Trăng thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 66 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 976 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 01.01.2009 23:08:18 (permalink)
0

Đính kèm (1)
Happy new year

 

<Thân mời họa-hoa xuân>
 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
  
 
Kính chúc bạn và gia đình hạnh phúc nhé THI NANG.

MAI ĐÀO RỰC RỠ
 
Nụ xanh điểm biếc cành mai
Cánh vàng nhớ mãi thương hoài sắc thu
Tia hồng quyện gió xuân ru
Mang đi khói xám mây mù rét đông.
 
Đào tươi tô thắm má hồng
Chén nồng chưa nhấp mà lòng đã say
Vườn xuân thấp thoáng bóng ai
Mặn mà tha thướt dặm dài gieo mơ
 
Thả hồn vào mấy vần thơ
Mai đào rực rỡ luôn chờ đợi nhau.
Thi Nang
 
Chúc tri kỷ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe,an khang và tràn đầy hạnh phúc.

Liên Thơ 02.01.2009 00:05:34 (permalink)
0
Chúc Liên Thơ một năm mới tràn đầy Hạnh phúc
Gửi tặng Liên Thơ cành đào miền Bắc
 
Với
Mai vàng nở với đào tươi
Thịt mỡ dưa muối kẹp đôi nhất rồi
Mừng năm sửu tậu trâu cày
Nhà nông no ấm chúng mình ấm no
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          24 giờ 1/1/2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E136515004B74E4F847508BF48CAADBB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 00:55:14 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 02.01.2009 09:49:28 (permalink)
0
NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-
 
NGUYỆT MỜ
 
Mấy đám mây che bóng nguyệt mờ
Nguyệt mờ thả thảm xuống vần thơ
Vần thơ lắng đọng trong thương nhớ
Thương nhớ chìm vào những giấc mơ.
 
Mãi ngóng chờ trăng,sóng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thơ thẩn ở bên bờ
Bên bờ bến cũ còn in bóng...
In bóng...sông xưa chảy lững lờ...!
Thi Nang 
 
 

Dẫu nguyệt mờ lòng ta nhớ , trông...
Nhớ, trông khoắc khỏai đọng men nồng
Men nồng đượm thắm tỏa tầng không
Tầng không bát ngát lắm người mong!!!
 
Người mong nguyệt tỏ trời sáng trong
Sáng trong soi rõ cạnh bờ sông
Bờ sông tiếng gọi người trong mộng
Trong mộng mơ trăng-vẹn ước mong!!!
-sd-

nha uyen 05.01.2009 20:17:41 (permalink)
0






_____________________________

Life is flower of which love is the honey
THI NANG 05.01.2009 21:44:23 (permalink)
0
 

HOA ĐÀO

Nắng rơi sắc đỏ má Đào
Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng
Quanh năm người nhớ kẻ mong
Một ngày tết đến mở lòng vui chung
Đào mai chung dáng cúc tùng
Non cao mây trắng vui chung én trời
Đường xa mải bước vui chơi
Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân.
 
Cành đào điểm sắc nàng xuân
Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong.
 
MINH TUẤN


VỊNH HOA ĐÀO 
 
Trời thanh gió thoảng rì rào
Một vùng đỏ rực sác màu đẹp xinh
cánh xoè, sương đọng lung linh
Nhụy hờ- bướm lượn chao mình đun đưa!
Xuân về chẳng quản sớm trưa...
Nghiêng nghiêng má thắm- tuổi vừa đôi mươi
Dịu dàng, e ắp môi cười...
Nên vần thơ đọng- tình người trao duyên!!!
 
 
Mai, Đào trỗi sắc bình yên
Món quà quí báu thiên nhiên ban đời.
-sd-  
 
HOA ĐÀO
 
Đầu xuân rực rỡ hoa đào
Trên cành tươi sắc tựa bao má hồng
Mùa trôi,tháng đợi,năm trông
Rét không thay đổi được lòng thủy chung
Đào luôn son sắt chờ tùng
Mưa phùn thả giọt trùng phùng rơi rơi
Màu hoa tô thắm đất trời
Cho người thêm đẹp cho đời thêm xuân
 
Mỗi năm đào nở một lần
Thỏa lòng quân tử hiền nhân ngắm đào
Thi Nang

anhtrangthu 06.01.2009 22:03:41 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG


Đính kèm (1)
Happy new year

 

<Thân mời họa-hoa xuân>
 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
  
 
Kính chúc bạn và gia đình hạnh phúc nhé THI NANG.

MAI ĐÀO RỰC RỠ
 
Nụ xanh điểm biếc cành mai
Cánh vàng nhớ mãi thương hoài sắc thu
Tia hồng quyện gió xuân ru
Mang đi khói xám mây mù rét đông.
 
Đào tươi tô thắm má hồng
Chén nồng chưa nhấp mà lòng đã say
Vườn xuân thấp thoáng bóng ai
Mặn mà tha thướt dặm dài gieo mơ
 
Thả hồn vào mấy vần thơ
Mai đào rực rỡ luôn chờ đợi nhau.
Thi Nang
 
Chúc tri kỷ và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe,an khang và tràn đầy hạnh phúc.

Chúc Liên Thơ một năm mới tràn đầy Hạnh phúc
Gửi tặng Liên Thơ cành đào miền Bắc
 
Với
Mai vàng nở với đào tươi
Thịt mỡ dưa muối kẹp đôi nhất rồi
Mừng năm sửu tậu trâu cày
Nhà nông no ấm chúng mình ấm no
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          24 giờ 1/1/2009



Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 2.1.2009 0:55:14 >


_____________________________

"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"

NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-
 
NGUYỆT MỜ
 
Mấy đám mây che bóng nguyệt mờ
Nguyệt mờ thả thảm xuống vần thơ
Vần thơ lắng đọng trong thương nhớ
Thương nhớ chìm vào những giấc mơ.
 
Mãi ngóng chờ trăng,sóng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thơ thẩn ở bên bờ
Bên bờ bến cũ còn in bóng...
In bóng...sông xưa chảy lững lờ...!
Thi Nang 
 
 

Dẫu nguyệt mờ lòng ta nhớ , trông...
Nhớ, trông khoắc khỏai đọng men nồng
Men nồng đượm thắm tỏa tầng không
Tầng không bát ngát lắm người mong!!!
 
Người mong nguyệt tỏ trời sáng trong
Sáng trong soi rõ cạnh bờ sông
Bờ sông tiếng gọi người trong mộng
Trong mộng mơ trăng-vẹn ước mong!!!
-sd-






HOA ĐÀO

Nắng rơi sắc đỏ má Đào
Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng
Quanh năm người nhớ kẻ mong
Một ngày tết đến mở lòng vui chung
Đào mai chung dáng cúc tùng
Non cao mây trắng vui chung én trời
Đường xa mải bước vui chơi
Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân.
 
Cành đào điểm sắc nàng xuân
Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong.
 
MINH TUẤN


VỊNH HOA ĐÀO 
 
Trời thanh gió thoảng rì rào
Một vùng đỏ rực sác màu đẹp xinh
cánh xoè, sương đọng lung linh
Nhụy hờ- bướm lượn chao mình đun đưa!
Xuân về chẳng quản sớm trưa...
Nghiêng nghiêng má thắm- tuổi vừa đôi mươi
Dịu dàng, e ắp môi cười...
Nên vần thơ đọng- tình người trao duyên!!!
 
 
Mai, Đào trỗi sắc bình yên
Món quà quí báu thiên nhiên ban đời.
-sd-  
 
HOA ĐÀO
 
Đầu xuân rực rỡ hoa đào
Trên cành tươi sắc tựa bao má hồng
Mùa trôi,tháng đợi,năm trông
Rét không thay đổi được lòng thủy chung
Đào luôn son sắt chờ tùng
Mưa phùn thả giọt trùng phùng rơi rơi
Màu hoa tô thắm đất trời
Cho người thêm đẹp cho đời thêm xuân
 
Mỗi năm đào nở một lần
Thỏa lòng quân tử hiền nhân ngắm đào
Thi Nang

Cảm ơn các bạn vào thăm và chúc Tết Trăng Thu, vì bận nên trả lời chậm trễ mong các bạn thông cảm nhé. Sang năm mới chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp
, TT gửi tặng các bạn một cành mai trắng











[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/CF9F1D16B6AF4D74BA8B461C082526DE.JPG[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 07.01.2009 08:55:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
CHờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
VÌ trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008
SĨ ĐOAN 07.01.2009 11:00:58 (permalink)
0
PHỐ VẮNG
 
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-


Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT


Em đi phương ấy xa xôi
Chiều nay phố vắng mình tôi thẩn thờ
Nhớ xao xuyến bóng nhạt mờ
Ngồi bên ghế đá tựa bờ vai xinh.
-sd-


Phố xưa in bóng chung đôi
Giờ đây vắng bóng em rồi...lẻ loi
Lối mòn không ánh trăng soi
Còn ai đâu để vĩnh vòi tựa vai...
-NS-

Vai em hơi ấm còn vương...
Mượt mà suối tóc thân thương thuở nào!
Còn đây nhung nhớ dạt dào
Công viến ghế đá... tình trào -những khi...!!!
-sd- 
  
 
Rdinh 07.01.2009 23:49:22 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
CHờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
VÌ trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/44C4AD8AD294451893CE50763C3B94F9.jpg[/image]
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 08.01.2009 19:51:57 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
E ấp giấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhuỵ thắm khoe màu bởi ngóng trông
...

Tri kỷ ơi tri kỷ tiếp 4 câu cuối giúp ATT nhé, dạo này ATT không sao làm nổi thơ nữa hu hu huhuuuu

Cám ơn tri kỷ nhiều!

anhtrangthu
 

Chào tri kỷ,
Dạo này Thi Nang rất bận,nên hồi âm trễ.
Chúc tri kỷ vui nhiều nha
Nương theo ý của tri kỷ, Thi Nang nối tiếp thêm bốn câu nữa cho trọn bài thơ và xin đề tựa bài thơ này là "ĐÀO CHỜ" nhé!
 
ĐÀO CHỜ...
 
E ấp dấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhụy thắm khoe màu bởi ngóng trông
Đón đấng anh hùng nơi cuối biển
Chào trang nữ kiệt chốn đầu sông
Bao mùa ấp ủ chờ xuân đến
Người ở bến nào có biết không?
anhtrangthu-Thi Nang


ThanhThanhKhiet 10.01.2009 15:40:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
CÙng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009 
 

anhtrangthu 10.01.2009 15:44:25 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn:anhtrangthu
 
E ấp giấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhuỵ thắm khoe màu bởi ngóng trông
...

Tri kỷ ơi tri kỷ tiếp 4 câu cuối giúp ATT nhé, dạo này ATT không sao làm nổi thơ nữa hu hu huhuuuu

Cám ơn tri kỷ nhiều!

anhtrangthu
 

Chào tri kỷ,
Dạo này Thi Nang rất bận,nên hồi âm trễ.
Chúc tri kỷ vui nhiều nha
Nương theo ý của tri kỷ, Thi Nang nối tiếp thêm bốn câu nữa cho trọn bài thơ và xin đề tựa bài thơ này là "ĐÀO CHỜ" nhé!
 
ĐÀO CHỜ...
 
E ấp dấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhụy thắm khoe màu bởi ngóng trông
Đón đấng anh hùng nơi cuối biển
Chào trang nữ kiệt chốn đầu sông
Bao mùa ấp ủ chờ xuân đến
Người ở bến nào có biết không?
anhtrangthu-Thi Nang


Cám ơn tri kỷ giúp ATT hoàn thành bài thơ trên, thật là tuyệt

Giờ ATT mở bốn câu nhờ tri kỷ nối tiếp nhé

bài này ATT lấy tên là MAI CHỜ

MAI CHỜ

Đông bước lui dần đón xuân sang
Bầu trời xanh thắm nắng rực vàng
Lấp ló đầu cành hoa e ấp
Xinh xinh dưới lá nhuỵ ngỡ ngàng...





Rdinh 10.01.2009 21:10:19 (permalink)
0
 
 




 

Chào anh Rdinh!
Chúc anh một năm mới tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc
Anh ghé qua toipc của ATT nhiều mà chưa có thời gian trả lời anh mong anh không giận nhé


Trên trời trăng thật người ơi
Bóng trăng mờ ảo chỉ nơi đáy hồ
Dễ dàng tan bởi sóng xô
Vỡ hay tròn cũng hững hờ mà thôi
...
ATT

 



 
 
Thực đúng là Anhtrang có khác, bắt được em khó thiệt, nhưng bận việc thì cũng đều thông cảm cả. Nay còn sớm quá nên anh chưa chúc Tết. Cảm ơn em đã ghé nhà. Rdinh.

 
PHẠM VĂN NANG 11.01.2009 07:39:49 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

E ấp giấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhuỵ thắm khoe màu bởi ngóng trông
...

Tri kỷ ơi tri kỷ tiếp 4 câu cuối giúp ATT nhé, dạo này ATT không sao làm nổi thơ nữa hu hu huhuuuu

Cám ơn tri kỷ nhiều!

anhtrangthu
 

Chào tri kỷ,
Dạo này Thi Nang rất bận,nên hồi âm trễ.
Chúc tri kỷ vui nhiều nha
Nương theo ý của tri kỷ, Thi Nang nối tiếp thêm bốn câu nữa cho trọn bài thơ và xin đề tựa bài thơ này là "ĐÀO CHỜ" nhé!
 
ĐÀO CHỜ...
 
E ấp dấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhụy thắm khoe màu bởi ngóng trông
Đón đấng anh hùng nơi cuối biển
Chào trang nữ kiệt chốn đầu sông
Bao mùa ấp ủ chờ xuân đến
Người ở bến nào có biết không?
anhtrangthu-Thi Nang


Cám ơn tri kỷ giúp ATT hoàn thành bài thơ trên, thật là tuyệt

Giờ ATT mở bốn câu nhờ tri kỷ nối tiếp nhé, cảm ơn tri kỷ nhiều

bài này ATT lấy tên là MAI CHỜ

MAI CHỜ

Đông bước lui dần đón xuân sang
Bầu trời xanh thắm nắng rực vàng
Lấp ló đầu cành hoa e ấp
Xinh xinh dưới lá nhuỵ ngỡ ngàng...

Vườn cũ hoa tươi chưa hé cánh
Lối xưa bướm rũ đã quên đàng
Mai chờ xuân đến trao hương sắc
Đừng để cho mai nở muộn màng!
anhtrangthu-Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 11.01.2009 08:12:38 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu


 
CHÀO XUÂN
Xuân đến điểm tô vạn sắc hồng
Hoa cười xóa nét bạc sầu đông
Ngày mong gõ cửa mừng năm mới
Tháng đợi bàn xuân mở rượu nồng
Câu hát trao lòng như nhắn nhủ
Lời ca tiếng cũ xếp chờ trông
Vần thơ đón tết theo nhau nối
Tranh vẽ nàng xuân gửi chất chồng.
 
MINH TUẤN
 
Chúc bạn vui nhé THI NANG 
 
NHỚ DÁNG XUÂN
 
Sắc thắm lung linh dưới ánh hồng
Ngàn hoa chúm chím lúc tàn đông
Thơ hòa chén rượu nung tâm ấm
Rượu chứa vần thơ nức ý nồng
Sáo vọng tê hồn người ngóng đợi
Đàn ngân tái dạ kẻ chờ trông
Tiếc thay cánh én bay về trễ!
Để dáng xuân xưa đã lấy chồng!
Thi Nang
 
Chúc Minh Tuấn khỏe,vui...


Xuân lại về đây với nắng hồng
Thay màu đổi sắc giúp mùa đông
Vầng trăng khuất nẻo thôi lạnh lẽo
Ánh nhật lan xa vẫn ấm nồng
Cung đàn réo rắt cùng ai đợi
Tiếng sáo du dương với kẻ trông
Đông đấy xuân đây mùa tiếp nối
Buồn vui thi hứng bỗng chất chồng...
anhtrangthu


Chúc tri kỷ và Minh Tuấn vui vẻ hạnh phúc

Thi Nang cảm ơn tri kỷ và Minh Tuấn đã ghé thăm và để lại thơ hay,ảnh đẹp.Chúc tri kỷ,Minh Tuấn và mọi người vui.
 
NHỚ DÁNG XUÂN 2
 
Nhớ dáng xuân xưa má ửng hồng
Như đào thắm sắc cuối mùa đông
Trong sương sẩm tối say cơn lạnh
Dưới nắng ban mai tỉnh giấc nồng
Bấy lượt xuân về bao lượt ngóng
Bao lần đông đến bấy lần trông
Hoa đâu chẳng đợi trăng lồng bóng!
Kết lại thành thơ chất mấy chồng!
Thi Nang 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 66 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9