Có một dòng sông
CÓ MỘT DÒNG SÔNG Theo một dòng sông Tôi đi giữa lòng đất mẹ Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng Chập trùng núi mây Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong Bên đất quê cha bên là quê mẹ Vọng nghe mưa gió lách lau Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng Có người con gái thả thuyền trên sông Nhặt từng lá nhớ Thả vào Trong thơ Tôi về như mơ Xuôi tận cửa sông Ba Lạt Ngày mai gió thúc xuân sang Tôi lại theo dòng Ngược bến sông thơ... Nguyên Cương
Trích đoạn: Nguyên Cương
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Theo một dòng sông
Tôi đi giữa lòng đất mẹ
Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
Chập trùng núi mây
Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
Bên đất quê cha bên là quê mẹ
Vọng nghe mưa gió lách lau
Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng
Có người con gái thả thuyền trên sông
Nhặt từng lá nhớ
Thả vào
Trong thơ
Tôi về như mơ
Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
Ngày mai gió thúc xuân sang
Tôi lại theo dòng
Ngược bến sông thơ...
Nguyên Cương
SÔNG HỒNG QUÊ TÔI
Ở nơi đây cũng có dòng sông
Ngã Ba lòng*
Không rẽ thành hai
Mà chảy dồn một hướng
Khi tới Vĩnh Tường
Bờ bãi quê tôi
Dòng sông mềm như lụa
Về xuôi
Dòng sông Hồng
Sông Đỏ của tôi ơi
Đã ngấm
Đã nuôi
Nên vóc thành Người
* Ngã Ba Sông nơi sông Lô và sông Đà gặp nhau.
Kim Giang
Cám ơn Kim Giang đã ghé thăm và để lại đôi vần gợi mở. Mong gặp lại nhiều nhiều
Sông Hồng quê tôi
...
Bờ bãi quê tôi
Dòng sông mềm như lụa
...
KG
DÒNG SÔNG LỤA Bờ bãi quê tôi Dòng sông mềm như lụa Những dòng sông trong tôi Cũng óng mềm như lụa Mang đầy trời thương nhớ Biết bao giờ cho thôi Tôi về trong mắt tối Sông vẫn rạng sắc màu Thuyền ơi về nơi đâu Đôi dòng xa tít tắp Mở mắt nhìn thăm thẳm Giữa khát khao vô bờ Dòng sông mềm như lụa Lòng mình chùng như tơ ... Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2007 08:29:31 bởi Nguyên Cương >
"Mở mắt nhìn thăm thẳm
Giữa khát khao vô bờ
Dòng sông mềm như lụa
Lòng mình chùng như tơ ... "
Nguyên Cương
QUÊ HƯƠNG THƯƠNG NHỚ
Ơi miền Quê thương nhớ
Gọi thầm cả trong mơ
Bàn chân in lối nhỏ
Tìm tán Bàng năm xưa
Lời tỏ tình ai viết
Mượn gốc Bàng đưa thư
Em gái thành thiếu nữ
Cứ mỉm cười vu vơ
Có những đêm Trăng hẹn
Bến trao nghiêng câu hò
Lời ca dao học Mẹ
Sóng sánh vàng sông thơ
Có đồng xanh như mộng
Ngẩn ngơ bao cánh Cò
Thương chồng con mải miết
Cứ bay vào cơn mưa
Ơi Quê Hương thương nhớ
Nơi giữ hồn Cha yêu
Nơi đỡ dìu bóng Mẹ
Đừng ngả theo dốc chiều
Ân tình Quê rộng lớn
Muốn gói đùm mang theo
Kim Giang
Xin gỡ bài này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 18:48:02 bởi Nguyên Cương >
Trích đoạn: Nguyên Cương
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Theo một dòng sông
Tôi đi giữa lòng đất mẹ
Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
Chập trùng núi mây
Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
Bên đất quê cha bên là quê mẹ
Vọng nghe mưa gió lách lau
Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng
Có người con gái thả thuyền trên sông
Nhặt từng lá nhớ
Thả vào
Trong thơ
Tôi về như mơ
Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
Ngày mai gió thúc xuân sang
Tôi lại theo dòng
Ngược bến sông thơ...
