Trăng thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 66 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Nhân Sơn 20.12.2008 20:17:12 (permalink)
0
Trăng tròn trăng khuyết vẫn là trăng
Dẫu tươi hay héo vẫn chị Hằng
Khuyết tròn sớm muộn là quy luật
Đừng mang duyên phận đổ cho trăng...
anhtrangthu



Tình lỡ...lỗi tại chị Hằng
Mãi nhìn chú Cuội để trăng khuất mờ
Trăng đâu anh thả tình thơ
Nàng chê thơ dởm...hửng hờ bỏ đi...
-NS-
 
 

 
 
Nhân Sơn chúc Ánh Trăng Thu đêm Giáng Sinh và một năm mới tràn đầy hạnh
phúc và vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 20:24:20 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 20.12.2008 20:55:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng tròn trăng khuyết vẫn là trăng
Dẫu tươi hay héo vẫn chị Hằng
Khuyết tròn sớm muộn là quy luật
Đừng mang duyên phận đổ cho trăng...
anhtrangthu



Tình lỡ...lỗi tại chị Hằng
Mãi nhìn chú Cuội để trăng khuất mờ
Trăng đâu anh thả tình thơ
Nàng chê thơ dởm...hửng hờ bỏ đi...
-NS-





Nhân Sơn chúc Ánh Trăng Thu đêm Giáng Sinh và một năm mới tràn đầy hạnh
phúc và vui vẻ.


ATT cám ơn NS nhiều, chúc bạn vui và HP, dạo này mình bận ít ghé vào diễn đàn nên cũng buồn và nhớ các bạn nhiều

Thuỵ Du 20.12.2008 20:59:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

VU VƠ

Nắng chiều khẽ lướt qua môi
Mà sao tim cũng bồi hồi đắm say
Gió vờn cũng ngỡ đôi tay
Nâng niu âu yếm những ngày bé thơ...
ATT


Vu vơ ta vẫn đợi chờ
Vu vơ nên hoá ngẩn ngơ mất rồi
Vu vơ ngồi đếm sao trời
Vu vơ câu hát nên thời dấu yêu ....
thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 21:31:01 bởi Thuỵ Du >
hoangau 20.12.2008 22:02:45 (permalink)
0

Em ơi dạo này quán thơ của em vui vẻ qua mà chị không tham gia được vì bận. Chúc em vui vẻ Hạnh phúc






Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé !

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !

anhtrangthu 20.12.2008 22:11:07 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Em ơi dạo này quán thơ của em vui vẻ qua mà chị không tham gia được vì bận. Chúc em vui vẻ Hạnh phúc






Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé ! [sm=z_hug.gif][sm=flower.gif]

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !


EM ơi cám ơn em nhiều nhưng mà chị không thích " bình yên" đâu, em có phá chị thì cũng còn là nhớ đến chị , tặng chị " bình yên" thế này hoá ra là chị không nằm trong chuỗi quan tâm của em

COn gấu cô đơn ấy là chị đấy vì nó " bình yên" quá mà


Chúc em vui vẻ
Đình Thế 20.12.2008 22:16:08 (permalink)
0
hoangau 20.12.2008 22:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu






Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé ! [sm=z_hug.gif][sm=flower.gif]

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !


EM ơi cám ơn em nhiều nhưng mà chị không thích " bình yên" đâu, em có phá chị thì cũng còn là nhớ đến chị , tặng chị " bình yên" thế này hoá ra là chị không nằm trong chuỗi quan tâm của em

COn gấu cô đơn ấy là chị đấy vì nó " bình yên" quá mà


Chúc em vui vẻ


Úi, chị nói thế làm em ... k...h...ó...c bi giờ 

Con gấu đấy là chị thật hả ? Thế thì sao không đến mà ... ôm em đi , ôm tảng băng í làm gì, lạnh lắm !
anhtrangthu 20.12.2008 22:26:10 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: anhtrangthu






Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé ! [sm=z_hug.gif][sm=flower.gif]

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !


EM ơi cám ơn em nhiều nhưng mà chị không thích " bình yên" đâu, em có phá chị thì cũng còn là nhớ đến chị , tặng chị " bình yên" thế này hoá ra là chị không nằm trong chuỗi quan tâm của em

COn gấu cô đơn ấy là chị đấy vì nó " bình yên" quá mà


Chúc em vui vẻ


Úi, chị nói thế làm em ... k...h...ó...c bi giờ 

Con gấu đấy là chị thật hả ? Thế thì sao không đến mà ... ôm em đi , ôm tảng băng í làm gì, lạnh lắm !


EM nói thế chị mừng quá nhưng chị sợ...ôm em lại ôm phải người...đang ôm em...thì chít chít chít....




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/EF86166A992D4C35B2968981D6A64782.gif[/image]
Attached Image(s)
hoangau 20.12.2008 22:34:12 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: anhtrangthu






Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé ! [sm=z_hug.gif][sm=flower.gif]

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !


EM ơi cám ơn em nhiều nhưng mà chị không thích " bình yên" đâu, em có phá chị thì cũng còn là nhớ đến chị , tặng chị " bình yên" thế này hoá ra là chị không nằm trong chuỗi quan tâm của em

COn gấu cô đơn ấy là chị đấy vì nó " bình yên" quá mà


Chúc em vui vẻ


Úi, chị nói thế làm em ... k...h...ó...c bi giờ 

Con gấu đấy là chị thật hả ? Thế thì sao không đến mà ... ôm em đi , ôm tảng băng í làm gì, lạnh lắm !


EM nói thế chị mừng quá nhưng chị sợ...ôm em lại ôm phải người...đang ôm em...thì chít chít chít....



Chị yên tâm, không chít đâu !   Ôm tảng băng thế kia thì ôm em chắc là thích hơn chứ, nhể? . Em chỉ ấm hơn tảng băng kia một tị, ngoài chị ra không ai dám ôm đâu mà lo ! Hi hi
kimrbl 20.12.2008 23:03:43 (permalink)
0







Chị ATT à, lâu quá mới thấy chị vào tq. Chị có khoẻ không ? Em cũng chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé ! Dạo này em cũng bận quá nên không qua phá nhà chị thường xuyên như trước, hic, coi như em "tặng chị hai chữ bình yên" đấy nhé ! [sm=z_hug.gif][sm=flower.gif]

Ảnh con gấu trắng đẹp quá. Nhưng sao nó cô đơn thế chị ơi !


EM ơi cám ơn em nhiều nhưng mà chị không thích " bình yên" đâu, em có phá chị thì cũng còn là nhớ đến chị , tặng chị " bình yên" thế này hoá ra là chị không nằm trong chuỗi quan tâm của em

COn gấu cô đơn ấy là chị đấy vì nó " bình yên" quá mà


Chúc em vui vẻ


Úi, chị nói thế làm em ... k...h...ó...c bi giờ 

Con gấu đấy là chị thật hả ? Thế thì sao không đến mà ... ôm em đi , ôm tảng băng í làm gì, lạnh lắm !


EM nói thế chị mừng quá nhưng chị sợ...ôm em lại ôm phải người...đang ôm em...thì chít chít chít....



Chị yên tâm, không chít đâu !   Ôm tảng băng thế kia thì ôm em chắc là thích hơn chứ, nhể? . Em chỉ ấm hơn tảng băng kia một tị, ngoài chị ra không ai dám ôm đâu mà lo ! Hi hi

 
Khổ thân con gấu Giáng sinh
Phải ngủ một mình ôm một tảng băng
Vậy mà Ngâu còn tán rằng
Ôm Ngâu chỉ ấm hơn chăng tí tì...
 
kimrbl
hoangau 20.12.2008 23:33:11 (permalink)
0

Khổ thân con gấu Giáng sinh
Phải ngủ một mình ôm một tảng băng
Vậy mà Ngâu còn tán rằng
Ôm Ngâu chỉ ấm hơn chăng tí tì...
 
kimrbl


Ngâu nói đúng rùi còn gì
Ấm thêm một tí ti tì vẫn hơn.

Liên Thơ 20.12.2008 23:41:56 (permalink)
0
Trăng khuyết...trăng tròn
Khi chưa là của nhau
Em nửa vầng trăng khuyết
Anh nửa vầng trăng gãy
Chênh vênh và  trơ trọi
Cuối góc đời tìm nhau...
 
