Trăng thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 66 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Nhân Sơn 25.12.2008 09:40:57 (permalink)
0
 
Ánh trăng ẩn trốn Sài thành
Bỏ anh ngóng đợi Hàng Hành...Hàng si
Mất trăng đời chẳng còn chi
Nên anh lặn lội quyết đi tìm nàng...
 
                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 10:59:53 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 25.12.2008 13:54:32 (permalink)
0
Ánh trăng ẩn trốn Sài thành
Bỏ anh ngóng đợi Hàng Hành...Hàng si
Mất trăng đời chẳng còn chi
Nên anh lặn lội quyết đi tìm nàng...
 
                -NS-
Anh đi qua mấy dặm đàng
Tiết đông vào độ- trăng vàng -mây vây...
Xuân về ắt hẳn sum vầy
bên Lều Hoa nở tràn đầy ý thơ.
-sd-

PHẠM VĂN NANG 25.12.2008 19:26:32 (permalink)
0
NHỚ VẦNG TRĂNG XƯA
 
Vầng trăng năm cũ đâu rồi?
Để ai trong dạ bồi hồi nhớ thương
Bao đêm soi sáng dặm trường
Bây giờ vắng bóng,vấn vương tơ lòng
Lạnh lùng trong gió mùa đông
Người ngoài ngàn dặm ước mong quay về
Dừng chân thăm lại trăng quê
Mà sao đau xót tái tê tim hồng
Thi Nang

Vầng trăng năm cũ còn đây
Tạm thời khuất bóng bởi mây đặc dày
Xa nhau vẫn nhớ đêm ngày
Nhớ từng nét bút, nhớ hoài tình thâm
Những khi rạng tỏ nguyệt rằm
Đấy là thời khắc ta tầm về nhau
Người ơi xin chớ buồn đau
Xa mà nhung nhớ, lệ trào tim yêu!
-sd-
 
 
TRĂNG ĐÔNG
 
Lặng nhìn bóng nguyệt nơi đây
Đêm đông lạnh lẽo làn mây che mờ
Liễu sầu ủ rũ ngẫn ngơ
Thông buồn lặng lẽ trông chờ ánh trăng
Tuyết gieo một khối tình băng
Dẫu trời rét buốt đâu bằng lòng đau
Mong mùa đông hãy qua mau
Cho xuân hồng đến xanh màu cỏ cây.
Thi Nang
 
Trăng thời cũng muốn về đây
Thỏa lòng hoa lá gió mây mong chờ...
Đêm đêm trở giấc thẩn thờ
Nhớ về kỉ niệm nên thơ ngạt ngào!
Người ơi tình mãi tuôn trào
Nén sâu tâm khảm nén vào đáy tim
Dõi nhìn cánh Vạc bay đêm
Nhói đau - ai tỏ, đành im lặng nhìn.
-sd-
 
NHỚ TRĂNG
 
Bầu trời ảm đạm khói mây
Từng cơn gió lạnh về đây mơn cành
Thương người thao thức năm canh
Giọt sương trên lá long lanh gợi sầu
Trăng xưa nay đã về đâu?
Để cho kẻ ở giang đầu nhớ trăng! *
Thi Nang
 
* giang đầu:hai từ này mượn trong bài thơ cổ:
Trích:Đời nhà Chu có người con gái tên Lương Y
gặp chàng Lý Sinh,sau phải xa nhau nên làm bài thơ:
Nhân đạo Tương giang thâm
Vị để tương tư bạn
Giang thâm chung hữu để
Tương tư vô biên ngạn
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Dịch nghĩa:
Người bảo sông Tương sâu 
Chưa bằng lòng thương nhớ
Sông sâu còn có đáy
Lòng nhớ lại không bờ
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không gặp 
Cùng uống nước sông Tương



Vầng trăng ở cuối Tương giang
Qua màn sương trắng mênh mang nỗi lòng
Bao ngày trăn trở chờ mong
Hết đông trăng lại thong dong chuỗi ngày
Giờ đang ẩn khuất sau mây
Nên Trăng càng nhớ những ngày trăng mơ
Trăng buồn không viết vào thơ
Chứ đâu Trăng có hững hờ người ơi...
anhtrangthu

TRi kỷ ơi, chúc tri kỷ Giáng sinh AN LÀNH và HẠNH PHÚC

Trăng đi mây gió gọi mời
Để người nhung nhớ dành lời yêu thương.
Trăng xa lòng mãi vấn vương
Ân tình, nghĩa trọng đã đương đơm nhành
Người ơi! Giấc mộng an lành
Trỗi bừng năm tháng ta dành cho nhau!!!
-sd-
 
ĐỢI TRĂNG
 
Dòng Tương chảy mãi về đâu?
Bao nhiêu làn sóng lòng sầu bấy nhiêu!
Buồn trong nắng sớm sương chiều
Khơi bao kỷ niệm gợi nhiều nhớ thương
Rì rào gió hát ru dương
Ngẩn ngơ dáng liễu bên đường chơ vơ
Trăng ơi! Thông đứng bên bờ
Nhìn sông năm cũ mong chờ ánh trăng.
Thi Nang
nguyễn thế duyên 27.12.2008 10:58:32 (permalink)
0





anhtrangthu

titleAndStar(981,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 981
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Hiện trạng: offline
Trích đoạn: ChuleHuong

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đêm Hà Nội nghe câu quan họ
 
Thành phố tự nhiên mất điện
Đột ngột ánh trăng tràn về
Cô bé nhà bên bỗng hát
Đầy trời ánh trăng bàng bạc
Ngân nga câu hát bay lên
 
"Đêm nay ngồi tựa mạn thuyền"
Lúng liếng mắt ai lúng liếng
Câu hát sao mà da diết
Bâng khuâng nỗi nhớ ùa về
 
Thành phố tự nhiên tĩnh lặng
Bầu trời tự nhiên xanh thẳm
Câu hát nương theo ánh trăng
Nâng trời lên cao lồng lộng
 
Hát đi em
Hát nữa đi em
 
Thành phố đêm ngày bận rộn
Nên quên đi rồi ánh trăng
Câu quan họ ngủ quên trong kí ức
Câu hát đêm nay em hát
Gợi lại chút gì xa xăm
 
"Đêm nay con nhện chăng mùng"
 
Câu hát chao trong ánh trăng
Chiếc nón ai chao trong gió
Chao ôi nụ cười thôn nữ
Tìm đâu giữa chốn thị thành?
 
Câu hát tan trong mênh mông
Cánh cò êm êm bay lả
"Người ơi người ở"
Bộn bề bao nhiêu nhớ thương
 
Ta khát! Khát ánh trăng buông
Ta khát! bờ tre yên ả
Trăng giát vàng câu ca quan họ
Trăng ơi
        Trăng ở
                Đừng về
       
          Hà nội 16 -11-2008
 
            Đêm mất điện


Mời cụ về quê tôi nghe quan họ


 
Mời
 
Bờ tre êm ả  trăng vàng
Lền anh lền chị xóm làng rộn vui
Chị hai lung lính môi cười
Hát câu quan họ trầu mời thắm môi
“rằng í ơi ..người ở đừng về…
…người về em giận đấy …a”
Câu quan họ vẫn vang xa
Ngạt ngào hương lúa bay qua sân đình
Bên cầu nghiêng chiếc nón xinh
Tứ thân tha thướt đưa tình câu ca…
Ai ơi dù có đi xa
Nhớ ngày mở hội làng ta thì về
CLH
 


Trăng cô quạnh đang xa tít mù khơi
Sao người bảo trăng đừng về Thư quán
Có lẽ nào Trăng làm người chán ngán
Mê ánh đèn nên chẳng đoái đến Trăng?
anhtrangthu

       Trăng ở đừng về
 
      Trăng ơi ở lại với anh
Suốt đêm đến sáng cho anh khỏi buồn
      mênh mông một thác trăng buông
giát vàng cây cỏ cho hồn chơi vơi
      Yêu trăng lắm lắm trăng ơi
Vì trăng nên có một người ngẩn ngơ
      Đừng về hỡi mảnh trăng thơ
 
     

