Trăng thu
Tiễn biệt mùa đi
Lá thu rơi xuống mặt hồ
Tình thu rót mật vào mùa yêu thương
Thu đi để lại lá vàng
Yêu thương dành lại muôn vàn nhớ thương
Người đi để dạ vấn vương
Dệt bao ý đẹp lời hay từ nàng
Xa thu xin giữ ánh vàng
Dệt lời hẹn ước nhớ tình thiên thu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm cuối cùng của mùa thu 2008
3/28/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 19:15:33 bởi Liên Thơ >
Tiễn biệt mùa đi
Lá thu rơi xuống mặt hồ
Tình thu rót mật vào mùa yêu thương
Thu đi để lại lá vàng
Yêu thương dành lại muôn vàn nhớ thương
Người đi để dạ vấn vương
Dệt bao ý đẹp lời hay từ nàng
Xa thu xin giữ ánh vàng
Dệt lời hẹn ước nhớ tình thiên thu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm cuối cùng của mùa thu 2008
3/28/10/2008
Thu đi để lại lá vàng
Nhưng hồn Thu vẫn ngập tràn đâu đây
Lá vàng rớt xuống hàng cây
Cố tình gửi lại nơi đây tấm lòng
Ngày mai trời đã sang đông
Biết ai còn nhớ nắng hồng của Thu?
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 19:54:56 bởi anhtrangthu >
VÔ TÌNH Vô tình ta gặp được em Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. Vô tình ta đặng lời mời Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) Vô tình ta chẳng thèm nghe Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. Vô tình xúc cảm tuôn dòng Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. Vô tình gió thoảng bên tai Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. Vô tình ghi tạc trong lòng Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! SD 25/10/08 Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT Vô tình Vô tình ta trót thương yêu Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ Vô tình ta viết dòng thơ Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau Vô tình để nhớ trong nhau Bây giờ xa cách nát nhàu con tim Vô tình lầm lũi kiếm tìm Đường đi cách trở cánh chim xa vời Vô tình cũng đến tới nơi Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai T.T.K.27.10.2008 Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT VÔ TÌNH Vô tình chi hỡi đông phong Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau Vô tình thấy lá phai màu Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây Vô tình trời hạ đầy mây Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa Vô tình cánh én lượn qua Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng! Vô tình vườn cũ xa trông Đường xưa còn đó mà không lối về Vô tình chi hỡi trăng thề Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người! Thi Nang
CHỈ VÌ
Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta
Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu
Chỉ vì...
ATT
Chỉ vì một ánh trăng thu Mà sao ta ngỡ tiếng ru tâm hồn Mà sao tấc dạ bồn chồn Mà sao thổn thức động tồn trong tim! Chỉ vì tiếng nói diệu êm Mà ta cứ mãi đắm chìm mộng mơ...! Chỉ vì... SD 27/10/08
VÔ TÌNH
Vô tình ta gặp được em Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. Vô tình ta đặng lời mời Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) Vô tình ta chẳng thèm nghe Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. Vô tình xúc cảm tuôn dòng Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. Vô tình gió thoảng bên tai Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. Vô tình ghi tạc trong lòng Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! SD 25/10/08
Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT
Vô tình
Vô tình ta trót thương yêu
Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ
Vô tình ta viết dòng thơ
Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau
Vô tình để nhớ trong nhau
Bây giờ xa cách nát nhàu con tim
Vô tình lầm lũi kiếm tìm
Đường đi cách trở cánh chim xa vời
Vô tình cũng đến tới nơi
Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai
T.T.K.27.10.2008
Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT
VÔ TÌNH
Vô tình chi hỡi đông phong
Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau
Vô tình thấy lá phai màu
Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây
Vô tình trời hạ đầy mây
Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa
Vô tình cánh én lượn qua
Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng!
Vô tình vườn cũ xa trông
Đường xưa còn đó mà không lối về
Vô tình chi hỡi trăng thề
Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người!
