Trăng thu
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 66 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Saohom42 04.02.2010 07:30:01 (permalink)
0

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 
 
 
Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!
 
                                           SH

 

ThanhThanhKhiet 04.02.2010 07:59:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 

 
Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!
 
                                           SH

 

 

 
Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
 
anhtrangthu 04.02.2010 11:14:56 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Saohom42

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 

 
Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!
 
                                           SH

 



 
Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 
 
Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...
Trạc Tuyền 04.02.2010 13:33:26 (permalink)
0

Chồng tốt ai ơi có khó gì
Gian truân vất vả kiếm tìm chi
Biện lễ lên dâng chùa Lão Trạc
Cầu duyên cầu phúc được luôn thì./.

nghinhnguyen 04.02.2010 20:49:16 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Saohom42

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 


Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!

                                           SH

 




Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 

Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...


Bạn ơi thận trong việc chọn chông
Bà Hương(*)than có cũng như không
Thà rằng chịu đấm ăn xôi gấc
Thái giám rước về chỉ...khóc ròng...
NN


(*) -Hồ Xuân Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 14:38:56 bởi nghinhnguyen >
anhtrangthu 06.02.2010 00:54:22 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Saohom42

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 


Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!

                                           SH

 




Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 

Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...


Bạn ơi thận trong việc chọn chông
Bà Hương(*)than có cũng như không
Thà rằng chịu đấm ăn xôi gấc
Thái giám rước về chỉ...khóc ròng...
NN


(*) -Hồ Xuân Hương


Thận trọng hay không cũng thừa rồi
Chồng tốt ở trong sách đỏ thôi
Làm sao được phép đi săn bắt?
Phụ nữ giờ đây ế cả rồi!
ATT



SĨ ĐOAN 07.02.2010 11:22:55 (permalink)
0
 
 

 

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 


Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!

                                           SH

 




Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 

Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...
 
 
Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-


mai77 08.02.2010 21:45:56 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 


Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!

                                           SH

 



Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 

Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...


Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-

Sỹ Đoan "đức hạnh đủ điều"
Vậy mai 77 sẽ liều chọn ...Sỹ Đoan



kimrbl 08.02.2010 22:11:07 (permalink)
0
Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu

   

Sách đỏ mỗi năm bớt một trang

Vài ngày lại rút ngắn một hàng
Bây giờ mà kiếm đàn ông tốt
Hỏi rằng có viễn tưởng quá chăng ?
Banglang07 


Tốt thôi chưa đủ để làm chồng
Vô duyên, nhạt nhẽo có như không
Chi bằng chấp nhận "ngầu" đôi chút
Mà tình say đắm, mặn nồng sớm hôm!!!

                                           SH

 



Tốt thôi chưa đủ làm chồng “SH”
Chẳng khờ chẳng dại thì không cũng đần
Dù cho tính có chuyên cần
Cũng chưa kéo  lại được phần nào đâu
Một đời sống ở cạnh nhau
Nhạt như nước ốc lấy đâu …ra  tình…
 
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010 

Tiêu chuẩn làm chồng khó lắm thay
Mấy ai có được ít duyên may
Chắc tại từ xưa thời Âu - Lạc
Vừa mới sinh ra đã chia tay (*)

Nên con cháu khổ đến ngày nay!
anhtrangthu


(*) Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 con theo mẹ lên rừng 50 con theo cha xuống biển...


Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-

Sỹ Đoan "đức hạnh đủ điều"
Vậy mai 77 sẽ liều chọn ...Sỹ Đoan

 
mai77
 
Mai bảy bảy cứ vu vơ
Có bao cô vẫn đang chờ Sĩ Đoan
Vậy mà nói kiểu ban ơn
Lai chua thêm chút thở than chọn.... liều
 
kimrbl


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 22:16:35 bởi kimrbl >
Saohom42 10.02.2010 15:04:24 (permalink)
0
Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-

Sỹ Đoan "đức hạnh đủ điều"
Vậy mai 77 sẽ liều chọn ...Sỹ Đoan

 
mai77
 
Mai bảy bảy cứ vu vơ
Có bao cô vẫn đang chờ Sĩ Đoan
Vậy mà nói kiểu ban ơn
Lai chua thêm chút thở than chọn.... liều
 
kimrbl
 
Sĩ Đoan ư? thật tuyệt vời !
Nhưng mà phải tính cũng hơi đa tình
Diễn đàn cả chục em xinh
Đều là bạn họa một minh Sĩ Đoan !!!...
 
                                       SH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 21:14:38 bởi Saohom42 >
Thuỵ Du 11.02.2010 18:58:18 (permalink)
0
Kẻ Ngông 13.02.2010 09:01:13 (permalink)
0
 
kimrbl 13.02.2010 17:04:39 (permalink)
0
 
NĂM MỚI CHÚC LÁ ANHTRANGTHU VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N
ThanhThanhKhiet 13.02.2010 19:09:29 (permalink)
0
Chúc ATT năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/297914D5641F4AC0A9160D7AEE1EFC38.jpg[/image]
Attached Image(s)
THI NANG 13.02.2010 21:52:08 (permalink)
0
Chúc tri kỷ cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 66 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9