PHẠM VĂN NANG 27.12.2008 18:50:40 (permalink)
0
 
ĐỢI TRĂNG
 
Dòng Tương chảy mãi về đâu?
Bao nhiêu làn sóng lòng sầu bấy nhiêu!
Buồn trong nắng sớm sương chiều
Khơi bao kỷ niệm gợi nhiều nhớ thương
Rì rào gió hát ru dương
Ngẩn ngơ dáng liễu bên đường chơ vơ
Trăng ơi! Thông đứng bên bờ
Nhìn sông năm cũ mong chờ ánh trăng.
Thi Nang
 
Thông reo trong gió vi... vu...
Trăng ngà xa khuất chẳng thu bóng hình
Đêm đêm lấp lánh nghiêng mình
Trông về phương ấy trộm nhìn thông reo.
Trăng thu mãi mãi ngẩn theo
Ánh vàng buông thả- kiếp nghèo vẫn buông
Tình tràn tuôn chảy bên thông
ý thơ dào dạt ước mong xuân về!
-sd-
 
TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
 
Đi tìm nửa mảnh trăng thề
Sương rơi lạnh lẽo bốn bề giá băng
Gió gào,tuyết phủ,mây giăng
Lạnh trời rét buốt đâu bằng lạnh tâm
Thương thương nhớ nhớ âm thầm
Mắt nhìn vào cõi xa xăm mịt mờ
Đem buồn gieo xuống vần thơ
Nửa vầng trăng sáng bây giờ nơi nao?
Thi Nang


Vầng trăng ai nỡ cắt đôi
Nửa kia người giữ nửa trôi nẻo nào
Tìm đâu bến đợi gửi trao
Nửa người đang giữ khi nào gặp đây
Chắp cho Trăng dược tròn đầy
Trăng cười rạng rỡ sau ngày chia xa...
anhtrangthu
 
VẦNG TRĂNG THƯƠNG.
Trăng xẻ chia nỗi u hoài
Trăng chung ai cũng trao ai nguyện thề
Người buồn thơ viết tái tê
Vầng trăng day dứt mây kề xám mơ...
Hôm qua trăng ở trang thơ
Hôm nay theo biển vỗ bờ cát tiên
Ngày mai trăng lại làm thuyền
Chở hồn lưu lạc..Bến duyên tụ bầy...
 
Bao năm trăng mãi thơ ngây
Mùa đông côi cút héo gầy cơn mơ.
 
MINH TUẤN
 
VẦNG TRĂNG ĐẦY VƠI
 
Đất chia bóng thỏ làm đôi
Trời mây ảm đạm trăng trôi lững lờ
Lắng hồn vào nẻo đường mơ
Ngẩn ngơ bầu rượu túi thơ bên đời
Chìm vào ánh nguyệt đầy vơi
Nửa treo nhánh liễu nửa rơi đáy hồ
Trăng về ẩn chốn Cô Tô
Xa xôi đất Việt trời Ngô lạnh lùng
Đêm rằm hai nửa trùng phùng
Soi lòng thục nữ anh hùng thiên thu
Thi Nang

SĨ ĐOAN 27.12.2008 21:42:42 (permalink)
0

 
ĐỢI TRĂNG
 
Dòng Tương chảy mãi về đâu?
Bao nhiêu làn sóng lòng sầu bấy nhiêu!
Buồn trong nắng sớm sương chiều
Khơi bao kỷ niệm gợi nhiều nhớ thương
Rì rào gió hát ru dương
Ngẩn ngơ dáng liễu bên đường chơ vơ
Trăng ơi! Thông đứng bên bờ
Nhìn sông năm cũ mong chờ ánh trăng.
Thi Nang
 
Thông reo trong gió vi... vu...
Trăng ngà xa khuất chẳng thu bóng hình
Đêm đêm lấp lánh nghiêng mình
Trông về phương ấy trộm nhìn thông reo.
Trăng thu mãi mãi ngẩn theo
Ánh vàng buông thả- kiếp nghèo vẫn buông
Tình tràn tuôn chảy bên thông
ý thơ dào dạt ước mong xuân về!
-sd-
 
TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
 
Đi tìm nửa mảnh trăng thề
Sương rơi lạnh lẽo bốn bề giá băng
Gió gào,tuyết phủ,mây giăng
Lạnh trời rét buốt đâu bằng lạnh tâm
Thương thương nhớ nhớ âm thầm
Mắt nhìn vào cõi xa xăm mịt mờ
Đem buồn gieo xuống vần thơ
Nửa vầng trăng sáng bây giờ nơi nao?
Thi Nang

Trăng thề ở mãi cao xanh
Kiếp này hội ngộ mong manh vạn lần
Sưởi tim kẻo lạnh - chai sần
Ngàn ngàn kiếp kiếp xích gần bên nhau.
Người ơi tình ý đổi trao
Nên vần thơ thắm trỗi màu yêu thương...
Tình ta mãi mãi vấn vương
Non sông cách trở- sắc hương đậm đà!!!
-sd-


 
Vầng trăng ai nỡ cắt đôi
Nửa kia người giữ nửa trôi nẻo nào
Tìm đâu bến đợi gửi trao
Nửa người đang giữ khi nào gặp đây
Chắp cho Trăng dược tròn đầy
Trăng cười rạng rỡ sau ngày chia xa...
anhtrangthu
 
VẦNG TRĂNG THƯƠNG.
Trăng xẻ chia nỗi u hoài
Trăng chung ai cũng trao ai nguyện thề
Người buồn thơ viết tái tê
Vầng trăng day dứt mây kề xám mơ...
Hôm qua trăng ở trang thơ
Hôm nay theo biển vỗ bờ cát tiên
Ngày mai trăng lại làm thuyền
Chở hồn lưu lạc..Bến duyên tụ bầy...
 
Bao năm trăng mãi thơ ngây
Mùa đông côi cút héo gầy cơn mơ.
 
MINH TUẤN
 
VẦNG TRĂNG ĐẦY VƠI
 
Đất chia bóng thỏ làm đôi
Trời mây ảm đạm trăng trôi lững lờ
Lắng hồn vào nẻo đường mơ
Ngẩn ngơ bầu rượu túi thơ bên đời
Chìm vào ánh nguyệt đầy vơi
Nửa treo nhánh liễu nửa rơi đáy hồ
Trăng về ẩn chốn Cô Tô
Xa xôi đất Việt trời Ngô lạnh lùng
Đêm rằm hai nửa trùng phùng
Soi lòng thục nữ anh hùng thiên thu
Thi Nang
 
" Vầng trăng ai xe làm đôi"
Nửa đi vạn dặm nửa ngồi ngẩn ngơ!
Vầng trăng tô thắm đáy hồ
Soi ai đứng ngắm cơ đồ diệt vong.
Hòa mình tọa giữa trung không
Bồi hồi viễn cảnh trôi dòng thời gian...
Người người- cảnh vật mênh mang...
Gợi bao nhung nhớ đã đang cuộn dòng!!!
 
Ai thời ngơ ngẩn ánh hồng...
Đêm đêm mộng tưởng cho lòng suy tư?!
-sd-
 

PHẠM VĂN NANG 29.12.2008 19:26:51 (permalink)
0
Thân chào tri kỷ và quý bạn thơ
Thi Nang chân thành cảm ơn tri kỷ và quý bạn thơ:SĨ ĐOAN,Minh Tuấn,Người lính...đã ghé thăm và để lại thơ hay,ảnh đẹp và những lời chúc năm mới tốt lành.
Thi Nang xin nhận tấm lòng quý báu của tất cả các bạn đã dành cho Thi Nang.
Cảm ơn quý bạn nhiều...
Mình nối tiếp ý với các bạn nha
 
Trích đoạn:

Trăng non
Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
...






Đính kèm (1)
anhtrangthu 

 
ĐỢI TRĂNG
 
Dòng Tương chảy mãi về đâu?
Bao nhiêu làn sóng lòng sầu bấy nhiêu!
Buồn trong nắng sớm sương chiều
Khơi bao kỷ niệm gợi nhiều nhớ thương
Rì rào gió hát ru dương
Ngẩn ngơ dáng liễu bên đường chơ vơ
Trăng ơi! Thông đứng bên bờ
Nhìn sông năm cũ mong chờ ánh trăng.
Thi Nang
 
Thông reo trong gió vi... vu...
Trăng ngà xa khuất chẳng thu bóng hình
Đêm đêm lấp lánh nghiêng mình
Trông về phương ấy trộm nhìn thông reo.
Trăng thu mãi mãi ngẩn theo
Ánh vàng buông thả- kiếp nghèo vẫn buông
Tình tràn tuôn chảy bên thông
ý thơ dào dạt ước mong xuân về!
-sd-
 
TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
 
Đi tìm nửa mảnh trăng thề
Sương rơi lạnh lẽo bốn bề giá băng
Gió gào,tuyết phủ,mây giăng
Lạnh trời rét buốt đâu bằng lạnh tâm
Thương thương nhớ nhớ âm thầm
Mắt nhìn vào cõi xa xăm mịt mờ
Đem buồn gieo xuống vần thơ
Nửa vầng trăng sáng bây giờ nơi nao?
Thi Nang


 


Vầng trăng ai nỡ cắt đôi
Nửa kia người giữ nửa trôi nẻo nào
Tìm đâu bến đợi gửi trao
Nửa người đang giữ khi nào gặp đây
Chắp cho Trăng dược tròn đầy
Trăng cười rạng rỡ sau ngày chia xa...
anhtrangthu
 
VẦNG TRĂNG THƯƠNG.
Trăng xẻ chia nỗi u hoài
Trăng chung ai cũng trao ai nguyện thề
Người buồn thơ viết tái tê
Vầng trăng day dứt mây kề xám mơ...
Hôm qua trăng ở trang thơ
Hôm nay theo biển vỗ bờ cát tiên
Ngày mai trăng lại làm thuyền
Chở hồn lưu lạc..Bến duyên tụ bầy...
 
Bao năm trăng mãi thơ ngây
Mùa đông côi cút héo gầy cơn mơ.
 
MINH TUẤN
 
VẦNG TRĂNG ĐẦY VƠI
 
Đất chia bóng thỏ làm đôi
Trời mây ảm đạm trăng trôi lững lờ
Lắng hồn vào nẻo đường mơ
Ngẩn ngơ bầu rượu túi thơ bên đời
Chìm vào ánh nguyệt đầy vơi
Nửa treo nhánh liễu nửa rơi đáy hồ
Trăng về ẩn chốn Cô Tô
Xa xôi đất Việt trời Ngô lạnh lùng
Đêm rằm hai nửa trùng phùng
Soi lòng thục nữ anh hùng thiên thu
Thi Nang
 
" Vầng trăng ai xe làm đôi"
Nửa đi vạn dặm nửa ngồi ngẩn ngơ!
Vầng trăng tô thắm đáy hồ
Soi ai đứng ngắm cơ đồ diệt vong.
Hòa mình tọa giữa trung không
Bồi hồi viễn cảnh trôi dòng thời gian...
Người người- cảnh vật mênh mang...
Gợi bao nhung nhớ đã đang cuộn dòng!!!
 
Ai thời ngơ ngẩn ánh hồng...
Đêm đêm mộng tưởng cho lòng suy tư?!
-sd-
 

TÌNH TRĂNG
 Trăng chia hai mảnh cũng ừ
Kiếp đời lưu lạc giống như không nhà
Bầu trời lơ lửng hằng nga
Nhân gian đếm bước thi ca gửi sầu
Trăng vàng cô quạnh từ lâu
Bút nghiên đau đớn mấy lầu thơ văn
Trăng vàng trải lụa áo khăn
Câu thơ khắc khoải nỗi lòng trần ai .
 
Muôn đời trăng thắm không phai
Trăm năm thơ vẫn nối dài...Tình trăng.
 
MINH TUẤN
 
Hi ánh trăng thu có mảnh trăng non quá... mắt kém nhìn khó ra...cho mình dán mảnh trăng non chụp gần này nhé-chúc mọi ngưoiừ vui vẻ chào đón năm mới




TRĂNG NON
 
"Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
Xót thương nửa mảnh trăng gầy
Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
Để ai thêm bạc mái đầu
Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
Trời đông rét buốt vần thơ
Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
Thi Nang
Tri kỷ ơi!Thi Nang mượn một câu thơ của tri kỷ để nối tiếp ý với tri kỷ và quý bạn thơ nha.
Thi Nang
Chúc tri kỷ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe,an khang và hạnh phúc.

anhtrangthu 29.12.2008 23:01:32 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Thân chào tri kỷ và quý bạn thơ
Thi Nang chân thành cảm ơn tri kỷ và quý bạn thơ:SĨ ĐOAN,Minh Tuấn,Người lính...đã ghé thăm và để lại thơ hay,ảnh đẹp và những lời chúc năm mới tốt lành.
Thi Nang xin nhận tấm lòng quý báu của tất cả các bạn đã dành cho Thi Nang.
Cảm ơn quý bạn nhiều...
Mình nối tiếp ý với các bạn nha
 
Trích đoạn:

Trăng non
Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
...






Đính kèm (1)
anhtrangthu 

 
ĐỢI TRĂNG
 
Dòng Tương chảy mãi về đâu?
Bao nhiêu làn sóng lòng sầu bấy nhiêu!
Buồn trong nắng sớm sương chiều
Khơi bao kỷ niệm gợi nhiều nhớ thương
Rì rào gió hát ru dương
Ngẩn ngơ dáng liễu bên đường chơ vơ
Trăng ơi! Thông đứng bên bờ
Nhìn sông năm cũ mong chờ ánh trăng.
Thi Nang
 
Thông reo trong gió vi... vu...
Trăng ngà xa khuất chẳng thu bóng hình
Đêm đêm lấp lánh nghiêng mình
Trông về phương ấy trộm nhìn thông reo.
Trăng thu mãi mãi ngẩn theo
Ánh vàng buông thả- kiếp nghèo vẫn buông
Tình tràn tuôn chảy bên thông
ý thơ dào dạt ước mong xuân về!
-sd-
 
TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
 
Đi tìm nửa mảnh trăng thề
Sương rơi lạnh lẽo bốn bề giá băng
Gió gào,tuyết phủ,mây giăng
Lạnh trời rét buốt đâu bằng lạnh tâm
Thương thương nhớ nhớ âm thầm
Mắt nhìn vào cõi xa xăm mịt mờ
Đem buồn gieo xuống vần thơ
Nửa vầng trăng sáng bây giờ nơi nao?
Thi Nang


 


Vầng trăng ai nỡ cắt đôi
Nửa kia người giữ nửa trôi nẻo nào
Tìm đâu bến đợi gửi trao
Nửa người đang giữ khi nào gặp đây
Chắp cho Trăng dược tròn đầy
Trăng cười rạng rỡ sau ngày chia xa...
anhtrangthu
 
VẦNG TRĂNG THƯƠNG.
Trăng xẻ chia nỗi u hoài
Trăng chung ai cũng trao ai nguyện thề
Người buồn thơ viết tái tê
Vầng trăng day dứt mây kề xám mơ...
Hôm qua trăng ở trang thơ
Hôm nay theo biển vỗ bờ cát tiên
Ngày mai trăng lại làm thuyền
Chở hồn lưu lạc..Bến duyên tụ bầy...
 
Bao năm trăng mãi thơ ngây
Mùa đông côi cút héo gầy cơn mơ.
 
MINH TUẤN
 
VẦNG TRĂNG ĐẦY VƠI
 
Đất chia bóng thỏ làm đôi
Trời mây ảm đạm trăng trôi lững lờ
Lắng hồn vào nẻo đường mơ
Ngẩn ngơ bầu rượu túi thơ bên đời
Chìm vào ánh nguyệt đầy vơi
Nửa treo nhánh liễu nửa rơi đáy hồ
Trăng về ẩn chốn Cô Tô
Xa xôi đất Việt trời Ngô lạnh lùng
Đêm rằm hai nửa trùng phùng
Soi lòng thục nữ anh hùng thiên thu
Thi Nang
 
" Vầng trăng ai xe làm đôi"
Nửa đi vạn dặm nửa ngồi ngẩn ngơ!
Vầng trăng tô thắm đáy hồ
Soi ai đứng ngắm cơ đồ diệt vong.
Hòa mình tọa giữa trung không
Bồi hồi viễn cảnh trôi dòng thời gian...
Người người- cảnh vật mênh mang...
Gợi bao nhung nhớ đã đang cuộn dòng!!!
 