Thi Nang
VÔ TÌNH Vô tình ta chuốc nỗi đau
Mà không biết trước những bao ưu sầu!
Vô tình hạnh ngộ ban đầu
Mà không biết trước qua cầu gió bay.
Vô tình tấc dạ chuyển lay
Mà không biết trước vì ai ngậm ngùi!
Vô tình mộng tưởng lấp vùi
Mà không biết trước để lùi cho nhanh.
Vô tình - tình đọng mong manh
Mà không biết trước thâu canh giọt sầu...!
-SD - HỮU TÌNH Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
-SD -
hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến
thu...
thu... và ...
thu, chẳng ai nói đến
chi cả.
Thu nhiều thế mà không
chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu
chi hộ một ít vậy.


Chỉ có thu mà không thích chi
Chàng nào ẵm phải chắc là..Đi
Sang năm sẽ đổi thành tên khác
Tên mới sẽ là
Thu bất chi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 21:48:40 bởi nguyễn thế duyên >
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến
thu...
thu... và ...
thu, chẳng ai nói đến
chi cả.
Thu nhiều thế mà không
chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu
chi hộ một ít vậy.


Chỉ có thu mà không thích chi
Chàng nào ẵm phải chắc là..Đi
Sang năm sẽ đổi thành tên khác
Tên mới sẽ là
Thu bất chi Đã là quân tử thuyền quyên
Tên cha mẹ đặt giữ nguyên chẳng rời
Vẫn cứ là Thu Thu......thôi


Trăng rằm sáng tỏ đầu non
Áng trăng thu mãi tròn tròn mộng mơ
Lơ ngơ ta ngắm thẫn thờ
Nghiêng mình trước bóng trăng thơ tuyệt vời !
Nghinh Tuấn
HỮU TÌNH Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08
HỮU TÌNH
Hữu tình ta lại gặp ta
Ngàn năm, vạn kiếp vẫn là chờ nhau.
Hữu tình có duyên ước trao...
Gìn lòng son sắt ngàn sau chung tình
Hữu tình duyên kiếp ba sinh
Đáy tim nhốt kín một hình bóng thôi
Hữu tình ta, mình chung lối
Sao trời chứng giám suốt đời bên nhau...
NT
quote:
MƯỢN …!!!
... Mượn người có mượn được không?
Hay người giữ ở trong lòng người thôi?
ATT
Mượn chi lá úa cành khô... Đem về ung muỗi hay xô xuống sìn? Ánh trăng lấp lánh, lung linh... Cho hoa, lá rụng thỏa tình bao năm. SD 29/10/08
Trích đoạn: anhtrangthu
VÔ TÌNH Vô tình ta gặp được em Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. Vô tình ta đặng lời mời Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) Vô tình ta chẳng thèm nghe Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. Vô tình xúc cảm tuôn dòng Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. Vô tình gió thoảng bên tai Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. Vô tình ghi tạc trong lòng Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! SD 25/10/08 Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT Vô tình Vô tình ta trót thương yêu Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ Vô tình ta viết dòng thơ Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau Vô tình để nhớ trong nhau Bây giờ xa cách nát nhàu con tim Vô tình lầm lũi kiếm tìm Đường đi cách trở cánh chim xa vời Vô tình cũng đến tới nơi Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai T.T.K.27.10.2008 Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT VÔ TÌNH Vô tình chi hỡi đông phong Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau Vô tình thấy lá phai màu Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây Vô tình trời hạ đầy mây Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa Vô tình cánh én lượn qua Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng! Vô tình vườn cũ xa trông Đường xưa còn đó mà không lối về Vô tình chi hỡi trăng thề Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người! Thi Nang Xin ai đừng có vô tình
Làm chia hai mảnh lòng mình đầy vơi
Đừng vô tình quá ai ơi
Để cho hai mảnh cả đời tìm nhau
Vô tình - chứa đựng nỗi đau
Vô tình - cũng chứa một màu hồng tươi
Vô tình là của đất trời
Vô tình là của những người yêu nhau...
anhtrangthu
HỮU TÌNH Hữu tình tự số tiền duyên Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau. Hữu tình ta đã đổi trao... Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi. Hữu tình ta nguyện khắc ghi Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình. Hữu tình không chỉ riêng mình Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng... SD 27/10/08 Vô tình đi với Hữu tình Cả hai điều đó khiền mình nên duyên Anh hùng sánh với thuyền quyên Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng Vô tình nước chảy giữa dòng Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ Vô tình gửi một vần thơ Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm Vô tình anh bước vào em Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH anhtrangthu HỮU DUYÊN Hữu duyên vạn dặm gặp nhau Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng Dẫu sông cạn nước khô dòng Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ Thi Nang
VÔ TÌNH Vô tình ta gặp được em Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. Vô tình ta đặng lời mời Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) Vô tình ta chẳng thèm nghe Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. Vô tình xúc cảm tuôn dòng Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. Vô tình gió thoảng bên tai Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. Vô tình ghi tạc trong lòng Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! SD 25/10/08 Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT Vô tình Vô tình ta trót thương yêu Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ Vô tình ta viết dòng thơ Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau Vô tình để nhớ trong nhau Bây giờ xa cách nát nhàu con tim Vô tình lầm lũi kiếm tìm Đường đi cách trở cánh chim xa vời Vô tình cũng đến tới nơi Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai T.T.K.27.10.2008 Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT VÔ TÌNH Vô tình chi hỡi đông phong Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau Vô tình thấy lá phai màu Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây Vô tình trời hạ đầy mây Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa Vô tình cánh én lượn qua Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng! Vô tình vườn cũ xa trông Đường xưa còn đó mà không lối về Vô tình chi hỡi trăng thề Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người! Thi Nang Xin ai đừng có vô tình
Làm chia hai mảnh lòng mình đầy vơi
Đừng vô tình quá ai ơi
Để cho hai mảnh cả đời tìm nhau
Vô tình - chứa đựng nỗi đau
Vô tình - cũng chứa một màu hồng tươi
Vô tình là của đất trời
Vô tình là của những người yêu nhau...
anhtrangthu
HỮU TÌNH Hữu tình tự số tiền duyên Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau. Hữu tình ta đã đổi trao... Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi. Hữu tình ta nguyện khắc ghi Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình. Hữu tình không chỉ riêng mình Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng... SD 27/10/08 Vô tình đi với Hữu tình Cả hai điều đó khiền mình nên duyên Anh hùng sánh với thuyền quyên Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng Vô tình nước chảy giữa dòng Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ Vô tình gửi một vần thơ Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm Vô tình anh bước vào em Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH anhtrangthu HỮU DUYÊN Hữu duyên vạn dặm gặp nhau Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng Dẫu sông cạn nước khô dòng Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ Thi Nang
Hữu duyên như một nhịp cầu
Nối tình bạn ở hai đầu Bắc Nam
ATT Tri kỷ ơi, tri kỷ thay tên à? Để tên THI NANG và legoth gì nhìn vẫn thấy hay hơn tri kỷ ạ
Chờ trăng bốn mùa Bốn mùa yêu nhớ ánh trăng quê Nhớ thuở dậu hoa ai ngóng chờ Bên này...bên ấy...cùng nhấp nhổm Đến hẹn lại đi gánh nước đêm Trăng soi giếng ngọc giếng ngà Trăng in trăng giấu mặt hoa một người Trăng cười sáng cả bầu trời Cho vui thôn xóm cho người nhớ trăng Bốn mùa mưa - nắng xoay vòng Bốn thời khắc nhớ: sáng - đêm, trưa - chiều... Nao lòng nghiêng ngả vì yêu Trăng ơi có thấu nỗi niềm nhớ thương... Trăng lên đến đỉnh trăng tà Ta chờ trăng đến bao giờ trăng ơi? Lỡ hoài lại hẹn lần sau Ngày đi ngày đến ...mùa nào cũng trông... Đêm đầu tiên của mùa đông 2008 4/29/10/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/29B413F818A142709CCA58E552CA367F.jpg[/image]
VÔ TÌNH Vô tình ta gặp được em Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. Vô tình ta đặng lời mời Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) Vô tình ta chẳng thèm nghe Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. Vô tình xúc cảm tuôn dòng Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. Vô tình gió thoảng bên tai Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. Vô tình ghi tạc trong lòng Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! SD 25/10/08 Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT Vô tình Vô tình ta trót thương yêu Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ Vô tình ta viết dòng thơ Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau Vô tình để nhớ trong nhau Bây giờ xa cách nát nhàu con tim Vô tình lầm lũi kiếm tìm Đường đi cách trở cánh chim xa vời Vô tình cũng đến tới nơi Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai T.T.K.27.10.2008 Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT VÔ TÌNH Vô tình chi hỡi đông phong Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau Vô tình thấy lá phai màu Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây Vô tình trời hạ đầy mây Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa Vô tình cánh én lượn qua Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng! Vô tình vườn cũ xa trông Đường xưa còn đó mà không lối về Vô tình chi hỡi trăng thề Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người! Thi Nang Xin ai đừng có vô tình
Làm chia hai mảnh lòng mình đầy vơi
Đừng vô tình quá ai ơi
Để cho hai mảnh cả đời tìm nhau
Vô tình - chứa đựng nỗi đau
Vô tình - cũng chứa một màu hồng tươi
Vô tình là của đất trời
Vô tình là của những người yêu nhau...
anhtrangthu
HỮU TÌNH Hữu tình tự số tiền duyên Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau. Hữu tình ta đã đổi trao... Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi. Hữu tình ta nguyện khắc ghi Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình. Hữu tình không chỉ riêng mình Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng... SD 27/10/08 Vô tình đi với Hữu tình Cả hai điều đó khiền mình nên duyên Anh hùng sánh với thuyền quyên Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng Vô tình nước chảy giữa dòng Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ Vô tình gửi một vần thơ Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm Vô tình anh bước vào em Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH anhtrangthu HỮU DUYÊN Hữu duyên vạn dặm gặp nhau Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng Dẫu sông cạn nước khô dòng Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ Thi Nang
Hữu duyên như một nhịp cầu
Nối tình bạn ở hai đầu Bắc Nam
ATT Tri kỷ ơi, tri kỷ thay tên à? Để tên THI NANG và legoth gì nhìn vẫn thấy hay hơn tri kỷ ạ
Vô tình yêu mảnh trăng vàng Vô tình mơ mộng mãi nàng Trăng Thu Những đêm mưa gió sương mù Ánh trăng không tỏ tâm tư thêm buồn... Trăng ơi trăng có cô đơn Như người số kiếp mỏi mòn phận duyên Mong Trăng chiếu sáng mọi miền Soi lòng ai thắp niềm tin đợi chờ...
kimrbl
Vô tình yêu mảnh trăng vàng Vô tình mơ mộng mãi nàng Trăng Thu Những đêm mưa gió sương mù Ánh trăng không tỏ tâm tư thêm buồn... Trăng ơi trăng có cô đơn Như người số kiếp mỏi mòn phận duyên Mong Trăng chiếu sáng mọi miền Soi lòng ai thắp niềm tin đợi chờ...
kimrbl "Vô tình yêu mảnh trăng vàng" (...)
Vô tình yêu tím Bằng Lăng đợi chờ (...)
Vô tình yêu cánh sen thơ (...)
Vô tình yêu cả hững hờ hương Ngâu (...)
Vo tình yêu Tím thẫm màu (...)
Vô tình yêu cả một câu thơ Hờn (ghen) (...)
Vô tình...không thể nào hơn...
anhtrangthu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: