Trăng thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 66 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 976 bài trong đề mục
banglang07 15.01.2009 17:50:47 (permalink)
0


NGỌN LỬA

 
Lửa này tự trái tim em
Đốt lên sưởi ấm lòng anh mỗi chiều
Lửa này chan chứa thương yêu
Xua tan lạnh lẽo , cô liêu , buồn phiền
Lửa này lửa nợ , lửa duyên
Thắp lên từ những truân truyên kiếp người
Khi ngọn lửa cháy lên rồi
Sẽ là vĩnh cửu giữa trời thiên thu
Dù cho sấm chớp , gió mưa
Dù cho bão tố mấy mùa can qua
Dù anh , em ở cách xa
Lửa hồng rực cháy tim ta sáng ngời …
BL07



PHẠM VĂN NANG 15.01.2009 23:39:30 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn: anhtrangthu

E ấp giấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhuỵ thắm khoe màu bởi ngóng trông
...

Tri kỷ ơi tri kỷ tiếp 4 câu cuối giúp ATT nhé, dạo này ATT không sao làm nổi thơ nữa hu hu huhuuuu

Cám ơn tri kỷ nhiều!

anhtrangthu
 

Chào tri kỷ,
Dạo này Thi Nang rất bận,nên hồi âm trễ.
Chúc tri kỷ vui nhiều nha
Nương theo ý của tri kỷ, Thi Nang nối tiếp thêm bốn câu nữa cho trọn bài thơ và xin đề tựa bài thơ này là "ĐÀO CHỜ" nhé!
 
ĐÀO CHỜ...
 
E ấp dấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhụy thắm khoe màu bởi ngóng trông
Đón đấng anh hùng nơi cuối biển
Chào trang nữ kiệt chốn đầu sông
Bao mùa ấp ủ chờ xuân đến
Người ở bến nào có biết không?
anhtrangthu-Thi Nang


Cám ơn tri kỷ giúp ATT hoàn thành bài thơ trên, thật là tuyệt

Giờ ATT mở bốn câu nhờ tri kỷ nối tiếp nhé, cảm ơn tri kỷ nhiều

bài này ATT lấy tên là MAI CHỜ

MAI CHỜ

Đông bước lui dần đón xuân sang
Bầu trời xanh thắm nắng rực vàng
Lấp ló đầu cành hoa e ấp
Xinh xinh dưới lá nhuỵ ngỡ ngàng...

Vườn cũ hoa tươi chưa hé cánh
Lối xưa bướm rũ đã quên đàng
Mai chờ xuân đến trao hương sắc
Đừng để cho mai nở muộn màng!
anhtrangthu-Thi Nang 


Đào Bắc Mai Nam rộ sắc màu
Xuân về hương sắc thật bền lâu
Gió kéo hương thơm đi khắp ngả
Tình thơ tươi thắm tựa buổi đầu

Nắng ấm trời Nam thay gió bấc
Mưa phùn đất Bắc thế mưa ngâu
Mai vàng đào thắm thi đua nở
Dẫu ở hai đầu vẫn đợi nhau.
anhtrangthu-Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 15.01.2009 23:57:12 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn: anhtrangthu

E ấp giấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhuỵ thắm khoe màu bởi ngóng trông
...

Tri kỷ ơi tri kỷ tiếp 4 câu cuối giúp ATT nhé, dạo này ATT không sao làm nổi thơ nữa hu hu huhuuuu

Cám ơn tri kỷ nhiều!

anhtrangthu
 

Chào tri kỷ,
Dạo này Thi Nang rất bận,nên hồi âm trễ.
Chúc tri kỷ vui nhiều nha
Nương theo ý của tri kỷ, Thi Nang nối tiếp thêm bốn câu nữa cho trọn bài thơ và xin đề tựa bài thơ này là "ĐÀO CHỜ" nhé!
 
ĐÀO CHỜ...
 
E ấp dấu mình hết tháng đông
Sang xuân đào hé cánh môi hồng
Đài xanh chúm chím vì mong đợi
Nhụy thắm khoe màu bởi ngóng trông
Đón đấng anh hùng nơi cuối biển
Chào trang nữ kiệt chốn đầu sông
Bao mùa ấp ủ chờ xuân đến
Người ở bến nào có biết không?
anhtrangthu-Thi Nang


Cám ơn tri kỷ giúp ATT hoàn thành bài thơ trên, thật là tuyệt

Giờ ATT mở bốn câu nhờ tri kỷ nối tiếp nhé, cảm ơn tri kỷ nhiều

bài này ATT lấy tên là MAI CHỜ

MAI CHỜ

Đông bước lui dần đón xuân sang
Bầu trời xanh thắm nắng rực vàng
Lấp ló đầu cành hoa e ấp
Xinh xinh dưới lá nhuỵ ngỡ ngàng...

