Trăng thu
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 66 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 976 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.10.2008 18:51:12 (permalink)
0
Tình trăng
 
Vô tình thả ánh trăng vàng
Để cho ai cứ mơ màng mãi trăng
 
Vô tình thả chút nhớ thương
Để cho ai cứ vấn vương nhớ hoài
 
Vô tình trăng bước ra ngoài
Nhìn về nhân thế thấy người yêu trăng
 
Chờ cho đêm sáng trăng rằm
Gửi mong gửi nhớ gửi thầm thương yêu
 
Tình yêu trăng có thật nhiều
Ngàn năm nhân thế vẫn treo bóng mình
 
T.T.K.30.10.2008
 
 
PHẠM VĂN NANG 30.10.2008 22:30:34 (permalink)
0
HỮU DUYÊN

Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
Dẫu sông cạn nước khô dòng
Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
Thi Nang 


Hữu duyên như một nhịp cầu
Nối tình bạn ở hai đầu Bắc Nam

ATT


Chào tri kỷ,Thi Nang chỉ đổi nick thôi,chúc tri kỷ và mọi người vui...
 
Hữu duyên vô nợ đành cam
Xa xăm kẻ Bắc người Nam lạnh lùng
Trăng mờ trời đất mung lung
Bao giờ mới được tao phùng bạn ơi!
Thi Nang
Rdinh 31.10.2008 21:49:50 (permalink)
0
Chỉ vì cái chữ ngủ vùi
Mà gây nên nỗi tối thui đất trời
Trăng-Thu đã đi ngủ rồi
Đêm Đông ảm-đạm có người co ro.
 
                     Rdinh

Trăng vẫn sáng
 
Đông về che kín trăng thu
Nhưng trăng vẫn sáng trong mù sương che
 
Chờ cho gió quét mây đi
Chị Hằng bừng sáng hơn khi trước mà
 
Thời gian thoáng vút...đông qua
Mùa xuân - đến hẹn - trăng oà long lanh
 
T.T.K. 29.10.2008
 
 






Ngủ vùi có mỗi mùa thu
Đông về che lối âm u đất trời
Rẽ mây trăng ghé sang chơi
Mùa đông trăng cũng sáng ngời như thu
ATT
 
 
Mùa Thu trăng đâu ngủ vùi
Trăng ngủ thời để ai chơi đèn cù
Đông về trăng có hơi lu
Chẳng qua vì bởi sương mù che trăng
Không tin lên hỏi chị Hằng :
"Hỏi xem ai đẹp trong năm "...
- chị cười :
"Lẩm-cảm chi hỡi mấy người
ÁNH TRĂNG THU đẹp nhất" ra coi biết liền.
 
Xin gởi chứng-minh để xem :
             
                             Rdinh
 

PHẠM VĂN NANG 31.10.2008 21:53:20 (permalink)
0


HỮU DUYÊN

Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
Dẫu sông cạn nước khô dòng
Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
Thi Nang 

Hữu duyên nên phận nên duyên
Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
sd 31/10/08

Người ơi cảnh Bắc trời Nam
Bầu thơ túi nguyệt xin làm chiếc dây
Nối ngay hai mảnh trời này
Trăm năm ắt có một ngày gặp nhau
ATT


Sông sâu cách trở hai đầu
Câu thơ nối những nhịp cầu thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường
Cho lòng người mãi vấn vương đôi bờ.
Thi Nang 

Đình Thế 31.10.2008 21:56:59 (permalink)
0
quote:

Để rồi năm tháng trôi qua
Để rồi sương trắng nhạt nhoà tóc mây
Để rồi vàng rực lá cây
Để rồi em đã qua đây đợi người
Để rồi ngắm lại đất trời
Để rồi nhớ lại một lời xa xăm
Để rồi lưu giữ tháng năm
Để rồi ánh mắt xa xăm gọi về
Để rồi sực tỉnh cơn mê
Để rồi tất cả lại về trong em...
ATT



Để làm gì! chỉ buồn thêm
Để làm gì! chỉ một đêm hẹn hò
Để làm gì! một giấc mơ
Để làm gì! chỉ ơ hờ thêm thôi
Để làm gì! nữa em ơi
Để làm gì! chỉ đôi lời xa xăm
Để làm gì! hẹn trăm năm?
Để làm gì! chút lặng thầm rồi qua
Em ơi năm tháng nhạt nhoà
Để làm gì, cũng chỉ là thương đau!!! 
                
