Trăng thu
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 66 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 976 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 17:48:07 (permalink)
0
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
 
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

ThanhThanhKhiet 06.07.2008 19:18:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Hố...rồi bạn Sỉ Đoan ơi
Rượu cần dành tặng chẳng mời bạn đâu
Than Thở hồ nước rất sâu
Thất tình đến đấy đâm đầu là xong...(hi..hi...)
           
                  -NS-

Rượu không mở quán bán hàng
Bạn thơ quen biết SyDoan KÍNH MỜI
Xin đừng nói quá những lời...
Dễ xa nhau lắm người ơi  :Tôi buồn

T.T.K.6/7.2008

Trời ơi sao nỡ phũ phàng
Lại dùng "lời ngọc ý vàng" thế sao?
Hôm nay trời đổ mưa rào
Quán thơ ướt sũng ai vào giúp tôi???
anhtrangthu

Hi hihi TTK ơi ATT chưa vào Đà lạt chưa biết hoa Dã quỳ, chỉ xem ảnh thôi, hôm nay TTK mở quán thơ đó nên ATT chẳng dám vào, nên chạy vào đây
CHúc các bạn một ngày CN vui vẻ

Dã Quỳ bình lặng bạn ơi
Bao đời đã sống từ thời hồng hoang
Dã Quỳ cho đất ba gian
Thắm mầu đất đỏ nuôi ngàn giống hoa
Hồng, Đào, Huệ, Cúc ,Đơn , TRà....
Ngàn hoa luôn đã ơn hoa Dã Quỳ
 
T.T.K..6/7/2008
anhtrangthu 06.07.2008 23:53:53 (permalink)
0

DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
 
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet 07.07.2008 05:48:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Thở than mây, gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn chẩy những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


 
Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08

Trăm ngàn vạn chữ tình buồn
Ghép vào trong dạ làm nguồn sống vui
Đầu nguồn nước chẩy trôi xuôi
Cứ theo con nước ra khơi kiếm tìm...
 
T.T.K..6/7/2008
 
Tìm đâu cho đặng giai nhân!
Cùng chung nhịp đập, ân cần hiền ngoan...
Tình đau - vạn cảnh tan hoang...(!)
Thảm thê, thê thảm thơ mang sắc sầu!!!
 
SĨ ĐOAN 06/07/08
 
Tặng thơ quý giá vô ngần
Còn hơn là tặng kim ngân bạc tiền
Thơ là ngôn ngữ bạn hiền
Thơ là cầu nối ta liền với nhau

Ngoài thơ chẳng lấy gì đâu...
anhtrangthu

Thơ là cầu nối ta liền với nhau ' att'
Dù xa xa tít nơi đâu
Vẫn gần gụi lắm bởi câu tâm tình
Cuộc đời gặp lắm điêu linh
Những vần thơ đẹp cho mình sống vui
 
T.T.k.7/7/2008


 
ThanhThanhKhiet 07.07.2008 06:46:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vườn hồng
 
Vườn hồng đỏ thắm hương bay
Trăm hoa đua nở làm say đất trời
gió hôn lên búp hoa tươi
Cây non E ấp nụ cười rung rinh
Hạt sương lóng lánh nguyên trinh
Nhẹ tan trong phút bình minh ửng hồng
 
T.T.K.6/7/2008

Vườn hồng e ấp nụ xinh xinh
Thoang thoảng hương thơm rất hữu tình
Quá giang ong bướm qua qua lại
Hồng hoa e ấp giữ nghiêm mình

Sáng nay hé cửa giữa vườn hồng
Hương thơm ngào ngạt nức tầng không
Lòng hoa bỗng thấy xao xuyến quá
Rạo rực nên đăng muốn kén chồng..
anhtrangthu


Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương [st]
Lên tận ngàn non vạn nảo đường
Không một bông nào ưng lòng bưóm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương
                             ***
Trong vườn sầu một bông hoa tím
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay dôi cánh
Gửi đoá hoa sầu một tình thương
 
7/7/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 06:48:05 bởi ThanhThanhKhiet >
PHẠM VĂN NANG 07.07.2008 13:17:55 (permalink)
0
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

anhtrangthu 07.07.2008 14:39:31 (permalink)
0

NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
hoangau 08.07.2008 01:28:07 (permalink)
0
Chị trăng thu ơi, em tặng chị này ! Em định làm đẹp hơn cơ nhưng mà bận quá. Hì hì !
 
 
" HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM "
 

[sm=rose.gif]
 
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
[sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif]
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif]

 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu
 

  [sm=blowing%20kisses.gif]  


Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


 


Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008

[sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]

Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...
anhtrangthu 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=joker.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008 
  
[sm=kiss.gif]  [sm=hugs.gif] [sm=kiss.gif]
Một ngày thầm lặng đến
Bình thường như mọi ngày
Đều đều như đã hẹn
Biét buồn hay vui đây?
anhtrangthu
 
[sm=kissing.gif]
 

Một ngày mở mắt ra
Cũng như ngày hôm qua
Cũng như ngày sẽ đến
Cũng như là đang chết

T.T.K.22/6/2008
 
[sm=love2.gif]
 
 

 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương. (*)
Cám ơn cả những buồn vui cuộc sống
Chốn nhân gian ta biết vốn vô thường.
 
(*) Thơ Lưu Quang Vũ
 
  hoangau
 
 
@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@@@@@@
 
 
Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.


anhtrangthu

[sm=hugs.gif]

TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)


 

 
 
HỎI CHỊ TRĂNG

Một tháng có những ba mươi ngày

Sao chỉ ba hôm được tròn đầy ???  

Có bữa em tìm còn giấu mặt.    [sm=sofa.gif]

Hay tại anh nào... cắn... quá tay ??? 
 

hoangau
 
[sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif]

CHỊ TRĂNG ƠI !
 
Em đến nhà chị rồi này !
Chị tròn hay khuyết, ra đây đã nào.
Hay còn ... lơ lửng trên cao
Để chàng thi sĩ ước ao ... cắn hoài !
 

 
(hoangau)


TRĂNG XẤU

Lỗi tại trời sinh trăng xấu ghê
Ló ra hết thảy mọi người chê
Một tháng chỉnh trang vài ngày đẹp
Ngày thường xấu xí vội vàng che

(anhtrangthu)

 

Thấy em anh thấy mỗi ngày
Trăng tròn trăng khuyết đủ đây nhớ thương

Yêu em anh ngắm nguyệt gương

Muốn tìm trăm lối nghìn đường gặp nhau


                                    T.T.K..27/6/2008
 

 
Đêm đêm anh ngắm chị Hằng
Đằng vân chẳng đặng nên đành lặng thinh
Ngẩng nhìn ánh sáng lung linh
Yêu sao tả hết khối tình anh trao.
                         SĨ ĐOAN 27/06/08 
 
 

 
Soi chung gương nguyệt xinh xinh
Là ta nhìn thấy đôi mình bên nhau
Cách xa có nghĩa gì đâu
Non xanh nước biếc một màu yêu thương
anhtrangthu
 
 
[sm=eat.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=eat.gif]

Chị Trăng ơi, chị đâu rồi
Đến nhà vắng chị em ngồi ngắm sao.
Không gian lắng tiếng thì thào
Muôn ngàn tinh tú đổi trao thâm tình.
 
(hoangau)
 

[sm=3.gif]   [sm=3.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=3.gif]   [sm=3.gif]

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
           anhtrangthu


 
[sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
ThanhThanhKhiet 08.07.2008 06:42:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Chị trăng thu ơi, em tặng chị này ! Em định làm đẹp hơn cơ nhưng mà bận quá. Hì hì !


" HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM "
 

[sm=rose.gif]
 
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
[sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif]
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif]

 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu
 

  [sm=blowing%20kisses.gif]  


Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


 


Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008

[sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]

Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...
anhtrangthu 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=joker.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008 
  
[sm=kiss.gif]  [sm=hugs.gif] [sm=kiss.gif]
Một ngày thầm lặng đến
Bình thường như mọi ngày
Đều đều như đã hẹn
Biét buồn hay vui đây?
anhtrangthu
 
[sm=kissing.gif]
 

Một ngày mở mắt ra
Cũng như ngày hôm qua
Cũng như ngày sẽ đến
Cũng như là đang chết

T.T.K.22/6/2008
 
[sm=love2.gif]
 
 

 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương. (*)
Cám ơn cả những buồn vui cuộc sống
Chốn nhân gian ta biết vốn vô thường.
 
(*) Thơ Lưu Quang Vũ
 
  hoangau
 
 
@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@@@@@@
 
 
Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.


anhtrangthu

[sm=hugs.gif]

TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)


 

 
 
HỎI CHỊ TRĂNG

Một tháng có những ba mươi ngày

Sao chỉ ba hôm được tròn đầy ???  

Có bữa em tìm còn giấu mặt.    [sm=sofa.gif]

Hay tại anh nào... cắn... quá tay ??? 
 

hoangau
 
[sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif]

CHỊ TRĂNG ƠI !
 
Em đến nhà chị rồi này !
Chị tròn hay khuyết, ra đây đã nào.
Hay còn ... lơ lửng trên cao
Để chàng thi sĩ ước ao ... cắn hoài !
 

 
(hoangau)


TRĂNG XẤU

Lỗi tại trời sinh trăng xấu ghê
Ló ra hết thảy mọi người chê
Một tháng chỉnh trang vài ngày đẹp
Ngày thường xấu xí vội vàng che

(anhtrangthu)

 

Thấy em anh thấy mỗi ngày
Trăng tròn trăng khuyết đủ đây nhớ thương

Yêu em anh ngắm nguyệt gương

Muốn tìm trăm lối nghìn đường gặp nhau


                                    T.T.K..27/6/2008
 

Đêm đêm anh ngắm chị Hằng
Đằng vân chẳng đặng nên đành lặng thinh
Ngẩng nhìn ánh sáng lung linh
Yêu sao tả hết khối tình anh trao.
                         SĨ ĐOAN 27/06/08 
 
 

Soi chung gương nguyệt xinh xinh
Là ta nhìn thấy đôi mình bên nhau
Cách xa có nghĩa gì đâu
Non xanh nước biếc một màu yêu thương
anhtrangthu
 
 
[sm=eat.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=eat.gif]

Chị Trăng ơi, chị đâu rồi
Đến nhà vắng chị em ngồi ngắm sao.
Không gian lắng tiếng thì thào
Muôn ngàn tinh tú đổi trao thâm tình.
 
(hoangau)
 

[sm=3.gif]   [sm=3.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=3.gif]   [sm=3.gif]

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
          anhtrangthu


 
[sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 

 Ai cho trăng chút chờ mong
Để ta được đứng ngửa trông trăng này
Ai cho ta chút men say
Để ta nín khóc những ngày không trăng
Ai cho ta biết chị Hằng
Ở trong cung quảng có buồn hay không
 
T.T.K..8/7/2008
anhtrangthu 08.07.2008 14:21:59 (permalink)
0
Chị trăng thu ơi, em tặng chị này ! Em định làm đẹp hơn cơ nhưng mà bận quá. Hì hì !

" HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM "
 
[sm=rose.gif]
 
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
[sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif] [sm=flower2.gif]
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif]

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu
 
  [sm=blowing%20kisses.gif]  
Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008



Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


 
Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008

[sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]  [sm=flower2.gif]

Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...
anhtrangthu 

[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=joker.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]

Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008 
  
[sm=kiss.gif]  [sm=hugs.gif] [sm=kiss.gif]
Một ngày thầm lặng đến
Bình thường như mọi ngày
Đều đều như đã hẹn
Biét buồn hay vui đây?
anhtrangthu
 
[sm=kissing.gif]
 
Một ngày mở mắt ra
Cũng như ngày hôm qua
Cũng như ngày sẽ đến
Cũng như là đang chết

T.T.K.22/6/2008
 
[sm=love2.gif]
 
 
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương. (*)
Cám ơn cả những buồn vui cuộc sống
Chốn nhân gian ta biết vốn vô thường.
 
(*) Thơ Lưu Quang Vũ
 
  hoangau
 
@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@@@@@@
 
Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.


anhtrangthu

[sm=hugs.gif]

TRĂNG TRÒN

Hôm qua trăng khuyết ở giữa trời
Phần trăng mất góc ở trong tôi
Thương em thiếu vắng bầu gương nguyệt
Trả lại cho em...hết khuyết rồi...

(anhtrangthu)


 

 
 
HỎI CHỊ TRĂNG

Một tháng có những ba mươi ngày

Sao chỉ ba hôm được tròn đầy ???  

Có bữa em tìm còn giấu mặt.    [sm=sofa.gif]

Hay tại anh nào... cắn... quá tay ??? 
 

hoangau
 
[sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart.gif]

CHỊ TRĂNG ƠI !
 
Em đến nhà chị rồi này !
Chị tròn hay khuyết, ra đây đã nào.
Hay còn ... lơ lửng trên cao
Để chàng thi sĩ ước ao ... cắn hoài !
 
 
(hoangau)

TRĂNG XẤU

Lỗi tại trời sinh trăng xấu ghê
Ló ra hết thảy mọi người chê
Một tháng chỉnh trang vài ngày đẹp
Ngày thường xấu xí vội vàng che
(anhtrangthu)

 
Thấy em anh thấy mỗi ngày
Trăng tròn trăng khuyết đủ đây nhớ thương

Yêu em anh ngắm nguyệt gương

Muốn tìm trăm lối nghìn đường gặp nhau


                                    T.T.K..27/6/2008
 

Đêm đêm anh ngắm chị Hằng
Đằng vân chẳng đặng nên đành lặng thinh
Ngẩng nhìn ánh sáng lung linh
Yêu sao tả hết khối tình anh trao.
                         SĨ ĐOAN 27/06/08 
  

Soi chung gương nguyệt xinh xinh
Là ta nhìn thấy đôi mình bên nhau
Cách xa có nghĩa gì đâu
Non xanh nước biếc một màu yêu thương
anhtrangthu
 
[sm=eat.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=eat.gif]

Chị Trăng ơi, chị đâu rồi
Đến nhà vắng chị em ngồi ngắm sao.
Không gian lắng tiếng thì thào
Muôn ngàn tinh tú đổi trao thâm tình.
 
(hoangau)
 
[sm=3.gif]   [sm=3.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=3.gif]   [sm=3.gif]

Ai cho ta chút ngẩn ngơ
Để làm thi hứng vần thơ ngọt ngào
Ai cho ta hái trăng sao
Để ta làm vốn viết vào thơ vui
Ai cho ta chút bùi ngùi
Để thơ ta được bồi hồi ngẩn ngơ...
        anhtrangthu

 
[sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
Ai cho trăng chút chờ mong
Để ta được đứng ngửa trông trăng này
Ai cho ta chút men say
Để ta nín khóc những ngày không trăng
Ai cho ta biết chị Hằng
Ở trong cung quảng có buồn hay không
 
T.T.K..8/7/2008

Cám ơn Hoa ngâu nhé, tác phẩm của em thật là đẹp. Chị không thể bắt chước được hic hic....
Chị copy của em đấy



@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@@@@@@
==========================================
 ________*yeu*______________*yeu*________
_____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____
 ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___
 __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___
 __*yeu*________________________*yeu*___
 ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____
 ____*yeu*____________________*yeu*_____
_ ______*yeu*________________*yeu*________
 ________*yeu*____________*yeu*__________
 __________*yeu*________*yeu*____________
 ____________*yeu*____*yeu*______________
______________*yeu**yeu*________________
_________________*yeu*  _________________

Trăng cho bạn biết một điều
Ở trong cung Quảng không nhiều bạn thơ
Nhưng Trăng thoả thich mộng mơ
Vén mây gạt gió để chờ thi nhân.
anhtrangthu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 00:40:28 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 08.07.2008 14:42:28 (permalink)
0
____________###_##_____________ __________###_##____________ ________###____###_#__________ ______###____###___##_________ ____###____###______##________ __###____###_________##_______ _##____###____________##______ ##____###______________##_____ _##_###_________________##____ __###____________________##____ ___##_____________________##____ ____##____________________###__ _____##__________________##### ______##_______________####### _______##_____________######## ________##___________######### _________##_________########## _________###________######### _______######_______######## _____########________#######__ ____#########________________ ___##########________________ __##########_________________ __#########_________________
__#######____________________ __#######____________________
PHẠM VĂN NANG 08.07.2008 17:00:04 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu và SĨ ĐOAN!Thi Nang rất vui được gặp lại các bạn.Thi Nang chân thành cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ bông hoa đẹp.Chúc cho các bạn vui,khỏe và sáng tác nhiều...

TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 


Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
 
Trong khi xa vắng quê hương
Lòng đau như cắt mất phương tìm về.
Tha hương đất khách- bộn bề...
Thiết tha mong đợi đề huề bên nhau
Thương nhiều tấc dạ nao nao
Nhà quê - thương nhất bò trâu cày bừa...
Nhớ da diết buổi hè trưa
Quê hương yêu dấu-lưa thưa tiếng đàn!!!
SĨ ĐOAN 08/07/08
 
NGÀY ĐÊM LẺ BÓNG ÂM THẦM NHỚ THƯƠNG
 
Ngày ngày thui thủi một mình,
Đêm đêm thao thức vì tình cách xa,
Lẻ loi ở chốn quê nhà,
Bóng in trên vách,lệ nhòa hoen mi.
Âm hao bặt lối về đi,
Thầm thì lá hát rầm rì gió ru.
Nhớ nhung trằn trọc canh thu,
Thương người trọn kiếp,mặc dù chia phôi.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 08.07.2008 17:38:41 (permalink)
0
THỜ Ơ

Thơ ơ với lá với hoa
Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
Thờ ơ với gió mơ màng
Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
Thờ ơ với ánh trăng suông
Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
Thơ ơ với những cánh diều
Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

Thờ ơ với ánh sao nghiêng
Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
Thờ ơ với đất với trời

...
Nhưng không thể với một người...vì đâu???

                anhtrangthu
 
VÌ SAO QUÊN...?
 
Vì sao quên cả xóm làng?
Vì sao quên chuyến đò ngang thuở nào?
Vì sao quên những ánh sao?
Vì sao quên dải núi cao xanh rì?
Vì sao quên gió thầm thì...?
Vì sao quên biển rầm rì hát ru...?
Vì sao quên lá mùa thu?
Vì sao quên đám sương mù giăng giăng?
Vì sao quên một vầng trăng?
Vì sao quên được tình bằng hữu xưa?
Vì sao quên nắng,quên mưa?
Vì sao quên buổi sớm trưa đi về?
Vì sao quên nẻo sơn khê?
Vì sao quên lúc cận kề ai ơi?
Vì sao quên hết nơi nơi...?
...
Nhưng lòng luôn nhớ một người...vì sao?
Thi Nang 

Trạc Tuyền 08.07.2008 21:07:54 (permalink)
0
     Thăm Chùa Quý
 
Kinh thư chùa này thật là hay
Mỗi lời ý đẹp khiến mê say
Kinh của bần tăng không dám niệm
Nghỉ nhờ hết mỏi lại đi đây./.
anhtrangthu 08.07.2008 22:04:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

     Thăm Chùa Quý
 
Kinh thư chùa này thật là hay
Mỗi lời ý đẹp khiến mê say
Kinh của bần tăng không dám niệm
Nghỉ nhờ hết mỏi lại đi đây./.


Cao tăng đắc đạo tạm dừng chân
Vinh hạnh Trăng Thu đến vạn lần.
Có lẽ chủ nhà sơ sài tiếp
Thiền sư chán quá vội đằng vân...

anhtrangthu



Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 66 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9