Vịnh ánh trăng
..
Đổ xuống trần gian một suối đầy
Long lanh ánh bạc bó từng dây
Lách qua kẽ lá lung lay sáng.
Rắc xuống nền sân một lớp dầy...
...
Ánh trăng đổ xuống mái nhà
Trải lên cây lá mượt mà lung linh.
Miệt mài dát bạc lá xanh
Để cho đêm tối bỗng thành nguy nga...
Trăng thu vừa mượt vừa mà
Ánh trăng rọi xống ôi chà! Suối tiên!
Mành trăng buông trước hàng hiên
Ngắm trăng ta thấy nỗi niềm bâng khuâng.
Bầu trời đêm đặc quánh
Anh trăng thu ngập tràn
Rót tia vàng sóng sánh
Trải lên lá ngút ngàn
Giọt tròn lắn trên đá
Giọt dài đọng dưới khe
Giọt xinh treo trên lá
Tạo thành nụ hoa lê
Dưới trăng ta sánh bước
Nhịp nhàng tay trong tay
Ô kìa! Trăng suối nước
Để tạo thành men say...
Trăng thanh
Trăng thanh đổ xuống vườn cây
Nụ hoa mở mắt uống đầy anh trăng
Lá non thèm chút bâng khuâng
Cũng vươn ra để ánh trăng chiếu vào
Trăng thanh hiến dịu ngọt ngào
Không men không rượu mà sao say nồng
T.T.K..18/6/2008
Trích đoạn: anhtrangthu
Trăng thu vừa mượt vừa mà
Ánh trăng rọi xống ôi chà! Suối tiên!
Mành trăng buông trước hàng hiên
Ngắm trăng ta thấy nỗi niềm bâng khuâng.
Trăng thu rọi xuống trần gian
Vừa là ảo , thực , vừa gần vừa xa
Thực khi ánh sáng mượt mà
Ảo khi tay với đưa ra mất liền
Gần khi ngước mắt trông lên
Xa vì ai được một lần cạnh trăng ...
Trăng thanh
Trăng thanh đổ xuống vườn cây
Nụ hoa mở mắt uống đầy anh trăng
Lá non thèm chút bâng khuâng
Cũng vươn ra để ánh trăng chiếu vào
Trăng thanh hiến dịu ngọt ngào
Không men không rượu mà sao say nồng
T.T.K..18/6/2008
Ánh trăng sóng sánh trước thềm
Lung linh ánh bạc cho đêm sáng ngời
Từng dòng trăng mảnh mai rơi
Nhẹ nhàng dát bạc đến nơi tâm tình
anhtrangthu
(TTK thân mên, hôm nay ATT mới vào topic này nên trả lời bạn chậm trễ, bạn thông cảm nhé)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 00:51:15 bởi anhtrangthu >
Trăng thu vừa mượt vừa mà
Ánh trăng rọi xống ôi chà! Suối tiên!
Mành trăng buông trước hàng hiên
Ngắm trăng ta thấy nỗi niềm bâng khuâng.
anhtrangthu
Trăng thu rọi xuống trần gian
Vừa là ảo , thực , vừa gần vừa xa
Thực khi ánh sáng mượt mà
Ảo khi tay với đưa ra mất liền
Gần khi ngước mắt trông lên
Xa vì ai được một lần cạnh trăng ...
kimrbl
Ánh trăng huyền ảo hững hờ
Suối trăng chảy mãi bên bờ sông Ngân
Vui buồn trăng cũng gian truân
Không ai nắm giữ dù gần hay xa...
anhtrangthu
Có phải ? Nửa vầng trăng khuyết sao mãi nghiêng Đêm khuya tĩnh lặng gợi u huyền Long lanh ánh mắt bơi trong nước Có phải nguyệt tìm nét mãn viên Thanh Thanh Khiết 26.4.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: