Trăng thu
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 66 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 976 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.01.2009 10:08:13 (permalink)
0
 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 

NÔN NAO...MÙA XUÂN
 
Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.
 
MINH TUẤN 

 
 
LẶNG NHÌN XUÂN
 
Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê tỉnh lặng hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-
 
 


 
 


anhtrangthu 04.02.2009 22:15:22 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 

NÔN NAO...MÙA XUÂN
 
Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.
 
MINH TUẤN 


 
LẶNG NHÌN XUÂN
 
Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê tỉnh lặng hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-

 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...



Tri kỷ ơi tri kỷ nối tiếp giúp ATT đi , dạo này ATT lười quá đừng trách nhé
Gửi tặng tri kỷ và các bạn 1 góc phố Hà nội tối mùng 6 Tết Kỷ sửu



 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/33B35CEB88984F95853DB5B9F7A96AAF.JPG[/image]
Attached Image(s)
Đình Thế 05.02.2009 09:32:33 (permalink)
0
Chao ơi! đã hết tết rồi sao???
Chúc tết mới đây, mới hôm nào!
Vậy mà tết đã qua, nhanh nhỉ!
Lớn rồi, mà tết cứ ước ao!!!

Em ạ! ai đấy đã nói rồi
Xuân đến rồi xuân sẽ qua thôi
Đời người như bóng câu cữa sổ
Sao ước mơ xuân, ước cả đời

Dù gì tết cũng đã đi qua
Tết đã du xuân ghé mọi nhà
Thăm anh, thăm em, thăm tất cả
Tết ước mọi nhà khúc hoan ca

Ước gì đời mãi mãi mùa xuân
Ước gì tết mãi, tết trăm lần
Tết đến, tết đi, rồi đến tết
Đời đẹp biết bao, đẹp vô ngần

Nhưng mà ước, chỉ ước mà thôi
Xin gửi lời thương đến mọi người
Dù tết đã qua, xuân còn đó
Chúc muôn hoa nở đẹp cuộc đời!!!
                    ĐT
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 18:02:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009
 
Thanh Khiết  bị trông nồi bánh Tết
Thức khuya buồn ngủ nên người mệt
Lửa to cạn nước vẫn không hay
Lúc biết thì nồi đã cháy hết
Mặc kệ đổ thêm tiếp tục đun
Để rồi lại ngủ say như chết
Sáng ra ba má thật buồn phiền
Chả có bánh còn gì mà đón Tết...
 
kimrbl


Năm nay hí hửng gói bánh tết
Chen chúc mua mua không thấy mệt
Vất vả bao nhiêu nhẹ như chơi
Nhẩn nha từng việc làm xong hết
Gói xong chất lửa cháy bời bời
Bánh vớt khê nồi thôi thật chết
Bánh khét Kim ơi ! vứt giùm tôi
Năm nay chán quá nhà không tết

 T.T.K.4.2.2009


Giờ có còn đâu hương vị Tết
Mười hôm trôi qua sao mỏi mệt
Ngườii người mong đợi để đi chơi
Còn ta chả thấy vui gì hết
Thời gian bình thản cứ trôi qua
Chẳng biết con người buồn muốn chết
Xin ngừng Thu tới với đông qua
Ta không đối mặt cùng cái Tết
ATT





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/7DCFDA30FC334909A4B0F07FE45D75A3.JPG[/imag

Hết tết
 
Tết ,hết, mệt ,chết...bỏ qua thôi
sắp đến Nguyên tiêu trăng sáng rồi
Hãy để cho lòng luôn mở rộng
Chờ đón chị Hằng vui xuống chơi
 
Nguyên tiêu trăng mới về khoe sắc
Đã làm thi khách tứ chơi vơi
Hồn thơ xin gửi  chốn xa xôi
Cho lòng êm dịu giữa cuộc đời...
 
T.T.K.5.2.2009

ThanhThanhKhiet 05.02.2009 19:44:47 (permalink)
0
Đêm nguyên tiêu
 
 Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…


 
T.T.K.5.2.2009 
 


PHẠM VĂN NANG 05.02.2009 20:48:49 (permalink)
0
Tri kỷ ơi,Thi Nang tạm đặt tên bài thơ này là"XUÂN KỶ NIỆM" nhé!
 
XUÂN KỶ NIỆM
 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao

Còn chăng,nhớ mãi bao tình gửi
Có lẽ,thương hoài những ý trao
Đọng lại trong tâm nhiều kỷ niệm
Hương xuân phảng phất khiến lòng nao!
anhtrangthu-Thi Nang 

ThanhThanhKhiet 07.02.2009 10:25:51 (permalink)
0
trích đoạn :ATT
 
Bạn ơi sao nỡ quên tôi?
Mấy hôm vẫn đợi ở nơi cuối lều
Mong chờ gặp bạn thân yêu
Tại sao lại nghĩ căn lều trông không?
anhtrangthu

 
Trăng thu vừa tuổi tơ non
Còn soi ánh sáng núi non xa vời
Trăng thu hờ hững lưng trời
Để Duyên không thắm đứng ngồi nhớ trăng
Thượng nguyên đầy đặn đêm rằm
Trăng về rạng bóng cho tằm chăng tơ
 
T.T.K.7.2.2009








anhtrangthu 08.02.2009 13:12:46 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

trích đoạn :ATT
 
Bạn ơi sao nỡ quên tôi?
Mấy hôm vẫn đợi ở nơi cuối lều
Mong chờ gặp bạn thân yêu
Tại sao lại nghĩ căn lều trông không?
anhtrangthu

 
Trăng thu vừa tuổi tơ non
Còn soi ánh sáng núi non xa vời
Trăng thu hờ hững lưng trời
Để Duyên không thắm đứng ngồi nhớ trăng
Thượng nguyên đầy đặn đêm rằm
Trăng về rạng bóng cho tằm chăng tơ
 
T.T.K.7.2.2009


Thượng nguyên đón ánh trăng xuân
Lều hoa rực rỡ muôn phần đáng yêu
Đâu rồi các bạn than yêu
Rượu cần thơ thả phiêu diêu tối ngày...
ATT









ThanhThanhKhiet 08.02.2009 13:46:35 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

trích đoạn :ATT
 
Bạn ơi sao nỡ quên tôi?
Mấy hôm vẫn đợi ở nơi cuối lều
Mong chờ gặp bạn thân yêu
Tại sao lại nghĩ căn lều trông không?
anhtrangthu

 
Trăng thu vừa tuổi tơ non
Còn soi ánh sáng núi non xa vời
Trăng thu hờ hững lưng trời
Để Duyên không thắm đứng ngồi nhớ trăng
Thượng nguyên đầy đặn đêm rằm
Trăng về rạng bóng cho tằm chăng tơ
 
T.T.K.7.2.2009


Thượng nguyên đón ánh trăng xuân
Lều hoa rực rỡ muôn phần đáng yêu
Đâu rồi các bạn than yêu
Rượu cần thơ thả phiêu diêu tối ngày...
ATT

Cùng nhau thả khúc thơ say
Cho vần thơ đẹp mỗi ngày xuân xanh
Rừng thông chim hót trên cành
Dã quỳ vẫy cánh biến thành bướm bay
Rượu cằn từng ống chuyền tay
Ngất ngư thơ thả khách đầy lều hoa
Trăng soi sương phủ nhạt nhoà
Lều hoa vang tiếng ngâm ca rộn ràng
 
T.T.K.8.2.2009










PHẠM VĂN NANG 08.02.2009 13:59:44 (permalink)
0
">
 
TÌNH  XUÂN

 
Ngoài  ngõ vui chào xuân đã sang
Nhà trong hương tết tỏa nồng nàn
Gió reo ước vọng trên ngàn lá
Nắng thả  mơ vàng bóng bướm mang.

Rượu chúc mừng vui trăm chốn cạn
Trà dâng thơ họa đợi thêm trang
Đầu năm xông đất người vừa ý
Ngày mới họa thơ gặp bến vàng.
 
MINH TUẤN
MỪNG XUÂN
 
Mai nở mừng xuân rực sắc vàng
Mặn mà tha thướt dáng đoan trang
Tóc buông óng ả bờ vai tựa
Hương tỏa mơ màng ngọn gió mang
Cạn chén tương phùng nhà ấm cúng
Nâng ly sum họp rượu nồng nàn
Người người hớn hở chào xuân đến
Khắp chốn vui vầy đón tết sang
Thi Nang
 
Cảm ơn Minh Tuấn có lời khuyên.
Chúc bạn luôn vui khỏe.


Mai vẫn còn đang toả sắc vàng
Ngỡ đâu xuân mới mở thêm trang
Gió sớm dồn mây còn khép nép

Sương chiều đuổi nắng đã mênh mang
Cảnh vật càng trông càng rực rỡ
Tình người cũng thắm cũng nồng nàn
Ba trăm sáu mấy ngày trong đó
Chỉ đợi và trông  mỗi xuân sang
anhtrangthu
 
NÀNG XUÂN
 
Sáng sớm nàng xuân mặc áo vàng
Mịn màng,duyên dáng nét đài trang
Tóc xanh yểu điệu tay ngà vuốt
Hài biếc yêu kiều gót ngọc mang
Sắc nước trao sương tình thắm thiết
Hương trời gửi gió nghĩa nồng nàn
Thướt tha mềm mại trong vườn lạnh
Hớn hở dịu dàng đón tết sang
Thi Nang 

ThanhThanhKhiet 09.02.2009 12:35:36 (permalink)
0
 
Ngẫu hứng
 
Mộng mơ thoáng hiện chợt vỡ oà
Rung lên phụt tắt mãi bờ xa
Với tay quơ chút dư âm cũ
Hình bóng  ngày xưa thấy nhạt nhoà
 
T.T.K.9.2.2009
 
 
SĨ ĐOAN 09.02.2009 17:05:17 (permalink)
0


Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-


Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS- 


Trăng rằm rạng tỏ quá thân thương
Lễ Phật mà lòng cứ vấn vương
Ai kia xa khuất- lòng nhung nhớ???
Xin Phật từ bi- ba nén hương.
-sd-
Minh Tuấn 12.02.2009 03:26:05 (permalink)
0



 
 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-


Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS- 


Trăng rằm rạng tỏ quá thân thương
Lễ Phật mà lòng cứ vấn vương
Ai kia xa khuất- lòng nhung nhớ???
Xin Phật từ bi- ba nén hương.
-sd-


Xuân đã đi rồi hỏi tại sao?
Người thương chưa nói đã câu chào
Vin cành gió hứng tay đầy nắng
Đẩy bóng xuân tàn... Úa bóng tao.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Mình họa mấy vần chung vui với cae nhà trăng nhé,chúc mọi người vui vui...


nguyễn thế duyên 13.02.2009 01:32:08 (permalink)
0


Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...



Tri kỷ ơi tri kỷ nối tiếp giúp ATT đi , dạo này ATT lười quá đừng trách nhé
Gửi tặng tri kỷ và các bạn 1 góc phố Hà nội tối mùng 6 Tết Kỷ sửu

 
Chẳng được làm tri kỉ nhưng cũng đánh liều  tiếp nối bài thơ. Mong hai người đừng giận

Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
Xuân đã đi rồi thu sắp đến

Vời vợi ánh trăng trên trời cao
Bao giờ lên đấy vin cành quế
Thỏa tấm lòng nay ước mai ao



giotsuongthu 14.02.2009 09:06:58 (permalink)
0

 
CHÚC EM LUÔN VUI VÀ HẠNH PHÚC, gst
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 66 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9