Sáng thu thăm thẳm trời xanh
Chiều thu nao nức - tròn vành… ý thơ
Đêm thu ngọt giấc đợi chơ
Trăng thu soi sáng hồn thơ tự tình
T.T.K.25.10.2008
Hoa thu rực rỡ trên cành
Sương thu lạnh lẽo hóa thành lệ rơi
Người nơi góc bể chân trời
Cho ta nhắn gửi muôn lời nhớ thương...
Thi Nang
Sông Thu chảy: khúc thê lương,
êm đềm, róc rách,... trên đường tít xa
Nắng Thu em nén mượt mà
Người đi không nỡ, bước qua sao đành
Rừng Thu sắp hết trĩu cành
Đang mềm khô lá bức tranh rũ màu
Mưa Thu cuối giọt qua mau
Trong tình nức nỡ nỗi sầu ...Thu xa...
---NTC---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 16:34:31 bởi nguyễn thanh cần >