MỘT THOÁNG TÂM TƯ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 119 bài trong đề mục
van79_bc 02.06.2008 18:43:00 (permalink)
0
Mưa đêm phố cũ
Phố cũ đêm nay mình em bước
Lất phất mưa bay nặng giọt sầu
Tình xưa duyên cũ còn đâu nữa
Sao nhớ nhung hoài kỷ niệm xưa
Anh đã xa, tình tan như bọt nước
Em cô đơn lặng lẽ giữa đêm mưa
Vẫn phố cũ , vẫn dòng người hối hả
Chỉ em _ anh duyên cũ đổi thay
Bên người mới anh có nhớ chiều mưa cũ,
Có cùng người ngồi đếm hạt mưa rơi?
Đừng anh nhé ! dẫu vô tình thóang nghĩ
Đừng rủ người đếm hạt nước như em...
#46
    lth_nga 05.06.2008 14:40:01 (permalink)
    0
    Mưa đêm phố cũ
    Phố cũ đêm nay mình em bước
    Lất phất mưa bay nặng giọt sầu
    Tình xưa duyên cũ còn đâu nữa
    Sao nhớ nhung hoài kỷ niệm xưa
    Anh đã xa, tình tan như bọt nước
    Em cô đơn lặng lẽ giữa đêm mưa
    Vẫn phố cũ , vẫn dòng người hối hả
    Chỉ em _ anh duyên cũ đổi thay
    Bên người mới anh có nhớ chiều mưa cũ,
    Có cùng người ngồi đếm hạt mưa rơi?
    Đừng anh nhé ! dẫu vô tình thóang nghĩ
    Đừng rủ người đếm hạt nước như em...

    _____________________________

    nguyen van
     
     
     
    Phố cũ đêm nay anh lặng lẽ
    Tìm bóng ai một thời sánh bước ...
    "Tình xưa duyên cũ còn đâu nữa
    Sao nhớ nhung hoài kỷ niệm xưa"

    Dẫu biết rằng tình em đã hết
    Vẫn mong tìm lại kỹ niệm xưa
    Anh vô tình làm tim em câm lặng
    Biết nói cùng ai nỗi ưu phiền
     
    Anh cố quên kỹ niệm xưa cũ
    Nhưng dễ đâu như cơn gió qua cầu
    Đếm mưa rơi từng hạt nhỏ vô tình
    Lang thang lê bước trên đường vắng
    Bóng người xưa ẩn hiện xa mờ
    Tiếng chuông chùa vang vọng nơi cuối phố
    ................
     
    Chúc chị tìm được hạnh phúc mới...........

     
    #47
      van79_bc 18.07.2008 20:04:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: lth_nga

      Mưa đêm phố cũ
      Phố cũ đêm nay mình em bước
      Lất phất mưa bay nặng giọt sầu
      Tình xưa duyên cũ còn đâu nữa
      Sao nhớ nhung hoài kỷ niệm xưa
      Anh đã xa, tình tan như bọt nước
      Em cô đơn lặng lẽ giữa đêm mưa
      Vẫn phố cũ , vẫn dòng người hối hả
      Chỉ em _ anh duyên cũ đổi thay
      Bên người mới anh có nhớ chiều mưa cũ,
      Có cùng người ngồi đếm hạt mưa rơi?
      Đừng anh nhé ! dẫu vô tình thóang nghĩ
      Đừng rủ người đếm hạt nước như em...

      _____________________________

      nguyen van



      Phố cũ đêm nay anh lặng lẽ
      Tìm bóng ai một thời sánh bước ...
      "Tình xưa duyên cũ còn đâu nữa
      Sao nhớ nhung hoài kỷ niệm xưa"

      Dẫu biết rằng tình em đã hết
      Vẫn mong tìm lại kỹ niệm xưa
      Anh vô tình làm tim em câm lặng
      Biết nói cùng ai nỗi ưu phiền

      Anh cố quên kỹ niệm xưa cũ
      Nhưng dễ đâu như cơn gió qua cầu
      Đếm mưa rơi từng hạt nhỏ vô tình
      Lang thang lê bước trên đường vắng
      Bóng người xưa ẩn hiện xa mờ
      Tiếng chuông chùa vang vọng nơi cuối phố
      ................

      Chúc chị tìm được hạnh phúc mới...........



      Lang thang lê bước trên đường vắng
      Bóng người xưa ẩn hiện xa mờ...
       
