Trăng thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 66 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 976 bài trong đề mục
anhtrangthu 12.06.2008 09:39:15 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi

TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________
 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************

Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     12/6/2008



Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/FC41ADBB8E64478D9187DA75F5799DF9.jpg[/image]
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 12.06.2008 20:36:18 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu!Rất vui gặp lại tri kỷ!Tri kỷ có khỏe không?Chúc tri kỷ khỏe,vui nhiều.Cùng nhau xướng họa đều đều nha!

Chào các bạn, vừa rồi ATT bận quá nên không vào hoạ thơ với các bạn được, nhớ các bạn lắm...chưa có thời gian trả lời từng bạn, ATT tặng các bạn bài thơ này, cảm ơn các bạn vẫn nhớ ATT. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc...



TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!
 
 
TÌNH EM
 
Tình em như ánh trăng vàng
Càng qua giá lạnh lại càng sáng trong
Tình em như nước biển Đông
Càng trông càng thấy sóng lòng xôn xao
Tình em như một ngôi sao
Càng cao càng sáng khác nào hoa khôi
Tình em như dải núi đồi
Càng lưu luyến nhớ càng bồi hồi thương
Tình em như bóng thùy dương
Càng xanh nét liễu càng vương vấn nhiều
Tình em như áng mây chiều
Càng nhìn ráng đỏ càng khêu nỗi niềm.
...
Cho tim...khắc mãi tình em!
Thi Nang

Liên Thơ 12.06.2008 23:37:05 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi

TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________
 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************

Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     12/6/2008



Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/FC41ADBB8E64478D9187DA75F5799DF9.jpg[/image]

Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm 12/6/2008
 
anhtrangthu 14.06.2008 01:16:19 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

Mến chào anhtrangthu!Rất vui gặp lại tri kỷ!Tri kỷ có khỏe không?Chúc tri kỷ khỏe,vui nhiều.Cùng nhau xướng họa đều đều nha!

Chào các bạn, vừa rồi ATT bận quá nên không vào hoạ thơ với các bạn được, nhớ các bạn lắm...chưa có thời gian trả lời từng bạn, ATT tặng các bạn bài thơ này, cảm ơn các bạn vẫn nhớ ATT. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc...



TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!
 
 
TÌNH EM
 
Tình em như ánh trăng vàng
Càng qua giá lạnh lại càng sáng trong
Tình em như nước biển Đông
Càng trông càng thấy sóng lòng xôn xao
Tình em như một ngôi sao
Càng cao càng sáng khác nào hoa khôi
Tình em như dải núi đồi
Càng lưu luyến nhớ càng bồi hồi thương
Tình em như bóng thùy dương
Càng xanh nét liễu càng vương vấn nhiều
Tình em như áng mây chiều
Càng nhìn ráng đỏ càng khêu nỗi niềm.
...
Cho tim...khắc mãi tình em!
Thi Nang




Chào TN, dạo này ATT bận quá nên không vào trang thơ được, TN vẫn vui vẻ chứ? CHúc TN vui vẻ HP

TÌNH TA

Tình ta như vạc than hồng
Càng thêm gió thổi càng nồng lửa say
Tình ta như hạt mưa bay
Càng nhiều mây xám càng dày suối mưa
...

Tri kỷ ơi, nối tiếp hộ ATT đi....


 


anhtrangthu 14.06.2008 01:21:50 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi

TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________
 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************

Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     12/6/2008



Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/FC41ADBB8E64478D9187DA75F5799DF9.jpg[/image]

Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm 12/6/2008
 



Chào các bạn, cho ATT nợ bài hoạ nhé, chúc vui vẻ...
anhtrangthu 14.06.2008 14:12:48 (permalink)
0

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi

TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________
 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************

Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     12/6/2008


Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!


Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm 12/6/2008
 
Chào các bạn, cho ATT nợ bài hoạ nhé, chúc vui vẻ...

Ngôi nhà và tình anh

Ngồi nhà chứa đựng tình anh
Mượt mà như nét thiên thanh của trời
Dạt dào như thác mưa rơi
Ngọt ngào êm dịu như lời tiên sa
Bồng bềnh tiếng sóng ngân nga
Dịu dàng ngan ngát như hoa cánh đồng
Dịu êm như đám mây hồng
Chứa chan thăm thẳm như lòng biển khơi
Tình anh chan chứa muôn nơi
Ngôi nhà hạnh phúc một đời em mong...
anhtrangthu

PHẠM VĂN NANG 14.06.2008 20:15:59 (permalink)
0
Hồn thơ

Hồn thơ nay đã lạc đâu rồi?
Có ai tìm lại được cho tôi?
Nhớ giữ lại dùm trong chốc lát
Để tôi hoạ lại một vần thôi

Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi?
Biết chăng mình để hồn thơ rơi
Vì thế lâu nay bao ý tứ.
Mà chẳng làm sao tỏ thành lời...

Hồn thơ đâu nhỉ? Hồn thơ ơi!!!
...

anhtrangthu
 
HỒN THƠ
 
Hồn thơ ngự tại trái tim rồi,
Tuần hoàn mãi mãi ở trong tôi,
Hòa nhịp chung đường ta gặp gỡ,
Tự mình tìm lại chính mình thôi.
 
Cùng về Thư quán tri kỷ ơi!
Viết những vần thơ hiến tặng đời
Dệt gấm thêu hoa hòa thi tứ
Thả tình trong cảnh quyện nên lời...
 
Hồn thơ lai láng khắp nơi nơi...
 
Thi Nang 

anhtrangthu 14.06.2008 21:13:32 (permalink)
0

MƯA VÀ MÂY

Mưa rơi! Rơi mãi chẳng ngừng
Hạt trong phố nhỏ, hạt rừng cây xanh
Khi rơi là giọt long lanh
Rơi rồi bay mãi kết thành đám mây
Mưa buồn khi dạ ngất ngây
Mây vui khi được tháng ngày lang thang.
Liên Thơ 14.06.2008 23:08:47 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi      TÌNH ANH
Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >
____________ 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************
Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 12/6/2008
Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!
Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Đêm 12/6/2008
 Chào các bạn, cho ATT nợ bài hoạ nhé, chúc vui vẻ...
Ngôi nhà và tình anh

Ngồi nhà chứa đựng tình anh
Mượt mà như nét thiên thanh của trời
Dạt dào như thác mưa rơi
Ngọt ngào êm dịu như lời tiên sa
Bồng bềnh tiếng sóng ngân nga
Dịu dàng ngan ngát như hoa cánh đồng
Dịu êm như đám mây hồng
Chứa chan thăm thẳm như lòng biển khơi
Tình anh chan chứa muôn nơi
Ngôi nhà hạnh phúc một đời em mong...
anhtrangthu
*********************************

Tình em trong ngôi nhà của anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 23:19:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 15.06.2008 00:17:08 (permalink)
0
Hồn thơ

Hồn thơ nay đã lạc đâu rồi?
Có ai tìm lại được cho tôi?
Nhớ giữ lại dùm trong chốc lát
Để tôi hoạ lại một vần thôi

Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi?
Biết chăng mình để hồn thơ rơi
Vì thế lâu nay bao ý tứ.
Mà chẳng làm sao tỏ thành lời...

Hồn thơ đâu nhỉ? Hồn thơ ơi!!!
...




 
Ai họa cùng?
Hồn thơ đâu nhỉ, hồn thơ ơi…
Sao lại đem gửi ở nhà người?
Thẫn thờ vào ra vì nhớ quá
Ai hoạ cùng Thu một từ thương
Ai hoạ cùng Thơ một từ ghét
Ai hoạ cùng ta nỗi vấn vương?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 00:21:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
anhtrangthu 15.06.2008 00:43:54 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: anhtrangthu

Xin chào bạn  Vắng lâu quá T.T.K. rất nhớ bạn. Bài TÌNH ANH của bạn hay quá nói hết mất ý rồi chẳng còn lời nào hay được như thế nữa. Mình để lại vài câu cho vui thôi      TÌNH ANH
Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >
____________ 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
***********************
Tình anh
Tình anh trong mơ em tuyệt lắm
Bản tình ca son sắt
Ngân những lời thiết tha
Ngọt lành dòng suối xanh...
Ngọt mền dòng sông trăng...
Em đằm mình trong anh
Một tình yêu bất diệt
Em say đắm bên anh
Bản tình chung không ngớt
Vang ngân  giữa yên bình.
 
