạch_dương 26.12.2007 11:12:03 (permalink)
                          0
                          SẦU
                          I
                          Tâm tình ta biết tỏ cùng ai
                          Lệ tràn rơi mãi nỗi đau thương
                          Một mình lạc giữa mênh mông vắng
                          Run rẩy đôi tay viết những gì?
                          II
                          Hoa trinh nữ khép mình nơi ngõ vắng
                          Thẹn thùng làm nũng với thiên nhiên
                          Tôi đây khép mình trong vỏ kín
                          Để mà thoát khỏi sầu nhân thế.
                          #13
                            bạch_dương 30.12.2007 10:46:34 (permalink)
                            0
                            TÌNH HOA
                            Bông hoa nhè nhẹ rời cành cây
                            Rơi xuống đất vẫn còn vấn vương
                            Gởi lại cho đời chút hương thơm ấy
                            Ai người tri âm nhặt hoa chôn?
                             
                            Mới mấy ngày qua còn nhớ chăng
                            Hoa kia nở rộ ở trên cành
                            Người đến thì khen:"Kìa hoa đẹp"
                            Nhưng ai có tỏ nỗi lòng hoa
                             
                            Hoa nở để cho đời ngát hương
                            Còn chút hương tàn vẩn mãi cho
                            Chỉ mong sau này đà hoa rụng
                            Một người tới đấy để chôn hoa.
                            #14
                              bạch_dương 13.01.2008 09:13:21 (permalink)
                              0
                              GẦM THÉT
                              Ngọn lửa sầu ai thắp trong tâm
                              Ánh hoàng hôn nhuộm tím lòng tôi
                              Người cất bước đường dài chẳng bước
                              Tay muốn thâu sầu khổ nhân gian
                              Tâm tình khép kín dưới biển sâu
                              Đè nén cuộc đời trong bóng tối
                              Thâu cả ánh sáng của đất trời
                              Để chôn vùi tất cả tất cả
                              Đời ngang trái ai hay ai tỏ
                              Niềm tin đã tắt tự bao giờ
                              Ai nhỏ máu cho những đời oan trái
                              Ai khóc thương những nấm mồ không tên
                              Chỉ còn biết gầm lên thét lên
                              Điên cuồn giữa cuộc đời đau khổ
                              Viết từng dòng run rẩy đôi tay
                              Như tiếng gầm thét từ lòng đất.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9