Trích đoạn: anhtrangthu
Lần đầu Thu (ATT) đến Sài gòn
Ngơ ngơ ngẩn như con gà rừng
Xung quanh náo nhiệt tưng bừng
Đường đi lạ hoắc biết dừng đâu đây
Thế là nhớ đến chỗ này
Vào ngay thư quán tỏ bày đôi câu
...
Lại về trong mấy ngày sau
Sẽ ghi cảm tưởng nhiều câu rõ ràng...
anhtrangthu
Người đâu chim chích lạc rừng
Là thượng khách đựơc đón mừng khắp nơi
Ai cũng hồ hởi vui cười
Cháo Trăng Thu ở trên trời giá lâm...
Chị bảo đi vắng một tuần
Em đang thấp thỏm, biết gần hay xa.
Vào Sài Gòn, thích quá ta !!!
Anh em mừng đón ... con gà khắp nơi !!! 
Chị ơi cảnh giác chị ơi
Cháo Trăng Thu ngọt gấp đôi ... cháo gà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 23:56:18 bởi hoangau >