Trăng thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 66 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 976 bài trong đề mục
anhtrangthu 21.12.2008 16:33:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trăng khuyết...trăng tròn
Khi chưa là của nhau
Em nửa vầng trăng khuyết
Anh nửa vầng trăng gãy
Chênh vênh và  trơ trọi
Cuối góc đời tìm nhau...
 
Những ngày ta có nhau
Trái tim trao tha thiết
Tình thơ ...tri kỉ ơi...
Như vầng trăng tròn vạnh
Sáng trong giữa trời yêu...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ 30 phút, đêm cuối tuần, 20/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4489DA641BD34D6F9898531CC74D86BC.JPG[/image]


Trăng tròn là bình thản
Trăng khuyết là trăng cười
Người ơi ngắm đi nhé
Lúc khuyết là đang tươi

Trăng buồn trăng giấu mặt
Giống em và anh thôi
Giận anh không thèm gặp
Hết giận em lại cười

Em là thế anh ơi
Trăng là thế ai ơi...
ATT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 16:37:01 bởi anhtrangthu >
Nhân Sơn 21.12.2008 18:53:42 (permalink)
0
Trăng tròn là bình thản
Trăng khuyết là trăng cười
Người ơi ngắm đi nhé
Lúc khuyết là đang tươi

Trăng buồn trăng giấu mặt
Giống em và anh thôi
Giận anh không thèm gặp
Hết giận em lại cười

Em là thế anh ơi
Trăng là thế ai ơi...
ATT

 
 
Trăng khuyết trời tối mờ
Anh đứng nhìn ngẩn ngơ
Em đâu anh không thấy
Tìm em buồn bơ vơ.
 
Lúc em đang giận hờn
Anh thích trăng tròn hơn
Chỉ đôi bóng anh bảo
Lẻ bóng...em cô đơn...
 
           -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 20:27:27 bởi Mac Nhan Son >
nguoitoithuong 21.12.2008 21:02:32 (permalink)
0
Trăng khuyết...trăng tròn
Khi chưa là của nhau
Em nửa vầng trăng khuyết
Anh nửa vầng trăng gãy
Chênh vênh và  trơ trọi
Cuối góc đời tìm nhau...
 
Những ngày ta có nhau
Trái tim trao tha thiết
Tình thơ ...tri kỉ ơi...
Như vầng trăng tròn vạnh
Sáng trong giữa trời yêu...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ 30 phút, đêm cuối tuần, 20/12/2008
Trăng tròn là bình thản
Trăng khuyết là trăng cười
Người ơi ngắm đi nhé
Lúc khuyết là đang tươi

Trăng buồn trăng giấu mặt
Giống em và anh thôi
Giận anh không thèm gặp
Hết giận em lại cười

Em là thế anh ơi
Trăng là thế ai ơi...
ATT
 
 
Trăng khuyết trời tối mờ
Anh đứng nhìn ngẩn ngơ
Em đâu anh không thấy
Tìm em buồn bơ vơ.
 
Lúc em đang giận hờn
Anh thích trăng tròn hơn
Chỉ đôi bóng anh bảo
Lẻ bóng...em cô đơn...
 
           -NS-

Chỉ một đêm trăng tròn
Rồi ba mươi lại khuyết
Anh ơi ! anh có biết
Sao tình ta không tròn
 
Chẳng mong ước gì hơn
Mong tình người đừng khuyết
Để đời không hối tiếc
Cho ta cuộc tình tròn
 
Anh thích ngắm trăng tròn
Dù chờ bao ngày khuyết
Bởi vì anh vẫn biết 
Ánh trăng không cô đơn !
 - nguoitoithuong-
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 21:10:55 bởi nguoitoithuong >
anhtrangthu 21.12.2008 23:00:37 (permalink)
0
Trích đoạn: nguoitoithuong

Trăng khuyết...trăng tròn
Khi chưa là của nhau
Em nửa vầng trăng khuyết
Anh nửa vầng trăng gãy
Chênh vênh và  trơ trọi
Cuối góc đời tìm nhau...
 
Những ngày ta có nhau
Trái tim trao tha thiết
Tình thơ ...tri kỉ ơi...
Như vầng trăng tròn vạnh
Sáng trong giữa trời yêu...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ 30 phút, đêm cuối tuần, 20/12/2008
Trăng tròn là bình thản
Trăng khuyết là trăng cười
Người ơi ngắm đi nhé
Lúc khuyết là đang tươi

Trăng buồn trăng giấu mặt
Giống em và anh thôi
Giận anh không thèm gặp
Hết giận em lại cười

Em là thế anh ơi
Trăng là thế ai ơi...
ATT
 
 
Trăng khuyết trời tối mờ
Anh đứng nhìn ngẩn ngơ
Em đâu anh không thấy
Tìm em buồn bơ vơ.

Lúc em đang giận hờn
Anh thích trăng tròn hơn
Chỉ đôi bóng anh bảo
Lẻ bóng...em cô đơn...

         -NS-


Chỉ một đêm trăng tròn
Rồi ba mươi lại khuyết
Anh ơi ! anh có biết
Sao tình ta không tròn

Chẳng mong ước gì hơn
Mong tình người đừng khuyết
Để đời không hối tiếc
Cho ta cuộc tình tròn

Anh thích ngắm trăng tròn
Dù chờ bao ngày khuyết
Bởi vì anh vẫn biết 
Ánh trăng không cô đơn !
- nguoitoithuong-

Chào bạn Mạc Nhan Sơn

 
Chào bạn ngươitoithuong!
Cám ơn các bạn ghé thăm, lâu rồi mới gặp bạn, bạn có khoẻ không? Chúc các bạn vui vẻ Hạnh phúc trong mùa Giáng sinh nhé



Trăng tròn trăng khuyết vẫn như nhau
Có ai hiểu được lòng trăng đâu
Bên ngoài thể hiện như tròn, khuyết
Nhưng thẳm sâu trăng vẫn một màu...
ATT


[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:06:41 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 21.12.2008 23:05:28 (permalink)
0


Chúc Bạn và gia đình một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc
tovinhnghiem 22.12.2008 01:42:46 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh
nha uyen 22.12.2008 06:45:11 (permalink)
0

 
THÂN CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
lyenson 22.12.2008 12:25:24 (permalink)
0
Chúc Ánh Trăng Thu mãi mãi vui
Dù xa quê mẹ dạ bùi ngùi
Khi nào về xứ mừng hội ngộ
Có mở tiệc mừng nhớ...nhắc tui
 
LS
(Cảm ơn bạn vì lời chúc giáng sinh nha!)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/FB12777FB3E6458CB95CA692D42A2D02.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 22.12.2008 22:18:41 (permalink)
0
Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
         
      Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
 
  Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
  Tan ôi ai có hiểu đâu
 
 
anhtrangthu 22.12.2008 22:40:17 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
        
      Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
 
  Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
  Tan ôi ai có hiểu đâu


HÀNG SI

Mười cây si thành hàng dọc phố
Ở nơi đây có mười cô gái nhỏ dễ thương
Hàng si xanh tốt bên đường
Tình si anh gửi tơ vương cô nào?
anhtrangthu

TTK ơi đổi tên phố Hành Hành thành phố Hàng Si nhé
hoangau 22.12.2008 23:05:51 (permalink)
0
Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
      
      Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
 
  Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
  Tan ôi ai có hiểu đâu


HÀNG SI

Mười cây si thành hàng dọc phố
Ở nơi đây có mười cô gái nhỏ dễ thương
Hàng si xanh tốt bên đường
Tình si anh gửi tơ vương cô nào?
anhtrangthu

TTK ơi đổi tên phố Hành Hành thành phố Hàng Si nhé


Chị ơi, không phải đổi đâu ! SI thế thì sớm muộn gì cũng bị... HÀNH thôi chị ạ !

Giáng sinh, chúc chị ... hành SI vui vẻ nha ! (giống như cô bé này này)




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/B90BEB745C414E9BA3B02300C5F1658A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 23:07:11 bởi hoangau >
Attached Image(s)
CTT 23.12.2008 11:00:46 (permalink)
0
Chúc Trăng thu và gia đình 01 giáng sinh an lành - hạnh phúc
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CC56E107BB8848E389CCD02D28575AB2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 11:02:02 bởi CTT >
Attached Image(s)
HÀN PHONG 24.12.2008 16:34:41 (permalink)
0
Ánh Trăng Thu

Trăng Thu một Ánh giữa trời
Soi vào nhân thế cho người rong chơi
Ngắm trăng ta lại ngậm ngùi
Ta buồn chốn cũ, trăng vui chốn nào
Cây si càng cắt càng cao
Tình ta càng cắt, nỗi sầu càng vương...

"Đêm nay trăng sáng như gương"
Ta ngồi ta nhớ người thương một thời
Trăng Thu một Ánh sáng ngời...


Hàn Phong

Chúc ATT một Giáng Sinh an lành, ấm áp cùng những người thân.
Mến !!!

anhtrangthu 24.12.2008 23:03:36 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Ánh Trăng Thu

Trăng Thu một Ánh giữa trời
Soi vào nhân thế cho người rong chơi
Ngắm trăng ta lại ngậm ngùi
Ta buồn chốn cũ, trăng vui chốn nào
Cây si càng cắt càng cao
Tình ta càng cắt, nỗi sầu càng vương...

"Đêm nay trăng sáng như gương"
Ta ngồi ta nhớ người thương một thời
Trăng Thu một Ánh sáng ngời...


Hàn Phong

Chúc ATT một Giáng Sinh an lành, ấm áp cùng những người thân.
Mến !!!

Cám ơn lời chúc của Hàn Phong, ATT cũng xin chúc bạn Giáng sinh An lành và hạnh phúc

Gió lạnh (*) chiều đông chắn Trăng thu
Trăng buồn da diết phải lãng du
Gió ơi sao gió chưa ngừng thổi?
Cho trăng khỏi nấp dưới sương mù...

(*) Gió lạnh là..............................................HAN PHONG......đấy nha........

ThanhThanhKhiet 25.12.2008 07:49:01 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu


Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
       
      Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
 
  Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
  Than ôi ai có hiểu đâu


HÀNG SI

Mười cây si thành hàng dọc phố
Ở nơi đây có mười cô gái nhỏ dễ thương
Hàng si xanh tốt bên đường
Tình si anh gửi tơ vương cô nào?
anhtrangthu

TTK ơi đổi tên phố Hành Hành thành phố Hàng Si nhé

Hàng hành thành phố Hàng si
Chúng ta từ buổi ra đi chưa về
Mười cây si đã lớn ghê
Có chàng thi sỹ lại mê cả mười
Những đêm giông bão tơi bời
Anh chàng đứng đợi...chẳng người nào ra
Thu ơi...đáng đời quá ta!!!!!
 
T.T.K.25.12.2008
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 66 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9