Trăng thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 66 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 976 bài trong đề mục
banglang07 11.01.2009 10:37:56 (permalink)
0
 







ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )
















anhtrangthu 11.01.2009 10:50:20 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07









ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )






Trời ơi

Bằng Lăng mà bước vô chùa
Các sư các tiểu được mùa tương tư

Thiện tai! thiện tai!

ThanhThanhKhiet 11.01.2009 11:04:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Trăng ơi trăng hãy xuống đây

Rượu cần ta uồng cho say chút nào
Tình thơ ta hãy đổi trao
Hay là chú cuội cắm vào lều thơ
Để trăng chỉ đứng ngoài kia
Giữa ngày đông lạnh gió về quạt mây
 
T.T.K.11.1.2008
anhtrangthu 11.01.2009 12:24:48 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Trăng ơi trăng hãy xuống đây

Rượu cần ta uồng cho say chút nào
Tình thơ ta hãy đổi trao
Hay là chú cuội cắm vào lều thơ
Để trăng chỉ đứng ngoài kia
Giữa ngày đông lạnh gió về quạt mây
 
T.T.K.11.1.2008


Trăng thanh lấp ló cửa lều
Nhìn hoa nhìn rượu cũng liêu xiêu rồi
Dã quỳ vàng rực khắp nơi
Cho xin một chỗ trăng ngồi nghe thơ
ATT


SĨ ĐOAN 11.01.2009 12:30:25 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thơ vui nhờ ánh trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

Ai đem trăng thả xuống hồ

Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời  chờ mong
 
                 T.T.K.9.1.2008 
  


Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong
Nơi xa trăng có biết không
Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân..
-NS-

Ánh trăng vàng võ trên trời
Thi nhân kéo xuống thả rơi đầy hồ
Gió vờn mặt nước đẩy xô
Khuấy tung bọt kết một hồ ánh trăng
ATT


Trăng vàng trãi thảm nước non
Gió se se lạnh dạ mon ngắm nhìn
Phương xa ai đó thấu tình???
Đêm đêm ai đã nghiêng mình nhòm trăng!
-sd-


Chúc mừng bạn đã vui tươi
Nhòm song ngó nguyệt mỉm cười với mây
Sắc xuân giờ đã chất đầy
Hồn thơ bay bổng như ngày đã qua...
ATT


"Xuân này hơn hẳn xuân qua"
Có vầng thơ ấm, có hoa hữu tình!
Có hương , có sắc... bên mình
Vui say điệp khúc- tự tin yêu đời!!!
-sd-
ThanhThanhKhiet 11.01.2009 21:09:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2008
PHẠM VĂN NANG 12.01.2009 13:53:31 (permalink)
0
Trích đoạn:Minh Tuấn, PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn: anhtrangthu


 
CHÀO XUÂN
Xuân đến điểm tô vạn sắc hồng
Hoa cười xóa nét bạc sầu đông
Ngày mong gõ cửa mừng năm mới
Tháng đợi bàn xuân mở rượu nồng
Câu hát trao lòng như nhắn nhủ
Lời ca tiếng cũ xếp chờ trông
Vần thơ đón tết theo nhau nối
Tranh vẽ nàng xuân gửi chất chồng.
 
MINH TUẤN
 
Chúc bạn vui nhé THI NANG 
 
NHỚ DÁNG XUÂN
 
Sắc thắm lung linh dưới ánh hồng
Ngàn hoa chúm chím lúc tàn đông
Thơ hòa chén rượu nung tâm ấm
Rượu chứa vần thơ nức ý nồng
Sáo vọng tê hồn người ngóng đợi
Đàn ngân tái dạ kẻ chờ trông
Tiếc thay cánh én bay về trễ!
Để dáng xuân xưa đã lấy chồng!
Thi Nang
 
Chúc Minh Tuấn khỏe,vui...


Xuân lại về đây với nắng hồng
Thay màu đổi sắc giúp mùa đông
Vầng trăng khuất nẻo thôi lạnh lẽo
Ánh nhật lan xa vẫn ấm nồng
Cung đàn réo rắt cùng ai đợi
Tiếng sáo du dương với kẻ trông
Đông đấy xuân đây mùa tiếp nối
Buồn vui thi hứng bỗng chất chồng...
anhtrangthu


Chúc tri kỷ và Minh Tuấn vui vẻ hạnh phúc

Thi Nang cảm ơn tri kỷ và Minh Tuấn đã ghé thăm và để lại thơ hay,ảnh đẹp.Chúc tri kỷ,Minh Tuấn và mọi người vui.
 
NHỚ DÁNG XUÂN 2
 
Nhớ dáng xuân xưa má ửng hồng
Như đào thắm sắc cuối mùa đông
Trong sương sẩm tối say cơn lạnh
Dưới nắng ban mai tỉnh giấc nồng
Bấy lượt xuân về bao lượt ngóng
Bao lần đông đến bấy lần trông
Hoa đâu chẳng đợi trăng lồng bóng!
Kết lại thành thơ chất mấy chồng!
Thi Nang


Xuân đến rồi đây khoác áo hồng
Vẫn còn lưu luyến chút màu đông
Bầu trời vời vợi còn đang lạnh
Mặt đất mênh mang đã ấm nồng
Mai vàng hé nụ còn đang đợi
Đào thắm nhô đài đã ngóng trông
Trời đất và thơ cùng náo nức
Nhặt nắng gom câu mãi chất chồng...
anhtrangthu



NHỚ DÁNG XUÂN 3
 
Ấp ủ trong tim một đóa hồng
Chìm trong rét buốt suốt đêm đông
Chờ tia nắng chiếu lòng băng giá
Đợi bóng trăng soi chén rượu nồng
Lặng lẽ thương người nơi lỗi hẹn
Âm thầm nhớ bạn nẻo xa trông
Xuân về mến chúc em vui vẻ
Hạnh phúc trăm năm chỉ một chồng.
Thi Nang

anhtrangthu 12.01.2009 23:20:33 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn:Minh Tuấn, PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn: anhtrangthu


 
CHÀO XUÂN
Xuân đến điểm tô vạn sắc hồng
Hoa cười xóa nét bạc sầu đông
Ngày mong gõ cửa mừng năm mới
Tháng đợi bàn xuân mở rượu nồng
Câu hát trao lòng như nhắn nhủ
Lời ca tiếng cũ xếp chờ trông
Vần thơ đón tết theo nhau nối
Tranh vẽ nàng xuân gửi chất chồng.
 
MINH TUẤN
 
Chúc bạn vui nhé THI NANG 
 
NHỚ DÁNG XUÂN
 
Sắc thắm lung linh dưới ánh hồng
Ngàn hoa chúm chím lúc tàn đông
Thơ hòa chén rượu nung tâm ấm
Rượu chứa vần thơ nức ý nồng
Sáo vọng tê hồn người ngóng đợi
Đàn ngân tái dạ kẻ chờ trông
Tiếc thay cánh én bay về trễ!
Để dáng xuân xưa đã lấy chồng!
Thi Nang
 
Chúc Minh Tuấn khỏe,vui...


Xuân lại về đây với nắng hồng
Thay màu đổi sắc giúp mùa đông
Vầng trăng khuất nẻo thôi lạnh lẽo
Ánh nhật lan xa vẫn ấm nồng
Cung đàn réo rắt cùng ai đợi
Tiếng sáo du dương với kẻ trông
Đông đấy xuân đây mùa tiếp nối
Buồn vui thi hứng bỗng chất chồng...
anhtrangthu


Chúc tri kỷ và Minh Tuấn vui vẻ hạnh phúc

Thi Nang cảm ơn tri kỷ và Minh Tuấn đã ghé thăm và để lại thơ hay,ảnh đẹp.Chúc tri kỷ,Minh Tuấn và mọi người vui.
 
NHỚ DÁNG XUÂN 2
 
Nhớ dáng xuân xưa má ửng hồng
Như đào thắm sắc cuối mùa đông
Trong sương sẩm tối say cơn lạnh
Dưới nắng ban mai tỉnh giấc nồng
Bấy lượt xuân về bao lượt ngóng
Bao lần đông đến bấy lần trông
Hoa đâu chẳng đợi trăng lồng bóng!
Kết lại thành thơ chất mấy chồng!
Thi Nang


Xuân đến rồi đây khoác áo hồng
Vẫn còn lưu luyến chút màu đông
Bầu trời vời vợi còn đang lạnh
Mặt đất mênh mang đã ấm nồng
Mai vàng hé nụ còn đang đợi
Đào thắm nhô đài đã ngóng trông
Trời đất và thơ cùng náo nức
Nhặt nắng gom câu mãi chất chồng...
anhtrangthu



NHỚ DÁNG XUÂN 3
 
Ấp ủ trong tim một đóa hồng
Chìm trong rét buốt suốt đêm đông
Chờ tia nắng chiếu lòng băng giá
Đợi bóng trăng soi chén rượu nồng
Lặng lẽ thương người nơi lỗi hẹn
Âm thầm nhớ bạn nẻo xa trông
Xuân về mến chúc em vui vẻ
Hạnh phúc trăm năm chỉ một chồng.
Thi Nang


Tri kỷ ơi! câu cuối cùng của tri kỷ làm ATT không viết được thơ nữa
Ở đời có phải cái gì cũng được như mình muốn đâu tri kỷ ơi (dù đó chỉ là tri kỷ chỉ viết thơ thôi) Ngày còn là học sinh TT đã từng có câu này trong sổ thơ không biêt tác giả là ai nữa
"Hạnh phúc đơn sơ ước mơ nho nhỏ, thế gian này ít ỏi hiếm hoi sao?"
Trạc Tuyền 13.01.2009 10:50:38 (permalink)
0


ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )



Trời ơi

Bằng Lăng mà bước vô chùa
Các sư các tiểu được mùa tương tư

Thiện tai! thiện tai!


Bằng Lăng giờ đã quy y
Mời về chùa Trạc để tu vui vầy
Tiểu Trăng cũng rất mát tay
Chép kinh niệm Phật ngày ngày chăm ngoan
Con không chê Sư Trạc gàn
Pháp danh tên gọi Tiểu Lăng tên này
Tuy rằng thầy thấy chưa hay
Nhưng mà thân mật con đây ngoan hiền
Gửi thân vào chốn cửa thiền
Mai này duyên bén thầy liền se cho
 
Một mối tình đẹp như mơ
Tùy ý con chọn người chờ đón đưa./.
Đình Thế 13.01.2009 11:04:41 (permalink)
0



Mùa thu xa cách lắm rồi
Xuân về xin gửi đôi lời đến Thu
Đông qua còn chút mây mù
Đât trời còn lạnh, rù rừ xuân sang
Chúc đón xuân thật rộn ràng
Chúc nhà Thu rực hoa vàng ngày xuân
Chúc tình duyên đến thật gần
Chúc hạnh phúc gấp trăm lần xuân qua
Chúc đón xuân thật nhiều quà
Chúc...chúc...chúc, năm mới mãi mãi là mùa xuân

                            ĐT
Rdinh 13.01.2009 18:42:31 (permalink)
0
 
 
Cũng tại Hoa Đào
 



Chì vì một cánh hoa đào
Mà anh mãi mãi lạc vào cõi mơ
Hỏi em biết đến bao giờ
Cho anh nhường lại vần thơ hoa đào?
ATT




ThanhThanhKhiet 14.01.2009 23:45:05 (permalink)
0

Trăng thanh lấp ló cửa lều
Nhìn hoa nhìn rượu cũng liêu xiêu rồi
Dã quỳ vàng rực khắp nơi
Cho xin một chỗ trăng ngồi nghe thơ
ATT

 
Vào đây mà uống rượu cần
Có trăng có gió có vần thơ say
Gửi lên tận chín tầng mây
Nhắn người "ai ấy" cùng say với nàng
 
T.T.K.14.1.2009
anhtrangthu 15.01.2009 00:17:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Đình Thế



Mùa thu xa cách lắm rồi
Xuân về xin gửi đôi lời đến Thu
Đông qua còn chút mây mù
Đât trời còn lạnh, rù rừ xuân sang
Chúc đón xuân thật rộn ràng
Chúc nhà Thu rực hoa vàng ngày xuân
Chúc tình duyên đến thật gần
Chúc hạnh phúc gấp trăm lần xuân qua
Chúc đón xuân thật nhiều quà
Chúc...chúc...chúc, năm mới mãi mãi là mùa xuân

                           ĐT


Cám ơn bạn vào nhà TT chúc mừng, cũng xin chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui mới, hạnh phúc dài lâu...

NGUYÊN HẢI 15.01.2009 12:36:40 (permalink)
0


 
 
CHÚT HƯƠNG XƯA 
    
Chẻ tia nắng
         bên hòang thành
                           Hà nội cổ
Nhẹ tìm hôn
          hương tóc em xưa
Hồ Gươm ơi
          thôi gió lạnh 
                        sóng đừa
Hảy lặng ngắt
        in cho ta
               bóng hình xưa cũ
Đã một thời
              em nhí nhảnh
                                đứng soi gương
Vòm me xanh
              lá úa rụng ven đường
Vài cánh lạc
             vướng bờ vai nhỏ
Vạt tóc thề
                      hờn giận gió bay bay
Những hạt mưa phùn
                    rơi nhẹ hôn tay
Làm nhòe nhoẹt
                    hồn thơ ngây dại
Viết run run
                    lên giấy nháp học trò
...
Rồi ngày tháng mòn 
                 mài lẳn những mộng mơ
Làm ngăn cách
                 những đôi bờ xuôi ngược
Kẻ hậu phương
                 Người ra tuyến trước...
Nên bây giờ
                mây mờ
                      nắng nhạt
                               bóng hình ai
Ta trở về nhìn vòm lá me
                      nhìn những hạt mưa...
Mà lòng dâng
                    nhè nhẹ
                               chút hương xưa !!!
 
Nguyên Hải
13012009
 
Kính chúc Trăng Thu Năm mới Kỷ Sửu và nhiều xuân mới theo sau luôn VUI-TRẺ-KHỎE-ĐẸP-HẠNH PHÚC-PHÁT TÀI-THÀNH ĐẠT, ngày nào cũng có niềm vui, luôn nồng ấm trong vòng tay người thân gia đình bè bạn đồng nghiệp cùng thi hữu gần xa, TRĂNG THU mãi vành vạnh sáng trong thơ và trong mơ ước của các em thơ...
 
NH



NGUYÊN HẢI 15.01.2009 12:50:35 (permalink)
0
 




THỬ LIỀU
 
Bên tai thoang thoảng  gió ca rằng:
Nữ sĩ Hà Thành đang sức hăng
Thơ phú bút vung như kiếm trận
Văn chương mực thắm tựa cô hằng
Lòng ta những ước tôn sư phụ
Ai đó biết còn nhận đệ chăng
Liều thử sức mình xin xỏ thử
Biết đâu mai mốt thỏa chim bằng.
 
NH15012009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 13:01:25 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 66 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9