Trăng thu
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 66 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Liên Thơ 14.02.2010 11:28:53 (permalink)
0
Mãi mãi dịu êm và trong sáng như ánh trăng thu Nguyệt Thu nhé...
Thân thương tặng bạn yêu này để dành uống cả năm nhé
1/1 Canh Dần * 14/2/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/43AA5A14791F44DEAE02F5A94726DD13.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 11:47:23 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
anhtrangthu 16.02.2010 02:12:11 (permalink)
0


Trăng đi khắp cùng trời cuối đất
Trăng tìm người người mất hút sao?

Hỏi mây thăm thẳm tầng cao
Hỏi sương hỏi gió rì rào nơi đâu.

Hỏi ai cũng lắc đầu buồn bã
Hỏi non ngàn biển cả sóng reo

Trèo lên vách đá cheo leo
Xuyên qua rừng thẳm hiểm nghèo vẫn qua

Nhưng người vẫn ở xa xa quá
Trăng chỉ là người lạ đó thôi

Suốt đời trăng vẫn đơn côi
Nâng niu giữ hết những lời người...xưa...
anhtrangthu
anhtrangthu 20.02.2010 10:59:42 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Mãi mãi dịu êm và trong sáng như ánh trăng thu Nguyệt Thu nhé...
Thân thương tặng bạn yêu này để dành uống cả năm nhé
1/1 Canh Dần * 14/2/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/43AA5A14791F44DEAE02F5A94726DD13.jpg[/image]

Liên Thơ ơi! Bạn gửi cho Nguyệt Thu cafe làm cho Thu mất ngủ suốt đến giờ, bắt đền bạn đó


Lỗi tại cafe hay tại ai?
Trăng Thu mất ngủ suốt đêm dài?
ATT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 11:24:29 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 27.02.2010 22:39:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc mừng TTK nhé, tặng TTK cả 1 vườn hồng





Cám ơn ATT nhiều nhiều

Trăng vào tặng một bó hồng
Ngát hương tình bạn thơm nồng tâm giao
Bầu trời lấp lánh ánh sao
Lời thơ mình mãi ngọt ngào trăng ơi
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010 
 
Saohom42 28.02.2010 11:27:35 (permalink)
0
Trăng đi khắp cùng trời cuối đất
Trăng tìm người người mất hút sao?


Hỏi mây thăm thẳm tầng cao
Hỏi sương hỏi gió rì rào nơi đâu.


Hỏi ai cũng lắc đầu buồn bã
Hỏi non ngàn biển cả sóng reo


Trèo lên vách đá cheo leo
Xuyên qua rừng thẳm hiểm nghèo vẫn qua 

Nhưng người vẫn ở xa xa quá
Trăng chỉ là người lạ đó thôi

Suốt đời trăng vẫn đơn côi
Nâng niu giữ hết những lời người...xưa...
 
Anhtrangthu
 
Chia sẻ với Trăng
 
Trăng hỡi, tìm ai khắp đất trời?
Long đong, vất vả một mình thôi
 
Thời gian hoang phí nơi rừng thẳm
Để đến giờ Trăng vẫn đơn côi!
 
Vương vấn làm chi? - đã xa rồi
Những lời hẹn ước ở đầu môi
 
Người đi đi mãi không ngỏanh lại
Hững hờ như một áng mây trôi !
 
Bên Trăng thân thiết có bao người
Thầm ước trong lòng " chuyện lứa đôi"
 
Hé mở con tim đi Trăng nhé !
Hương xuân đang ập đến nơi rồi !
 
                   SH
 
ATT ơi, bạn trêu SH mấy lần rồi, hôm nay nhân ngày rằm SH nhớ đến bạn và đùa một chút, đừng giận nha !
anhtrangthu 28.02.2010 21:02:10 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


        ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
           Thì ta đâu dại khờ
           Thì ta đâu ngu ngơ
           Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
           Và !
                  Cuộc đời thành thơ

                     Nguyễn thế duyên
        (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)

 
 
Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
 
(Nghĩ trong lúc đi chùa Hà chiều 28--02--2010)
anhtrangthu 28.02.2010 21:11:00 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc mừng TTK nhé, tặng TTK cả 1 vườn hồng 

Cám ơn ATT nhiều nhiều

Trăng vào tặng một bó hồng
Ngát hương tình bạn thơm nồng tâm giao
Bầu trời lấp lánh ánh sao
Lời thơ mình mãi ngọt ngào trăng ơi
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010 
 
Chia sẻ với Trăng
 
Trăng hỡi, tìm ai khắp đất trời?
Long đong, vất vả một mình thôi
 
Thời gian hoang phí nơi rừng thẳm
Để đến giờ Trăng vẫn đơn côi!
 
Vương vấn làm chi? - đã xa rồi
Những lời hẹn ước ở đầu môi
 
Người đi đi mãi không ngỏanh lại
Hững hờ như một áng mây trôi !
 
Bên Trăng thân thiết có bao người
Thầm ước trong lòng " chuyện lứa đôi"
 
Hé mở con tim đi Trăng nhé !
Hương xuân đang ập đến nơi rồi !
 
                   SH
 
ATT ơi, bạn trêu SH mấy lần rồi, hôm nay nhân ngày rằm SH nhớ đến bạn và đùa một chút, đừng giận nha !
 
Chào TTK và SH, cám ơn 2 bạn vào nhà mình và để lại thơ hay, hôm nay là Nguyên Tiêu các bạn có vui không? ATT lúc nào cũng thích đùa cho vui mà (mình trêu SH mấy lần rồi bạn không giận mình đấy chứ?),
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 21:12:24 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 28.02.2010 22:06:22 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


   Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
      Thì ta đâu dại khờ
      Thì ta đâu ngu ngơ
      Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
      Và !
             Cuộc đời thành thơ

                Nguyễn thế duyên
   (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010


< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 28.2.2010 22:03:58 >

Liên Thơ 01.03.2010 20:50:42 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

Liên Thơ phụ họa nữa này
 
 
Chào Liên Thơ bạn phụ hoạ thật là hay, cám ơn bạn hôm nay mình đưa vào đây một chữ bạn phụ hoạ cùng nhé

Chữ Viêm (*)
Trái tim em đang là ngọn lửa
Và lửa tim anh cũng cháy khát khao
Hai ngọn lửa chụm vào
Thành tình yêu nóng bỏng
Không gian nhanh chóng
Bốc cháy tan tành
Thời gian cũng vụt trôi nhanh
Thế đấy!
Lưỡng hoả thành Viêm
                         phải không anh?
anhtrangthu


1.
viêm 1. bốc cháy
2. nóng


Tàn tro
        Thương tặng Minh Đức
     Tim ai ngọn lửa nồng nàn
Tôi làm tro ấm giữ tàn lửa thôi
     Xin cho duyên phận ngừng trôi
Bén mồi lửa quện bếp tôi đỏ hoài…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010 

 


anhtrangthu 01.03.2010 21:04:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

Liên Thơ phụ họa nữa này
 
 
Chào Liên Thơ bạn phụ hoạ thật là hay, cám ơn bạn hôm nay mình đưa vào đây một chữ bạn phụ hoạ cùng nhé

Chữ Viêm (*)
Trái tim em đang là ngọn lửa
Và lửa tim anh cũng cháy khát khao
Hai ngọn lửa chụm vào
Thành tình yêu nóng bỏng
Không gian nhanh chóng
Bốc cháy tan tành
Thời gian cũng vụt trôi nhanh
Thế đấy!
Lưỡng hoả thành Viêm
                       phải không anh?
anhtrangthu


1.
viêm 1. bốc cháy
2. nóng


Tàn tro
        Thương tặng Minh Đức
     Tim ai ngọn lửa nồng nàn
Tôi làm tro ấm giữ tàn lửa thôi
     Xin cho duyên phận ngừng trôi
Bén mồi lửa quện bếp tôi đỏ hoài…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010 

Cảm ơn Liên Thơ nhiều nhiều, chúc LT một tuần mới đầy niềm vui
Ngày mai ATT đi vắng 2 ngày mới về , ATT sẽ trả lời Liên Thơ sau nhé
Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều nhiều





Liên Thơ 06.03.2010 11:50:08 (permalink)
0
Thân thương dành tặng Nguyệt Thu nhé...
Chúc anhtrangthu mãi sáng và trong như đêm rằm mình ước...
8/3/1910*8/3/2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C86A56C20CF64585A02D8B905535164C.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 06.03.2010 13:07:11 (permalink)
0
Ánh Trăng Thu ơi:
Đến ngày mồng tám tháng ba
Chị em ta quyết đi ra đi vào
Để cho mấy ổng nháo nhào
Cơm cơm nước nước chạy vào chạy ra
Chị em mình cứ nhận hoa
Ngồi chơi xơi nước...ngắm hoa ta cười !
Chị Thái Anh
SĨ ĐOAN 06.03.2010 14:41:03 (permalink)
0

 
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ đệ kính chúc sư tỉ dồi dào sức khẻo, xinh, trẻ sớm tìm được ý trung nhân.
 
Thuỵ Du 06.03.2010 17:43:33 (permalink)
0
anhtrangthu 06.03.2010 20:48:00 (permalink)
0
Chị ơi!

Em cảm ơn chị nhiều, hi hihi chị ưi với em ngày nào cũng là 8-3 và ngày nào cũng không phải, vì Trăng ở trên trời mà có được tham dự gì đâu

Cảm ơn Sĩ Đoan nhiều nhé, cũng gửi lời chúc cho các bạn gái của SĐ luôn luôn hạnh phúc với 1 phần trái tim của SĐ nhé

Cảm ơn Thuỵ Du, chúc bạn vui

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 20:49:46 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 66 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9