Trăng thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 66 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 976 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 09:59:46 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc


Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


 
Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình
 
T.T.K..17.7.2008
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 10:33:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Giận hờn một chút cũng hay
Không thì sao hiểu ta say đắm người
Làm sao vui trọn tiếng cười
Cho lòng ngơ ngẩn bến người thương yêu.
anhtrangthu


Giận hờn một chút thì hay
Nhưng là gánh nặng ngày...ngày...thì ôi...?
Người ơi " buồn quá đi thôi
Đừng khuyến khích nữa mà...rồi chết ta?
 
Bây giờ giông gió đã qua
Giữ lòng thư thái ngắm hoa trên đồi
 
T.T.K..17/7/2008
 

 
Hơi hơi giận chút thôi mà
Chứ đừng giận quá làm ta héo mòn
Như là quệt chút môi son
Để cho nhan sắc thêm giòn thêm tươi

anhtrangthu


Giòn tươi ánh sáng trăng trời
Khéo không ta mất trăng rồi trăng ơi
Giận gì giữ được hơi...hơi
Mất khôn nên giận để rồi...chia xa
 
T.T.K..17.7.2008

 
anhtrangthu 17.07.2008 13:27:58 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Giận hờn một chút cũng hay
Không thì sao hiểu ta say đắm người
Làm sao vui trọn tiếng cười
Cho lòng ngơ ngẩn bến người thương yêu.
anhtrangthu


Giận hờn một chút thì hay
Nhưng là gánh nặng ngày...ngày...thì ôi...?
Người ơi " buồn quá đi thôi
Đừng khuyến khích nữa mà...rồi chết ta?
 
Bây giờ giông gió đã qua
Giữ lòng thư thái ngắm hoa trên đồi
 
T.T.K..17/7/2008
 

Hơi hơi giận chút thôi mà
Chứ đừng giận quá làm ta héo mòn
Như là quệt chút môi son
Để cho nhan sắc thêm giòn thêm tươi

anhtrangthu


Giòn tươi ánh sáng trăng trời
Khéo không ta mất trăng rồi trăng ơi
Giận gì giữ được hơi...hơi
Mất khôn nên giận để rồi...chia xa
 
T.T.K..17.7.2008


Giận hờn cũng giống muối tiêu
Ăn ít thì đậm ăn nhiều thì cay
Tình yêu lúc đắm men say
Giận một tý chút càng say càng nồng
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 13:45:17 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 13:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Giận hờn một chút cũng hay
Không thì sao hiểu ta say đắm người
Làm sao vui trọn tiếng cười
Cho lòng ngơ ngẩn bến người thương yêu.
anhtrangthu


Giận hờn một chút thì hay
Nhưng là gánh nặng ngày...ngày...thì ôi...?
Người ơi " buồn quá đi thôi
Đừng khuyến khích nữa mà...rồi chết ta?
 
Bây giờ giông gió đã qua
Giữ lòng thư thái ngắm hoa trên đồi
 
T.T.K..17/7/2008
 

Hơi hơi giận chút thôi mà
Chứ đừng giận quá làm ta héo mòn
Như là quệt chút môi son
Để cho nhan sắc thêm giòn thêm tươi

anhtrangthu


Giòn tươi ánh sáng trăng trời
Khéo không ta mất trăng rồi trăng ơi
Giận gì giữ được hơi...hơi
Mất khôn nên giận để rồi...chia xa
 
T.T.K..17.7.2008


Giận hờn cũng giống muối tiêu
Ăn ít thì đậm ăn nhiều thì cay
Tình yêu lúc đắm men say
Giận một tý chút mới hay kia mà
anhtrangthu


Giận hờn chút chút sứu thôi
Kẻo trăng đi ngủ ta ngồi với ai
Thằng cuội coi ở cửa ngoài
Có gọi ời...ời cuội chẳng mở cho
Trong cung trăng...ngáy oo
Đứng ngoài ta lại cứ lo trăng...buồn
 
T.T.K..17.7.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 13:59:42 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 17.07.2008 22:43:34 (permalink)
0



Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
sông sâu, bể lớn, gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-chuyển tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
 
Lời nghe ngọt tận trời xanh
Khẽ thôi :không kẻo chị Hằng buồn anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Một làn gió thoảng ánh trăng nghe liền
Ngày mai trăng đã tròn rằm
Chị Hằng buồn giận không thăm ta mà "
 
Phận em bèo bọt cánh hoa
Cố công gắn bó lai ra... phũ phàng
 
T.T.K.16.7.2008



                         Nhường qua nhường lại hai nàng 
                              Ở đây chỉ có một chàng tính sau 
                              Bạn ơi...hảy tính cho mau 
                              Nàng nào cũng đẹp biết đào đâu ra...
                                               
                                                                -NS-


Duyên may bạn cứ gặp nhau
Xin đừng hờ hững làm đau lòng người
Đừng gieo thương nhớ xa xôi
Chị Hằng cám cảnh mà rơi lệ sầu
anhtrangthu
 
Chị Hằng có chú Cuội son
Còn ai dám ngỏ, chỉ còn ngẩn ngơ...
Đêm đêm tỉnh giấc mộng mơ
Trăng vàng trãi thảm đợi chờ người xưa!!!
SD 17/07/08

anhtrangthu 18.07.2008 10:54:31 (permalink)
0

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
 
T.T.K.15.7.2008
 
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu... nàng chủ nhân!
 
                               SD 16/07/08


 Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
Dã Quỳ quen sống đồi hoang
Với thông với gió với ngàn trăng sao
Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
 
T.T.K..16.7.2008

Hoa sầu vì bởi- pha lê
Người sầu vì bởi ai về miền cao
Tâm tình gián đoạn đổi trao
sông sâu, bể lớn, gió gào ngàn sao!
SD 16/07/08

 
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
 
T.T.K..16.7/2008
 
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-chuyển tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
 
Lời nghe ngọt tận trời xanh
Khẽ thôi :không kẻo chị Hằng buồn anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Một làn gió thoảng ánh trăng nghe liền
Ngày mai trăng đã tròn rằm
Chị Hằng buồn giận không thăm ta mà "
 
Phận em bèo bọt cánh hoa
Cố công gắn bó lai ra... phũ phàng
 
T.T.K.16.7.2008



                         Nhường qua nhường lại hai nàng 
                              Ở đây chỉ có một chàng tính sau 
                              Bạn ơi...hảy tính cho mau 
                              Nàng nào cũng đẹp biết đào đâu ra...
                                               
                                                                -NS-


Duyên may bạn cứ gặp nhau
Xin đừng hờ hững làm đau lòng người
Đừng gieo thương nhớ xa xôi
Chị Hằng cám cảnh mà rơi lệ sầu
anhtrangthu
 
Chị Hằng có chú Cuội son
Còn ai dám ngỏ, chỉ còn ngẩn ngơ...
Đêm đêm tỉnh giấc mộng mơ
Trăng vàng trãi thảm đợi chờ người xưa!!!
SD 17/07/08


Không đâu, chú Cuội là em
Đưng ai gán ghép mà thêm buồn phiền
Chị Hằng có mối tình riêng
Ở trong cung Quảng một miền xa xôi
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet 18.07.2008 20:51:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Tim Đòi
 
Tim đòi trả nhịp ngày xưa
Lúc lòng thanh thản , khi chưa nặng tình
Tim đòi một sáng bình minh
Giật mình tỉnh giấc lòng mình reo vui
 
Thu sang thoáng mát bầu trời
Ngập ngừng tim đã...quên rồi...nỗi đau
 
T.T.K..18.7.2008
 


 
Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet 18.07.2008 23:00:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu


Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008

Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
 
T.T.K.18.7.2008

Bế nguyệt Điêu Thuyền


Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 18.7.2008 21:57:23 >

anhtrangthu 18.07.2008 23:12:01 (permalink)
0

Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008

Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
 
T.T.K.18.7.2008

Bế nguyệt Điêu Thuyền



Lạc nhạn Vương CHiêu Quân



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/403F88B0FAF74D75AAC0D69B6F317013.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 23:13:38 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
anhtrangthu 18.07.2008 23:27:20 (permalink)
0
Trầm ngư Tây Thi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E27C7A04BFA94BA6A1B2036F2649FDF0.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 18.07.2008 23:30:20 (permalink)
0
...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 23:34:10 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 19.07.2008 01:32:01 (permalink)
0

QUA BẾN SÔNG XƯA

Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
Thương cô lái nhỏ một chiều mưa.
Đìu hiu sóng nước sông êm chảy,
Lãng đãng mây trời gió nhẹ đưa.
Bến cũ giờ đây nhà vắng vẻ,
Đò ngang thuở nọ khách lưa thưa.
Sông quê chan chứa tình đôi lứa,
Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa.
Thi Nang 

Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
Mong chàng trai trẻ giữa cơn mưa
Long lanh đáy nước dòng sông chảy
Lác đác bờ cây lá khẽ đưa
Phía trước mây trời giăng kín mít
Sau lưng đáy nước sóng lưa thưa.
Ngắm cảnh mong người tình chan chứa
Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
anhtrangthu

MẶT TRỜI
 
Mặt trời đã có tự bao giờ?
Mấy tỉ năm rồi vẫn đứng trơ?
Ánh lửa,đời đời luôn ngóng đợi,
Vầng hồng,kiếp kiếp mãi mong chờ.
Đêm về khuất dạng trời đen tối,
Bão đến che thân đất mịt mờ.
Vạn cổ trường tồn trong vũ trụ,
Sáng soi vạn vật thuở nguyên sơ.
Thi Nang

MẶT TRĂNG

Núp bóng tà dương tự bao giờ
Bền gan tuế nguyệt đất trơ trơ *
Ánh lạnh muôn đời luôn chiếu rọi
Tia nồng vạn kiếp vẫn mong chờ
Sương sa dưới đất làm trăng khuất
Khói toả trên mây thấy đất mờ
Tròn tròn khuyết khuyết trong vũ trụ
Mang làn ánh sáng của ban sơ
anhtrangthu

* ý thơ của Bà huyện Thanh Quan

 
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngăm nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu

Chúc TN những ngày nghỉ cuối tuàn vui vẻ.

ThanhThanhKhiet 19.07.2008 07:08:01 (permalink)
0
....hoa ái ân từng cánh nở gươm đao
Men hạnh phúc dắng cay cà độc dược....[thơ Vũ hoàng Chương]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F8CC4E923C0845AD8B3AFFCF02F0DDCA.jpg[/image]
 
Dương Quý Phi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 07:10:37 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
banglang07 19.07.2008 10:21:41 (permalink)
0


Tôi đi cuối đất cùng trời

Ở đâu đang đợi – một người tri âm ?
Tôi đi ngày tháng  âm thầm
Bước chân sắp mỏi , nỗi niềm chưa vơi
Tôi đi muôn nẻo xa xôi
Đường xa vạn dặm , người ơi ! Nơi nào ?
Tôi đi trong giấc chiêm bao
Một bông hoa nắng lạc vào  hồn thơ
Mộng tan , chợt thấy sững sờ
Thì ra mình vẫn bơ vơ giữa đời
Tôi tìm ảo ảnh xa vời
Thả hồn mây gió cuối trời lãng du
Tôi đi qua hết mùa thu
Nhặt vàng lá rụng để ru một mình
Tôi đi tìm chút bóng hình
Của chàng lãng tử chiến chinh không về
Tim hồng ôm trọn lời thề
Mà sao hoa tím não nề gió mưa
Lục tìm ký ức ngày xưa
Tìm đâu cái thuở tôi chưa biết buồn ??? ….
 
Anhtrangthu ơi ! Mình tìm thấy bạn rồi , mình vào phá bạn cho vui đây . Ôi bạn ơi ! Mình vào đây cứ như cô bé quàng khăn đỏ lạc vào rừng vậy  , mình đang chạy nhảy tung tăng tìm hiẻu xem thế nào .
Bạn ơi ! Bạn gởi cho mình tất cả 4 lá thư thì chỉ có 1 lá đầu là có nội dung , còn 3 lá sau mình ko thấy viết gì cả ( hoặc có viết mà mình ko biết mở ? )
Tóm lại là mình cứ như 1 người bị cận ko đeo kính đang đi lạc trong …rừng !
Nguyên cái chuyện mình đi tìm trang mới nhất của bạn để post mấy câu này của mình vào cũng hết cả buổi rồi đó. Tóm lại là mình chưa hiểu biết gì cả , bạn đừng cười nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 17:12:24 bởi banglang07 >
PHẠM VĂN NANG 19.07.2008 19:24:43 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngăm nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu

Chúc TN những ngày nghỉ cuối tuàn vui vẻ.

 

Gởi lại nơi nầy mấy khúc thơ.
Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Mây bay lặng lẽ chan niềm nhớ
Núi đứng âm thầm chứa nỗi mơ
Lá rụng rừng thưa đường quạnh quẽ
Sương sa suối vắng nẻo bơ vơ
Thả hồn quyện cảnh lòng vương vấn
Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Thi Nang

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 66 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9