Trăng thu
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 66 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 976 bài trong đề mục
anhtrangthu 26.10.2008 18:30:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son




Tàn thu sao lá vẫn còn rơi
Tình thu lưu luyến chưa nở rời
Nhớ thu "chôm" ảnh làm kỷ niệm
Ánh trăng thu lưu giử xem chơi...

               -NS-


Tàn thu lá cuối vội rơi rơi
Tình thu vẫn ngỡ lá chưa rời
Nhớ thu chỉ biết trong hoài cảm
Ánh trăng thu xa vắng chẳng về chơi...


Cám ơn MNS vào thăm tặng bức ảnh thật đẹp
hoangau 26.10.2008 20:55:40 (permalink)
0




Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                   
                         
T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT



Tình thu mãi mãi sáng trong
Yêu thu với cả tấm lòng yêu tin
Đêm thu trăng sáng long lanh
Tìm thu cứ hỏi chị Hằng...gặp ngay
 
T.T.K.26.10.2008
 
Tình thu thổn thức ngàn mây...
Yêu thu hoa, lá, cỏ, cây ngậm ngùi!
Đêm thu lá rụng dập vùi
Tìm thu cung nguyệt giật lùi thời gian.
-sd-


hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến thu... thu... và ... thu, chẳng ai nói đến chi cả. Thu nhiều thế mà không chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu chi hộ một ít vậy.

Hoa chi đẹp suốt bốn mùa
Gió chi ve vuốt cho vừa nhớ thương.
Yêu chi trăn trở đêm trường.
Tìm chi phía cuối con đường vắng nhau.

PHẠM VĂN NANG 26.10.2008 21:33:54 (permalink)
0
Tháng mười đang qua

Tháng mười trời trở gió lập đông
Phố vắng vì em đã theo chồng,
Người có buồn không, duyên tri ngộ,
Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong...

_____________________________

ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...
  

GIÓ ĐẦU ĐÔNG

Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông?
Trở lại phố xưa em lấy chồng!
Anh nén khối tình trong biển nhớ...
Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông...
Thi Nang


GIÓ MÙA ĐÔNG

Nỗi buồn gom lại hoá mùa đông
Nhìn em hạnh phúc ở bên chồng
Anh cũng thấy mình đang hạnh phúc.
Mà sao trống vắng giữa mênh mông...
anhtrangthu


GIÓ CUỐI ĐÔNG
 
Đong sầu tê tái suốt thu đông
Nuối tiếc duyên xưa để theo chồng
Đêm về giá lạnh co ro rút...
Luyến nhớ, hoài thương, dạ ngóng trông!
SD 24/10/08 


ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang

VÀO ĐÔNG
 
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08

 
THU TÀN

Thu tàn bởi nỗi quá yêu Đông
Khép lại không gian đẫm sắc nồng
Nhường cả thời gian cho lãnh lẽo.
Ai biết Tàn Thu tuyệt hay không?????

ATT


TRỜI ĐÔNG
Thu đi để lại cả trời Đông
Giá buốt thay cho cảnh ấm nồng
Mang khối hương tình vào bão tuyết
Người ơi!...vạn dặm...lạnh lùng không?
Thi Nang

TÌM NGƯỜI MUÔN DẶM
Tìm ai biết mấy nẻo đường!
Người đi trăm hướng ngàn phương một mình
Muôn trùng sóng nước lung linh
Dặm trường dõi bước theo hình bóng ai!
Thi Nang
anhtrangthu 26.10.2008 21:51:51 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                  
                        
T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT



Tình thu mãi mãi sáng trong
Yêu thu với cả tấm lòng yêu tin
Đêm thu trăng sáng long lanh
Tìm thu cứ hỏi chị Hằng...gặp ngay
 
T.T.K.26.10.2008
 
Tình thu thổn thức ngàn mây...
Yêu thu hoa, lá, cỏ, cây ngậm ngùi!
Đêm thu lá rụng dập vùi
Tìm thu cung nguyệt giật lùi thời gian.
-sd-


hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến thu... thu... và ... thu, chẳng ai nói đến chi cả. Thu nhiều thế mà không chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu chi hộ một ít vậy.