Nguyên Cương
Có dòng sông , chưa bao giờ hò hẹn.
Hồn đi hoang theo năm tháng xứ người.
Một tình yêu thoát thai từ câm lặng.
Có còn không...trống vắng một nụ cười...
hs
Có còn không...trống vắng một nụ cười...
hongsang
Cám ơn hongsang đã ghé thăm và để lại mấy dòng thơ đầy tâm sự VỀ NGUỒN Những dòng sông chưa từng hẹn bao giờ Chỉ đôi bờ lưu luyến mãi không thôi Khi dòng nước trôi về miền vô tận Vẫn bao thuyền còn trở lại bến sông Hồn ta dẫu đi hoang dài năm tháng Một chút tình là đủ giữa mênh mông Đừng e ngại cuộc đời này trống vắng Hẹn sông ơi ta lội ngược về nguồn Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 06:52:17 bởi Nguyên Cương >
Có một dòng sông
Người bên này dòng sông
Thuyền chẻ sóng xa bờ
Cánh buồm mang nỗi nhớ
Biết về đâu...bơ vơ...
Người bên kia dòng sông
Bến nước nong hay sâu
Sao đếm niềm thương đau
Cho dòng sông nổi sóng.
Ví như được bên nhau
Dòng sông trôi êm đềm
Trăng soi lòng nước chảy
Thuyền tủa sóng mông mênh.
Sóng xanh mầu hoa nắng
Lồng lộng gió ngàn xa
Thuyền tình mê biển cả
Đâu ngăn cách tình ta...
- hongsang-
DẠ KHÚC BUỒN Bao nhiêu năm rồi Sao ta còn mãi lênh đênh Như con thuyền trên sóng nước Sinh ra là để xa bờ Danh lợi trong đời Thoảng như bèo nước mây trôi Mộng ước xa xôi Cũng đã tan dần sương khói Theo ta trong đời Còn lại một mình em thôi Mà sao em ơi Bơ vơ như bóng trăng giữa trời ... như bóng trăng giữa trời ... Nguyên Cương
MÂY BAY ... chưa vào tới ngõ Đã dùng dằng Trở bước chân ra Trong vườn cải đã trổ hoa Con ong lơ lãng lượn qua vườn cà Lời thơ vương gió bay xa Ai đem hương sắc Buộc ra dải đào Lời sao vọng ước khát khao Lời sao mụ mị Lời sao vội vàng Con ong giờ đã bay ngang Cánh hoa đã khép Cải vàng vắng xa Để rồi hương vị đồng ta Ngọt ngào như đã Ngàn trùng Mây bay ... Nguyên Cương
GIÁNG SINH BUỒN Đêm Giáng Sinh lành lạnh heo may Ta cùng nhau đi về cuối trời mây Kỷ niệm cũ xa xôi những tháng ngày Ừ thôi nhé, đừng bao giờ nhắc lại Đời mưa gió nghĩ thêm càng tê tái Xuân qua hè chờ mộng đến tương lai Ngày lại ngày chắt chiu từng cánh nhỏ Để thu tàn ngập bước lá vàng bay Đành là thế ước mơ dài đã cạn Đến bây giờ đói khát cả niềm tin Lòng đã khép cánh mây chiều buông tím Ta lặng chìm giữa Đêm Chúa Giáng Sinh Nguyên Cương
Trích đoạn: KimGiang
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Theo một dòng sông
Tôi đi giữa lòng đất mẹ
Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
Chập trùng núi mây
Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
Bên đất quê cha bên là quê mẹ
Vọng nghe mưa gió lách lau
Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng
Có người con gái thả thuyền trên sông
Nhặt từng lá nhớ
Thả vào
Trong thơ
Tôi về như mơ
Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
Ngày mai gió thúc xuân sang
Tôi lại theo dòng
Ngược bến sông thơ...