Hạnh phúc nào hơn hết
Tình yêu anh dành trao.
Trong mơ em hạnh phúc
Tình yêu anh ngọt ngào!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 12/6/2008
Chào các bạn, cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho mình, thời gian này ATT rất bận nên không có thời gian hoạ thơ, các bạn thông cảm nhé, tuần vừa rồi ATT còn chưa vào trang thơ, hôm qua vào thấy các bạn dối thơ hay quá mà không trả lời được. Nhớ quá ghi vội vài dòng, bài hoạ cho mình nợ nhé!!!
Đón tình anh
Bầu trời của em đây!
Dòng kênh của em đây!
Ngôi nhà của em đây!
Tím lặng màu yêu nhớ
Bàng bạc ánh trăng thu
Khắc trong tim lời hứa
Ngôi nhà luôn mở cửa
Đón tình anh trở về!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Đêm 12/6/2008
 Chào các bạn, cho ATT nợ bài hoạ nhé, chúc vui vẻ...
Ngôi nhà và tình anh

Ngồi nhà chứa đựng tình anh
Mượt mà như nét thiên thanh của trời
Dạt dào như thác mưa rơi
Ngọt ngào êm dịu như lời tiên sa
Bồng bềnh tiếng sóng ngân nga
Dịu dàng ngan ngát như hoa cánh đồng
Dịu êm như đám mây hồng
Chứa chan thăm thẳm như lòng biển khơi
Tình anh chan chứa muôn nơi
Ngôi nhà hạnh phúc một đời em mong...
anhtrangthu
*********************************

Tình em trong ngôi nhà của anh
           Thương tặng Nguyệt Thu!
Ngôi nhà của anh luôn có tình em
Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
Anh ở nơi nào có tình em đến
Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
Mênh mang dòng chảy ngọt trong
Ấy tình em ở trong dòng thời gian
Tháng bay đi …năm qua mau…
Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
Em thương anh lắm… ơi người
Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
Tình em điên dại vì yêu
Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/6/2008



Cám ơn Lê Minh Liên Thanh THơ đã dành cho mình nhiều tình cảm tốt đẹp. CHúc THanh THơ vui vẻ Hạnh phúc mãi nhé.

Tình em sánh với tình anh
Như tia nắng chiếu mây xanh dịu hiền
Như cung đàn giữa cảnh tiên
Âm thanh réo rắt tận miền xa xa
Như lời nhạc với câu ca
Như ong bướm với ngàn hoa cánh đồng
Quện hoà trên những tầng không
Đắm say ngây ngất trong lòng biển khơi
Tình ta bay đến muôn nơi
Vẹn tròn thế đó muôn đời không xa.
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 15.06.2008 11:26:51 (permalink)
0
Chào TTK, chúc bạn một ngày chủ nhật vui vẻ Hạnh phúc, thời gian vừa rồi ATT bận nên không vào trang thơ, đọc bài thơ này của TTK mình nhớ hôm đi qua phố Hàng Hành cứ ngó xem nhà bạn chỗ nào
Hà nội mấy hôm vừa rồi mưa to sấm chớp đùng đùng, mình tặng bạn bài mưa nhé:


Hôm nay Hà nội mưa rơi
Mây đen phủ kín đất trời tối ghê
Ào ào nước đổ tràn trề
Ô tô xe máy dầm dề lội mưa
Mưa rời từ sáng đến trưa
Từ chiều đến tối vẫn chưa tạnh ngừng
Mưa rơi từ phố hàng Thùng
Lan qua Hàng Trống, Nhà Chung, Nhà Thờ
Trải sang Bà Triệu, Chợ Mơ
Qua các phổ cổ nên thơ ngàn đời
...
Rất nhiều phố nhỏ bạn ơi
Phố Hàng Hành đó một thời hay qua
Bây giờ bạn ở nơi xa
Nhớ mưa Hà nội không à bạn ơi
Mình đang ngồi ngắm mưa rơi
Gửi sang cho bạn mấy lời của MƯA...


