Trăng thu
TÌNH ANH
Tình anh là một bài thơ
Tiếp em sức mạnh em chờ bao lâu
Cho dù đến tận biển sâu
Hay lên đỉnh núi em đâu ngại ngần
ATT VƯỢT QUA Bên nhau ta nguyện bao lần Đá vàng son sắt muôn phần keo sơn Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn Có em bên cạnh chẳng sờn vượt qua. -SD-
vừa nhớ vừa mong vừa.... nên vào ngủ trọ vườn người ta...
-KN-
Ngủ trọ...
Vừa nhớ vừa mong nên ngủ nhờ
Trong vườn thi quán của nàng thơ
Sớm mai thức giấc ,nàng chớ hoảng
Thấy đấng quân tử nằm chỏng chơ....



-TG- Lỡ đường lữ khách mới qua đây
Có lẽ đây là chút vận may
Nàng thơ hay bất kỳ ai khác
... Sững sờ giây phút hiểu sự rày...! .... Hữu ý vào vườn thăm khóm hoa Bao ngày bận bịu... chủ đi xa Hoa xinh...thiếu nước...đà hiu quạnh... Trời nỡ buông rèm- tạm ngủ qua.
ATT -KN
Chào tri kỷ, Lâu ngày gặp lại,hồn thơ chạy trốn mất hết rồi! Giờ khơi lại cho ấm lên một tí nhé! BIẾT NÓI GÌ? Giờ nói gì đây biết nói gì? Gửi về tri kỷ mấy vần thi Cùng nhau xướng họa cho vui vẻ Ôn lại những ngày đã biệt li...! Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 13:15:20 bởi THI NANG >
EM ĐÃ QUAY VỀ Em đã quay về với chốn xưa Hạ buồn rả rích những cơn mưa Ngân nga ve hát trong sương sớm Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa Gió thổi rì rào chòm lá mít Trăng soi mát dịu khóm cây dừa Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa... Thi Nang
Trích đoạn: THI NANG
EM ĐÃ QUAY VỀ Em đã quay về với chốn xưa Hạ buồn rả rích những cơn mưa Ngân nga ve hát trong sương sớm Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa Gió thổi rì rào chòm lá mít Trăng soi mát dịu khóm cây dừa Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa... Thi Nang VỀ VỚI ANH
Về đây phong cảnh vẫn như xưa
Vẫn chang chang nắng, vẫn cơn mưa
Rạo rực tâm hồn khi sáng sớm
Lâng lâng cảm xúc giữa ban trưa
Bạn hữu vui mừng bên gốc cọ
Tri âm phấn khởi dưới cây dừa
Ngỡ tưởng về đây người xa cách
Đâu ngờ lo lắng lại nên thừa...
anhtrangthu
Trích đoạn:
EM ĐÃ QUAY VỀ Em đã quay về với chốn xưa Hạ buồn rả rích những cơn mưa Ngân nga ve hát trong sương sớm Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa Gió thổi rì rào chòm lá mít Trăng soi mát dịu khóm cây dừa Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa... Thi Nang VỀ VỚI ANH Về đây phong cảnh vẫn như xưa Vẫn chang chang nắng, vẫn cơn mưa Rạo rực tâm hồn khi sáng sớm Lâng lâng cảm xúc giữa ban trưa Bạn hữu vui mừng bên gốc cọ Tri âm phấn khởi dưới cây dừa Ngỡ tưởng về đây người xa cách Đâu ngờ lo lắng lại nên thừa... anhtrangthu HOÀI NIỆM Bồi hồi nhớ lại những chiều xưa Dáng nhỏ dồn chân bước dưới mưa Xót mãi thân mai khi dãi nắng Thương hoài vóc liễu lúc về trưa Mùi hương thoang thoảng thơm hoa bưởi Mái tóc nhẹ bay mát bóng dừa Đã cách xa rồi còn luyến tiếc Rơi nhiều giọt lệ vẫn chưa thừa Thi Nang Nhắc chuyện xưa
Gặp nhau nhắc mãi những chuyện xưa
Gió cuốn lung lay chiếc lá dừa
Khéo nói em nhờ anh với bẻ
Chung đầu xếp lá hoá con cua
Vui mừng ríu rít em khen mãi
Ánh mắt xa xăm dưới trắng trưa
Khẻ bảo trông em nay lớn hẳn
Bên nhau nói mãi cũng không thừa
Mytutru_16.7.2009
GỢI NHỚ
Em ngồi nhớ lại chuyện hôm xưa
Kỷ niệm quay về tựa thác mưa
Ngon cỏ long lanh sương buổi sớm
Gương hồ lấp lánh nắng ban trưa
Nhớ mãi lời anh bên gốc phượng
Mong hoài lúc hẹn dưới cây dừa
Giờ đây ta tạm thời cách biệt
Hãy tin lo lắng chỉ thêm thừa...
anhtrangthu
NHỚ
Nhớ ai chung bước nẻo đường xưa
Nhớ những chiều hè lạnh gió mưa
Nhớ phút dịu êm lời nhạc tối
Nhớ giờ eo óc tiếng gà trưa
Nhớ ngày gặp gỡ nơi hàng liễu
Nhớ buổi chia tay chốn rặng dừa
Nhớ lúc bên nhau cùng xướng họa...
Dù bao bài nữa vẫn không thừa...
Thi Nang
Trả anh em trả một lần
Giữ làm chi nữa...mình cần nữa sao
Ngỡ là một giấc chiêm bao
Câu thương câu nhớ thuở nào còn đây
Trả anh hết cả tháng ngày
Yêu thương đắm đuối mê say một thời
Cũng tình yêu một kiếp người
Giờ đây gói lại mảnh đời trả nhau
Kiếp này em chẳng giữ đâu.
Nếu còn duyên phận kiếp sau lại đòi...
ATT
Trích đoạn: THI NANG
Trích đoạn:
EM ĐÃ QUAY VỀ Em đã quay về với chốn xưa Hạ buồn rả rích những cơn mưa Ngân nga ve hát trong sương sớm Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa Gió thổi rì rào chòm lá mít Trăng soi mát dịu khóm cây dừa Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa... Thi Nang VỀ VỚI ANH Về đây phong cảnh vẫn như xưa Vẫn chang chang nắng, vẫn cơn mưa Rạo rực tâm hồn khi sáng sớm Lâng lâng cảm xúc giữa ban trưa Bạn hữu vui mừng bên gốc cọ Tri âm phấn khởi dưới cây dừa Ngỡ tưởng về đây người xa cách Đâu ngờ lo lắng lại nên thừa... anhtrangthu HOÀI NIỆM Bồi hồi nhớ lại những chiều xưa Dáng nhỏ dồn chân bước dưới mưa Xót mãi thân mai khi dãi nắng Thương hoài vóc liễu lúc về trưa Mùi hương thoang thoảng thơm hoa bưởi Mái tóc nhẹ bay mát bóng dừa Đã cách xa rồi còn luyến tiếc Rơi nhiều giọt lệ vẫn chưa thừa Thi Nang Nhắc chuyện xưa
Gặp nhau nhắc mãi những chuyện xưa
Gió cuốn lung lay chiếc lá dừa
Khéo nói em nhờ anh với bẻ
Chung đầu xếp lá hoá con cua
Vui mừng ríu rít em khen mãi
Ánh mắt xa xăm dưới trắng trưa
Khẻ bảo trông em nay lớn hẳn
Bên nhau nói mãi cũng không thừa
Mytutru_16.7.2009
GỢI NHỚ
Em ngồi nhớ lại chuyện hôm xưa
Kỷ niệm quay về tựa thác mưa
Ngon cỏ long lanh sương buổi sớm
Gương hồ lấp lánh nắng ban trưa
Nhớ mãi lời anh bên gốc phượng
Mong hoài lúc hẹn dưới cây dừa
Giờ đây ta tạm thời cách biệt
Hãy tin lo lắng chỉ thêm thừa...
anhtrangthu
NHỚ
Nhớ ai chung bước nẻo đường xưa
Nhớ những chiều hè lạnh gió mưa
Nhớ phút dịu êm lời nhạc tối
Nhớ giờ eo óc tiếng gà trưa
Nhớ ngày gặp gỡ nơi hàng liễu
Nhớ buổi chia tay chốn rặng dừa
Nhớ lúc bên nhau cùng xướng họa...
Dù bao bài nữa vẫn không thừa...
Thi Nang
Cảm ơn Mytutru và tri kỷ ghé thăm, ATT lâu nay bận không vào đáp lễ mong đừng ai giận nhé, ATT sẽ hoạ lại sau, giờ lại bận rồi
Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT
Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
T.T.K.22.8.2009
_____________________________
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: