Trăng thu
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 66 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Nhân Sơn 28.02.2009 17:31:42 (permalink)
0
ÁNH TRĂNG

 
Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu


 
 
Vầng trăng mờ đọng hơi sương 
Một nửa chia cắt sông Tương hai đầu
Dù trăng chìm khuất nơi đâu
Ánh trăng vẫn sáng muôn màu trong anh
Trăng vàng trên mái nhà tranh
Trăng treo lơ lửng trên cành đong đưa
Lấp lánh khóm trúc lưa thưa
Sáng soi đôi bóng đón đưa nhau về
Trăng còn chứng kiến lời thề
Trăm năm hẹn ước tình quê duyên lành
Những đêm gió mát trăng thanh
Ngắm trăng mơ mộng trở thành thi nhân
Gieo thương gửi nhớ đôi vần
Nguyệt điện tìm đến đường gần hay xa
Mong sao gặp được Hằng Nga
Nàng đẹp hay xấu… để ta thương thầm…
 
                           -NS-
SĨ ĐOAN 28.02.2009 18:02:57 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trả lại nguyên trạng bài thơ.
-sd-


Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu
 
 
 

 
Trăng đang buồn lắm ai ơi
Sao là mảnh vỡ tả tơi khi buồn
...
Ai đây lệ thắm rơi tuôn
Nhìn trăng xa khuất lòng luôn dạt dào!
-sd-

 
SĨ ĐOAN 28.02.2009 18:09:13 (permalink)
0


THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
 
 
BẾN VÀ THUYỀN
 
Thuyền đi mấy dặm sơn khê...
Nhớ chăng bến cũ- ngày về giao duyên?
Thuyền đi có đặng bình yên?
Bến mơ nặng nợ, trung kiên đợi thuyền.
 
Thuyền đi lướt sóng truân  chuyên?
Bến xưa mưa gió ngữa nghiêng bao mùa.
Nhớ chăng thệ ước cuối trưa?
Dư âm còn đọng- tình vừa trao nhau. 
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 18:21:52 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 01.03.2009 23:20:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

ÁNH TRĂNG

 
Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu


 
 
Vầng trăng mờ đọng hơi sương 
Một nửa chia cắt sông Tương hai đầu
Dù trăng chìm khuất nơi đâu
Ánh trăng vẫn sáng muôn màu trong anh
Trăng vàng trên mái nhà tranh
Trăng treo lơ lửng trên cành đong đưa
Lấp lánh khóm trúc lưa thưa
Sáng soi đôi bóng đón đưa nhau về
Trăng còn chứng kiến lời thề
Trăm năm hẹn ước tình quê duyên lành
Những đêm gió mát trăng thanh
Ngắm trăng mơ mộng trở thành thi nhân
Gieo thương gửi nhớ đôi vần
Nguyệt điện tìm đến đường gần hay xa
Mong sao gặp được Hằng Nga
Nàng đẹp hay xấu… để ta thương thầm…
 
                           -NS-


Trăng như một vị trọng tài
Luôn luôn chứng kiến chuyện ngoài nhân gian
Riêng Trăng tâm sự muôn vàn
Mà ai hiểu được nên càng bơ vơ...
ATT



nguyễn thế duyên 02.03.2009 00:29:20 (permalink)
0
vào trêu một chút

Quán Hoa nhà của Bác Duyên
Xin đừng ai có Điêu Thuyền lẳng lơ
Thì xem từ trước đến giờ
Bác Duyên nào có thờ ơ đâu nào
 
Sông sâu bác cắm con sào
Vườn xanh Bác quyết giăng rào xung quanh
Ai mà nhòm ngó lanh chanh
Thì Bác cũng chỉ cho cành...không Hoa./.


"Quán Hoa là của bác Duyên
Em chưa được biết cái quyền đó đâu
Thôi thì Hoa cũng như Ngâu
Cũng là hoa cả đi đâu làm gì
Em là em cứ ngồi lì

ATT

Tự tử
Tiếng "Bác" hai vị gọi tôi
Thế là đã giết sống tôi rồi
Đêm nay quyết kiếm em mười tám
Đập đầu vào hai trái núi đôi
Để tôi chết quách đi thôi
Thơ phú làm chi khọm mất rồi
Chỉ tiếc hai bông hoa vừa hái
Và một vầng trăng tỏ giữa trời



THI NANG 03.03.2009 20:17:23 (permalink)
0
Thi Nang chân thành cảm ơn tri kỷ,SĨ ĐOAN,Đình Thế,Nguyệt Ánh đã ghé thăm và để lại thơ hay.
Chúc quý thi hữu và mọi người luôn vui khỏe
 
Trích đoạn: Nguyệt Ánh,anhtrangthu

CHIỀU BIỆT LY!
 
Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
Ảm đạm trên sông khói dật dờ
Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
Thi Nang
 

 
 NHỚ !
 
Có phải cuộc đời như giấc mơ
Để ai tháng đợi với năm chờ
Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
Nửa trái tim son sầu muôn thưở
Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím 
Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
 
                       N.Á



Khắc khoải thuyền về với bên mơ
Bao lâu vẫn biết bến mong chờ
Trăng vàng toả sáng trông hờ hững
Sóng biếc lăn tăn thấy dất dờ.


(Tri kỷ ơi nối tiếp hộ TT đi, cám ơn tri kỷ nhiều)


 
 

Tri kỷ ơi! Thi Nang tạm đặt tên bài thơ này là "Thuyền về bến mơ"nhé!
 
THUYỀN VỀ BẾN MƠ
 
Khắc khoải thuyền về với bến mơ
Bao lâu vẫn thấy bến mong chờ
Trăng vàng tỏa sáng trông hờ hững
Sóng biếc lăn tăn thấy dật dờ
Cơn gió mơn man ru khóm lá
Cánh hoa héo úa rụng ven bờ
Giọt sầu đọng lại trên mi mắt
Nỗi nhớ hằn lên mặt thẫn thờ
anhtrangthu-Thi Nang

kimrbl 04.03.2009 21:39:44 (permalink)
0

 
Tan tành giấc mơ
 
 
Trăng thu màu tím mộng mơ
Khiến bao người cứ vu vơ nhớ thầm
Bỗng dưng thấy biến mất tăm
Thay bằng chú Sọ Dừa nằm tênh hênh
Hai mắt ký hiệu đô xanh
Để ai say đắm tan tành giấc mơ...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 14:48:10 bởi kimrbl >
Nhân Sơn 04.03.2009 21:56:41 (permalink)
0
 Trăng như một vị trọng tài
Luôn luôn chứng kiến chuyện ngoài nhân gian
Riêng Trăng tâm sự muôn vàn
Mà ai hiểu được nên càng bơ vơ...
ATT
 

 
Nhìn trăng cứ mãi ngẩn ngơ
Tìm hiểu tâm sự phải nhờ Hằng Nga
Gặp Cuội ngồi gốc cây đa
Khao chú chầu nhậu...thế là biết ngay...
-NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 21:59:19 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 05.03.2009 08:57:06 (permalink)
0
MẾN TẶNG ATT NHÂN NGÀY 8-3


 
 
Rừng cây rực rỡ đỏ, xanh, vàng...
Đung đưa gợn sóng với mây ngàn
Thu đã về đây- nàng đâu hởi!
nhấc nhẹ gót son,hát rộn ràng.
-sd- 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 14:55:31 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 05.03.2009 15:33:48 (permalink)
0
               MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  08 - 03 - 2009
 
                          NHÂN SƠN CHÚC ÁNH TRĂNG THU VUI TRẺ ĐẸP



 

Thuỵ Du 06.03.2009 10:45:14 (permalink)
0
kimrbl 06.03.2009 18:35:19 (permalink)
0
 
CHÚC MỨNG ÁNH TRĂNG THU NHÂN NGÀY 8 THÁNG BA

 
 
Nhân ngày tám tháng ba
Gọi là có lọ hoa
Dẫu là đi chôm được
Cùng lời chúc nôm na
Trăng thu mãi luôn sáng
Khoẻ trẻ xinh mãi nha
Đừng để anh nào tóm
Mãi chung của cả nhà (vntq)
 
kimrbl


 
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 23:42:40 (permalink)
0

Trăng như một vị trọng tài
Luôn luôn chứng kiến chuyện ngoài nhân gian
Riêng Trăng tâm sự muôn vàn
Mà ai hiểu được nên càng bơ vơ...
ATT

 
Thổi còi đừng có phạt sai
Bằng không Trăng chẳng đứng ngoài được đâu
Bao nhiêu tâm sự buồn đau
Cứ chia sẻ bớt cho nhau được mà
 
T.T.K.7.3.2009
 
T.T.K. Tặng nhân ngày 8-3

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CBFAAD7F119946CAA34F542735451699.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 23:44:01 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 07.03.2009 22:28:45 (permalink)
0


CHÚC MỪNG
 
Chúc mừng ngày tám tháng ba
Lòng thành dâng vạn đóa hoa tặng đời
Chúc cho phụ nữ khắp nơi
Nhà nhà hạnh phúc,người người hân hoan.
Thi Nang
anhtrangthu 07.03.2009 22:51:59 (permalink)
0


Cảm ơn tri kỷ và các bạn vào chúc mừng, ATT cũng xin chúc các bạn vui vẻ và Hạnh phúc
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 66 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9