TÌNH "CHÂN GIẢ"

Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
TÌNH "CHÂN GIẢ" - 08.12.2007 13:46:22
Than ôi ! Xin vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm thắm thiết tình thủ túc
Sao đành chia cắt để vấn vương.

Một mình đơn chiếc xót xa lòng
Thế vào "chân giả" đở nhớ mong
Mảnh tình chấp nối còn bở ngở
Tựa vào hoà hợp mãi chưa xong.

Ban ngày gắn bó, đêm cách ly
Hờn giận ganh nhau khổ cực kỳ
Mỗi người mỗi ý nên khập khểnh
Thấp cao, nghiêng ngã tuỳ hứng đi
 
Thôi đành chấp nhận mối duyên này
Khập khểnh dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả đường trần mặc chông gai...

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÌNH "CHÂN GIẢ" - 27.12.2007 15:22:59
    TÌNH "CHÂN GIẢ"


quote]Than ôi ! Xin vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm thắm thiết tình thủ túc
Sao đành chia cắt để vấn vương.

Một mình đơn chiếc xót xa lòng
Thế vào "chân giả" đở nhớ mong
Mảnh tình chấp nối còn bở ngở
Tựa vào hoà hợp mãi chưa xong.

Ban ngày gắn bó, đêm cách ly
Hờn giận ganh nhau khổ cực kỳ
Mỗi người mỗi ý tình khập khểnh
Thấp cao, nghiêng ngã lắm sầu bi.

Thôi đành chấp nhận mối duyên này
Khập khểnh dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả đường trần mặc chông gai...

_____________________________
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÌNH "CHÂN GIẢ" - 27.12.2007 15:31:43

TÌNH "CHÂN GIẢ"


quote]Than ôi ! Xin vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm thắm thiết tình thủ túc
Sao đành chia cắt để vấn vương.

Một mình đơn chiếc xót xa lòng
Thế vào "chân giả" đở nhớ mong
Mảnh tình chấp nối còn bở ngở
Tựa vào hoà hợp mãi chưa xong.

Ban ngày gắn bó, đêm cách ly
Hờn giận ganh nhau khổ cực kỳ
Mỗi người mỗi ý tình khập khểnh
Thấp cao, nghiêng ngã lắm sầu bi.TÌNH "CHÂN GIẢ"


quote]Than ôi ! Xin vĩnh biệt đôi đường
Từ đây lẻ bóng hết tựa nương
Bao năm thắm thiết tình thủ túc
Sao đành chia cắt để vấn vương.

Một mình đơn chiếc xót xa lòng
Thế vào "chân giả" đở nhớ mong
Mảnh tình chấp nối còn bở ngở
Tựa vào hoà hợp mãi chưa xong.
Ban ngày gắn bó, đêm cách ly
Hờn giận ganh nhau khổ cực kỳ
Mỗi người mỗi ý tình khập khểnh
Thấp cao, nghiêng ngã lắm sầu bi.

Thôi đành chấp nhận mối duyên này
Khập khểnh dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả đường trần mặc chông gai...


Thôi đành chấp nhận mối duyên này
Khập khểnh dìu nhau thế cũng hay
Thấp cao đếm bước đời còn lại
Nghiêng ngả đường trần mặc chông gai...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: TÌNH "CHÂN GIẢ" - 28.12.2007 18:19:41
Bớ người ai chẳng là ai
tình gì chân giả óan than hòai
Phải chi chân thât không chân giả
Thà ràng cứ thật giả mà chi.... 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên