MỘT THOÁNG TÂM TƯ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 119 bài trong đề mục
van79_bc 17.12.2007 18:00:41 (permalink)
0
Một chút tâm tình gửi gió bay
Thả hồn theo gió với ngàn mây
Dõi trông bóng nguyệt lòng tơ tưởng
Được lên cung Quãng bạn cùng sao
 
   
#1
    van79_bc 18.12.2007 09:22:48 (permalink)
    0
                      CẢM XÚC DALAT
    Trời êm quá !
    Nắng vàng ánh lụa.
    Khách lãng du dừng bước lãng du.
    Cánh bướm nhỏ vờn hoa, đùa sương sớm.
    Bướm mơ hoa...
    Em ước mơ gì?!
    Hoa với lá thoảng mùi hương rừng núi.
    Gửi mộng mơ vào xứ mộng mơ.
    Cam ly vẫn muôn đời réo rắt.
    Làm say lòng lữ khách một chiều mơ.
    Trăng mờ ảo bàng bạc màu sương khói.
    Gió se buồn thổi lạnh một hồn thơ.
     
     
    r
    Đã đưa vào TV Trang Thơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 21:25:18 bởi Nguyên Đỗ >
    #2
      HÀN PHONG 18.12.2007 10:10:58 (permalink)
      0
      hi, chào Van, cho HP gởi mấy vần thơ làm quen nha. Chúc vui với những người bạn mới, ý thơ luôn lai láng ha
       
       
      HOANG VẮNG
       
      Về đây chiều ngẩn ngơ buồn
      Gió se se lạnh cánh chuồn thôi bay
      Sáo diều vọng lại chân mây
      Ngỡ lời ai hát từ ngày bên nhau
       
      Về đây chiều ngẩn ngơ sầu
      Áo xưa đã vội qua cầu thời gian
      Mây trời chợt tụ, chợt tan
      Một vùng hoang lạnh bước man man về
       
      HP
       
      hi, thơ con cóc thôi nha
      #3
        van79_bc 18.12.2007 11:28:04 (permalink)
        0
             CẢM ƠN ANH
                  ....cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Cho ta thêm một ngày để yêu thuơng...
        Giữa cõi đời hư  thực bon chen
        Bề bộn lắm những ân tình chân giả
        Em ngây ngô ôm giữ vết thuơng lòng
        Để chìm đắm trong nỗi buồn duyên số
        Anh đã đến nhẹ nhàng như nắng ấm
        Sưởi lòng em tan hết giá băng
        Hoa đẹp hơn mỗi khi mùa xuân đến
        Có anh rồi đời lại thắm màu xuân
        Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc
        Nỗi buồn xưa xin gửi gió cuốn trôi
         
        #4
          van79_bc 18.12.2007 11:41:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HÀN PHONG

          hi, chào Van, cho HP gởi mấy vần thơ làm quen nha. Chúc vui với những người bạn mới, ý thơ luôn lai láng ha


          HOANG VẮNG
           
          Về đây chiều ngẩn ngơ buồn
          Gió se se lạnh cánh chuồn thôi bay
          Sáo diều vọng lại chân mây
          Ngỡ lời ai hát từ ngày bên nhau
           
          Về đây chiều ngẩn ngơ sầu
          Áo xưa đã vội qua cầu thời gian
          Mây trời chợt tụ, chợt tan
          Một vùng hoang lạnh bước man man về
           
          HP

          hi, thơ con cóc thôi nha

          Cảm ơn HP nghen ! mong là qua diễn đàn sẽ có thể giao lưu cùng HP và tất cả các bạn
           
          #5
            kon_linh 18.12.2007 12:23:58 (permalink)
            0
                  Mộng vàng như lá thu rơi
            Bao nhiêu ánh nguyệt rụng rời bên song
                  Ai ban cho vết thương lòng
            Đêm nay ấm ức đôi dòng lệ rơi
             
                              ( chúc chị hồn thơ luôn '' lang lái ''
            #6
              van79_bc 20.12.2007 23:23:55 (permalink)
              0
                  NỮA VẦNG TRĂNG KHUYẾT
              Trăng nhớ ai trăng rụng xuống cầu
              Ta nhớ thương người rơi rụng khối tình si
              Bài thơ cũ còn ngân vang kỷ niệm
              Người yêu xưa hình ảnh nhạt nhòa
              Ta lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập
              Đánh rơi tình trong vội vã yêu đương
              Khi bên nhau em ngây thơ mơ ước
              Cho tình mình cũng đẹp tựa trăng
              Anh âu yếm : bé con khờ quá !
              Trăng phải đâu cũng đẹp bao giờ ...
              Xa nhau rồi em mới hiểu
              Trăng khuyết mất rồi...một nữa vầng trăng...
              #7
                van79_bc 20.12.2007 23:30:22 (permalink)
                0
                          KHÔNG ĐỀ
                 
                Mây với gió mãi đùa vui hạnh phúc
                Quên mất ta tê tái sầu bi
                Đành riêng ôm mối tình si
                Mình ta với khối tình si một mình
                #8
                  van79_bc 21.12.2007 12:46:59 (permalink)
                  0
                                                                Phố cũ ngày mưa
                   
                  Đêm mưa lạnh phố khuya buồn quạnh quẽ
                  Ngọn đèn đêm hiu hắt đứng chơ vơ
                  Em lặng bước một mình trên phố vắng
                  Nhớ đến anh quay quắt mảnh tim sầu.
                  Anh ra đi chẳng hẹn một ngày về
                  Và có lẽ cũng quên rồi kỉ niệm...
                  Quên hết yêu thương, quên những hẹn hò
                  Những giận hờn và ấm áp những môi hôn.
                  Anh ra đi chỉ mình em ở lại
                  Với con đường và những kỉ niệm xưa.
                   
                  CHỊ ĐĂNG LẠI BÀI THƠ NÀY TẶNG LINH. THỈNH THOẢNG " GHÉ ĐỌC CHƠI"   !!!
                  #9
                    van79_bc 22.12.2007 08:22:36 (permalink)
                    0
                    thơ tặng P_M_K (T_M)
                                   nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha,hãy gửi kn vào quá khứ,tương lai đẹp lắm...
                     
                    Lại một lần nữa nếm đau thương
                    Lệ đắng tràn mi khóc phận mình
                    Không oán giận đời _ buồn duyên số
                    Tủi phận mình sao lắm trớ trêu
                    Một cánh hoa rơi lạc giữa dòng
                    Nắng mưa bão tố với cuồng phong
                    Mai vẫn là Mai vẫn trắng trong
                    Vẫn giữ mãi một làn hương ấy
                    Dẫu cánh có tàn , nhụy tả tơi ...
                    #10
                      van79_bc 23.12.2007 09:51:15 (permalink)
                      0
                                NHỚ QUÊ
                       
                      Buồn nào hơn buồn xa xứ
                      Nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
                      Đêm cô đơn trong căn phòng lạnh giá
                      Mơ quê nhà lãng đãng khói cơm chiều
                      Bên lũy tre làng con trâu già gặm cỏ thật bình yên
                      Chú mục đồng thổi sáo hát đồng dao
                      Tôi ngu ngơ đã một thời muốn đổi
                      Mảnh trăng quê nhà lấy ánh sáng kinh đô
                      Quay lưng lại với quê mình mộc mạc
                      Tôi đi tìm một cuộc sống xa hoa
                      Để lạc lõng giữa xứ người xa lạ
                      Ánh đèn màu chỉ hòa nhoáng phô trương
                      Quê hương ơi ! ta tha thiết gọi tên
                      Lòng khao khát một ngày mai trở lại
                       
                       
                      #11
                        van79_bc 30.12.2007 14:30:57 (permalink)
                        0
                                 nhớ ! ! !
                        Chiều nay nắng rớt xuống thềm
                        Dưng không bổng thấy con tim vương buồn
                        Gặp người ta vẫn gặp luôn
                        Nhưng sao vẫn nhớ vẫn tương tư buồn
                         
                        #12
                          kon_linh 01.01.2008 14:06:12 (permalink)
                          0
                          Hi chào chị Vân! Bữa nào chị lên chắc bất ngờ lắm. Linh tặng chị bài này đây. Mau thu xếp công việc mà lên ha
                          Chưa xuân
                          Bao năm chân gót mỏi mòn
                          Vòng tay âu yếm vẫn còn rất xa
                          Xuân về ngõ vắng khách qua
                          Lòng đau hốt hoảng ngỡ là chưa xuân
                           
                          Chưa xuân nên mới phong trần
                          Lại qua những chỗ bao lần đã qua
                          Mặc người hớn hở phố hoa
                          Hồn ơi mang lưới lên đò vớt trăng
                          Kôn linh
                          #13
                            Nguyên Đỗ 01.01.2008 21:46:52 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: van79_bc

                                 CẢM ƠN ANH
                                      ....cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Cho ta thêm một ngày để yêu thuơng...
                            Giữa cõi đời hư  thực bon chen
                            Bề bộn lắm những ân tình chân giả
                            Em ngây ngô ôm giữ vết thuơng lòng
                            Để chìm đắm trong nỗi buồn duyên số
                            Anh đã đến nhẹ nhàng như nắng ấm
                            Sưởi lòng em tan hết giá băng
                            Hoa đẹp hơn mỗi khi mùa xuân đến
                            Có anh rồi đời lại thắm màu xuân
                            Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc
                            Nỗi buồn xưa xin gửi gió cuốn trôi
                             

                             
                            Nụ Cười Hạnh Phúc
                             
                            Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc
                                                  Nguyễn Vân

                             
                            Đầu năm mới nhớ buổi đầu tiên ấy
                            Dưới gốc mai em đứng ngắm cành hoa
                            Nắng ban mai chiếu ánh sáng chan hòa
                            Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc

                             
                            Nụ cười ấy đã theo anh mọi lúc
                            Đôi môi hồng mãi đậm nét xuân tươi
                            Dù ở đâu anh vẫn nhớ môi cười
                            Truyền hạnh phúc vào hồn anh mãi mãi

                             
                            Lúc vắng em hồn hoang vu, trống trải
                            Nhớ nhung hòai từng phút với từng giây
                            Phải chi em trở lại sáng hôm nay
                            Ly rượu mới cùng nâng ly cụng nhé

                             
                            Cứ tự nhiên chỉ là ly rượu nhẹ
                            Chẳng thể say vì rượu, chẳng say đâu
                            Nếu say à, chắc có lẽ say nhau
                            Anh tự thú say em từ buổi ấy

                             
                            Từ dạo em dưới gốc mai lộng lẫy
                            Áo dài vàng trog em thật cao sang
                            Anh gọi em là công chúa mai vàng
                            Rạng rỡ mãi với nụ cười hạnh phúc

                             
                            Nguyên Đỗ
                            #14
                              van79_bc 12.01.2008 19:42:18 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: kon_linh

                              Hi chào chị Vân! Bữa nào chị lên chắc bất ngờ lắm. Linh tặng chị bài này đây. Mau thu xếp công việc mà lên ha
                              Chưa xuân
                              Bao năm chân gót mỏi mòn
                              Vòng tay âu yếm vẫn còn rất xa
                              Xuân về ngõ vắng khách qua
                              Lòng đau hốt hoảng ngỡ là chưa xuân
                               
                              Chưa xuân nên mới phong trần
                              Lại qua những chỗ bao lần đã qua
                              Mặc người hớn hở phố hoa
                              Hồn ơi mang lưới lên đò vớt trăng
                              Kôn linh


                              Cảm ơn Konlinh nhiều nha ! Thời gian gần đây chị không thể tham gia diễn đàn được. Rất vui và bất ngờ nhiều khi đọc được  bài thơ em tặng chị.cảm ơn em nhiều nhiều...   hihi....
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9