Trăng thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 66 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 976 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 27.05.2008 19:20:39 (permalink)
0
Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu
 
 
Làn gió nào có vô tình
Đã ghen với nước để mình bơ vơ
Trăng vàng nghiêng nước đáy hồ
Sóng xô thành bọt vui đùa vỡ tan
Thành bao nhiêu mảng trăng vàng
Để cho làn gió ôm ngàn anh trăng.
 
27/5/2008
 
 
PHẠM VĂN NANG 27.05.2008 23:45:53 (permalink)
0
 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao
               Thái Anh

...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
Trăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274

Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!

Ánh trăng huyền ảo thẫn thờ
Nửa rơi đáy nước nửa chờ trên cao
Thầm thì tâm sự với sao
Bạn thân ơi ở nơi nào biết chăng?
anhtrangthu

Cám ơn HT vào hoạ thơ, chúc bạn vui...

Cuội ngồi canh ngõ cho trăng
No tròn giấc ngủ chị hằng cảm ơn
Tặng cho chàng cuội trăng tròn
Đẹp lòng chàng cuội khỏi hờn dỗi trăng
 
T.T.K.26/5/2008 


Chú Cuội đang ngồi ở cung trăng
Quanh quanh quẩn quẩn với chị Hằng
Gốc đa kia hãy lo vun xới
Đa bao nhiêu lá, bấy nhiêu tình...
       anhtrangthu

Cho phép Thi Nang góp vui cùng các bạn nhé!
Trăng tròn sáng cả bầu trời
Vầng trăng rụng xuống ở nơi đáy hồ
Mong sao đừng có sóng xô
Để ta đứng ngắm bên hồ đầy trăng...
Thi Nang

Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu

Cám ơn TN đã cùng vào hoạ thơ, chúc TN vui vẻ...


Mình ngồi ghép mảnh trăng tan
Một lần nát vụn,muôn ngàn đau thương
Không màng băng,tuyết,gió,sương
Mong trăng trở lại bình thường sáng trong.
Thi Nang
Cảm ơn ATT đã ghé thăm và họa thơ,chúc ATT luôn vui,khỏe...


Liên Thơ 28.05.2008 19:41:05 (permalink)
0
Vậy mà
Vậy mà không chối được tình
Vậy mà luẩn quẩn loanh quanh lối mòn
Con kiến leo phải cành cụt  đường vòng ngõ quanh
Vậy mà lẽo đẽo sau người
Tít từ xa ấy bóng ai đổ dài?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 5 giờ sáng,chủ nhật ngày 25/5/2008
 
 
Thì em vẫn cứ yêu anh
Thì em vẫn cứ để dành trái tim
Thì em vẫn cứ lặng im
Thì em vẫn đợi anh tìm đến em...

Vậy mà anh chẳng mong em
Vậy mà anh chẳng đên bên em rồi
Vậy mà anh chẳng tin lời
Vậy mà anh chẳng hiểu trời hiểu em

anhtrangthu

*********************
      Phận người
    Phận sao phận bạc như vôi
Người sao lạnh lẽo như đàn đứt dây...
 
   Vậy mà cứ mãi mong nhau
Vậy mà cứ mãi một câu chung tình...
 
    Thì em dứt khúc ruột viêm
Thì em trả lại miệng cười đêm nao...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            28/5/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 19:44:43 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
anhtrangthu 28.05.2008 21:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao
             Thái Anh

...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
Trăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274

Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!

Ánh trăng huyền ảo thẫn thờ
Nửa rơi đáy nước nửa chờ trên cao
Thầm thì tâm sự với sao
Bạn thân ơi ở nơi nào biết chăng?
anhtrangthu

Cám ơn HT vào hoạ thơ, chúc bạn vui...

Cuội ngồi canh ngõ cho trăng
No tròn giấc ngủ chị hằng cảm ơn
Tặng cho chàng cuội trăng tròn
Đẹp lòng chàng cuội khỏi hờn dỗi trăng
 
T.T.K.26/5/2008 


Chú Cuội đang ngồi ở cung trăng
Quanh quanh quẩn quẩn với chị Hằng
Gốc đa kia hãy lo vun xới
Đa bao nhiêu lá, bấy nhiêu tình...
    anhtrangthu

Cho phép Thi Nang góp vui cùng các bạn nhé!
Trăng tròn sáng cả bầu trời
Vầng trăng rụng xuống ở nơi đáy hồ
Mong sao đừng có sóng xô
Để ta đứng ngắm bên hồ đầy trăng...
Thi Nang

Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu

Cám ơn TN đã cùng vào hoạ thơ, chúc TN vui vẻ...