        Tình xưa giờ hóa mơ hồ
      Người xưa giờ đã như mây cuối trời
      Mộng lòng gửi gió ngàn phương
      Mưa ơi xin hãy cuốn trôi tình buồn
       
                   ,,,,,,,,,,,, cảm ơn lth_nga đã tặng bài thơ và lời chúc của bạn!!!
       
       
       
      #48
        van79_bc 18.07.2008 21:12:40 (permalink)
        0
                Hoài Niệm...
         
        Cô gái nhỏ làm cô giáo nhỏ
        Giáo án nhòe trang nước mắt ngắn dài
        Trò nghịch quá, giống... cô thuở trước
        Nay xa rồi trường lớp bỏ sau lưng
        Lưu hương xứ lạ giữa trời đông
        Nhớ ngày nắng ấm cô trò cùng vui
        Màu anh đào ngỡ má hồng trò nhỏ
        Phúng phím cười , ánh mắt hồn nhiên
        Về lại quê hương vẫn trường xưa lớp cũ
        Trò nhỏ khi xưa đã thành niên
        Cô giáo nhỏ nay thành thiếu phụ
        Bụi cuộc đời nhòa phủ mắt long lanh
        #49
          van79_bc 06.08.2008 02:51:10 (permalink)
          0
                    Người và Ta...
          Người hờn trách tôi rằng băng lạnh
          Nỡ hững hờ một tấm tình si
          Người biết đâu tôi cũng kẻ si tình
          Cũng đau khổ ,xa xót trong vô vọng
          Mãi đuổi theo chiếc bóng tình yêu
          Cả hai ta chẳng ai kịp ngoái nhìn
          Hạnh phúc mỗi lúc một xa...
          Tự dằn xé... khổ đau
          ...tình nín lặng...
          Tôi hiểu lắm tình người tha thiết
          Hiểu như tôi hiểu nỗi lòng tôi
          Tự trách mình như người đã trách tôi
          Hơn một lần tôi đã ép tim yêu
          Để chua xót nhiều hơn...
          Bởi hạnh phúc kia chẳng có thật bao giờ
          Hai trái tim chẳng hòa đồng điệu
          Vậy thôi thì ta hãy đập theo ta...
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 13:45:11 bởi van79_bc >
          #50
            van79_bc 27.08.2008 01:29:25 (permalink)
            0
              em chờ anh...
            Em đang đứng đợi anh
            Trên con đường tình yêu
            Anh bảo em hãy chờ !
            Thế là em đứng đợi
            Em thấy mây trời xanh
            Màu tươi xanh hy vọng
            Như em vẫn tin rằng
            Anh sẽ đến cùng em
            Anh ơi ! anh có biết
            Mùa xuân đã trôi qua
            Và thu cũng sắp tàn
            Đông lạnh đang kéo về
            Mây trời thôi không xanh 
            Em vẫn hoài đợi anh
            Cớ sao anh ngập ngừng
            Để em hoài đợi mãi
            Dẫu tháng ngày dịu vợi
            Em sẽ vẫn đứng đây
            Trên con đường tình yêu
            Đợi chờ ngày anh đến.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 14:48:03 bởi van79_bc >
            #51
              van79_bc 10.12.2008 20:56:55 (permalink)
              0
                     LÒNG BUỒN...
               
              Trong mơ tôi thấy mình tức tửi
              Giật mình nước mắt đã tuôn tràn
              Tôi đã cố nhủ rằng mình hạnh phúc
              Tự mỉm cười ngăn dòng lệ phía sau...
              Ước gì tôi hóa thành mây
              Một cơn gió thỏang mây tan vào trời
              Ước gì tôi hóa thành bọt sóng
              Tan vào biển rộng để không vương đời
              Trời ơi , tôi vẫn là tôi
              Một thân phận bạc long đong kiếp người.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 13:58:43 bởi van79_bc >
              #52
                Đình Thế 13.12.2008 09:50:56 (permalink)
                0

                Ngày Mai Này ...
                 
                Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                Một cuộc hôn nhân đầy toan tính
                Mẹ Cha vui mãn nguyện tuổi già
                Con có  chồng hộ đối môn đăng
                 
                Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                Nói gì  bên người chồng xa lạ
                Hay lặng im nghe lòng thổn thức
                Để nghe hồn hấp hối từng cơn
                 
                Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                Áo cô dâu là màu áo trắng
                Hoa cứơi cùng màu trắng tang thương
                Để tang cuộc tình vừa lịm chết
                 
                Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                Xin gửi lại lời hứa yêu xưa
                Tiếng tạ từ chẳng thốt nên câu
                Em uất nghẹn làm người vong phụ

                Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                Anh có tiễn em ngày xuất giá ?
                Lần cuối cùng ta được thấy nhau
                Để khắc bóng hình nhau lần cuối ... 
                  _____________________________

                nguyen van


                MAI EM LẤY CHỒNG
                 
                Anh ạ ngày mai em lấy chồng
                Chuyện mình như thế cũng là xong
                Ai đem chia cắt vào nhung nhớ
                Cho chúng mình tan nát cõi lòng
                 
                Em chỉ còn đây đêm nay thôi
                Ngày mai là đã cách xa rồi
                Chúng mình xa cách càng xa cách
                Khóc mấy cho vừa, lệ chẳng vơi
                 
                Anh ạ ngày mai em lấy chồng
                Được tin anh có thấy buồn không
                Phố biển đêm nay trời trở gió
                Riêng em giá buốt tựa mùa đông
                 
                Bà Nguyệt xe lầm hai mối tơ
                Để em năm tháng khóc duyên hờ
                Nằm ôm gối chiếc mà nhung nhớ
                Em sắp lấy chồng, anh biết chưa!
                 
                Thấy Van79 có bài thơ hay, nên ĐT tặng một bài cùng tâm sự do người ấy ngày xưa tặng ĐT, ĐT tặng lại Van79, chúc người sắp lấy chồng nào đó hạnh phúc!
                #53
                  van79_bc 05.02.2009 14:57:39 (permalink)
                  0
                      Chia tay anh...
                   
                  Mình chia tay anh nhé !
                  Dẫu lòng em đớn đau
                  Bài thơ xưa chung viết
                  Nay thôi đành dở dang


                  Bọt sóng của em ơi !
                  Thế là thôi tan vỡ
                  Em sẽ nhớ đến anh
                  Bọt sóng thôi dịu dàng
                   
                  Bọt sóng tan vào biển
                  Em chìm trong nhớ thuơng
                  Bóng hình anh còn lại
                  Mãi sẽ là niềm đau

                  Đêm về em sẽ khóc
                  Thật nhiều khi nhớ anh
                  Kỷ niệm ơi kỷ niệm
                  Làm sao để em quên?

                  Trên con đường tình yêu
                  Còn mình em đơn lẻ
                  Em sẽ phải học lại
                  Cuộc sống cô độc xưa............

                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 14:10:56 bởi van79_bc >
                  #54
                    van79_bc 05.02.2009 15:07:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đình Thế


                    Ngày Mai Này ...
                     
                    Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                    Một cuộc hôn nhân đầy toan tính
                    Mẹ Cha vui mãn nguyện tuổi già
                    Con có  chồng hộ đối môn đăng
                     
                    Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                    Nói gì  bên người chồng xa lạ
                    Hay lặng im nghe lòng thổn thức
                    Để nghe hồn hấp hối từng cơn
                     
                    Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                    Áo cô dâu là màu áo trắng
                    Hoa cứơi cùng màu trắng tang thương
                    Để tang cuộc tình vừa lịm chết
                     
                    Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                    Xin gửi lại lời hứa yêu xưa
                    Tiếng tạ từ chẳng thốt nên câu
                    Em uất nghẹn làm người vong phụ

                    Ngày mai này em sẽ lấy chồng
                    Anh có tiễn em ngày xuất giá ?
                    Lần cuối cùng ta được thấy nhau
                    Để khắc bóng hình nhau lần cuối ... 
                      _____________________________

                    nguyen van


                    MAI EM LẤY CHỒNG
                     
                    Anh ạ ngày mai em lấy chồng
                    Chuyện mình như thế cũng là xong
                    Ai đem chia cắt vào nhung nhớ
                    Cho chúng mình tan nát cõi lòng
                     
                    Em chỉ còn đây đêm nay thôi
                    Ngày mai là đã cách xa rồi
                    Chúng mình xa cách càng xa cách
                    Khóc mấy cho vừa, lệ chẳng vơi
                     
                    Anh ạ ngày mai em lấy chồng
                    Được tin anh có thấy buồn không
                    Phố biển đêm nay trời trở gió
                    Riêng em giá buốt tựa mùa đông
                     
                    Bà Nguyệt xe lầm hai mối tơ
                    Để em năm tháng khóc duyên hờ
                    Nằm ôm gối chiếc mà nhung nhớ
                    Em sắp lấy chồng, anh biết chưa!
                     
                    Thấy Van79 có bài thơ hay, nên ĐT tặng một bài cùng tâm sự do người ấy ngày xưa tặng ĐT, ĐT tặng lại Van79, chúc người sắp lấy chồng nào đó hạnh phúc!

                    van79 cám ơn ĐT đã tặng bài thơ hay.
                    Cảm ơn anh nói lời chúc phúc
                    Em vui gì bên kẻ không yêu
                    Đời con gái mười hai bến nước
                    Bến đục hay trong thôi cũng đành
                     
                     
                    #55
                      van79_bc 08.02.2009 13:34:59 (permalink)
                      0
                       
                      Cảm ơn anh đã đến bên đời
                      Cho em những tháng ngày vui
                      Quên đi phiền muộn bao năm cũ
                      Dệt mộng ươm hồng những ước mơ
                      Cảm ơn anh đã từng nói yêu em
                      Cho em hạnh phúc dù ngắn ngủi
                      Chỉ giây phút thôi nhớ suốt đời
                      Cảm ơn anh đã một thoáng yêu em.
                       
                       
                       
                      #56
                        van79_bc 08.02.2009 22:16:09 (permalink)
                        0
                           em nhớ anh !!!
                         
                        Em đã bảo anh là bọt sóng
                        Luôn dịu dàng nâng đỡ trái tim em
                        Bọt sóng mong manh
                        Có lẽ thế nên cũng dễ thường tan biến
                         
                        Em yêu anh tựa bờ cát yêu sóng biển
                        Bờ chỉ biết biển xanh nhiều sóng vỗ
                        Biết được đâu lòng đại dương sâu thẳm
                        Ẩn chứa những gì ở tận bên trong
                         
                        Em yêu anh nhưng cũng chỉ biết
                        Anh là anh với một cái tên
                        Anh gần bên nhưng lại cũng rất xa
                        Em nông nỗi , dại khờ nên chẳng thể hiểu anh?
                         
                        Anh biết đâu em đã tự hỏi lòng
                        Có nên không khi đã yêu anh
                        Anh là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ
                        Đau đáu tim em những canh trường
                         
                        Em tự dằn xé giữa con tim và lý trí
                        Muốn quên anh nhưng lại sợ phải xa anh
                        Anh yêu ơi xin hãy nói cùng em
                        Lời chân thật để em thôi khắc khoải
                         
                         
                         
                         
                         
                        #57
                          van79_bc 13.02.2009 13:44:53 (permalink)
                          0
                           vì sao hở anh ???
                           
                          Biết rằng em đã giận
                          Sao anh chẳng dỗ dành?
                          Anh cứ mãi lặng im
                          Để mặc em hờn tủi
                           
                          Chỉ một lời thăm hỏi
                          Hẳn mất nhiều thời gian;
                          Chỉ một dòng tin nhắn
                          Có quá khó không anh?
                           
                          Sao anh nỡ lạnh lùng
                          Như hai người xa lạ
                          Em mong được vỗ về
                          Thế có là tham lam?
                           
                          Sao anh nỡ vô tình
                          Để lòng em quặn thắt
                          Phải chăng trong lòng anh
                          Em chẳng là gì cả?!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 13:47:10 bởi van79_bc >
                          #58
                            HÀN PHONG 13.02.2009 14:04:53 (permalink)
                            0

                             vì sao hở anh ???
                             
                            Biết rằng em đã giận
                            Sao anh chẳng dỗ dành?
                            Anh cứ mãi lặng im
                            Để mặc em hờn tủi
                             
                            Chỉ một lời thăm hỏi
                            Hẳn mất nhiều thời gian;
                            Chỉ một dòng tin nhắn
                            Có quá khó không anh?
                            ...

                            ***
                             
                            Đời còn nhiều trái ngang
                            Xin em đừng hờn dỗi
                            Anh giở vờ không hỏi
                            Để em chờ đấy thôi
                             
                            Có những chuyện xa xôi
                            Không thể dùng tin nhắn
                            Tin nhắn thì quá ngắn
                            Sao thỏa được nỗi lòng
                             
                            Mình hãy cùng chờ mong
                            Một ngày trời sẽ sáng
                            Con đường xưa nắng rạng
                            Anh sẽ về bên em...
                             
                            Hàn Phong
                            hi, chúc chị vui nha, dạo này sao thơ bùn quá đi, cố vui lên cho đời tươi trẻ chị ạ
                             
                             
                            #59
                              HÀN PHONG 13.02.2009 14:08:43 (permalink)
                              0
                              Bai Đăng nhầm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:12:07 bởi HÀN PHONG >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9