Vườn cũ hoa tươi chưa hé cánh
Lối xưa bướm rũ đã quên đàng
Mai chờ xuân đến trao hương sắc
Đừng để cho mai nở muộn màng!
anhtrangthu-Thi Nang 


Đào Bắc Mai Nam rộ sắc màu
Xuân về hương sắc thật bền lâu
Gió kéo hương thơm đi khắp ngả
Tình thơ tươi thắm tựa buổi đầu

Nắng ấm trời Nam thay gió bấc
Mưa phùn đất Bắc thế mưa ngâu
Mai vàng đào thắm thi đua nở
Dẫu ở hai đầu vẫn đợi nhau.
anhtrangthu-Thi Nang 

Tri kỷ ơi,tri kỷ nối tiếp bốn câu nữa để hoàn thành bài thơ này nhé!
Cảm ơn tri kỷ nhiều.
 
MAI NỞ
 
Óng ánh đài hoa lấm tấm sương
Mai vàng hé nhụy thoảng đưa hương
Đàn ong hám mật khom lưng hút...
Lũ bướm khoe màu vẫy cánh giương...
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 19.01.2009 21:16:33 (permalink)
0
MAI NỞ
 
Óng ánh đài hoa lấm tấm sương
Mai vàng hé nhụy thoảng đưa hương
Đàn ong hám mật khom lưng hút...
Lũ bướm khoe màu vẫy cánh giương...
Én đã chờ xuân đan lưới thả...
Hoa đang đợi nhện nhả tơ vương...
Trong vườn rực rỡ ngàn mai nở
Gió quyện hương bay khắp nẻo đường.
Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 19.01.2009 21:24:00 (permalink)
0
TRI KỶ ĐÂU RỒI?
 
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Còn đây nỗi nhớ đọng tâm người!
Vần thơ nhả ngọc chưa vơi ý
Nét bút phun châu chửa cạn lời
Hoa nở vàng cành khoe sắc thắm
Cây đơm biếc lá đượm màu tươi
Xuân về nhớ bạn phương xa ấy
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Thi Nang
nguyễn thế duyên 19.01.2009 23:19:56 (permalink)
0

Chờ Chờ em đợi quanh năm
Còn anh đợi mỗi ngày rằm sao anh
Người ta nơi chốn mới đành
Kiên tâm anh mới để dành kiếp sau
 
 
  Tết làm gì? Tôi chẳng thích tết đâu
Đêm ba mươi trăng của tôi đi vắng
Chờ đợi mảnh trăng cả tháng
Để được ngắm trăng vào mỗi đêm rằm
 
Tết chỉ có mấy ngày trong suốt một năm
Lại không có trăng, tết làm gì nhỉ
Dù có phải đợi em cả một thiên niên kỉ
Tôi vẫn chờ dù em chẳng đợi tôi
 
 
PHẠM VĂN NANG 22.01.2009 00:23:31 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG
Trích đoạn:anhtrangthu 

TRI KỶ ĐÂU RỒI?
 
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Còn đây nỗi nhớ đọng tâm người!
Vần thơ nhả ngọc chưa vơi ý
Nét bút phun châu chửa cạn lời
Hoa nở vàng cành khoe sắc thắm
Cây đơm biếc lá đượm màu tươi
Xuân về nhớ bạn phương xa ấy
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
Thi Nang


Tri kỷ đây này tri kỷ ơi!
Ngày mai về đến thủ đô rồi
Để lại mai vàng đang chớm nụ
Mang về đào thắm cánh buông lơi
Nắng gắt Sài thành đành để lại
Mây mù Hà nội vội buông trôi
Xuân đến ngập tràn trong khoảnh khắc
Tri kỷ đây này tri kỷ ơi
ATT

Giờ này ngày mai ATT đang ở HN, không có thời gian chúc Tết nên bây giờ ATT kính chúc tri kỷ và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vương, ATT rất muốn đón Tết ở SG nhưng điều kiện không cho phép nên ATT lai ra HN đón Tết rồi trở vào SG sau. Chúc các thi nhân ở vntq vui vẻ Hạnh phúc trong năm mới.


Ngày mai tri kỷ về Hà Nội,Thi Nang kính chúc tri kỷ và gia đình năm mới an khang,thịnh vượng và hạnh phúc.
Chúc tri kỷ thượng lộ bình an.
Thi Nang gởi tặng tri kỷ bài thơ"MAI NỞ"(thay cho cành mai miền Nam tri kỷ nhé!
 
MAI NỞ
 
Gió quyện hương bay khắp nẻo đường
Xuân về thả sắc để tình vương
Thì thào gió gọi vườn mai hát
Thấp thoáng thuyền về cánh bướm giương
Dẫu trải phong sương còn vẹn tiết
Dù qua giá rét vẫn thơm hương
Một lòng chung thủy chờ xuân đến
Rực rỡ mai vàng dưới nắng sương.
Thi Nang
 
Ngày mai tri kỷ sẽ lên đường
Hà Nội-Sài Gòn mãi nhớ thương
Kính chúc gia đình và tri kỷ
Vui xuân mới hạnh phúc,an khang
Thi Nang



anhtrangthu 22.01.2009 00:31:02 (permalink)
0
Chào các bạn thơ!
Ngày mai ATT về Hà nội đón Tết chúc các bạn thơ vui vẻ hạnh phúc, thời gian này ATT bận nên không thể hoạ thơ trả lời hết mong các abnj thông cảm nhé
Chúc mọi sự tốt lành!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/BD15E4A214D048438A3B531171E3E1FF.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 22.01.2009 08:31:57 (permalink)
0
ĐÊM TÀN
 
Một mình trơ trọi giữa đêm thâu
Chờ đợi hương xưa- hít thở sâu!!!
Đêm tàn, canh lụn- sầu nhân thế!
Cuộn mãi hồn ta bởi vì đâu???
-sd-


Đêm tàn ngày mới lại lên
U sầu rơi mất còn bên nụ cười
ATT


Còn đâu hình bóng một người
Thơ tình nhạt nhẻo cũng lười chui ra.
Cám ơn một áng trăng ngà
Đêm khuya tăm tối cùng ta khơi nguồn!
-sd-


Đính kèm (1)


Mến chúc bạn cùng gia đình năm mới- AN KHANG- THINH VƯỢNG- HẠNH PHÚC nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 16:45:41 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 22.01.2009 14:57:04 (permalink)
0
 
Mạc Nhân Sơn mến chúc Ánh Trăng Thu một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
 

 

                               
                                CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                MỚI mãi tình Xuân đẹp chứa chan...
                                           -MNS-

< Sửa đổi bởi: Mac Nhan Son -- 13.1.2009 13:52:28 >


SĨ ĐOAN 22.01.2009 16:50:24 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
Chúc bạn năm mới Phúc- Lộc- Thọ...
Ánh vàng lấp lánh- lọ tràn trề...
Trăng rằm vằn vặc về muôn lối
Thu xưa hạnh phúc nối thu nay.
-sd-
banglang07 23.01.2009 06:54:19 (permalink)
0
            

               BL CHÚC ANHTRANGTHU CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
                              AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG






thuytien123 23.01.2009 17:29:09 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
THUY TIEN KÍNH CHÚC BẠN VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỜI AN KHANG ,
 
THỊNH VƯỢNG VÀ CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI
thuy tien 23/01/09
PHẠM VĂN NANG 23.01.2009 19:19:15 (permalink)
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Chúc NGUYỆT THU năm mới phát tài
Mừng xuân hạnh phúc nhất đời nay
Xuân vui,xuân khỏe,xuân tươi mãi
Mới đẹp cửa nhà,thắm trúc mai
Thi Nang
anhtrangthu 23.01.2009 20:54:28 (permalink)
0
 
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Chờ Chờ em đợi quanh năm
Còn anh đợi mỗi ngày rằm sao anh
Người ta nơi chốn mới đành
Kiên tâm anh mới để dành kiếp sau
 
 
  Tết làm gì? Tôi chẳng thích tết đâu
Đêm ba mươi trăng của tôi đi vắng
Chờ đợi mảnh trăng cả tháng
Để được ngắm trăng vào mỗi đêm rằm
 
Tết chỉ có mấy ngày trong suốt một năm
Lại không có trăng, tết làm gì nhỉ
Dù có phải đợi em cả một thiên niên kỉ
Tôi vẫn chờ dù em chẳng đợi tôi
 
***
 
Ai bảo Tết trăng không có mặt?
Tại người nhìn chỉ thoáng qua thôi
Đêm ba mươi trăng vẫn ở trên trời
Chỉ ngần ngại nên giấu đi khuôn mặt
 
Nào có ai nhìn thấy trăng ba mươi?
Có lẽ thế gian chỉ có một người
Nhìn thấy trăng vào đêm giao thừa đó
Trăng đêm ba mươi...và vần thơ bỏ ngỏ...
anhtrangthu
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 66 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9