Hoa chi đẹp suốt bốn mùa
Gió chi ve vuốt cho vừa nhớ thương.
Yêu chi trăn trở đêm trường.
Tìm chi phía cuối con đường vắng nhau.



Em Ngâu ơi đọc thơ em lúc nào cũng thấy bất ngờ thoải mái
Cám ơn em

thôi chị lười làm thơ chị lấy bài của em đổi chữ chi thành Ngâu là xong

Hoa Ngâu đẹp suốt bốn mùa
Gió Ngâu ve vuốt cho vừa nhớ thương.
Yêu Ngâu trăn trở đêm trường.
Tìm Ngâu phía cuối con đường vắng nhau.

anhtrangthu 26.10.2008 22:00:28 (permalink)
0
Trích đoạn: lenthgo

Tháng mười đang qua

Tháng mười trời trở gió lập đông
Phố vắng vì em đã theo chồng,
Người có buồn không, duyên tri ngộ,
Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong...

_____________________________

ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...
  

GIÓ ĐẦU ĐÔNG

Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông?
Trở lại phố xưa em lấy chồng!
Anh nén khối tình trong biển nhớ...
Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông...
Thi Nang


GIÓ MÙA ĐÔNG

Nỗi buồn gom lại hoá mùa đông
Nhìn em hạnh phúc ở bên chồng
Anh cũng thấy mình đang hạnh phúc.
Mà sao trống vắng giữa mênh mông...
anhtrangthu


GIÓ CUỐI ĐÔNG
 
Đong sầu tê tái suốt thu đông
Nuối tiếc duyên xưa để theo chồng
Đêm về giá lạnh co ro rút...
Luyến nhớ, hoài thương, dạ ngóng trông!
SD 24/10/08 


ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang

VÀO ĐÔNG
 
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08

 
THU TÀN

Thu tàn bởi nỗi quá yêu Đông
Khép lại không gian đẫm sắc nồng
Nhường cả thời gian cho lãnh lẽo.
Ai biết Tàn Thu tuyệt hay không?????

ATT


TRỜI ĐÔNG
Thu đi để lại cả trời Đông
Giá buốt thay cho cảnh ấm nồng
Mang khối hương tình vào bão tuyết
Người ơi!...vạn dặm...lạnh lùng không?
Thi Nang

TÌM NGƯỜI MUÔN DẶM
Tìm ai biết mấy nẻo đường!
Người đi trăm hướng ngàn phương một mình
Muôn trùng sóng nước lung linh
Dặm trường dõi bước theo hình bóng ai!
Thi Nang

CHỈ VÌ

Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta

Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu

Chỉ vì...
ATT





PHẠM VĂN NANG 26.10.2008 22:06:51 (permalink)
0
Trích đoạn:
NHỚ QUÊ
 
Lâu nay không thấy trăng qua
Chẵng nghe chim hót, quê nhà xa xăm
Trên đường cứ bước dăm băm
Bao giờ mới được ghé thăm cổng làng
Bãi đá, khe suối trên ngàn
Thuyền khơi thấp thoáng, một đàn hải âu
Rì rào ít giọt mưa ngâu....
.....................................................................
Khóc thương, ngậm ngụi ... biết đâu mà tìm !!!?
.....................................................................
Mong gì gửi được cánh chim
Muôn vàng nỗi nhớ con tim rĩ sầu.... 

nguyễn thanh cần
 
THƯƠNG NHỚ QUÊ
Bao lần tháng lại ngày qua
Bao mùa lá rụng xót xa âm thầm
Thương người ở chốn xa xăm
Quê nhà em nhỏ bao năm đợi chờ...
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Ngày ngày tựa cửa hằng giờ ngóng trông.
Nhớ đồng lúa chín trĩu bông
Chòm dừa,khóm trúc,bờ sông đầu làng
Hoa cau nở trắng đôi hàng
Lũy tre xanh mát che đàng người đi.
Nhớ đền Bến Dược Củ Chi
Nhớ hầm địa đạo xanh rì cỏ cây
Nhớ người ngã xuống nơi đây
Công cao nghĩa nặng ơn dày tình thâm
Đời đời khắc cốt ghi tâm
Anh hùng,liệt sĩ muôn năm sáng ngời.
Lặng nhìn mấy lá vàng rơi
Nhớ trăng thề cũ nhớ lời hẹn xưa
Ngậm ngùi nuốt lệ tiễn đưa
Qua sông giữa lúc chiều mưa dầm dề...
Bồi hồi nhớ cảnh thương quê
Quê ơi!Ta sẽ quay về ghé thăm...
Thi Nang 
ThanhThanhKhiet 27.10.2008 00:13:17 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu
 





 



CHỈ VÌ

Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta

Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu

Chỉ vì...
ATT


 
Chỉ vì ta quá ngu ngơ
Nên ta mới bị bất ngờ đấy thôi
Chỉ vì ta quá tin người
Nên ta mới phải ngậm ngùi xót xa
Chỉ vì một giấc mơ hoa
Nên ta mới ngỡ đã là...được yêu
Chỉ vì...
 
T.T.K.27.10.2008
ThanhThanhKhiet 27.10.2008 01:14:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu




CHỈ VÌ

Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta

Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu

Chỉ vì...
ATT



Chỉ vì ta quá ngu ngơ
Nên ta mới bị bất ngờ đấy thôi
Chỉ vì ta quá tin người
Nên ta mới phải ngậm ngùi xót xa
Chỉ vì một giấc mơ hoa
Nên ta mới ngỡ đã là...được yêu
Chỉ vì...
 
T.T.K.27.10.2008



 
PHẢI CHĂNG?

Phải chăng ta cố ngu ngơ
Để cho ta được mộng mơ ít nhiều
Phải chăng ta cố không yêu
Để cho ta phải cô liêu suốt đời...
Phải chăng...bỏ phải chăng thôi...
ATT

Phải chăng ta tự dối mình
Cho nên đã để cho tình buông trôi
Phải chăng vì lỡ yêu rồi
Để cho ta phải suốt đời đơn côi
Phải chăng ……bỏ phải chăng thôi
 
T.T.K.27.10.2008
 
 


 
kimrbl 27.10.2008 06:26:39 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son




Tàn thu sao lá vẫn còn rơi
Tình thu lưu luyến chưa nở rời
Nhớ thu "chôm" ảnh làm kỷ niệm
Ánh trăng thu lưu giử xem chơi...

              -NS-


Tàn thu lá cuối vội rơi rơi
Tình thu vẫn ngỡ lá chưa rời
Nhớ thu chỉ biết trong hoài cảm
Ánh trăng thu xa vắng chẳng về chơi...


Cám ơn MNS vào thăm tặng bức ảnh thật đẹp

 
Tàn thu lá rụng đỡ sương rơi
Tình thu lưu luyến chả nỡ rời
Nhớ thu hiu hắt đêm trằn trọc
Ánh trăng thu dòm cửa sổ đùa chơi
kimrbl
PHẠM VĂN NANG 27.10.2008 19:31:19 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang

VÀO ĐÔNG
 
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08

 
THU TÀN

Thu tàn bởi nỗi quá yêu Đông
Khép lại không gian đẫm sắc nồng
Nhường cả thời gian cho lãnh lẽo.
Ai biết Tàn Thu tuyệt hay không?????

ATT


TRỜI ĐÔNG
Thu đi để lại cả trời Đông
Giá buốt thay cho cảnh ấm nồng
Mang khối hương tình vào bão tuyết
Người ơi!...vạn dặm...lạnh lùng không?
Thi Nang

TÌM NGƯỜI MUÔN DẶM
Tìm ai biết mấy nẻo đường!
Người đi trăm hướng ngàn phương một mình
Muôn trùng sóng nước lung linh
Dặm trường dõi bước theo hình bóng ai!
Thi Nang


Màn sương ủ rũ rớt bên thềm
Ánh vàng chạy trốn khỏi màn đêm
Bên anh em thấy lòng yên ấm
Đau ngại trời đông cuốn bức rèm.
anntrangthu


Sương khuya rơi xuống ướt bên thềm
Vẽ bóng lưng trời vạc gọi đêm
Trăng đó người đây tim buốt giá
Trời Đông cảnh vắng lạnh lùng thêm...!
Thi Nang
nguyễn thanh cần 27.10.2008 20:08:50 (permalink)
0
Hồi tưởng về đại thi hào Nguyễn Khuyến một chút cõi lòng thu:
 
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Gió cuốn theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo...
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=129121
 
Thật là nhiều cảm xúc khác nhau về Thu:  cô đơn, lạnh lùng, chói chang, le lói, có lúc lại buồn, vui, hờn, tủi, oán, thương, nhung nhớ lẫn sầu len...
 
Nếu có thời gian NTC xin mời các thi nhân ghé thăm nhà Cần ở bên kia đôi bờ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=129121 Ở đó Cần rất buồn, hay bỏ nhà đi hoài....  Nguyễn Thanh Cần thân mời !
nguyễn thanh cần 27.10.2008 20:17:31 (permalink)
0
NGÀY VỀ 1
 
Đêm về dạ thấy nôn nao
Thu vàng thêm nắng, tình gào từng cơn
Giấc mộng đẹp mãi chập chờn
Mùa thu trút lá ít hơn lối về
 
                                                 ---NTC---
 
 
NGÀY VỀ 2
 
Hạnh phúc ngày trước giữa mù khơi
Tương lai trước mặt dám lã lơi
Xin em đừng trách... anh thêm tội
Ngày về gió, rét, sưong... hết rơi
 
                                                ---NTC---
anhtrangthu 28.10.2008 15:51:13 (permalink)
0
NGÀY VỀ 1
 
Đêm về dạ thấy nôn nao
Thu vàng thêm nắng, tình gào từng cơn
Giấc mộng đẹp mãi chập chờn
Mùa thu trút lá ít hơn lối về
 
                                                 ---NTC---
 
 
NGÀY VỀ 2
 
Hạnh phúc ngày trước giữa mù khơi
Tương lai trước mặt dám lã lơi
Xin em đừng trách... anh thêm tội
Ngày về gió, rét, sưong... hết rơi
 
                                                ---NTC---


Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre...(ca dao)

Ngày đi Thu vẫn chưa sang
Ngày về Thu đã ở ngang cuối trời
Lạnh lùng ngắm hạt mưa rơi
Tâm tư hoài vọng một thời đã qua...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 16:06:11 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 28.10.2008 16:03:53 (permalink)
0
TÌM thu tìm ở phương nao?
NGƯỜI
giờ có thấu tình trào bể khơi?
MUÔN
trùng sóng vỗ tả tơi…
DẶM đàng cá quẫy hụt hơi vẫn tồn!

sd 28/10/08
anhtrangthu 28.10.2008 18:21:18 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang

VÀO ĐÔNG
 
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08

 
THU TÀN

Thu tàn bởi nỗi quá yêu Đông
Khép lại không gian đẫm sắc nồng
Nhường cả thời gian cho lãnh lẽo.
Ai biết Tàn Thu tuyệt hay không?????

ATT


TRỜI ĐÔNG
Thu đi để lại cả trời Đông
Giá buốt thay cho cảnh ấm nồng
Mang khối hương tình vào bão tuyết
Người ơi!...vạn dặm...lạnh lùng không?
Thi Nang


TÌM NGƯỜI MUÔN DẶM
Tìm ai biết mấy nẻo đường!
Người đi trăm hướng ngàn phương một mình
Muôn trùng sóng nước lung linh
Dặm trường dõi bước theo hình bóng ai!
Thi Nang


Màn sương ủ rũ rớt bên thềm
Ánh vàng chạy trốn khỏi màn đêm
Bên anh em thấy lòng yên ấm
Đau ngại trời đông cuốn bức rèm.
anntrangthu


Sương khuya rơi xuống ướt bên thềm
Vẽ bóng lưng trời vạc gọi đêm
Trăng đó người đây tim buốt giá
Trời Đông cảnh vắng lạnh lùng thêm...!
Thi Nang

Chiều đông sương dệt bức màn mây
Lạnh lẽo đêm đông tuyết phủ dầy
Trăng ngại trời đông còn lẩn tránh.
Để lại lòng ai nỗi nhớ đầy...
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 18:54:15 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 66 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9