Bạn ơi Mưa qua 36 phố Cổ nhưng mình không nhớ kể tên hết được bạn thông cảm nhé, chỉ kể tên vài phố gần nhà bạn thôi. Chúc bạn vui vẻ!
 
Nghe người ngồi ngắm mưa rơi
Cho lòng tôi thấy bồi hồi nhớ quê
Bao dòng kỷ niệm ngày xưa
Chỉ trong một phút ùa về trong tim
Giá như là một cánh chim
Bay ngay về đấy để tìm dấu xưa
 
T.T.K..15/6/2008
 
Cám ơn bạn đã cho tôi có phút nhớ ngọt ngào  về HN.Mình đã để lại đấy bao bạn bè và cả những vui buồn nữa ,cho nên cứ hai từ Ha-Nội là mình lại thấy rung lên một cảm súc không kìm chế dở thế đấy.Chúc bạn vui hanh phúc lên mạng đều nhé  

]


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
anhtrangthu 15.06.2008 15:52:35 (permalink)
0


CHỈ LÀ...

Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà em lại ngỡ là lời của anh
Chỉ là tia nắng mong manh
Mà em lại ngỡ mắt anh dõi tìm
Chỉ là thánh thót tiếng chim
Mà em lại ngỡ con tim tỏ bầy
Chỉ là...một chút nào đây
Mà bao xao xuyến dâng đầy tim em!!!
Liên Thơ 15.06.2008 16:20:56 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu
CHỈ LÀ...
Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà em lại ngỡ là lời của anh
Chỉ là tia nắng mong manh
Mà em lại ngỡ mắt anh dõi tìm
Chỉ là thánh thót tiếng chim
Mà em lại ngỡ con tim tỏ bầy
Chỉ là...một chút nào đây
Mà bao xao xuyến dâng đầy tim em!!!
********************
Chỉ là
       Với Bạc Nguyễn Thái Việt!

Chỉ là nỗi khát khao
Nhức buốt lòng
Mong ước!
 
Chỉ là lòng tha thiết
Cháy tàn đêm
Mong chờ!
 
Chỉ là nỗi dày vò
Tan nát lòng
Mong đợi!
 
Chỉ là ảo ảnh
Của vầng hào quang
Mà em ngỡ
Có ngày
Trong vòng tay em
Tất cả:
Mặt trời,
Mặt trăng.
Bốn mùa:
Xuân, hạ, thu, đông,
Tuổi mới lớn
Tuổi xanh
Của chúng mình
Bất diệt tình chung!
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
 24 giờ kém 5 phút  ngày 12/5/1993 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 16:23:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
PHẠM VĂN NANG 15.06.2008 19:48:22 (permalink)
0
TN đồng ý với ATT,bài thơ "TÌNH TA" là sáng tác chung nhé!Hôm nay Thi Nang hoàn thành luôn nè!
 
TÌNH TA

Tình ta như vạc than hồng

Càng thêm gió thổi càng nồng lửa say
Tình ta như hạt mưa bay
Càng nhiều mây xám càng dày suối mưa
Tình ta là mảnh trăng xưa,
Càng tròn càng tỏ càng ưa bóng hình.
Tình ta như ánh bình minh,
Càng cao càng sáng cho tình đẹp tươi.
Tình ta như sóng biển khơi
Càng nhiều nắng gió càng ngời sắc trong
Tình ta như áng mây hồng
Càng bay lãng đãng càng nồng ý thơ
Tình ta như nước lững lờ
Càng xa bến đợi càng chờ mong nhau
Tình ta như lá biếc màu
Càng tươi sắc thắm càng giàu tình xanh
Tình ta như ngọc long lanh
Càng mài càng đẹp kết thành tình ta.
anhtrangthu-Thi Nang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 19:57:58 bởi lenthgo >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 66 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9