Những ngày ta có nhau
Trái tim trao tha thiết
Tình thơ ...tri kỉ ơi...
Như vầng trăng tròn vạnh
Sáng trong giữa trời yêu...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ 30 phút, đêm cuối tuần, 20/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4489DA641BD34D6F9898531CC74D86BC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 23:43:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 21.12.2008 00:14:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Vết trên cát
 
Mổi bước chân ta đi
Để dấu hằn trên cát
Khi tình yêu đã chết...
Để lại vết thương sâu...
 
Xin đừng để trong nhau
Một vết hằn trên cát
Vết sẹo có lành đâu
Khi tình yêu đã chết
 
T.T.K.20.12.2008




Thơ tình trên cát ngày qua
Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu.
Chìm nơi đáy biển mỗi chiều
Em gom hạt cát đọc điều anh trao...
anhtrangthu



Em gom hạt cát mỗi chiều
Mà sao chẳng đọc được điều trong đây?
Tình thơ gió cuốn mây bay
Lấy gì giữ lại tỏ bầy lòng nhau
 
T.T.K.20.12.2008

banglang07 21.12.2008 06:55:56 (permalink)
0
  




Chúc bạn ATT và gia đình một mùa Giáng Sinh tươi vui và an lành !
SĨ ĐOAN 21.12.2008 11:37:43 (permalink)
0

NHỚ VẦNG TRĂNG XƯA
 
Vầng trăng năm cũ đâu rồi?
Để ai trong dạ bồi hồi nhớ thương
Bao đêm soi sáng dặm trường
Bây giờ vắng bóng,vấn vương tơ lòng
Lạnh lùng trong gió mùa đông
Người ngoài ngàn dặm ước mong quay về
Dừng chân thăm lại trăng quê
Mà sao đau xót tái tê tim hồng
Thi Nang

Vầng trăng năm cũ còn đây
Tạm thời khuất bóng bởi mây đặc dày
Xa nhau vẫn nhớ đêm ngày
Nhớ từng nét bút, nhớ hoài tình thâm
Những khi rạng tỏ nguyệt rằm
Đấy là thời khắc ta tầm về nhau
Người ơi xin chớ buồn đau
Xa mà nhung nhớ, lệ trào tim yêu!
-sd-
 
 
TRĂNG ĐÔNG
 
Lặng nhìn bóng nguyệt nơi đây
Đêm đông lạnh lẽo làn mây che mờ
Liễu sầu ủ rũ ngẫn ngơ
Thông buồn lặng lẽ trông chờ ánh trăng
Tuyết gieo một khối tình băng
Dẫu trời rét buốt đâu bằng lòng đau
Mong mùa đông hãy qua mau
Cho xuân hồng đến xanh màu cỏ cây.
Thi Nang
 
Trăng thời cũng muốn về đây
Thỏa lòng hoa lá gió mây mong chờ...
Đêm đêm trở giấc thẩn thờ
Nhớ về kỉ niệm nên thơ ngạt ngào!
Người ơi tình mãi tuôn trào
Nén sâu tâm khảm nén vào đáy tim
Dõi nhìn cánh Vạc bay đêm
Nhói đau - ai tỏ, đành im lặng nhìn.
-sd-
 
NHỚ TRĂNG
 
Bầu trời ảm đạm khói mây
Từng cơn gió lạnh về đây mơn cành
Thương người thao thức năm canh
Giọt sương trên lá long lanh gợi sầu
Trăng xưa nay đã về đâu?
Để cho kẻ ở giang đầu nhớ trăng! *
Thi Nang

Vầng trăng ở cuối Tương giang
Qua màn sương trắng mênh mang nỗi lòng
Bao ngày trăn trở chờ mong
Hết đông trăng lại thong dong chuỗi ngày
Giờ đang ẩn khuất sau mây
Nên Trăng càng nhớ những ngày trăng mơ
Trăng buồn không viết vào thơ
Chứ đâu Trăng có hững hờ người ơi...
anhtrangthu

Trăng đi mây gió gọi mời
Để người nhung nhớ dành lời yêu thương.
Trăng xa lòng mãi vấn vương
Ân tình, nghĩa trọng đã đương đơm nhành
Người ơi! Giấc mộng an lành
Trỗi bừng năm tháng ta dành cho nhau!!!
-sd-

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 66 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9