Trăng thu
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 66 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 976 bài trong đề mục
kimrbl 25.01.2009 14:26:26 (permalink)
0


 
NĂM nay luôn được an khang
MỚI nhiều đầy ắp tiền , vàng , tiền Đô
CHÚC cho thoát khỏi âu lo
ÁNH ngời sự nghiệp cơ đồ mai sau
TRĂNG mãi mười sáu tròn lâu
THU vàng lưu giữ nhớ nhau suốt đời
 
kimrbl
PHẠM VĂN NANG 26.01.2009 01:01:34 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Giao thua thoi khac vua sang
Trang Thu xin co doi hang chuc xuan
Chuc cho hanh phuc mươn phan
Chuc tri ky mai tươi xuan tuyet voi.
anhtrang thu

Dù xa hai nẻo hai nơi
Nhưng tình tri kỷ muôn đời không phai
Đầu xuân chúc bạn phát tài
Gia đình hạnh phúc gặp may mắn nhiều
Thi Nang
 
Thi Nang nối ý với tri kỷ nhé!Đầu xuân mới kính chúc tri kỷ và gia đình khỏe,vui,phát tài,hạnh phúc và may mắn

nguyễn thế duyên 26.01.2009 02:24:41 (permalink)
0
Dem ba mươi trang giau minh ngong doi
Mot van tho bay bong giua man dem

***

anhtrangthu

Đợi trong thơ hay đợi ở ngoài đời?
Chỉ trong thơ mới thấy trăng cười
Sao đời chỉ ảo không là thực
Trời đã sang xuân sao gió về lạnh buốt
Một vần thơ chìm nghỉm giữa màn đêm
Trăng chẳng soi bên thềm
Lại lặng soi một tâm hồn quạnh vắng
Đêm ba mươi vầng trăng đi vắng
Vẫn có người đứng ngóng trăng xa
 
NGUYÊN HẢI 26.01.2009 02:26:14 (permalink)
0



 
 
 
GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu





Chúc Mừng Năm Mới
 
NGUYÊN HẢI 27.01.2009 08:20:12 (permalink)
0



 
 
 
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng xe duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


anhtrangthu 27.01.2009 12:04:48 (permalink)
0







 GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu
 
 
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng xe duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Chẳng hững hờ đâu chẳng phải đâu
Tết nên công việc bận ngập đầu
Người ta vui vẻ đi chơi Tết
Trăng thu chẳng nghỉ suốt canh thâu
Tết đến bạn bè đến thăm nhau
Trăng thu chưa đáp được đôi câu
Trong lòng cũng thấy bao áy náy
Thông cảm cho Trăng kẻo Trăng sầu...
anhtrangthu

Tranh thủ vào vntq thấy bạn để lại đôi dòng TT viết vội mong bạn thông cảm, cám ơn bạn đã ghé vào trang thơ của TT
Năm mới chúc bạn mọi điều tốt lành

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/B972AAE8A6C74928B8A8BB7F4786FC3D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 17:56:49 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 27.01.2009 12:48:56 (permalink)
0
Happy new year!





Đính kèm (1)

 
Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn ấm áp xóa ngay ưu sầu!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 16:02:40 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 14:58:23 (permalink)
0

Tết nên công việc bận ngập đầu
Người ta vui vẻ đi chơi Tết
Trăng thu chẳng nghỉ suốt canh thâu

 
Kỷ sửu năm nay chúc bạn hiền
Áng thơ sắc ngọt gửi triền miên
Năm châu trải lòng cùng với bạn
Bốn biển thu về một chữ duyên
Sáng đón bình minh chim ríu rít
Đêm chờ trăng tỏ viết thơ tiên
Bình yên cuộc sống- hồn thư thái
Bỏ hết suy tư  với luỵ phiền
 
T.T.K.27.1.2009
 
SĨ ĐOAN 27.01.2009 16:01:50 (permalink)
0
quote:

Tết nên công việc bận ngập đầu
Người ta vui vẻ đi chơi Tết
Trăng thu chẳng nghỉ suốt canh thâu



Tất bật vì đâu- lòng hiếu thảo!
Trọn dạ song thân chẳng ưu sầu
Xuân nào vui hẳn mấy xuân qua
Chăm mẹ  thành tâm- dạ bất cầu!
-sd-
anhtrangthu 27.01.2009 17:55:18 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tết nên công việc bận ngập đầu
Người ta vui vẻ đi chơi Tết
Trăng thu chẳng nghỉ suốt canh thâu

Kỷ sửu năm nay chúc bạn hiền
Áng thơ sắc ngọt gửi triền miên
Năm châu trải lòng cùng với bạn
Bốn biển thu về một chữ duyên
Sáng đón bình minh chim ríu rít
Đêm chờ trăng tỏ viết thơ tiên
Bình yên cuộc sống- hồn thư thái
Bỏ hết suy tư  với luỵ phiền
 
T.T.K.27.1.2009
 
Tất bật vì đâu- lòng hiếu thảo!
Trọn dạ song thân chẳng ưu sầu
Xuân nào vui hẳn mấy xuân qua
Chăm mẹ  thành tâm- dạ bất cầu!
-sd-

Cảm ơn hai bạn động viên trăng
Hà thành Tết đến lạnh như băng
Ngoài giá trong lòng càng thêm lạnh
Nên hiểu vì sao Tết thiếu (chị) Hằng...
anhtrangthu

anhtrangthu 27.01.2009 18:03:44 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bạn ơi mình cũng thiếu cát tường

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc (Chợt nhìn thấy đầu tường cây liễu xanh tốt)
Hối giao phu tế mịch công hầu     (hối hận sao lại để chồng đi kiếm công danh )

Thiếu cát tường vì mơ ước quá cao
Cây dâm bụt kia mọc ở bờ rào
Hoa vẫn đẹp và cây xanh lá
Trăng treo cao quá
Liệu ai với được không? làm gì chả cô đơn
Hãy sà xuống thấp trăng ơi
Nhân gian đâu thiếu những người yêu trăng

Chúc bạn một năm mới cát tường



Trời ơi giờ mới thấy bài thơ của...Duyên....thế.....

Trăng sinh ra đâu ở trên trời
Giờ ai có muốn kéo trăng rơi
Mặt đất người ta hờ hững quá
Buồn tình trăng mới chạy lên trời...
anhtrangthu

Cảm ơn NTD với lời chúc cát tường...


PHẠM VĂN NANG 27.01.2009 23:17:47 (permalink)
0
 Trích đoạn:anhtrangthu
 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang

SĨ ĐOAN 28.01.2009 09:12:56 (permalink)
0
Happy new year!





Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 


Mong rằng mỗi ánh pháo hoa
Nở ra là đã xoá nhoà buồn đau...
ATT


Hoa này như những vì sao
Ngàn tia sáng rực - tuôn trào tim ta!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím
...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT


Pháo hoa- bức ảnh đẹp thay!
Ví tình ai đó trao ai xóa sầu...
Bức tranh gửi gắm tình sâu...
Tròn niên ta quí nên câu ân tình!
-sd-







 

SĨ ĐOAN 28.01.2009 09:18:12 (permalink)
0
 
 Trích đoạn:anhtrangthu
 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-

 
PHẠM VĂN NANG 28.01.2009 17:09:35 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 66 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9