                          ĐT


Rdinh 01.11.2008 03:56:54 (permalink)
0
Được khen Trăng ngất ngư cười
Chú Cuội mới hỏi tin người được chăng?
Băn khoăn mới gọi chị Hằng
Trầm ngâm một lúc chị rằng: "Tuỳ thôi..."
ATT




SĨ ĐOAN 01.11.2008 11:53:22 (permalink)
0


HỮU DUYÊN

Hữu duyên vạn dặm gặp nhau
Keo sơn đoàn kết trước sau một lòng
Dẫu sông cạn nước khô dòng
Nhưng mà tình bạn mãi không phai mờ
Thi Nang 

Hữu duyên nên phận nên duyên
Sánh vai dìu bước bình yên đong đầy!
Dẫu rừng thiêng khí độc dầy 
Anh em mãi mãi sum vầy bên nhau!
sd 31/10/08

Người ơi cảnh Bắc trời Nam
Bầu thơ túi nguyệt xin làm chiếc dây
Nối ngay hai mảnh trời này
Trăm năm ắt có một ngày gặp nhau
ATT


Sông sâu cách trở hai đầu
Câu thơ nối những nhịp cầu thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường
Cho lòng người mãi vấn vương đôi bờ.
Thi Nang 
 
Dẫu rằng kẻ Bắc người Nam
Tình ta mãi mãi trăng rằm tháng giêng
Người Nam kẻ Bắc chẳng kiêng
Chữ tình nhân ái hai miền kết giao!
SD 01.11.08


THI NANG 01.11.2008 21:30:45 (permalink)
0
quote:

Sông sâu cách trở hai đầu
Câu thơ nối những nhịp cầu thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường
Cho lòng người mãi vấn vương đôi bờ.
Thi Nang



Nhịp cầu là những vần thơ
Sông sâu cách trở đôi bờ vấn vương
Nhưng vần thơ bỗng thân thương
Vầng trăng dẫn lối soi đường cho ta
Dù cho vạn dặm đường xa
Thì câu thơ nối để ta gặp mình
Câu thơ nối những ân tình
Để đời còn chút ngọt lành cho nhau!!!
                    ĐT

Nối hai đầu với chờ mong
Nối thương bằng những long đong tháng ngày
Nối thơ với những đủ đầy
Nối tình tri kỷ bằng ngày đang qua...
anhtrangthu


Nối vòng tay rộng bao la
Nối tình bằng hữu thiết tha đậm đà
Nối lòng yêu nước thương nhà
Nối hồn sông núi ông cha ngàn đời
Thi Nang
THI NANG 01.11.2008 22:49:35 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Sáng nay dạo bước ra vườn mai dưới bầu trời đầy mây đen và sương trắng giăng giăng khắp nẻo,trong cảnh giá lạnh của đầu đông mà mấy bông mai lại nở.Đối cảnh trời buồn tôi viết nên bài thơ này:
 
ĐẦU ĐÔNG MAI NỞ
 
Đầu đông mai đã nở trên cành
Mấy đóa hoa vàng giữa lá xanh
Sương trắng bao trùm vùng đất xám
Mây đen trải kín cõi trời thanh
Vườn cây chửa tỉnh cơn mơ ảo
Thảm cỏ còn say giấc mộng lành
Se thắt lòng người trong giá lạnh
Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.
Thi Nang

Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.
Chúm chím cành non đón gió lành
Uống giọt sương đêm làm cánh thắm
Nương nhờ bóng nguyệt tạo đài xanh
Đất Bắc tươi hồng trong lá đổ
Trời Nam rực rỡ giữa thiên thanh
Ngắm cảnh người ơi người có biết
Mai vàng nở sớm giống tình anh.
anhtrangthu

Bài thơ của tri kỷ rất hay nhưng dạo này tâm hồn thơ phú của ATT biến đâu mất nên nghĩ mãi mới được như thê mặc dù đọc lại thấy chưa xuôi lắm, tri kỷ đừng trách làm hỏng áng thơ của tri kỷ nhé
Chúc tri kỷ cùng gia đình có ngày nghỉ cuối tuần vui ve hạnh phúc.


Chào tri kỉ,tri kỉ khiêm tốn quá!Thi Nang đọc bài thơ của tri kỷ,Thi Nang thấy mình trẻ lại,lòng xuân phơi phới như trăng mới lên,như hoa mới nở,thấy mình còn nặng nợ với đời.Nhưng không hiểu sao mình lại thích sống ẩn dật!
Chúc tri kỉ và gia đình luôn vui,khoẻ,vạn an.
 
Mai vàng nở sớm giống tình anh
Dẫu lạnh trời đông vẫn thắm cành
Trút chí hiền nhân trao tuyết trắng
Đem lòng quân tử gởi mai xanh
Vui đời ẩn dật nơi thôn dã
Ngán cảnh đua chen chốn thị thành
Ngắm bức tranh quê đầy thiện cảm
Ung dung thanh thản sống yên lành.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 02.11.2008 18:45:09 (permalink)
0
ĐẦU ĐÔNG MAI NỞ

Đầu đông mai đã nở trên cành

Mấy đóa hoa vàng giữa lá xanh

Sương trắng bao trùm vùng đất xám

Mây đen trải kín cõi trời thanh

Vườn cây chửa tỉnh cơn mơ ảo

Thảm cỏ còn say giấc mộng lành

Se thắt lòng người trong giá lạnh

Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.

Thi Nang


Mai vàng xoè cánh bướm vờn quanh.
Chúm chím cành non đón gió lành
Uống giọt sương đêm làm cánh thắm
Nương nhờ bóng nguyệt tạo đài xanh
Đất Bắc tươi hồng trong lá đổ
Trời Nam rực rỡ giữa thiên thanh
Ngắm cảnh người ơi người có biết
Mai vàng nở sớm giống tình anh.
anhtrangthu

Mai vàng nở sớm giống tình anh
Dẫu lạnh trời đông vẫn thắm cành
Trút chí hiền nhân trao tuyết trắng
Đem lòng quân tử gởi mai xanh
Vui đời ẩn dật nơi thôn dã
Ngán cảnh đua chen chốn thị thành
Ngắm bức tranh quê đầy thiện cảm
Ung dung thanh thản sống yên lành.
Thi Nang

Ung dung thanh thản sống yên lành
Chẳng hám bạc tiền chẳng hám danh
Lúc hứng nhìn hoa chào gió mát
Khi vui ngoạn cảnh ngắm trăng thanh
Vần thơ chửa cạn vì chờ bạn
Chén rượu còn đầy bởi đợi anh
Trút bỏ lợi danh về ở ẩn
Hòa mình vào nước biếc non xanh.
Thi Nang
SĨ ĐOAN 02.11.2008 21:37:00 (permalink)
0
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu




 

Xuân về lá bỗng vàng rơi
Để anh nhung nhớ một thời yêu em.
sd 02.10.08
Nhân Sơn 03.11.2008 08:03:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu




 

Xuân về lá bỗng vàng rơi
Để anh nhung nhớ một thời yêu em.
sd 02.10.08


Chưa Xuân hoa vội đơm bông
Đông về giá lạnh nên lòng nôn nao
Tình Xuân tha thiết dạt dào
Mong chờ Xuân đến gữi trao tình nồng...

                  -NS-





SĨ ĐOAN 06.11.2008 11:55:05 (permalink)
0




Nối hai đầu với chờ mong
Nối thương bằng những long đong tháng ngày
Nối thơ với những đủ đầy
Nối tình tri kỷ bằng ngày đang qua...
anhtrangthu


Nối vòng tay rộng bao la
Nối tình bằng hữu thiết tha đậm đà
Nối lòng yêu nước thương nhà
Nối hồn sông núi ông cha ngàn đời
Thi Nang
 
Nối thương nhớ nối đợi chờ
Nối cầu Ô Thước xóa mờ không gian
Nối tình ân nghĩa bình an
Nối vần thơ thắm đượm mang sắc hồng!
sd 06.11.08



PHẠM VĂN NANG 09.11.2008 19:25:26 (permalink)
0
Nối hai đầu với chờ mong
Nối thương bằng những long đong tháng ngày
Nối thơ với những đủ đầy
Nối tình tri kỷ bằng ngày đang qua...
anhtrangthu


Nối vòng tay rộng bao la
Nối tình bằng hữu thiết tha đậm đà
Nối lòng yêu nước thương nhà
Nối hồn sông núi ông cha ngàn đời
Thi Nang

Nối thương nhớ nối đợi chờ
Nối cầu Ô Thước xóa mờ không gian
Nối tình ân nghĩa bình an
Nối vần thơ thắm đượm mang sắc hồng!
sd 06.11.08


Cảm ơn SĨ ĐOAN ghé thăm.Vì bận công tác chuyên môn nên trả lời bạn trễ.Mong bạn thông cảm nhé!
 
GẶP LẠI EM
 
Hai đầu cách trở năm năm
Đêm ngày chiếc bóng âm thầm nhớ thương
Anh về thăm lại quê hương
Gặp em ở trước giảng đường ngày xưa
Đưa nhau về lúc chiều mưa
Cơn mưa đã tạnh,lời chưa cạn lời
Gió lùa mấy lá me rơi
Áo em nhuộm tím cả trời hoàng hôn
Mình đang đứng giữa càn khôn
Mắt em thu cả tâm hồn của anh
Buộc vào mái tóc em xanh
Vương vương từng sợi nối thành dây tơ
Nối lòng xa cách đôi bờ
Nối hồn vào những giấc mơ sum vầy
Gặp nhau rồi lại chia tay
Em ơi!Còn nhớ phút giây tương phùng...
Thi Nang

nguyễn thế duyên 19.11.2008 01:00:34 (permalink)
0
Trăng tắm
ô kìa vầng trăng thu
Bước xuồng hồ trăng tắm
Mặt hồ bỗng gợn sóng
Khi vầng trăng chạm vào
 
Mây là chiếc yếm đào
Bỏ lại trên trời thẳm
Ánh trăng là xiêm y
Để trên bờ hồ vắng
 
Lăn tăn bao con sóng
Theo vầng trăng bồng bềnh
Lòng ta cũng dậy sóng
cũng bồng bềnh theo trăng
 
Đầy trời ánh trăng ngân
Gương trăng nhòe trong sóng
Nụ cười trăng e ấp
Khi trăng nhìn thấy ta
 
Sao trăng không lên bờ?
Vẫn bồng bềnh trên sóng
Lồ lộ chiếc khuôn ngọc
Trong nước hồ thẳm sâu
 
Không! ta có say đâu
Vẫn lao vào nước lạnh
Một vầng trăng lóng lánh
Muốn ôm trong vòng tay
            Hà nội 14-11-2008
 
Xin đừng cảm bài thơ theo hướng tục

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 66 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9