Trăng thu
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 66 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 976 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 14.02.2009 12:36:22 (permalink)
0
SẦU VƯƠNG
 
Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
Chân trời xa tít hướng bao ngày
Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
-sd-


Vương vấn mà chi cho rã rời
Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
-NS- 


Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT


Người đi muôn dặm mấy quan san
Để lại hương xưa - dạ vương mang
Người ơi có nhớ ngày xa vắng
Vị mặn bờ môi theo bước nàng!
-sd-
 
Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc ngày nào cũng là ngày 14.02
 
 
banglang07 14.02.2009 13:34:28 (permalink)
0
Nhân ngày 14-2 ,  BL chúc ATT luôn có thật nhiều niềm vui và HP !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/FBA11015C2D249BDA40EB1ACF408CCAE.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 14:31:24 (permalink)
0
Ngày VALENTIN gủi ATT đọc cho vui nhé
 
VALENTIN VUI !
 
Trọn đời luôn ngát với hương yêu

Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
Náo nức bên nhau tha thiết yêu
Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
Lời thơ ghi lại những dòng yêu
 
T.T.K.14.2.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/234B4DA8651F4106A5663C8193840491.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 14.02.2009 15:41:14 (permalink)
0
SẦU VƯƠNG
 
Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
Chân trời xa tít hướng bao ngày
Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
-sd-


Vương vấn mà chi cho rã rời
Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
-NS- 


Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT


Người đi muôn dặm mấy quan san
Để lại hương xưa - dạ vương mang
Người ơi có nhớ ngày xa vắng
Vị mặn bờ môi theo bước nàng!
-sd-

Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc ngày nào cũng là ngày 14.02
 


Nhân ngày 14-2 ,  BL chúc ATT luôn có thật nhiều niềm vui và HP !





Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày VALENTIN gủi ATT đọc cho vui nhé
 
VALENTIN VUI !

Trọn đời luôn ngát với hương yêu

Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
Náo nức bên nhau tha thiết yêu
Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
Lời thơ ghi lại những dòng yêu
 
T.T.K.14.2.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/234B4DA8651F4106A5663C8193840491.jpg[/image]




Cảm ơn các bạn vào chúc vui cho ATT










[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/1DCAEF08D65540D1B973CFAA45D2A198.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 14.02.2009 17:04:44 (permalink)
0
 
 
 
         Chúc ATT thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-29

Thuỵ Du 14.02.2009 21:40:14 (permalink)
0
Chúc Trăng Thu một ngày lễ nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé
 

PHẠM VĂN NANG 14.02.2009 23:11:51 (permalink)
0
Trích ảnh của anhtrangthu

Đính kèm (1)

_____________________________

Hôm nay là ngày 14/02,Thi Nang kính chúc tri kỷ và gia đình tràn đầy hạnh phúc...
Thi Nang
Minh Tuấn 15.02.2009 03:38:56 (permalink)
0

 
 



Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc ánh trăng thu vui vẻ trong ngày lễ <tìm nhau....> nhé....he..he...hi...hi...
anhtrangthu 15.02.2009 11:46:58 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


         Chúc ATT thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-29

Chúc Trăng Thu một ngày lễ nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé
 


Trích ảnh của anhtrangthu

Đính kèm (1)

_____________________________

Hôm nay là ngày 14/02,Thi Nang kính chúc tri kỷ và gia đình tràn đầy hạnh phúc...
Thi Nang







Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc ánh trăng thu vui vẻ trong ngày lễ <tìm nhau....> nhé....he..he...hi...hi...


ATT cám ơn tri kỷ và các bạn đã gửi lời chúc trong ngày "Va lung tung"


Qua rồi ngày lễ Tình Nhân
Xung quanh Trăng vẫn muôn phần như xưa





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/1C8F7696EC784286BD593862E9B5D4B4.JPG[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 11:57:21 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu







Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời. 
  
ATT
 
Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 
 
T.T.K.15.2.2009 

SĨ ĐOAN 15.02.2009 15:57:54 (permalink)
0
Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay !
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT


Duyên may! Duyên may! Ôi duyên may!!!
Chung chăn chiếu gấm...dạ đổi thay(!)(!)(!)
Trách trời phụ bạc hay duyên số???
Chờ đợi duyên may...có kiếp nay???
-sd-



anhtrangthu 15.02.2009 16:38:24 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay !
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT


Duyên may! Duyên may! Ôi duyên may!!!
Chung chăn chiếu gấm...dạ đổi thay(!)(!)(!)
Trách trời phụ bạc hay duyên số???
Chờ đợi duyên may...có kiếp nay???
-sd-





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/25EB89937457497E92130A8C0CFB76B7.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 15.02.2009 20:31:26 (permalink)
0






Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời. 
  MINH TUẤN

Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 

T.T.K.15.2.2009 


Hoa sữa vẫn riêng một góc trời
Nhớ mùa hoa sữa dạ chơi vơi
Hà Thành biết còn ai trông đợi
Để kẻ tha phương gửi mộng đời

Ta và bạn là hai kẻ rong chơi
Giờ đây hai đứa hai chân trời
Nhớ con đường khuya mùi hoa sữa
Chạnh lòng phút ấy nước mắt rơi...
15/2/09
Thái Anh
TTK ui,vào mà sửa tên tác giả bài thơ mà bạn hoạ nhé ( đó là của Minh Tuấn ,không phải của Ánh Trăng Thu )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 02:28:58 bởi thaianh49 >
Nhân Sơn 16.02.2009 10:08:55 (permalink)
0
Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 

T.T.K.15.2.2009 


Hoa sữa vẫn riêng một góc trời
Nhớ mùa hoa sữa dạ chơi vơi
Hà Thành biết còn ai trông đợi
Để kẻ tha phương gửi mộng đời

Ta và bạn là hai kẻ rong chơi
Giờ đây hai đứa hai chân trời
Nhớ con đường khuya mùi hoa sữa
Chạnh lòng phút ấy nước mắt rơi...
15/2/09
Thái Anh

 
Hà Nội đường xưa thơm mùi hoa sữa
Sài gòn xưa đường đầy lá me bay
Bao kỷ niệm vương vấn nhớ nhung hoài
Nhà chen lấn còn đâu tìm thấy nữa...
-NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 11:10:20 bởi Mac Nhan Son >
PHẠM VĂN NANG 16.02.2009 23:19:32 (permalink)
0
  

 
QUANH NĂM …

Tháng ngày xếp mãi thành năm 
Bốn mùa đưa đón mặt trăng mặt trời
Hôm qua vừa thấy tuyết rơi 
Hôm nay đã thấy nắng ngời bướm hoa.

Thu vàng tiễn lá đi  xa
Gío rơi khắc khoải  sương sa bóng vùi
Đông giăng mây xám muôn nơi
Cây trơ trụi  lá  tiếc thời chim ca.

Xuân sang trời đất đậm đà 
Mai vàng đào đỏ bướm hoa tưng bừng
Hạ mùa  lửa đốt sém lưng 
Phượng mơ đỏ  lối ngập ngừng chiều say.

Bầu trời trái đất quanh đây
Đường đi năm tháng cõng đầy ước mơ
Cuộc đời kết những câu thơ
Quanh năm bút thả bến bờ ngữ ngôn.

MINH TUẤN

 
Kính chúc Thi nang Huynh luôn luôn vui vẻ và sáng tác đều và hay nhé

BỐN MÙA
 
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Trăng tròn lại khuyết,ngày rồi đến đêm
Hoa xuân rực rỡ bên thềm
Ong vờn bướm lượn cho mềm thân hoa!
 
Hoa tàn xuân cũng vội qua
Để tia nắng hạ thiêu da tràn về
Khô gầy trên bến sông quê
Liễu sầu rủ bóng ủ ê cạnh bờ!
 
Lá vàng đợi gió thu mơ
Long lanh nước biếc mong chờ bóng trăng
Trời xanh vằng vặc gương Hằng
Sương gieo ngọn cỏ nghe băng giá lòng!
 
Lòng tê trước ngọn đông phong
Khơi bao kỷ niệm đọng trong tim mình
Mây mờ che ánh bình minh
Cây trơ trụi lá thả tình vào tâm!
 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 66 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9