Mình ngồi ghép mảnh trăng tan
Một lần nát vụn,muôn ngàn đau thương
Không màng băng,tuyết,gió,sương
Mong trăng trở lại bình thường sáng trong.
Thi Nang
Cảm ơn ATT đã ghé thăm và họa thơ,chúc ATT luôn vui,khỏe...




Trên trời trăng vẫn sáng trong
Trăng kia chỉ vỡ trong lòng hồ xanh
Bao nhiêu mảnh vỡ long lanh
Chờ cho sóng lặng kết thành bóng trăng...
PHẠM VĂN NANG 28.05.2008 22:48:04 (permalink)
0
 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao
            Thái Anh

...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
Trăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274

Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!

Ánh trăng huyền ảo thẫn thờ
Nửa rơi đáy nước nửa chờ trên cao
Thầm thì tâm sự với sao
Bạn thân ơi ở nơi nào biết chăng?
anhtrangthu

Cám ơn HT vào hoạ thơ, chúc bạn vui...

Cuội ngồi canh ngõ cho trăng
No tròn giấc ngủ chị hằng cảm ơn
Tặng cho chàng cuội trăng tròn
Đẹp lòng chàng cuội khỏi hờn dỗi trăng
 
T.T.K.26/5/2008 


Chú Cuội đang ngồi ở cung trăng
Quanh quanh quẩn quẩn với chị Hằng
Gốc đa kia hãy lo vun xới
Đa bao nhiêu lá, bấy nhiêu tình...
    anhtrangthu

Cho phép Thi Nang góp vui cùng các bạn nhé!
Trăng tròn sáng cả bầu trời
Vầng trăng rụng xuống ở nơi đáy hồ
Mong sao đừng có sóng xô
Để ta đứng ngắm bên hồ đầy trăng...
Thi Nang

Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu

Cám ơn TN đã cùng vào hoạ thơ, chúc TN vui vẻ...


Mình ngồi ghép mảnh trăng tan
Một lần nát vụn,muôn ngàn đau thương
Không màng băng,tuyết,gió,sương
Mong trăng trở lại bình thường sáng trong.
Thi Nang
Cảm ơn ATT đã ghé thăm và họa thơ,chúc ATT luôn vui,khỏe...




Trên trời trăng vẫn sáng trong
Trăng kia chỉ vỡ trong lòng hồ xanh
Bao nhiêu mảnh vỡ long lanh
Chờ cho sóng lặng kết thành bóng trăng...
anhtrangthu
 
Đông về nước đã đóng băng
Dù trời giá lạnh nhưng trăng vẫn tròn
Vầng trăng tỏa sáng đầu non
Bóng in vào tuyết,không còn sóng xao.
Thi Nang 


anhtrangthu 29.05.2008 02:55:21 (permalink)
0
Bàn tay em, bàn tay anh
Hai tay nắm chặt để thành một đôi
Cùng nhau nâng đỡ cuộc đời
Cùng nhau đi đến cùng trời cuối mây!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 02:57:48 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 29.05.2008 22:18:45 (permalink)
0
Bàn tay em, bàn tay anh
Hai tay nắm chặt để thành một đôi
Cùng nhau nâng đỡ cuộc đời
Cùng nhau đi đến cùng trời cuối mây!!!
anhtrangthu
 
Bên nhau mãi mãi từ đây
"Như chim liền cánh như cây liền cành"
Dưới trời gió mát trăng thanh
Nắm tay dạo bước dệt thành vần thơ.
Thi Nang
anhtrangthu 29.05.2008 23:25:13 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao
           Thái Anh

...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
Trăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274

Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!

Ánh trăng huyền ảo thẫn thờ
Nửa rơi đáy nước nửa chờ trên cao
Thầm thì tâm sự với sao
Bạn thân ơi ở nơi nào biết chăng?
anhtrangthu

Cám ơn HT vào hoạ thơ, chúc bạn vui...

Cuội ngồi canh ngõ cho trăng
No tròn giấc ngủ chị hằng cảm ơn
Tặng cho chàng cuội trăng tròn
Đẹp lòng chàng cuội khỏi hờn dỗi trăng
 
T.T.K.26/5/2008 


Chú Cuội đang ngồi ở cung trăng
Quanh quanh quẩn quẩn với chị Hằng
Gốc đa kia hãy lo vun xới
Đa bao nhiêu lá, bấy nhiêu tình...
   anhtrangthu

Cho phép Thi Nang góp vui cùng các bạn nhé!
Trăng tròn sáng cả bầu trời
Vầng trăng rụng xuống ở nơi đáy hồ
Mong sao đừng có sóng xô
Để ta đứng ngắm bên hồ đầy trăng...
Thi Nang

Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu

Cám ơn TN đã cùng vào hoạ thơ, chúc TN vui vẻ...


Mình ngồi ghép mảnh trăng tan
Một lần nát vụn,muôn ngàn đau thương
Không màng băng,tuyết,gió,sương
Mong trăng trở lại bình thường sáng trong.
Thi Nang
Cảm ơn ATT đã ghé thăm và họa thơ,chúc ATT luôn vui,khỏe...




Trên trời trăng vẫn sáng trong
Trăng kia chỉ vỡ trong lòng hồ xanh
Bao nhiêu mảnh vỡ long lanh
Chờ cho sóng lặng kết thành bóng trăng...
anhtrangthu
 
Đông về nước đã đóng băng
Dù trời giá lạnh nhưng trăng vẫn tròn
Vầng trăng tỏa sáng đầu non
Bóng in vào tuyết,không còn sóng xao.
Thi Nang 



Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng

Minh Tuấn 30.05.2008 00:37:53 (permalink)
0

Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng

 
Dại khờ gửi gấm mộng Trăng
Lệ rơi đáy nước...Cười quăng lên trời
Chữ tình ai xẻ làm đôi
Để cho ánh mắt rối bời bên trăng.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC VUI NHÉ TRĂNG ƠI
ThanhThanhKhiet 30.05.2008 07:42:21 (permalink)
0
Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything
 
Trăng ngồi toả ánh sáng vàng
Để cho trần thế muôn vàn khát khao
Trăng ơi giá có khi nào
Trăng xuống mặt đất lạc vào hồn ta
 
T.T.K.30/5/2008 
PHẠM VĂN NANG 30.05.2008 15:56:52 (permalink)
0
Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng
anhtrangthu
 
Trăng vàng vằng vặc trên cao
Hồ thu lóng lánh biết bao nhiêu tình!
Bóng trăng in nước lung linh
Vô tình sóng gió làm hình trăng tan!
Thi Nang 

anhtrangthu 30.05.2008 22:47:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng


Dại khờ gửi gấm mộng Trăng
Lệ rơi đáy nước...Cười quăng lên trời
Chữ tình ai xẻ làm đôi
Để cho ánh mắt rối bời bên trăng.

MINH TUẤN

CHÚC VUI NHÉ TRĂNG ƠI


Cám ơn MT hoạ thơ, chúc bạn vui!

Vầng trăng thanh xẻ làm hai
Nửa rơi đáy nước, nửa ngoài không trung
Nửa kia im ắng lạnh lùng
Nửa chìm tan vỡ hoà cùng sóng reo...


anhtrangthu 30.05.2008 22:51:37 (permalink)
0


Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng
anhtrangthu

 
Trăng ngồi toả ánh sáng vàng
Để cho trần thế muôn vàn khát khao
Trăng ơi giá có khi nào
Trăng xuống mặt đất lạc vào hồn ta
 
T.T.K.30/5/2008 


Trăng mơ sẽ có một ngày
Trăng xà xuống đất lạc ngay vào người
Để trăng thoải mái vui cười
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
anhtrangthu
anhtrangthu 30.05.2008 22:58:16 (permalink)
0


Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng
anhtrangthu
 
Trăng vàng vằng vặc trên cao
Hồ thu lóng lánh biết bao nhiêu tình!
Bóng trăng in nước lung linh
Vô tình sóng gió làm hình trăng tan!
Thi Nang 

Khi nào sóng gió bình yên
Cho trăng đến với bạn hiền yêu thương
Cho dù bạn ở muôn phương
Trăng và bạn vẫn chung đường không xa
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 31.05.2008 10:27:21 (permalink)
0
Trăng mơ sẽ có một ngày
Trăng xà xuống đất lạc ngay vào người
Để trăng thoải mái vui cười
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
anhtrangthu



_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything
 
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
*** 
 
Được bao nhiêu phút hỡi trăng
Lại về lầu vắng vĩnh hằng của trăng
Nhớ gì người dưới trần gian
Đường lên vạn dặm bạt ngàn xa khơi
Trăng đi đem mất nụ cười
Để cho tôi những một trời nhớ thương 
 
T.T.31/5/2008

 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 66 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9