Trăng thu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 66 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 976 bài trong đề mục
anhtrangthu 01.07.2008 21:34:33 (permalink)
0

Ngàn câu khắc mãi trong tim
Đời người mê mải, cánh chim ngang trời
Còn đây những chiếc lá rơi
Mãi là kỷ niệm của thơi xuân xanh!
Mối tơ dệt mộng mong manh
Tình yêu chân thật tơ thành bên lâu!
Thiên nhiên gom góp sắc màu?
Thu là kiệt tác tình dầu không phai...
anhtrangthu
 
TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang 

Tình ta như vạn vì sao
Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ
Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai
Như viên ngọc nét trang đài
Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây
Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet 01.07.2008 23:50:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008



Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
              anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

                 T.T.K..1/7/2008 

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
anhtrangthu 02.07.2008 00:06:14 (permalink)
0

Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
            anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

                 T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 02.07.2008 10:41:20 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu




Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
            anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

                T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu


 
Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?
 
T.T.K. 2/7/2008
anhtrangthu 02.07.2008 12:08:55 (permalink)
0


Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
           anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

               T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu

Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?
 
T.T.K. 2/7/2008



Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu
SĨ ĐOAN 02.07.2008 13:34:15 (permalink)
0

Ngàn câu khắc mãi trong tim

Đời người mê mải, cánh chim ngang trời

Còn đây những chiếc lá rơi

Mãi là kỷ niệm của thơi xuân xanh!
Mối tơ dệt mộng mong manh

Tình yêu chân thật tơ thành bên lâu!
Thiên nhiên gom góp sắc màu?
Thu là kiệt tác tình dầu không phai...
anhtrangthu

TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG

Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang


Tình ta như vạn vì sao

Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ

Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai

Như viên ngọc nét trang đài

Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây

Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...

anhtrangthu

Trích đoạn: anhtrangthu

Ngàn câu khắc mãi trong tim
Đời người mê mải, cánh chim ngang trời
Còn đây những chiếc lá rơi
Mãi là kỷ niệm của thơi xuân xanh!
Mối tơ dệt mộng mong manh
Tình yêu chân thật tơ thành bên lâu!
Thiên nhiên gom góp sắc màu?
Thu là kiệt tác tình dầu không phai...
anhtrangthu
 
TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang 

Tình ta như vạn vì sao
Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ
Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai
Như viên ngọc nét trang đài
Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây
Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...
anhtrangthu



 



Tình yêu ví vạn lời ca
Đầu câu khúc hát ngân nga ngọt ngào!
Đẹp xinh sắc thắm hoa Đào
Mãi tươi, tươi mãi vẫy chào gió xuân
Như vầng nhật nguyệt phiên luân...
Vầng dương tỏa nắng thắm từng cánh hoa
Trăng vào thỏ thẻ hát ca
Sáng bừng -tỉnh mộng- theo ta cuối đời!!!
                               SĨ ĐOAN 02/07/08
Liên Thơ 02.07.2008 14:11:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

    Nửa buồn dấu ở trong lòng
Nửa kia xé nhỏ viết dòng thơ yêu
Khảm lên đôi cánh chiếc diều
Cho ai nhận được mọi điều trong thơ...
          anhtrangthu

    Cho ai nhận những mộng mơ...
Cho ai nhận những hững hờ nhạt phai!
    Cho ai nhận những chua cay...
Cho ai nhận những ngọt bùi nhà ai!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng,1/7/2008
       
Cho ai nhận được thương yêu
Cho ai nhận được nắng chiều xa xưa
    Cho ai nhận được làn mưa
Cho ai nhớ lại đón đưa ngày nào...
                   anhtrangthu
  Cho ai nhận được thiệp hồng
Cho ai nhận được vé xe cuối cùng
   Cho ai nhận được vừng dương
Cho ai nhận được đêm đen bóng dài...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chiều 1/7/2008

   Cho ai những tiếng cười vui
Cho ai những tiếng thở dài lặng thinh
   Cho ai ánh mắt yêu thương
Cho ai ghẻ lạnh mặt quay đi rồi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng  2/7/2008

 
PHẠM VĂN NANG 02.07.2008 15:05:46 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang 

Tình ta như vạn vì sao
Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ
Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai
Như viên ngọc nét trang đài
Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây
Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...

anhtrangthu
 
Tình yêu ví vạn lời ca
Đầu câu khúc hát ngân nga ngọt ngào!
Đẹp xinh sắc thắm hoa Đào
Mãi tươi, tươi mãi vẫy chào gió xuân
Như vầng nhật nguyệt phiên luân...
Vầng dương tỏa nắng thắm từng cánh hoa
Trăng vào thỏ thẻ hát ca
Sáng bừng -tỉnh mộng- theo ta cuối đời!!!
                               SĨ ĐOAN 02/07/08
 
TÌNH ĐẦU CÒN KHẮC TRONG TIM CHƯA MỜ
Tình ta như chỉ và kim,
Đầu kim xuyên nhói con tim em rồi,
Còn đây vết sẹo anh ôi!
Khắc vào giữa trái tim côi lạnh lùng.
Trong mơ mình lại trùng phùng,
Tim hồng rỉ máu vô cùng đớn đau!
Chưa vui mà lệ tuôn trào,
Mờ mờ sương phủ,ào ào mưa rơi.
Thi Nang

anhtrangthu 02.07.2008 17:26:10 (permalink)
0

TÌNH ĐẦU ĐẸP MÃI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Tình đầu như lộc trên cành,
Đầu xanh như lá còn xanh thuở nào.
Đẹp tươi như đóa hoa đào,
Mãi hồng sắc thắm đón chào gió xuân.
Như viên ngọc óng ánh vân,
Vầng hào quang tỏa khi gần khi xa.
Trăng vàng vằng vặc bao la,
Sáng trong,e ấp như hoa đầu mùa.
Thi Nang 

Tình ta như vạn vì sao
Đầu non cuối bể khát khao đợi chờ
Đẹp xinh trắng dải hoa mơ
Mãi tươi sắc thắm đón chờ ban mai
Như viên ngọc nét trang đài
Vầng dương lấp lánh điểm vài suối mây
Trăng vàng đổ xuống hàng cây
Sáng trong như bạc dát đầy tình ta...

anhtrangthu
 
Tình yêu ví vạn lời ca
Đầu câu khúc hát ngân nga ngọt ngào!
Đẹp xinh sắc thắm hoa Đào
Mãi tươi, tươi mãi vẫy chào gió xuân
Như vầng nhật nguyệt phiên luân...
Vầng dương tỏa nắng thắm từng cánh hoa
Trăng vào thỏ thẻ hát ca
Sáng bừng -tỉnh mộng- theo ta cuối đời!!!
                               SĨ ĐOAN 02/07/08
 
TÌNH ĐẦU CÒN KHẮC TRONG TIM CHƯA MỜ

Tình ta như chỉ và kim,
Đầu kim xuyên nhói con tim em rồi,
Còn đây vết sẹo anh ôi!
Khắc vào giữa trái tim côi lạnh lùng.
Trong mơ mình lại trùng phùng,
Tim hồng rỉ máu vô cùng đớn đau!
Chưa vui mà lệ tuôn trào,
Mờ mờ sương phủ,ào ào mưa rơi.
Thi Nang

Tình yêu là một bài ca
Đầu câu cuối chữ toàn là nhớ thương
Còn giai điệu giống tơ vương
Khắc vào tâm khảm, bốn phương phủ dày
Trong xanh như suối nước đây
Tim hồng chan chứa ngất ngây ngập tràn
Chưa nhìn thấy cảnh huy hoàng
Mờ sương tô điểm tình càng đắm say.

anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 02.07.2008 23:55:11 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu



Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
          anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

              T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu


Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?

T.T.K. 2/7/2008



Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu

Đừng ngồi nhẩm tính thời gian
Cho lòng nặng trĩu với ngàn nỗi dau
Hãy cho tim dược thương yêu
Dòng thơ tuôn chẩy thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K..2/7/2008
hoangau 03.07.2008 00:35:31 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu





Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
        anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

             T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu



Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?

T.T.K. 2/7/2008



Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu

Đừng ngồi nhẩm tính thời gian
Cho lòng nặng trĩu với ngàn nỗi dau
Hãy cho tim dược thương yêu
Dòng thơ tuôn chẩy thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K..2/7/2008


 
Đôi khi suối cạn bất ngờ
Nỗi buồn dậy sóng mà thơ nghẹn lời.
Cứ vào đây nhé, chị ơi
Nơi này nắng ấm dẫu trời đổ mưa.
 
        

 
 
 
anhtrangthu 03.07.2008 00:53:15 (permalink)
0

Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm đến thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Ai người thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tôi cũng...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08



Trớ trêu đời thấy bơ vơ
Sản sinh ra những dòng thơ ngọt ngào
Làm tim rung động xuyến xao
Cho hồn say đắm lạc vào cõi tiên

Kiêu...kiêu một chút làm duyên
Chỉ là sắc thái tự nhiên thường tình

T.T.K.30/6/2008

Cám ơn ThanhThanhKhiet rất nhiều.

Cõi tiên ngụ tại trần gian-
Gia đình sum họp, an nhàn vui tươi
Ngày ngày rộn rã tiếng cười
Bi bô - con trẻ, người người hân hoan!
Cõi tiên tôi chẳng nhàn an
Cánh chim cô lẻ - đã đang sức tàn.
Còn đâu cái thuở hiên ngang
Dọc trời khuấy nước cho nàng ngẩn ngơ!!!
                               SĨ ĐOAN 01/07/08
 

Ngẩn ngơ với những bơ vơ
Ngẩn ngơ với ngững dòng thơ yêu đời
Ngẩn ngơ với cả cuộc đời
Làm sao khuấy nước chọc trời ở thơ

T.T.K..1/7/2008

Ngẩn ngơ trước tấm chân tình
Ngẩn ngơ vì thấy lòng mình bơ vơ
Ngẩn ngơ vì những vần thơ
Bấy nhiêu cũng đủ ngẩn ngơ vì người...
       anhtrangthu



Ngẩn ngơ nên mới dại khờ
Ngẩn ngơ nên mới trông chờ trăng thanh
Ngẩn ngơ nên đã biến thành
Gốc xi đứng đợi trăng mành soi nghiêng

            T.T.K..1/7/2008

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
            anhtrangthu



Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?

T.T.K. 2/7/2008



Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu

Đừng ngồi nhẩm tính thời gian
Cho lòng nặng trĩu với ngàn nỗi dau
Hãy cho tim dược thương yêu
Dòng thơ tuôn chẩy thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K..2/7/2008


Đôi khi suối cạn bất ngờ
Nỗi buồn dậy sóng mà thơ nghẹn lời.
Cứ vào đây nhé, chị ơi
Nơi này nắng ấm dẫu trời đổ mưa.
 
       



Suối thơ nay cạn thật rồi
Bạn thơ ơi hãy cho tôi mấy lời
Để tôi mang đến biển khơi
Sàng vo lọc lấy ngàn lời thơ yêu...

            anhtrangthu


          
      

  @@@@@
        @@@
          @
       @@@







Tuyệt Tình Khách 03.07.2008 09:32:57 (permalink)
0

 
Tình gọi tình về bên đêm vắng lặng
Ngả nghiêng sầu nhuộm đẫm một màu trăng
Bến cung đàn rơi rớt chút buâng khuâng
Sương úa lệ bạc hoang dòng ký ức
 

 
 
 
ThanhThanhKhiet 03.07.2008 10:15:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu


Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?

T.T.K. 2/7/2008



Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu

Đừng ngồi nhẩm tính thời gian
Cho lòng nặng trĩu với ngàn nỗi dau
Hãy cho tim dược thương yêu
Dòng thơ tuôn chẩy thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K..2/7/2008



Đôi khi suối cạn bất ngờ
Nỗi buồn dậy sóng mà thơ nghẹn lời.
Cứ vào đây nhé, chị ơi
Nơi này nắng ấm dẫu trời đổ mưa.
(hoangau)

    



Suối thơ nay cạn thật rồi[sm=ex58.gif]
Bạn thơ ơi hãy cho tôi mấy lời[sm=ex58.gif]
Để tôi mang đến biển khơi
Sàng vo lọc lấy ngàn lời thơ yêu...

            anhtrangthu


    
   

@@@@@
   @@@
      @
   @@@





 
Nước kia sẽ đến từ nguồn
Chẩy tràn lai láng nỗi buồn sẽ qua
Mở lòng cho lối tim ra
Thơ yêu sẽ chẩy thiết tha mặn nồng 
 
T.T.K.
Liên Thơ 03.07.2008 10:49:31 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ
Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Đêm,27/6/2008
CHỈ CÓ ANH
Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ

Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ

Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy

Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
                         Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..!
                          29/6 /2008

                           Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm, đầu tuần,30/6/2008
CHỈ CÓ ANH LÀM EM BUỒN
Chỉ có anh đã vô tình im lặng
Cho lòng em hoang vắng- lệ sầu rơi
Dẫu biết rồi tình sẽ đôi nơi
Mà sao cứ hận đời...sao gặp gỡ.?

Chỉ có anh thức hồn em đã ngủ
Dậy trong yêu chan chứa lửa tình
Cũng chính anh từ chối vị cứu tinh
Em lại chết một lần tình sau chót

Chỉ có anh đã làm em thảng thốt
Em mơ màng dại dột tỏ lời yêu
Để bây giờ tình em khổ một chiều
Anh thấy vui khi mọi điều đã rõ.?

Lần cuối cùng...em viết tình em đó
Để ngày mai anh rứt bỏ đi rồi
Em vẫn còn có mãi trong đời
Một kỷ niệm dâng tình không trọn vẹn...

Thái Anh họa cùng Liên Thơ nhé...chúc Liên Thơ của T.A thật vui và luôn bên cạnh T.A
Rất thân thương
                        Thái Anh
Vẫn chỉ có anh
Chỉ có anh mới hững hờ xa lạ
Trước tình em nồng thắm thiết tha
Chỉ có anh mới làm em rơi lệ
Nước mắt em dâng thành vịnh tương tư
Chỉ có anh mới làm em khờ dại
Trước tình em dào dạt sóng trào
Chỉ có anh mới làm em nghi ngại
Trước lời thương ai ngỏ lòng trao
Chỉ có anh ...vẫn là anh ...lại là anh
Thế đấy ...mà em thương ...chẳng thể lìa xa...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 2/7/2008
Chỉ có anh
Mới làm em ngây ngất
Chỉ có anh
Mới là tất cả
Chỉ có anh
Bao la như biển cả.
Chỉ có anh
và chỉ có anh thôi
Không sao có thể
nói bằng lời...

         anhtrangthu
         Đêm2/7/2008
Không thể nói...
           Gửi KL!
Chỉ có anh ...
Người em thương nhớ
Duy nhất mà thôi
Anh của lòng em...
 
Không thể nói bằng lời
Vì lời sẽ tan nhanh
Trong trí nhớ có hạn
Không thể nói bằng mắt
Vì không ở bên nhau
Không thể nói bằng trái tim
Vì trái tim cũng có lúc nghỉ...
 
Em sẽ nói bằng chính cuộc đời em
Im lặng... người ơi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Nắng mai hồng, 3/7/2008 
              
  
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 66 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9