Ai thời ngơ ngẩn ánh hồng...
Đêm đêm mộng tưởng cho lòng suy tư?!
-sd-
 

TÌNH TRĂNG
 Trăng chia hai mảnh cũng ừ
Kiếp đời lưu lạc giống như không nhà
Bầu trời lơ lửng hằng nga
Nhân gian đếm bước thi ca gửi sầu
Trăng vàng cô quạnh từ lâu
Bút nghiên đau đớn mấy lầu thơ văn
Trăng vàng trải lụa áo khăn
Câu thơ khắc khoải nỗi lòng trần ai .
 
Muôn đời trăng thắm không phai
Trăm năm thơ vẫn nối dài...Tình trăng.
 
MINH TUẤN
 
Hi ánh trăng thu có mảnh trăng non quá... mắt kém nhìn khó ra...cho mình dán mảnh trăng non chụp gần này nhé-chúc mọi ngưoiừ vui vẻ chào đón năm mới




TRĂNG NON
 
"Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
Xót thương nửa mảnh trăng gầy
Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
Để ai thêm bạc mái đầu
Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
Trời đông rét buốt vần thơ
Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
Thi Nang
Tri kỷ ơi!Thi Nang mượn một câu thơ của tri kỷ để nối tiếp ý với tri kỷ và quý bạn thơ nha.
Thi Nang
Chúc tri kỷ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe,an khang và hạnh phúc.
Cám ơn tri kỷ đã nối thơ cho ATT thật là tuyệt, thú thật hôm qua ATT viết đến đó mà không thể viết tiếp được nên mới post bức ảnh chính tay ATT chụp vào một chiều cuối tháng 10.
Sang năm mới ATT kính chúc tri kỷ và gia đình An Khang thịnh vượng, chúc các thi hữu một năm mới tốt lành nhiều may mắn.

Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
Hết rồi giá buốt bi ai
Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
Trăng mơ đến phút trùng phùng
Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...

(*) Tri kỷ ơi ATT nhớ tri kỷ có bài thơ " Đầu đông mai nở"...
SĨ ĐOAN 30.12.2008 14:50:15 (permalink)
0

 
Mai vàng rộ giữa sương mai
Vầng trăng huyền diệu, gió lay ngạt ngào...
Chúc phúc cô bạn dồi dào
Tình thơ bay bổng dâng trào tim yêu!
-sd-
banglang07 30.12.2008 14:54:49 (permalink)
0

Thương tặng ATT





Minh Tuấn 30.12.2008 15:21:48 (permalink)
0


 
TRĂNG NON

"Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
Xót thương nửa mảnh trăng gầy
Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
Để ai thêm bạc mái đầu
Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
Trời đông rét buốt vần thơ
Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
Thi Nang

_______________

Trăng Non

Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
Hết rồi giá buốt bi ai
Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
Trăng mơ đến phút trùng phùng
Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...
ÁNH TRĂNG THU.
 
______________________




TRĂNG NON.
 Trăng non khuyết nửa bơ vơ
Mây treo hờ hững đợi chờ bóng ai
Gió gieo muôn khúc u hoài
Khung trời đông lạnh buông dài màn đêm.
 
Trăng non một bóng bên thềm
Câu thơ nhớ bạn vần thêm não nề
Bao giờ hạ thắm trời quê
Để trăng lá lúa tràn trề mắt môi.
 
Trăng xưa nay lại đến rồi
Kỉ niệm xanh mãi một thời ví von
Bàn tay muốn đón trăng non
Để trong mộng thắm mãi còn mùa trăng.
 
MINH TUẤN
 
Mình kế tiếp chủ đề trăng non của các bạn nhé,chúc mọi người vui
 
 
 
PHẠM VĂN NANG 30.12.2008 19:09:38 (permalink)
0
TRĂNG NON

"Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
Xót thương nửa mảnh trăng gầy
Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
Để ai thêm bạc mái đầu
Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
Trời đông rét buốt vần thơ
Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
Thi Nang

_______________

Trăng Non

Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
Hết rồi giá buốt bi ai
Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
Trăng mơ đến phút trùng phùng
Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...
ÁNH TRĂNG THU.
 
______________________



 

TRĂNG NON.
 Trăng non khuyết nửa bơ vơ
Mây treo hờ hững đợi chờ bóng ai
Gió gieo muôn khúc u hoài
Khung trời đông lạnh buông dài màn đêm.
 
Trăng non một bóng bên thềm
Câu thơ nhớ bạn vần thêm não nề
Bao giờ hạ thắm trời quê
Để trăng lá lúa tràn trề mắt môi.
 
Trăng xưa nay lại đến rồi
Kỉ niệm xanh mãi một thời ví von
Bàn tay muốn đón trăng non
Để trong mộng thắm mãi còn mùa trăng.
 
MINH TUẤN
 
Mình kế tiếp chủ đề trăng non của các bạn nhé,chúc mọi người vui
 
Chào tri kỷ và Minh Tuấn,
Trăng non rồi có ngày trăng cũng tròn,phải không các bạn?Thi Nang nối tiếp ý cùng các bạn nhé!
Chúc tri kỷ,Minh Tuấn và mọi người vui.
 
TRĂNG TRÒN
 
Qua rồi giá rét trăng non
Xuân về trăng lại sáng tròn xinh tươi
Trăng nhìn cõi thế trăng cười
Ánh vàng quyện gió ru người trần ai
Hòa hồn vào những đóa mai
Giọt sương đọng lại tràng đài long lanh
Mừng vui dưới bóng trăng thanh
Mai nghiêng dáng ngọc lay cành vẫy trăng
Trăng ơi!Có thấu cho chăng?
Dẫu xa,mai vẫn khăng khăng đợi chờ
Vầng trăng trở lại vườn thơ
Thả vàng vào ý gieo mơ vào tình...
Thi Nang
Người lính 01.01.2009 17:14:07 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
Xin gởi lời chào ngày đầu năm mới 2009 đến Ánh Trăng Thu - Khách quý của vườn thơ!
Đầu năm Khách quý ghé nhà
Cả năm thơ lính chắc là hay hơn
Trăng Thu vẫn tỏa sáng luôn
Bốn mùa đẹp Ánh khơi nguồn tâm tư!
                             NL - 01.01.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 18:33:04 bởi Người lính >
ThanhThanhKhiet 01.01.2009 17:25:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc bạn năm mới tràn đầy niềm vui...







Chúc ATT một năm mới an khang thịnh vượng




Đính kèm (1)
nguyễn thế duyên 01.01.2009 22:55:56 (permalink)
0
    Phố Hàng Hành
Phố ngắn chỉ vài trăm mét
Mà tình dài đến hết cuộc đời
Ở đâu em ơi
Giữa loanh quanh phố nhỏ
Đi tìm em những chiều cả gió
Lá vàng rơi sao xác phố Hàng Hành
 
Chiều chiều tôi đi tìm
Phố cổ xô nghiêng mái ngói
Đi qua tôi bao nhiêu cô gái
Em là ai trong những người qua?
 
Biết phố ,biết tên, không biết số nhà
Phố cổ chứa bao nhiêu điều bí ẩn
Đêm phố cổ tiếng dương cầm văng vẳng
Gió Hồ gươm thơm hương dạ lan
 
Đêm phố cổ tôi đi tìm em
"Mái ngói thâm nâu" bay trong câu hát
Ơi phố cổ sao mà tha thiết
Dù chưa một lần sống trong phố của em
 
Đêm lại tiếp đêm
Tôi đi tìm
Điều bí ẩn giấu trong phố cổ
Đêm nay trăng sáng quá
Trăng soi bóng tôi nghiêng trên phố Hàng Hành
 
Đầu năm mà đã nợ thơ
Cả năm dông chẳng bao giờ khá đâu
Liệu mà trả nợ cho mau
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 66 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9