Nguyên Cương
SÔNG HỒNG QUÊ TÔI
Ở nơi đây cũng có dòng sông
Ngã Ba lòng*
Không rẽ thành hai
Mà chảy dồn một hướng
Khi tới Vĩnh Tường
Bờ bãi quê tôi
Dòng sông mềm như lụa
Về xuôi
Dòng sông Hồng
Sông Đỏ của tôi ơi
Đã ngấm
Đã nuôi
Nên vóc thành Người
* Ngã Ba Sông nơi sông Lô và sông Đà gặp nhau.
Kim Giang
Thân chào bạn Nguyên Cương, Ðến thăm bạn đáp lễ và chia sẻ đôi dòng… CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG Quân tại Tương Giang đầu Thiếp tại Tương Giang vĩ Tương ái bất tương kiến Ðồng ẩm Tương Giang thủy. Ta chờ đầu sông Tương Nàng đợi cuối sông Tương Yêu nhau mà chẳng thấy Cùng uống nước sông Tương. Có những dòng sông như sông Tương Nói lên tình khúc kẻ yêu đương Con sông chia cắt tình oanh yến Sóng cuộn lòng đau khúc đoạn trường ! Có những dòng sông nhớ đến ai Ðã từng lạc bước ghé qua đây Ðêm nao nối lại tình Lưu Nguyễn Trở gót Thiên Thai luống ngậm ngùi. Có những dòng sông đợi thiết tha Cánh bằng muôn dặm mãi xông pha Mõi mòn gác phượng cành xuân héo Sự nghiệp mà chi với tuổi già ? Có những dòng sông luống ngậm ngùi Thương người xấu số lụy từng khi Tiếng hò đêm vắng rền sông nước Mà kẻ tri âm lỡ một thì ! Lá chờ rơi
SA PA . GIÁNG SINH Giáng Sinh đêm nay trời trở lạnh Xa cách lâu rồi xin về lại Sa Pa Về với biển sương ngập nhòa tháp đá Với giọt hào quang nơi Chúa Hài Đồng Bỗng thấy mình hòa vào giữa mênh mang Như mây bay dưới chân cột đèn vàng Đêm tuôn chảy từ núi cao rừng thẳm Trôi vào lòng năm tháng không tên Thêm một lần ướt lạnh sương đêm Đón Giáng Sinh giữa mịt mù giăng tỏa Sa Pa ơi ! Cho ta chung lạnh giá Đi tìm Santa lạc giữa rừng già ... Nguyên Cương
SA PA . CHỢ TÌNH
Chợ tình ai bán mà mua
Tình ai ai đã dăng bùa mà thương
Đường lên dốc núi mù sương
Mắt say trong mắt lòng vương trong lòng
Điệu khèn tha thiết chờ mong
Ai người xa vắng đem lòng đổi trao
Sương chiều thấm lạnh lời rao
Chợ tình ai bán ai vào mà mua ...
Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 01:16:25 bởi Nguyên Cương >
Trích đoạn: Nguyên Cương
SA PA . CHỢ TÌNH
Chợ tình ai bán mà mua
Tình ai ai đã dăng bùa nhớ thương
Đường lên dốc núi mù sương
Mắt say trong mắt lòng vương trong lòng
Điệu khèn tha thiết chờ mong
Ai người trống vắng đem lòng ước ao
Sương chiều thấm lạnh lời trao
Chợ tình ai bán ai vào ướm mua ...
Nguyên Cương
Ngày xưa nhớ mấy cho vừa.
Bây giờ nhìn áng mây thưa lại buồn.
Mây chiều lành lạnh tuôn tuôn.
Nỗi buồn viễn xứ còn buồn nào hơn.
Nhớ quê quặn thắt từng cơn.
Ngồi buồn thì lại giận hờn vu vơ.
Quê Hương xa cách bến bờ.
Thỉnh thoảng hiện đến trong mơ bàng hoàng...
hongsang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: