Trăng thu
Theo yêu cầu của tri kỷ,Thi Nang chuyển lời chia buồn đến mục phân ưu Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 19:14:16 bởi THI NANG >
Chào tri kỷ và anh Kim đã chia sẻ với ATT!
Lâu nay ATT không có tâm trạng vào diễn đàn mong các thi hữu thông cảm vì ATT không kịp trả lời


hen một thời gian nữa ATT trở lại diễn đàn, chúc các thi hữu mạnh khỏe vui vẻ!
Anh Trăng Thu ơi,chị vào thăm em,mong em bình yên
Thắp hộ chị nen hương tới mẹ
Chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 12:20:51 bởi thaianh49 >
Ánh Trăng Thu mến, Cho Sao Hôm gửi lời chia buồn tới bạn và gia đình ! Kinh mong hương hồn Bác được siêu thóat ! SH
Chào anh Rdinh, anh Hanhgia, chị Thái Anh, bạa Sao Hôm
anhtrangthu rất cảm kích khi các anh, chị và các bạn vào chia sẻ với ATT, lâu nay ATT lo lắng chuyện gia đình nên ít vào trang thơ, không có tâm trạng viết bài. Hôm nay vào đây nhận được sự quan tâm của các anh chị và các bạn ATT cũng vơi đi một chút. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều!
anhtrangthu
Trang thu đâu rồi?
Đông về làm ánh trăng lu
Sương rơi đêm giá mây mù giăng giăng
Thi nhân gọi mãi chị Hằng
Sao không lên tiếng - phải chăng đang buồn???
T.T.K.4.12.2009
+++
thành thật chia buồn với gia đình ánh trăng thu,
nguyện cầu hương hồn cụ siêu thoát về cõi phúc.
***
TIN SÁNG 2009
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
Trích đoạn: THI NANG
Cảm ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay. Chúc bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống. SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG Gió thoảng mơn cành lá úa rơi Xa trông nắng nhạt cuối chân trời In hình dưới nước mây lơ lửng Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm Chim rời bến mộng đến non khơi Để người ở lại buồn da diết Sáng đợi chiều mong dạ rối bời! Thi Nang Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Tâm hồn xao động đến đôi nơi
Hồng nhan nồng nhiệt còn đang mới
Quân tử xa lòng đã tả tơi
Đất bắc âm thầm sương mới phủ
Trời nam lặng lẽ lá đang rơi
Mới đó trao lời cùng tri kỷ
Để lại lòng ai những rối bời!
anhtrangthu
Lâu rồi ATT không ghé thăm tri kỷ, lâu nay tri kỷ có khoẻ không có còn...???
Trích đoạn: dinhphuong
***
TIN SÁNG 2009
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
Cảm ơn bạn Đình Phương vào chia buồn cùng ATT, chúc bạn An lành trong mùa Giáng Sinh này
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trang thu đâu rồi?
Đông về làm ánh trăng lu
Sương rơi đêm giá mây mù giăng giăng
Thi nhân gọi mãi chị Hằng
Sao không lên tiếng - phải chăng đang buồn???
T.T.K.4.12.2009
Đông về đâu có còn trăng
Chỉ còn mây xám giăng giăng khắp trời
Trăng đành an phận một nơi
Nhờ Xuân Hạ đến để với mây đi ATT Hihihi cám ơn TTK đã vào thăm, lâu nây ATT không trả lời được mong bạn đừng trách
Trang thu đâu rồi?
Đông về làm ánh trăng lu
Sương rơi đêm giá mây mù giăng giăng
Thi nhân gọi mãi chị Hằng
Sao không lên tiếng - phải chăng đang buồn???
T.T.K.4.12.2009
Đông về đâu có còn trăng
Chỉ còn mây xám giăng giăng khắp trời
Trăng đành an phận một nơi
Nhờ Xuân Hạ đến để với mây đi ATT Hihihi cám ơn TTK đã vào thăm, lâu nây ATT không trả lời được mong bạn đừng trách
Xưa em là Ánh Trăng Thu Mắc lỗi Trời bắt đi tu chốn nào Bao người thương nhớ nôn nao Đợi em đắc đạo lại vào họa thơ?
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 14:18:38 bởi kimrbl >
Trích đoạn:
Chúc tri kỷ Giáng sinh An lành
Đính kèm (1)
Chúc anhtrangthu và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc
Thi Nang
Trích đoạn:Thi Nang-anhtrangthu
SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG
Gió thoảng mơn cành lá úa rơi
Xa trông nắng nhạt cuối chân trời
In hình dưới nước mây lơ lửng
Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi
Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm
Chim rời bến mộng đến non khơi
Để người ở lại buồn da diết
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Thi Nang
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Tâm hồn xao động đến đôi nơi
Hồng nhan nồng nhiệt còn đang mới
Quân tử xa lòng đã tả tơi
Đất bắc âm thầm sương mới phủ
Trời nam lặng lẽ lá đang rơi
Mới đó trao lời cùng tri kỷ
Để lại lòng ai những rối bời!
anhtrangthu
Lâu rồi ATT không ghé thăm tri kỷ, lâu nay tri kỷ có khoẻ không có còn...???
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm và họa thơ
Lúc này Thi Nang vẫn khỏe,chỉ tiếc là ít có thời gian để lên mạng,nhưng Thi Nang vẫn nhớ về tri kỷ và các bạn thơ
Khắc khoải canh trường giọt lệ rơi!
Trong mơ dạo bước khắp ngàn nơi
Non xanh chắn lối sương mờ mịt
Nước biếc lồng gương nguyệt rạng ngời
Ngoảnh lại vườn mai thương lá héo!
Quay về khóm trúc xót cành tơi!
Trở mình tỉnh mộng tim nhoi nhói
Ấp ủ tình ai suốt cả đời.
Thi Nang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: